Tại anh...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 177 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 27.08.2009 17:03:32 (permalink)
0

Trêu anhtrangthu

Lúc nào cũng đổ Tại anh
Cho ai giá lạnh tanh bành ĐÊM ĐÔNG
Vịnh Ánh Trăng chén rượu nồng
Năm canh thức trắng trải lòng cùng ai...

kimrbl


                     Tại anh
         Ừ thì đúng lỗi tại tôi
    Chỉ để xin em một nụ cười
        Em vẫn ứ ừ không đồng ý
 Làm cho anh lòng dạ rối bời
        Chao ơi ngốc quá trăng buồn ngủ
Lỗi tại tôi rồi ! lỗi tại tôi
anhtrangthu 27.08.2009 18:39:51 (permalink)
0
Trích đoạn: vu phong

Gửi chút tình cho Gió...



Thu về rồi đó,em ơi!
Trắng mây lãng đãng,xanh trời,thẳm xanh
Nắng vàng buông sợi mỏng manh
Heo may se gió,mong manh lạnh tràn
Đó đây xao xác lá vàng
Tháng năm để lại,đường sang ngả chiều
Thu về rồi đó,em yêu!
Sắc vàng gom được bao nhiêu,hỡi người?
Gió sương phai bạc tóc xanh
Lặng tìm về với ân tình nơi em
Màu thu kỳ lạ êm đềm
Nồng nàn,ngây ngất,dịu hiền,thiết tha
Cho anh xa trở lại nhà
Cho em dịu ngọt như là mùa thu...


Thu về chầm chậm nơi đây
Mỗi năm lại có một ngày đầu tiên
Thu về trong phút bình yên
Vì Thu ngóng đợi bạn hiền bao lâu
...
anhtrangthu

Cảm ơn ban vuphong vào góp vui, chúc bạn vui vẻ


anhtrangthu 27.08.2009 20:19:04 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Trêu anhtrangthu

Lúc nào cũng đổ Tại anh
Cho ai giá lạnh tanh bành ĐÊM ĐÔNG
Vịnh Ánh Trăng chén rượu nồng
Năm canh thức trắng trải lòng cùng ai...

kimrbl


                    Tại anh
        Ừ thì đúng lỗi tại tôi
   Chỉ để xin em một nụ cười
       Em vẫn ứ ừ không đồng ý
Làm cho anh lòng dạ rối bời
       Chao ơi ngốc quá trăng buồn ngủ
Lỗi tại tôi rồi ! lỗi tại tôi


            Tại anh mà! Tại anh mà
Sao anh chẳng ngắm trăng ngà lung linh
            Trăng đang có nụ cười xinh
Giờ Trăng chỉ muốn tặng mình ai đây?
            Gió đang kêu gọi làn mây
Trăng còn mê mải đắm say một người
            Hì hì hì
 
                            ATT





dinhphuong 28.08.2009 20:46:54 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: vu phong

Gửi chút tình cho Gió...



Thu về rồi đó,em ơi!
Trắng mây lãng đãng,xanh trời,thẳm xanh
Nắng vàng buông sợi mỏng manh
Heo may se gió,mong manh lạnh tràn
Đó đây xao xác lá vàng
Tháng năm để lại,đường sang ngả chiều
Thu về rồi đó,em yêu!
Sắc vàng gom được bao nhiêu,hỡi người?
Gió sương phai bạc tóc xanh
Lặng tìm về với ân tình nơi em
Màu thu kỳ lạ êm đềm
Nồng nàn,ngây ngất,dịu hiền,thiết tha
Cho anh xa trở lại nhà
Cho em dịu ngọt như là mùa thu...


trích đoạn: anhtrangthu

Thu về chầm chậm nơi đây
Mỗi năm lại có một ngày đầu tiên
Thu về trong phút bình yên
Vì Thu ngóng đợi bạn hiền bao lâu
...
anhtrangthu

Cảm ơn ban vuphong vào góp vui, chúc bạn vui vẻ





***
THẾ THÁI NHÂN TÌNH
(VÀNG LÁ THU RỒI!)

Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương


Chúc anhtrangthu và VuPhong một mùa thu thật THU!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 20:51:26 bởi dinhphuong >
duyennhan 29.08.2009 13:00:56 (permalink)
0
Một nửa thật thà
 
Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi tập... thất tình nàng ơi.
 
anhtrangthu 29.08.2009 14:07:11 (permalink)
0
Trích đoạn: duyennhan

Một nửa thật thà

Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi tập... thất tình nàng ơi.

Nửa thật thà còn lại

Giờ đây người biết làm thơ
Giờ đây người biết đợi chờ đã quen
Giờ đây người biết thức đêm
Giờ đây người biết hơn ghen một mình
Giờ đây người biết lặng thinh
Chỉ riêng mỗi chuyện thất tình...không đâu
ATT
kimrbl 29.08.2009 14:07:25 (permalink)
0
Trích đoạn: duyennhan

Một nửa thật thà

Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi tập... thất tình nàng ơi.
 
 
 
Yêu nàng tôi gửi vào thơ
Trách nàng tôi cứ vu vơ giận hờn
Thương nàng tôi giữ cô đơn
 Nhớ nàng tôi hẹn chập chờn mộng mơ
Xa nàng tôi quyết đợi chờ
Cả đời cho đến bao giờ được yêu ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:44:51 bởi kimrbl >
anhtrangthu 04.09.2009 02:52:40 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: duyennhan

Một nửa thật thà

Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi tập... thất tình nàng ơi.



Yêu nàng tôi gửi vào thơ
Trách nàng tôi cứ vu vơ giận hờn
Thương nàng tôi giữ cô đơn
 Nhớ nàng tôi hẹn chập chờn mộng mơ
Xa nàng tôi quyết đợi chờ
Cả đời cho đến bao giờ được yêu...


kimrbl

Cám ơn anhh Kim nhiều

Anh yêu một đoá tím màu
Anh yêu nên nỗi vò nhầu trái tim
Anh yêu một nụ hoa sim
Anh yêu (họ)...em lại đi tìm khoảng riêng
anhtrangthu

hi hihihiiiiiiiii....trêu anh K với nàng...cả 2 đưng nổi quạu lên nhé...




ThanhThanhKhiet 05.09.2009 00:49:12 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Một nửa thật thà

Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi tập... thất tình nàng ơi.




Yêu nàng tôi gửi vào thơ
Trách nàng tôi cứ vu vơ giận hờn
Thương nàng tôi giữ cô đơn
 Nhớ nàng tôi hẹn chập chờn mộng mơ
Xa nàng tôi quyết đợi chờ
Cả đời cho đến bao giờ được yêu...


kimrbl



Anh yêu một đoá tím màu
Anh yêu nên nỗi vò nhầu trái tim
Anh yêu một nụ hoa sim
Anh yêu (họ)...em lại đi tìm khoảng riêng

anhtrangthu


 
Nhớ
 
Nhớ nàng tôi tập để quên
Mà  sao bóng dáng đè lên nặng lòng
Nhớ nàng tự dặn chẳng mong
Mà sao mỗi phút ngóng trông đợi chờ
Nhớ nàng tôi gửi vào thơ
Mà sao con chữ bơ vơ rã rời
Nhớ nàng tôi đã nhớ rồi
Từ nay quyết sẽ không thôi …nhớ nàng
 
T.T.K.4.9.2009
 
ThanhThanhKhiet 04.12.2009 19:41:19 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu



Tinh yêu thường là thế đấy
Lúc mà ghét nhất là Yêu
Trong lòng trong dạ liêu xiêu
Nhớ người nên đành nói ghét

 

 
Hờn dỗi
 
Đêm qua anh sai hẹn
Nước mắt ngập bờ mi
Gặp anh em hờn dỗi
Sao anh không nói gì
 
Em bảo anh hãy đi
Đừng bao giờ  đến nữa
Từ nay mình chia ly
Sao anh không ở lại
 
Anh chẳng hiểu con gái
Khi nước mắt vắn dài
Nói không là có đấy…..
Ta chờ nhau đêm mai
 
Anh đừng sai hẹn nữa
 
 
T.T.K.24.11.2009
 
 
thaianh49 13.12.2009 04:13:18 (permalink)
0
 
AnhTrangThu

Chị cảm ơn nhé Trăng Thu ơi
Chúc em mùa Giáng sinh tuyệt vời
Hạnh phúc và yên lành Trăng nhé
Sự yên bình chung cho cả thế gian...
Thái Anh
 

___________________
kimrbl 04.01.2010 10:27:58 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 17:33:02 bởi kimrbl >
anhtrangthu 04.01.2010 22:51:27 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl


 
 
Không hiểu bác Kim mắc lỗi gì?
SORRY cái biển thật lâm li
Hay là nhầm lẫn trời Sao khác
Để kiến trăng Thu cứ bí "rì"
ATT
ThanhThanhKhiet 01.02.2010 21:11:20 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: kimrbl




Không hiểu bác Kim mắc lỗi gì?
SORRY cái biển thật lâm li
Hay là nhầm lẫn trời Sao khác
Để kiến trăng Thu cứ bí "rì"
ATT

 
Bác kim chẳng mắc lỗi nào
Chỉ vì vắng mất ngôi sao...cuối ngày
Buồn buồn mới dẽ vào đây
Sẻ chia nỗi nhớ bủa vây nơi lòng
.............
 
Thanh Thanh Khiết
1.2.2010
 
anhtrangthu 12.02.2010 00:48:55 (permalink)
0



                      GIEO

Gieo vào ai chút...dại khờ
Cho tâm hồn phải...ngẩn ngơ canh trường
Gieo vào ai chút...thân thương
Dẫu lơ đãng vẫn...vấn vương lặng thầm
Gieo vào ai chút...ý ngầm
Cho tương tư chút...tình câm ngọt ngào
Gieo vào ai chút...lao xao
Cho ai mới hiểu...thế nào...cách xa...
...
Không...
                   Ta gieo...vào chính lòng ta...

anhtrangthu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 177 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9