DUYÊN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 141 bài trong đề mục
duyennhan 09.05.2008 18:47:20 (permalink)
0
Tôi lại viết những dòng tâm sự
Gió khuya về lạnh buốt cả buồng tim
Dĩ vãng hiện theo từng nét chữ
Xung quanh tôi cảnh vật ngủ im lìm
 
Tôi nhớ hoài một buổi sáng mùa xuân
Khi nhìn em mà tâm trạng bâng khuâng
Tình yêu đến Trong một ngày rực nắng
Em hồn nhiên , em thánh thiện vô ngần
 
Tôi bỗng thành một sợi gió thiên nhiên
Chu du khắp vùng thần tiên trần thế
Và cuối cùng đã được đến bên em
Thật hạnh phúc mong được làm nô lệ
 
Tôi đã thấy ở mắt em ngày đó
Lửa tình yêu rực rỡ tươi hồng
Tôi mơ ước mình trở thành ngọn gió
Thổi bùng lên ánh lửa của chờ mong
 
Tôi đã thấy ở tay em ngày đó
Còn rụt rè bỡ ngỡ phím tình yêu
Tôi muốn được thành tiếng đàn nho nhỏ
Ru hồn em vào mộng đẹp hơn nhiều
 
Tôi đã thấy trong giọng cười tiếng nói
Niềm đợi chờ, sự hờn dỗi xa xăm
Tôi lại muốn thành những lời nhắn gọi
Để tình đầu đẹp mãi đến trăm năm
 
Chỉ thế đấy rồi tới ngày tạm biệt
Chúc em vui nhưng tôi lại rất buồn
Mùa hạ đó ve sầu kêu rả riết
Em vẫn cười môi nở đóa hoa thương
NB
#16
    anhtrangthu 10.05.2008 14:54:29 (permalink)
    0

    KHÔNG XIN...

    Không xin người một sắc hồng
    Để người trang điểm mặn nồng bờ môi
    Không xin người chút nắng trời
    Để người khoe sắc một thời mộng mơ
    Không xin người những vần thơ
    Để người trao tặng hững hờ cho ai
    Không xin người giọt sương mai
    Để người làm ngọc điểm vài tóc mây
    Không xin người những hàng cây
    Để người dạo bước trong tay người nào
    Không xin người những vì sao
    Để người gửi gắm tình vào thẳm sâu...
    ...
    Không xin người chút gì đâu
    Chỉ xin người sẻ tình sầu sang tôi...

    #17
      duyennhan 16.05.2008 13:18:39 (permalink)
      0
      Ngày mai này em bước lên xe hoa
      Lời cấu chúc khiến tim ta rạn vỡ
      Em ơi em ngày tháng buồn thương nhớ
      Nhắn ta về để than thở đôi câu
      Kể từ mai và mãi mãi về sau
      Ta sẽ nén tim đau tìm hạnh phúc
      Ôi ước chi đêm dài thêm một chút
      Ta xin say một phút cũng xin say
      Em trong ta còn lại chỉ đêm nay
      Rồi vĩnh viễn ngày mai xa vắng hết
       
      Em vui lắm với rượu hồng hoa kết
      Còn riêng ta như chết ở trong lòng
      Ta bên bờ em tách bến sang sông
      Ta đau khổ em bên chồng vẹn ước
       
      Ta nghĩ thế ngày mai em cất bước
      Ta vui..! nên không nói được thành lời
      Rượu cay nồng ta uống nữa em ơi
      Cho men ngấm vào tình đời đắng ngắt
       
      Ngày mai này em đi ta cuối mặt
      Gởi lời trong ánh mắt tiễn đưa người
      Dù có buốn ta cũng cố cười tươi
      Vì chỉ có lần này thôi em hỡi
      Không như những ngày xưa ta đứng đợi
      Dáng em về rạng rỡ dưới trời xanh
      Ta ngẩng nhìn làn mây trắng trôi nhanh
      Thầm mơ ước sao trở thành họa sĩ
       
