ĐÊM ĐÔNG...
Trăng thu ơi người tình ta thửa trước
Ta với nàng nặng nợ chẳng duyên
Nàng bỏ ta đi khắp mọi miền
Nay tìm được xuân qua rồi vẫn lạnh.
Chào chào nhé.
Trích đoạn: anhtrangthu
ĐÊM ĐÔNG...
Chiều buồn mây xám bay ngang
Màn sương lả lướt như voan quanh thềm
Hắt hiu gió bấc sau rèm
Lòng em ấm áp...vì em có Chàng...
Lá cây trơ trụi bên đàng
Trú đông đàn én bay ngang mái nhà
Mưa dầm gió rít quanh ta...
Tình Chàng nồng ấm...xoá nhoà Đêm Đông...
Gió lạnh bên rèm réo rắt than
Sương mờ giăng kín khắp không gian
Nhưng lòng em vẫn luôn ấm mãi
Bởi có tình anh quá nồng nàn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 01:44:01 bởi anhtrangthu >
Gió rét ngoài song thì mặc gió
Mưa buồn rả rích kệ cho mưa...
Một mình một bóng đâu băng giá
Tình anh thiêu đốt, hoá đông thừa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 01:51:32 bởi anhtrangthu >
Trích đoạn: duyennhan
Mười năm, cũng mấy ngàn ngày
Đơn côi một bóng lắt lay một hình
Phí hoài một kiếp nhân sinh
Mặc thời gian cứ vô tình trôi đi
Cố tìm nhưng chẳng được gì
Có chăng một mối tình si miệt mài
Mười năm chưa nói yêu ai
Dù đôi khi cũng cầm tay hẹn thề
Vài lần sống giữa đê mê
Ngỡ như trọn chữ phu thê ấy rồi
Nào ngờ nước chảy bèo trôi
Thoáng gần thoáng lại xa xôi muôn trùng
Mười năm tìm kiếm thuỷ chung
Giữa đời bạc bẻo tận cùng nhân tâm
...
Đời người mấy lượt mười năm
Để tìm tri kỷ, tri âm cho mình
NB
Đợi anh từ thở còn thơ
Đợi hoài đợi mãi anh lờ em đi
Đợi qua hết tuổi xuân thì
Mà em vẫn dợi anh về với em...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/A275034C21754D78A18B724C1D2A1B62.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 16:04:55 bởi anhtrangthu >
@@@ Đợi anh ở @@@
@@@ giữa hoang vu @@@
@@@ Đợi anh anh lại @@@
@@@ chu du nẻo nào @@@
@@@ Mặc cho mây @@@
@@@ dạt sóng gào @@@
@@@@ Đá mòn núi lở @@@@
@@@ không ngao ngán lòng... @@@
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 16:17:29 bởi anhtrangthu >
Tóc huyền buông xuống bờ vai
Mơn man trên má làm ai nao lòng? ***
Tóc nhung mềm mại như tơ
Sợi buông sợi thả anh ngơ ngẩn lòng
Dấu che một khoảnh má hồng
Bờ mi ươn ướt cho lòng ngẩn ngơ... ***
Mải yêu một mái tóc thề
Chân trời góc bể anh về tìm em...
Đợi anh từ lúc lá xanh
Giờ đây lá đã biến thành vàng hoe
Đợi anh từ lúc mùa hè
Sang thu anh vẫn chưa về sao anh???
Đợi anh từ suốt mùa hè
Sang thu anh vẫn chưa về với em.
Để cho cây lá úa mềm
Để cho hoa đã rụng thêm cánh vàng... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/F939CA69ECB247F498BAA45598DDBFFC.jpg[/image]
@@@ Đợi anh ở @@@
@@@ giữa hoang vu @@@
@@@ Đợi anh anh lại @@@
@@@ chu du nẻo nào @@@
@@@ Mặc cho mây @@@
@@@ dạt sóng gào @@@
@@@@ Đá mòn núi lở @@@@
@@@ không ngao ngán lòng... @@@
Đơi anh
Đợi anh anh lại đi đâu
Cho lòng trống trải cho sầu tương tư
Gió đêm quạt ướt sương mù
Bầu trời đen sẫm hoang vu lạnh lùng
Dù cho sông cạn đá mòn
Thì em vẫn mãi sẽ còn đợi anh
T.T.K..2/5/2008
Chào bạn.Sang thăm bạn xin hoạ mấy câu chia sẻ với bạn.Chuc vui và hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 20:41:03 bởi ThanhThanhKhiet >
"Hôm qua hai đứa giân nhau"
Về nhà bỗng thấy tim đau bồn chồn
Lại thêm trống vắng tâm hồn
Nhưng vì tự ái chẳng phôn làm lành...
...
Thôi làm lành trước đi anh
Đàn ông phải thế! Em dành ...hi hi....
Giận nhau...chẳng giận nhau đâu
Chỉ vì yêu quá...vờ câu...giận hờn...!!!
***^^^_____^^^***
Giận nhau...thôi chẳng giận đâu
Giận nhau buồn lắm, héo nhàu con tim
Gặp nhau mà cứ lặng im
Gặp nhau hai mắt lại nhìn hai nơi
Giận nhau...mệt lắm ai ơi...
.......................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 20:49:46 bởi anhtrangthu >
Ôi chà...đã hết giận nhau
Giờ đây lại nói ngàn câu ân tình
Anh ơi...hai đứa chúng mình
Lần sau không giận cho tình nồng thêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 20:53:10 bởi anhtrangthu >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
@@@ Đợi anh ở @@@
@@@ giữa hoang vu @@@
@@@ Đợi anh anh lại @@@
@@@ chu du nẻo nào @@@
@@@ Mặc cho mây @@@
@@@ dạt sóng gào @@@
@@@@ Đá mòn núi lở @@@@
@@@ không ngao ngán lòng... @@@
Đơi anh
Đợi anh anh lại đi đâu
Cho lòng trống trải cho sầu tương tư
Gió đêm quạt ướt sương mù
Bầu trời đen sẫm hoang vu lạnh lùng
Dù cho sông cạn đá mòn
Thì em vẫn mãi sẽ còn đợi anh
T.T.K..2/5/2008
Chào bạn.Sang thăm bạn xin hoạ mấy câu chia sẻ với bạn.Chuc vui và hạnh phúc
Cảm ơn bạn đã vào hoạ thơ mình, chúc bạn vui vẻ!
Mặc cho sấm chớp bão bùng
Mây đen mù mịt mông lung đất trời
Đợi chờ anh mãi không thôi
Còn anh vẫn ở cuối nơi tận cùng???...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 20:34:12 bởi anhtrangthu >
Đợi anh...thôi chẳng đợi đâu
Nhìn kia...cánh đã dổi màu vầng hoe
Đợi anh từ lúc nắng hè
Đợi anh đến lúc đông về giá băng...
***
Đợi anh lòng dạ ưu phiền
Đất trời như cũng ngả nghiêng vì chờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 20:19:04 bởi anhtrangthu >
Đợi anh từ thở còn thơ
Đợi hoài đợi mãi anh lờ em đi
Đợi qua hết tuổi xuân thì
Mà em vẫn dợi anh về với em...
Đợi Anh từ thưở bơ vơ Đợi Anh chỉ có lơ ngơ được gì Đợi chi hết tuổi xuân thì Đợi rồi đêm lại thầm thì thở than... CTT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: