Tại anh...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 177 bài trong đề mục
anhtrangthu 18.04.2008 23:53:27 (permalink)
0


Tại anh cứ dám yêu em

Tại tình anh cứ êm đềm như mơ
Tại tình anh dịu như thơ
Tại tình anh giống em chờ lâu nay
Tại tình anh rất đắm say...
...Tại...nên em mới dang tay đón chờ...

***

Tại anh chân thật vô bờ
Tai anh tình cảm em chờ lâu nay
Tại anh trong sáng thẳng ngay
Tại anh như thế...em đây...mềm lòng!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 00:12:02 bởi anhtrangthu >
#1
    anhtrangthu 19.04.2008 00:02:59 (permalink)
    0

    Tại anh tình cảm dạt dào

    Tại anh mang nỗi nhớ vào trong tim...
    Tại anh em chẳng lặng im
    Tại anh...chỉ lối...em tìm được anh...
     
    #2
      anhtrangthu 19.04.2008 00:08:49 (permalink)
      0


      Tại anh tha thiết yêu thương

      Tại anh em phải vấn vương đêm ngày
      Tại anh chân thực ngất ngây
      Tại anh vững chãi như cây bách tùng...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 00:14:06 bởi anhtrangthu >
      #3
        anhtrangthu 19.04.2008 00:13:07 (permalink)
        0

        Đông qua Xuân lại tới rồi

        Chồi non mắt biếc rạng ngời trên cây
        Nắng vàng xuyên suốt tầng mây
        Trời xanh thăm thẳm đắm say ý tình
        #4
          anhtrangthu 25.04.2008 20:28:31 (permalink)
          0


          Chỉ nghe anh nói "YÊU EM"

          Là em đã thấy vững thêm cuộc đời.
          Yêu thêm cả đất cả trời...
          Yêu thêm cả những nụ cười vu vơ...
           
          #5
            anhtrangthu 25.04.2008 20:37:53 (permalink)
            0




            Chỉ nghe tiếng gió lao xao
            Là em nghe thấy lời chào của anh
            Chỉ nhìn chùm lá xanh xanh
            Là em nhìn thấy mắt anh ngóng tìm
            Chỉ nghe ríu rít tiếng chim
            Là em nghe tiếng con tim đập dồn
            Chỉ nhìn tia nắng qua vườn
            Là em cảm thấy...môi hôn nồng nàn...
            Tình yêu say đắm...ngập tràn...
            Chỉ nghe anh thấy mưôn vàn yêu thương...
            #6
              Nguyên Đỗ 26.04.2008 04:32:52 (permalink)
              0

              Trích đoạn: anhtrangthu



              Tại anh cứ dám yêu em

              Tại tình anh cứ êm đềm như mơ
              Tại tình anh dịu như thơ
              Tại tình anh giống em chờ lâu nay
              Tại tình anh rất đắm say...
              ...Tại...nên em mới dang tay đón chờ...

              ***

              Tại anh chân thật vô bờ
              Tai anh tình cảm em chờ lâu nay
              Tại anh trong sáng thẳng ngay
              Tại anh như thế...em đây...mềm lòng!




               
               
               
              Tại Em
               
              Tại em hay viết thơ hồng
              Và anh thường đọc nên lòng đắm say
              Tại em ăn nói thẳng ngay
              Nên anh cảm động mỗi ngày mộng mơ
               
              Tại em hay đón hay chờ
              Mỗi khi gặp mặt thẩn thờ ngất ngây
              Tại em từ bấy nhiêu ngày
              Tình trong như ngọc say say êm đềm
               
              Tại em... thật thế... tại em
              Bao nhiêu đó đủ ngày đêm nhớ hòai
              Thơ tình anh viết cho ai
              Tình anh em biết mãi hòai thủy chung
               
              Tại em... đến tận... vô cùng
              Yêu em lòng mãi mênh mông đất trời
              Đêm thu trăng lá cùng rơi
              Hồn anh theo gió đầy vơi tỏ lòng
               
              Nguyên Đỗ

               
               
              #7
                anhtrangthu 26.04.2008 12:03:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                Tại Em
                 
                Tại em hay viết thơ hồng
                Và anh thường đọc nên lòng đắm say
                Tại em ăn nói thẳng ngay
                Nên anh cảm động mỗi ngày mộng mơ
                 
                Tại em hay đón hay chờ
                Mỗi khi gặp mặt thẩn thờ ngất ngây
                Tại em từ bấy nhiêu ngày
                Tình trong như ngọc say say êm đềm
                 
                Tại em... thật thế... tại em
                Bao nhiêu đó đủ ngày đêm nhớ hòai
                Thơ tình anh viết cho ai
                Tình anh em biết mãi hòai thủy chung
                 
                Tại em... đến tận... vô cùng
                Yêu em lòng mãi mênh mông đất trời
                Đêm thu trăng lá cùng rơi
                Hồn anh theo gió đầy vơi tỏ lòng
                 
                Nguyên Đỗ

                 


                ...
                Tai ai... tại cả dôi ta
                Trái tim chung nhịp cùng hoà một thôi
                Ông trời đã khéo xếp đôi
                Chỉ còn ta giữa đất trời bao la
                Cuối cùng...tại cả đôi ta...
                ...

                Cám ơn ban NĐ vào hoạ thơ, chúc bạn cuối tuần vui vẻ

                #8
                  ThanhThanhKhiet 26.04.2008 12:49:59 (permalink)
                  0
                  Chào chị hoạ với chị cho vui , Em thích Mấy câu này lắm  .cho em nhé. 
                   
                   
                  Chỉ nghe anh nói "YÊU EM"
                  Là em đã thấy vững thêm cuộc đời.
                  Yêu thêm cả đất cả trời...
                  Yêu thêm cả những nụ cười vu vơ...
                  Em thèm hai tiếng " YÊU EM "
                  Nghe như tiếng khánh gió êm buổi chiều
                  Em thèm hai tiếng " THƯƠNG YÊU"
                  Để tin mình có thật nhiều tình anh
                  Mật thơm ngọt lịm trong lành
                  Chỉ bằng hai chữ ghép thành " YÊU EM...
                   
                  T.T.K. 26/4/2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 12:53:26 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #9
                    duyennhan 26.04.2008 14:32:42 (permalink)
                    0
                    Tình tôi xa lắc xa lơ
                    Nhớ nàng tôi đợi cơn mơ gặp nàng
                    Đêm đêm nhìn ánh trăng tan
                    Gởi hồn vào cõi mênh mang đất trời
                    Những mong gió nói thay lời
                    Dù xa tình dễ đâu vơi được nào
                    Mai này dù có ra sao
                    Tình ta vẫn mãi thắm màu hồng tươi
                    Môi thơm rạng rỡ nụ cười
                    Thoả lòng ước nguyện một đời yêu trăng.
                    #10
                      anhtrangthu 26.04.2008 23:50:07 (permalink)
                      0


                      Trời đất còn chẳng vẹn toàn
                      Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu
                      Để rồi có một tình yêu
                      Ngập tràn hạnh phúc với nhiều trái ngang
                       
                      …Như mưa rơi lúc nắng vàng
                      Như làn mây xám che ngang bầu trời
                      Như giông bão giữa trùng khơi
                      Như cánh héo giữa hoa tươi một giàn…
                       
                      Trời đất còn chẳng vẹn toàn
                      Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu…



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/54156A5E15FD41FF8B3D450A6FD3941B.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2008 06:38:27 bởi anhtrangthu >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        anhtrangthu 26.04.2008 23:58:00 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                        Chào chị hoạ với chị cho vui , Em thích Mấy câu này lắm  .cho em nhé. 
                         
                         
                        Chỉ nghe anh nói "YÊU EM"
                        Là em đã thấy vững thêm cuộc đời.
                        Yêu thêm cả đất cả trời...
                        Yêu thêm cả những nụ cười vu vơ...
                        Em thèm hai tiếng " YÊU EM "
                        Nghe như tiếng khánh gió êm buổi chiều
                        Em thèm hai tiếng " THƯƠNG YÊU"
                        Để tin mình có thật nhiều tình anh
                        Mật thơm ngọt lịm trong lành
                        Chỉ bằng hai chữ ghép thành " YÊU EM...
                         
                        T.T.K. 26/4/2008



                        Cám ơn em hoạ thơ với chị, chúc em vui

                        Phải rồi hai chữ "YÊU EM"
                        Đó là tất cả những niềm tin yêu
                        Được nghe hai chữ "EM YÊU"
                        Cuộc đời em chỉ ước điều đó thôi...

                        #12
                          anhtrangthu 27.04.2008 00:06:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: duyennhan

                          Tình tôi xa lắc xa lơ
                          Nhớ nàng tôi đợi cơn mơ gặp nàng
                          Đêm đêm nhìn ánh trăng tan
                          Gởi hồn vào cõi mênh mang đất trời
                          Những mong gió nói thay lời
                          Dù xa tình dễ đâu vơi được nào
                          Mai này dù có ra sao
                          Tình ta vẫn mãi thắm màu hồng tươi
                          Môi thơm rạng rỡ nụ cười
                          Thoả lòng ước nguyện một đời yêu trăng.


                          Vầng trăng là thực là mơ
                          Vầng trăng là cả bất ngờ trong đêm
                          Yêu người trăng mới sáng thêm
                          Yêu người trăng thả xuống thềm suối mơ
                          Yêu người trăng mới hững hờ
                          Yêu người trăng trốn sau bờ mây xanh...

                          #13
                            anhtrangthu 27.04.2008 06:25:20 (permalink)
                            0

                            Đời người tình cảm mông lung

                            Ghét, Yêu lẫn lộn đi cùng tháng năm
                            Ồn ào dịu xuống âm thầm
                            Xoay vần xuôi, ngược ngấm ngầm trong ta
                            Lụi tàn rồi lại nở hoa
                            Để cho chữ Ghét chính là chữ Yêu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2008 06:32:04 bởi anhtrangthu >
                            #14
                              anhtrangthu 27.04.2008 06:28:20 (permalink)
                              0


                              Tinh yêu thường là thế đấy
                              Lúc mà ghét nhất là Yêu
                              Trong lòng trong dạ liêu xiêu
                              Nhớ người nên đành nói ghét

                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 177 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9