      Mai mất em đôi tim như vạn lý
      Cung đàn đây tri kỷ vắng đâu rồi
      Mai ta về về lại với đơn côi
      Mang kỷ niệm chôn vùi thành dĩ vãng
       
      Xưa yêu em bằng mối tình năm tháng
      Nay tiễn em trong một thoáng lặng sầu
      Muốn nói nhiều mà thốt chẳng thành câu
      Xin lặng lẽ chào nhau lần sau cuối
       
      Mai em đi ta về trong lầm lủi
      Bước muộn phiền nhìn gió bụi xe hoa
      Giờ phương này chỉ còn lại mình ta
      Ôm kỷ niệm ngàn xa và chấp chới
       
      Hồn ta đó đêm nay đang lạc tới
      Một vùng trời xa cách với nơi đây
      Môi ta giờ khô rát máu ta cay
      Rượu nồng đắng vương bờ môi thảng thốt
       
      Mai xa em ta về ta sẽ đốt
      Những vần thơ -kỹ vật- chuyện tình ta
      Giữ làm gì thêm nặng nỗi xót xa
      Thêm nuối tiếc những ngày qua đã mất
       
      Ta biết lắm đêm nay em ngây ngất
      Chúc cho em hạnh phúc ở ngày mai
      Chúc đời em hạnh phúc ở tương lai
      Xin nâng cốc uống say vì em đó.
      NB
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2016 12:51:20 bởi duyennhan >
      #18
        duyennhan 18.05.2008 10:01:53 (permalink)
        0
        Hãy gọi hồn về
        Bằng tiếng gió gào qua khe cửa
        Hãy gọi hồn về
        Bằng những sợi vàng trong nắng lửa
        Có ai nghe tiếng vọng gọi hồn về
        Vui hay buồn mà vẫn cứ đê mê
        Hãy gọi hồn về
        Khi bóng tối nhá nhem ngoài bãi vắng
        Hãy gọi hồn về
        Trong giấc nồng của đêm thâu im lặng
        Lâu hay mau từ lúc gọi hồn về
        Vẫn chưa tìm thấy bóng của làng quê
         
        Hãy gọi hồn về
        Khi nắng sớm nhẹ nhàng gieo trên lối
        Hãy gọi hồn về
        Qua tiếng chim ban mai vừa hót vội
        Gần hay xa những tiếng gọi hồn về
        Mà bên trơi vẫn thấy bước chân lê
         
        Hãy gọi hồn về
        Bằng tiếng nấc của người thiếu phụ
        Hãy gọi hồn về
        Với hương thơm loài hoa vừa kết nụ
        Cao hay sâu những quãng gọi hồn về
        Mà mưa đời vẫn nhỏ giọt lê thê
         
        Hãy gọi hồn về
        Trong tiếng hát say sưa miệt mài
        Hãy gọi hồn về
        Cùng nước mắt em thơ lạc loài
        Xanh hay đen sắc thấm gọi hồn về
        Mà giọng đời đôi lúc chợt ngô nghê
         
        Hãy gọi hồn về
        Bằng vết phấn trên tay người thầy
        Hãy gọi hồn về
        Bên tiếng cười trên môi người say
        Đầy hay vơi tiếng rít gọi hồn về
        Mà mặt đời ngày càng hóa ủ ê
         
        Hãy gọi hồn về
        Bằng suối tóc em yêu thật bồng
        Hãy gọi hồn về
        Trên ánh mắt thơ ngây thật trong
        Ghi hay không tiếng uất gọi hồn về
        Mà tay người còn xới gọt sơn khê
         
        Hãy gọi hồn về
        Cùng một lúc với nhân gian bạo tàn
        Hãy gọi hồn về
        Bằng mảnh đất của quê hương lầm than
        Ở nơi đâu có tiếng gọi hồn về
        Là hận thù rũ chết cuối cơn mê
         
        Hãy gọi hồn về
        Bằng tiếng bay trên những bờ tường
        Hãy gọi hồn về
        Trong tiếng cày giữa những thân nương
        Sao không nghe tiếng át gọi hồn về
        Từ thị thành vang đến tận miền quê
         
        Hãy gọi hồn về
        Dù có kẻ chưa quên đường về
        Hãy gọi hồn về
        Để nhắc nhở ai quên lời thề
        NB
        #19
          duyennhan 17.03.2010 09:56:26 (permalink)
          0
          Bao nhiêu tuổi gọi là già?
          Bao nhiêu thi phẩm gọi là thi nhân?
          Bao nhiêu quen biết là thân?
          Bao nhiêu khoảng cách là gần, là xa?
          #20
            anhtrangthu 17.03.2010 15:04:52 (permalink)
            0

            Trích đoạn: duyennhan

            Bao nhiêu tuổi gọi là già?
            Bao nhiêu thi phẩm gọi là thi nhân?
            Bao nhiêu quen biết là thân?
            Bao nhiêu khoảng cách là gần, là xa?


            Tự cho già sẽ khắc già
            Chỉ một thi phẩm cũng là thi nhân
            Tâm hồn đồng điệu là thân
            Vô duyên - xa, hữu duyên - gần biết chăng?
            anhtrangthu


            #21
              nguyễn thế duyên 17.03.2010 16:00:46 (permalink)
              0


              Tự cho già sẽ khắc già
              Chỉ một thi phẩm cũng là thi nhân
              Tâm hồn đồng điệu là thân
              Vô duyên - xa, hữu duyên - gần biết chăng?
              anhtrangthu


                   Tôi với em gần hay xa?
              Con tim cùng nhịp sao mà chẳng thân
                   Không tình chẳng có thi nhân
              "Vào  đời" chưa trải nên thân chóng già

              #22
                duyennhan 18.03.2010 02:10:54 (permalink)
                0
                Hãy chỉ cho tôi một bến bờ
                Để tôi neo đậu những vần thơ
                Cho hồn thanh thản trong đôi chốc
                Không nhớ về em không ước mơ
                 
                Hãy gởi cho tôi một chiếc phao
                Để tôi phơi phóng mối duyên đầu
                Đã từ lâu lắm quên đâu đó
                Nên bụi thời gian phủ mất màu
                 
                Hãy để cho tôi nhiều hơn nữa
                Những chiều hờ hững với tình nhân
                Bởi vì tôi muốn lời đã hứa
                Sẽ giúp em vui dẫu một lần
                 
                Hãy tặng cho tôi một cánh buồm
                Đợi chờ đón ngọn gió yêu đương
                Những nơi tôi đến và sẽ đến
                Bởi thuyền tình vẫn nặng tơ vương
                 
                Hãy thả cho tôi một ánh trăng
                Để lòng tôi bớt nỗi băn khoăn
                Mỗi khi định hướng trong đêm lạnh
                Tìm đến tình em giữa nhọc nhằn
                 
                Tại vì sao thế tôi chưa biết
                Có lẽ hồn tôi đã loạn rồi
                Tôi vẫn còn yêu và tha thiết
                Mong đời hãy cố để yêu tôi
                NB
                 
                 
                #23
                  duyennhan 18.03.2010 12:16:28 (permalink)
                  0
                  Tự dưng Anh lại gọi tên Em
                  Bằng một thanh âm thật dịu hiền
                  Có lẽ lần đầu Em nghe thấy
                  Lần đầu bối rối dưới trăng nghiêng

                  Tự dưng anh nhắc chuyện xa xôi
                  Như thể hai ta ước nguyện rồi
                  Một chút dỗi hờn trên ánh mắt
                  Thẹn thùng mím chặt lấy đôi môi

                  Tự dưng Anh kể giấc mơ duyên
                  Đã hiện về trong cõi mộng huyền
                  Bất chợt lòng em xao xuyến quá
                  Có gì lạ lạ đến trong tim

                  Tự dưng anh nắm lấy bàn tay
                  Nhè nhẹ nâng niu những búp gầy
                  Em tưởng thời gian ngưng đọng lại
                  Cho niềm xúc cảm ngất ngây bay

                  Tự dưng Anh nói đã yêu Em
                  Ấm áp lời Anh thật ngọt mềm
                  Bối rối lại rồi Em bối rối
                  Bởi vì Anh đã thuộc về Em.
                  NB
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 15:33:58 bởi duyennhan >
                  #24
                    James Jee 18.03.2010 13:47:24 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: duyennhan

                    Bao nhiêu tuổi gọi là già?
                    Bao nhiêu thi phẩm gọi là thi nhân?
                    Bao nhiêu quen biết là thân?
                    Bao nhiêu khoảng cách là gần, là xa?


                     
                    Thân họa vài lời xin gia chủ đừng trách
                     
                    VU VƠ
                     
                    Bảy mươi chưa gọi là già
                    Bao nhiêu cũng được trời đà ban cho
                    Đừng nên cứ mãi so đo
                    Sống sao giữ trọn tình cho cuộc đời
                     
                    Thi nhân, thơ giữa vùng trời
                    Một bài cũng được gọi lời thi thân
                    Đâu cần tính đếm đo cân
                    Thi nhân đâu chỉ câu vần nên thơ
                     
                    Làm sao phân biệt thân sơ
                    Bạn bè, ruột thịt, bâng quơ xóm giềng?
                    Sống sao đừng tính lợi riêng
                    Thì ai cũng thế cử kiêng làm gì?
                     
                    Xa, gần đâu khó nghĩ suy
                    Thước đo địa lý đừng nghi sai lầm
                    Chỉ là nhân ái tình thâm
                    Khó đo khoảng cách thâm trầm con tim
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 13:53:02 bởi James Jee >
                    #25
                      duyennhan 19.03.2010 14:45:54 (permalink)
                      0
                      Tôi về thăm lại mảnh sân xưa
                      Thăm những buồn vui thuở mộng mơ
                      Sau chuổi tháng ngày lang bạt ấy
                      Không biết người ta có đợi chờ?!

                      Tôi về tìm lại hương nồng cũ
                      Nhè nhẹ lan trên mái tóc thề
                      Bối rối môi thơm tình kết nụ
                      Dịu dàng tay ấm phút đê mê

                      Và tôi khe khẽ gọi tên em
                      Như những ngày xưa hẹn dưới thềm
                      Bên những nhành lan vừa thức giấc
                      Thẹn thùng đưa lối bước chân êm

                      Tôi về để thấy không còn đó
                      Tất cả gì xưa tôi đã quen
                      Chợt nghe lời hát tan trong gió
                      Chuyện của mười năm đánh mất em

                      Mười năm đâu có phút chia ly
                      Nhưng vẫn ngập ngừng chân bước đi
                      Tôi mong em hãy ngây thơ mãi
                      Để biết lòng em đã nghĩ gì

                      Tôi về ngắm lại ánh trăng thơ
                      Của những ngày thu mãi đợi chờ
                      Cho tôi sống trọn trong hòai cảm
                      Lật tìm kỷ niệm giữa cơn mơ

                      Tôi về, em hãy óan trách tôi
                      Một lần sau cuối một lần thôi
                      Sẽ không còn nữa vì tôi sắp
                      Rời xa vĩnh viễn thế nhân rồi.
                      NB
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 08:28:31 bởi duyennhan >
                      #26
                        kimrbl 19.03.2010 23:05:46 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: duyennhan

                        Bao nhiêu tuổi gọi là già?
                        Bao nhiêu thi phẩm gọi là thi nhân?
                        Bao nhiêu quen biết là thân?
                        Bao nhiêu khoảng cách là gần, là xa?

