ĐÊM ĐÔNG...
Trích đoạn: anhtrangthu
Biển chiều nay vắng...anh
Nước không còn xanh nữa
Hoàng hôn không rực lửa
Để đêm về bơ vơ
Biển chiều nay vắng...anh
Gió lười ca khúc hát
Sóng buồn xô dải cát
Để tan tành dấu chân
Biển chiều nay vắng...anh
Bầu trời đầy mây xám
Hàng cây thêm ảm đạm
Nỗi buồn càng lan xa...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C4C8703A53D14DA3A054D3B0F235733D.JPG[/image]
Biển vắng Biển vắng anh đêm nay Sóng thôi không dào dạt Gió bay về nháo nhác Mắt em thấy cay cay Biển vắng anh đêm nay Sương buông trắng giăng đầy Trăng bỏ về ngủ sớm Chỉ mình em đứng đây Biển vắng anh đêm nay Cát im lìm ngủ say Còn đọng đầy nước mắt ướt dưới gót chân em Không anh biển hoang vắng Không anh biển lặng im… T.T.K.25.12.2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3D06B5949D73466FB8C83D5FA96F38C7.jpg[/image]
Đêm đông giá buốt người ơi! Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm! Trăng ngà trãi lối bên thềm... Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 08:45:32 bởi SĨ ĐOAN >
THÂN MẾN CHÚC ÁNH TRĂNG THU
MỘT NĂM MỚI NHIỀU TÀI LỘC & MAY MẮN
<Thân mời họa-hoa xuân> HOA MAI. Bên thềm thấp thoáng hoa mai Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu Nắng vàng đưa gió nhạc ru Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông. Má môi thi sắc đào hồng Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai Bước đi một bước nhớ ai Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ. Em về mài mực làm thơ Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau. MINH TUẤN VÀO ĐÂY THẤY NHIỀU HOA MAI ĐẸP QUÁ.ĐÚNG LÀ TRĂNG THU...
CHÚC BẠN NĂM MỚI HẠNH PHÚC
Trích đoạn: banglang07
Đêm đông giá buốt người ơi! Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm! Trăng ngà trãi lối bên thềm... Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!! -sd-
Bài viết đã đăng: 674
Gia nhập ngày: 22.10.2008
Đến từ: TP HCM
Hiện trạng: offline
THÂN MẾN CHÚC ÁNH TRĂNG THU
MỘT NĂM MỚI NHIỀU TÀI LỘC & MAY MẮN
<Thân mời họa-hoa xuân> HOA MAI. Bên thềm thấp thoáng hoa mai Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu Nắng vàng đưa gió nhạc ru Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông. Má môi thi sắc đào hồng Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai Bước đi một bước nhớ ai Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ. Em về mài mực làm thơ Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau. MINH TUẤN VÀO ĐÂY THẤY NHIỀU HOA MAI ĐẸP QUÁ.ĐÚNG LÀ TRĂNG THU...
CHÚC BẠN NĂM MỚI HẠNH PHÚC Cảm ơn các bạn vào nhà ATT và mang đên thật nhiều hoa đẹp,
Cảm ơn bạn MT có bài thơ hay, ATT hẹn khi khác trả lời nhé, Chúc các bạn vui vẻ
Nhân Sơn mến chúc ATT một năm mới vui vẻ
Em tặng cho anh cành đào Sao không mang ánh trăng vào tặng luôn Nơi đây đêm tối u buồn Nhớ em trời đổ mưa tuôn chạnh lòng... -NS-
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: banglang07
Đêm đông giá buốt người ơi! Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm! Trăng ngà trãi lối bên thềm... Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!! -sd-
Bài viết đã đăng: 674
Gia nhập ngày: 22.10.2008
Đến từ: TP HCM
Hiện trạng: offline
THÂN MẾN CHÚC ÁNH TRĂNG THU
MỘT NĂM MỚI NHIỀU TÀI LỘC & MAY MẮN
<Thân mời họa-hoa xuân> HOA MAI. Bên thềm thấp thoáng hoa mai Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu Nắng vàng đưa gió nhạc ru Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông. Má môi thi sắc đào hồng Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai Bước đi một bước nhớ ai Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ. Em về mài mực làm thơ Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau. MINH TUẤN VÀO ĐÂY THẤY NHIỀU HOA MAI ĐẸP QUÁ.ĐÚNG LÀ TRĂNG THU...
CHÚC BẠN NĂM MỚI HẠNH PHÚC Cảm ơn các bạn vào nhà ATT và mang đên thật nhiều hoa đẹp,
Cảm ơn bạn MT có bài thơ hay, ATT hẹn khi khác trả lời nhé, Chúc các bạn vui vẻ Mùa xuân nhè nhẹ tới nhà em
Tô màu rực rỡ ánh bên thềm
Hương thơm ngào ngạt lan toả mãi
Thì ra bạn hữu đã ché thăm
Mùa xuân là chính các bạn thôi
Tình cảm thân thương quá bồi hồi
Chính là các bạn mang xuân đến
Cảm ơn các bạn quý của tôi...