                         
                        Không còn yêu gọi là già
                        Người luôn mơ mộng gọi là thi nhân
                        Tri âm mới gọi là thân
                        Nhớ nhau không kể là gần là xa...
                         
                         
                         
                        #27
                          duyennhan 20.03.2010 12:13:32 (permalink)
                          0
                          Hai đứa chúng mình hai thế hệ
                          Một tươi hương sắc một phong trần
                          Cứ tưởng cách ngăn trời với bể
                          Ngờ đâu nồng đượm ái và ân
                           
                          Anh năm mươi tuổi đâu còn trẻ
                          Nhưng quả tim yêu vẫn đập dồn
                          Mỗi khi tiếng bước em nhè nhẹ
                          Trở về trong bóng của hoàng hôn
                           
                          Ta đã yêu nhau được bấy lâu
                          Chỉ có niềm vui chẳng nỗi sầu
                          Chưa thấy bao giờ em giận dỗi
                          Hay trách hờn anh chỉ nửa câu
                           
                          Lắm người ganh tỵ chuyện đôi ta
                          Một kẻ phàm phu một đoá trà
                          Mà sao khắng khít như hình bóng
                          Vui sống mặc thời gian cứ qua
                           
                          Yêu anh em nói em hạnh phúc
                          Chẳng phải ghen tuông với cuộc đời
                          Vì em đã biết trong từng phút
                          Tim anh chỉ có mỗi em thôi
                           
                          Yêu nhau mãi mãi ta sánh đôi
                          Kề cận bên nhau đến cuối đời
                          Mai này anh chết em thành goá
                          Sống để thờ anh hết kiếp thôi
                           
                          Anh hơi ích kỷ phải không em
                          Nhưng biết làm sao khi đã quen
                          Ánh mắt em nhìn anh ấm áp
                          Vòng tay em giữ mộng êm đềm
                           
                          Mai mốt mất anh em ra sao
                          Chắc là đơn lẻ một niềm đau
                          Chờ đợi anh về trong mộng mị
                          Vun đắp yêu thương trong chiêm bao
                           
                          Thôi thôi đừng nghĩ chuyện buồn thương
                          Khi chuyện tình mình đang đậm hương
                          Hãy uống tận cùng ly mật ngọt
                          Sống để tròn vui giấc mộng thường.
                          NB
                           
                           
                           
                          #28
                            anhtrangthu 23.03.2010 23:48:56 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: duyennhan

                            ...

                            Yêu anh em nói em hạnh phúc
                            Chẳng phải ghen tuông với cuộc đời
                            Vì em đã biết trong từng phút
                            Tim anh chỉ có mỗi em thôi
                            ...

                            NB



                            Anh đã cho em làn môi ấm
                            Cho em một giấc mộng vô thường
                            Sống như trong mộng nhưng là thực
                            Êm đềm giây phút đẫm yêu đương.

                            Ta vẫn yêu nhau vẫn của nhau
                            Xin đời xoa hết mọi nỗi đau
                            Nhận chìm bể khổ vào quá khứ
                            Để tình yêu ta mãi mãi lâu...
                            anhtrangthu
                            #29
                              duyennhan 26.03.2010 10:07:58 (permalink)
                              0
                              Nhà Duyên cửa đã mở từ lâu
                              rất đổi hân hoan đón bạn vào
                              Trải chiếu treo hoa từ đầu ngõ
                              Quét sân dọn cỏ tận chân rào
                              Rót rượu cho nồng tình tri kỷ
                              Pha trà để ấm nghĩa tâm giao
                              Dù nhanh hay chậm duyên luôn đợi
                              Chút tình hạnh ngộ thỏa lòng nhau
                              NB
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 09:56:05 bởi duyennhan >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9