anhtrangthu Màng cành hoa thắm
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Nhân Sơn mến chúc ATT một năm mới vui vẻ
Em tặng cho anh cành đào Sao không mang ánh trăng vào tặng luôn Nơi đây đêm tối u buồn Nhớ em trời đổ mưa tuôn chạnh lòng... -NS- Hoa đào nở mỗi mùa xuân
Không trăng...hoa vẫn muôn phần đẹp xinh
Mùa xuân chan chứa bao tình
Còn trăng lạnh lẽo một mình...đơn côi
anhtrangthu
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Nhân Sơn mến chúc ATT một năm mới vui vẻ
Em tặng cho anh cành đào Sao không mang ánh trăng vào tặng luôn Nơi đây đêm tối u buồn Nhớ em trời đổ mưa tuôn chạnh lòng... -NS- Hoa đào nở mỗi mùa xuân
Không trăng...hoa vẫn muôn phần đẹp xinh
Mùa xuân chan chứa bao tình
Còn trăng lạnh lẽo một mình...đơn côi
anhtrangthu Vầng trăng ở tận xa xôi Tình nồng ý thắm lòng tôi thẩn thờ Mùa xuân se lạnh , sương mờ Phương xa ai biết người chờ đợi mong!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 10:18:56 bởi SĨ ĐOAN >
<Thân mời họa-hoa xuân>
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
MINH TUẤN
HOA MAI
Hoa Mai cánh mỏng, sắc vàng
Lung linh dưới gió trông càng đẹp xinh
Long lanh ánh ngọc hữu tình
Nghiêng nghiêng hé nhụy bình minh đón chào
Hương thơm phản phất ngạt ngào
Bướm ong bay lượn ngã vào đài hoa
Hoàng hôn tim tím chan hòa
Tăng phần tinh khiết âu là mến yêu.
Bên Mai ngắm mãi sớm chiều
Tình yêu da diết nuông chìu thủy chung!!!
Sĩ Đoan
MAI ĐÀO RỰC RỠ
Nụ xanh điểm biếc cành mai
Cánh vàng nhớ mãi thương hoài sắc thu
Tia hồng quyện gió xuân ru
Mang đi khói xám mây mù rét đông.
Đào tươi tô thắm má hồng
Chén nồng chưa nhấp mà lòng đã say
Vườn xuân thấp thoáng bóng ai
Mặn mà tha thướt dặm dài gieo mơ
Thả hồn vào mấy vần thơ
Mai đào rực rỡ luôn chờ đợi nhau.
Thi Nang HOA MAI.
Ba mùa hoa mãi ngủ say
Một làn gió ấm rỉ tai tâm tình
Dậy nào cô tấm đẹp xinh
Nàng xuân đã đến nàng xuân đang chờ
Hoa mai nào dám hững hờ
Trở mình…Chim én ngẩn ngơ ngắm nàng
Cùng lính chào đón xuân sang
Cùng lính khoe sắc áo vàng …Lung linh
Người Lính
HOA ĐÀO Nắng rơi sắc đỏ má Đào Nụ xuân môi thắm như trao tim hồng Quanh năm người nhớ kẻ mong Một ngày tết đến mở lòng vui chung Đào mai chung dáng cúc tùng Non cao mây trắng vui chung én trời Đường xa mải bước vui chơi Mạng chung dòng thắm thả lời tình xuân. Cành đào điểm sắc nàng xuân Tết thơ tô khúc hồng trần nhớ mong. MINH TUẤN @_Cám ơn các thi hữu đã cùng vui họa thơ xuân với mình nhé Kính chúc các bạn và gia đình an khang thịnh vượng @- Cám ơn 2 bức ảnh của NÁH TRĂNG THU nhé...đẹp lắm ,chúc bạn vui
Vào nhà ai đã thấy mùa xuân đến
Định gửi người thêm một cành mai
Nhưng vườn thơ cả một rừng rồi
Gửi thêm nữa biết có ai thèm ngắm
Đành viết lại một vài dòng thơ thẩn
Gửi Trăng Thu đẹp mãi ánh trăng rằm
Hạnh phúc, an khang năm mới rồi năm
Và mãi mãi như vầng trăng đẹp
ĐT
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Nhân Sơn mến chúc ATT một năm mới vui vẻ
Em tặng cho anh cành đào
Sao không mang ánh trăng vào tặng luôn
Nơi đây đêm tối u buồn
Nhớ em trời đổ mưa tuôn chạnh lòng...
-NS-
Hoa đào nở mỗi mùa xuân
Không trăng...hoa vẫn muôn phần đẹp xinh
Mùa xuân chan chứa bao tình
Còn trăng lạnh lẽo một mình...đơn côi
anhtrangthu
Vầng trăng ở tận xa xôi
Tình nồng ý thắm lòng tôi thẩn thờ
Mùa xuân se lạnh , sương mờ
Phương xa ai biết người chợ đợi mong!!!
-sd-
Đào mai nghiêng cánh chào xuân
Có thêm trăng nữa muôn phần lung linh
Trăng soi vạn vật hữu tình
Áng thơ ta thả chúng mình vui xuân
T.T.K.3.1.2009
Em tặng cho anh cành đào Sao không mang ánh trăng vào tặng luôn Nơi đây đêm tối u buồn Nhớ em trời đổ mưa tuôn chạnh lòng... -NS- Hoa đào nở mỗi mùa xuân
Không trăng...hoa vẫn muôn phần đẹp xinh
Mùa xuân chan chứa bao tình
Còn trăng lạnh lẽo một mình...đơn côi
anhtrangthu Vầng trăng ở tận xa xôi Tình nồng ý thắm lòng tôi thẩn thờ Mùa xuân se lạnh , sương mờ Phương xa ai biết người chờ, đợi mong!!! -sd- Đào mai nghiêng cánh chào xuân
Có thêm trăng nữa muôn phần lung linh
Trăng soi vạn vật hữu tình
Áng thơ ta thả chúng mình vui xuân
T.T.K.3.1.2009
Vui xuân bên chén rượu nồng Yêu thơ ta thả muôn dòng hoa mơ... Nhớ trăng hòa lẩn sương mờ... Cho ta thơ thẩn, thẩn thờ mông lung!!! -sd-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: