ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 210 bài trong đề mục
vithong 22.06.2008 16:05:18 (permalink)
0
RU TÌNH
 
Này em trời sắp sang mùa
Hãy thêm áo ấm cho vừa đông qua
Tình anh nhờ gió thu xa
Ru em trọn giấc mơ hoa bên người
 
Ru niềm vui tiếng nói cười
Mà sao cay đắng nghẹn lời trên môi
Ru vòng tay lỡ lẻ loi
Từng đêm nỗi nhớ xa xôi hiện về
 
Ru tình  đã mấy câu thề
Sao khuya vỡ mộng lập lòe đổi ngôi
Ru dòng sông nước chảy xuôi
Tình như cổ tích xưa thời thần tiên
 
Ru bờ  con sóng lặng yên
Chợt nghe bão tố muộn phiền trong ta
Đèn khuya một bóng trăng tà
Vọng bao chua xót lời ca ru đời
 
À ơi cơn mộng tan rồi !
Gio ta đợi tiếng gọi mời thiên thu
Phận người ngàn kiếp phù du
Trăm năm vạn nỗi ưu tư ngặm ngùi
 
Ru ngày  chẳng thấy ngày vui
Ru đêm  vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
Buồn như thác đổ lưng trời
Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi gối sầu
 
Đêm đông của ATT thật là HP.nhưng có một người lại...xin cho gửi vườn thơ bạn lời ru tình vào đông nhé...
vt

 
 
#46
    SĨ ĐOAN 22.06.2008 16:55:42 (permalink)
    0

    Trích đoạn: anhtrangthu



    Ước gì ta có chút duyên
    Làm gì cũng có người bên đỡ đần
    Ước gì không có gian truân
    Để cho cuộc sống thêm phần vui tươi
    Ước gì ta có một người
    Lo toan gánh vác cho vơi nhọc nhằn
    Ước gì xinh đẹp muôn phần
    Để cho ai cũng muốn gần muốn yêu...


    Ước gì ......



    Ước gì ta đặng giai nhân
    Trăng sao với hái tăng phần tươi vui .
    Ước gì bất hạnh lấp vùi
    Xuân xanh dâng trọn ngọt bùi trao em.
    Ước gì duyên nợ dịu êm
    Trăng vàng trãi lối bên thềm đu đưa.
    Ước gì trời mãi đổ mưa
    Cho anh che chắn thêm vừa lòng em.
    ...
    Ước gì...
                                                       SĨ ĐOAN
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 16:56:47 bởi SĨ ĐOAN >
    #47
      anhtrangthu 22.06.2008 21:23:36 (permalink)
      0

      Trích đoạn: vithong

      RU TÌNH
       
      Này em trời sắp sang mùa
      Hãy thêm áo ấm cho vừa đông qua
      Tình anh nhờ gió thu xa
      Ru em trọn giấc mơ hoa bên người
       
      Ru niềm vui tiếng nói cười
      Mà sao cay đắng nghẹn lời trên môi
      Ru vòng tay lỡ lẻ loi
      Từng đêm nỗi nhớ xa xôi hiện về
       
      Ru tình  đã mấy câu thề
      Sao khuya vỡ mộng lập lòe đổi ngôi
      Ru dòng sông nước chảy xuôi
      Tình như cổ tích xưa thời thần tiên
       
      Ru bờ  con sóng lặng yên
      Chợt nghe bão tố muộn phiền trong ta
      Đèn khuya một bóng trăng tà
      Vọng bao chua xót lời ca ru đời
       
      À ơi cơn mộng tan rồi !
      Gio ta đợi tiếng gọi mời thiên thu
      Phận người ngàn kiếp phù du
      Trăm năm vạn nỗi ưu tư ngặm ngùi
       
      Ru ngày  chẳng thấy ngày vui
      Ru đêm  vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
      Buồn như thác đổ lưng trời
      Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi gối sầu
       
      Đêm đông của ATT thật là HP.nhưng có một người lại...xin cho gửi vườn thơ bạn lời ru tình vào đông nhé...
      vt

        


      Bạn ơi bài thơ của bạn khó hoạ quá cho mình nợ, cám ơn bạn dã ghé vàovườn thơ của mình
      CHúc bạn vui vẻ hạnh phúc!
      #48
        anhtrangthu 22.06.2008 21:49:34 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SĨ ĐOAN


        Trích đoạn: anhtrangthu

        Ước gì ta có chút duyên
        Làm gì cũng có người bên đỡ đần
        Ước gì không có gian truân
        Để cho cuộc sống thêm phần vui tươi
        Ước gì ta có một người
        Lo toan gánh vác cho vơi nhọc nhằn
        Ước gì xinh đẹp muôn phần
        Để cho ai cũng muốn gần muốn yêu...


        Ước gì ......



        Ước gì ta đặng giai nhân
        Trăng sao với hái tăng phần tươi vui .
        Ước gì bất hạnh lấp vùi
        Xuân xanh dâng trọn ngọt bùi trao em.
        Ước gì duyên nợ dịu êm
        Trăng vàng trãi lối bên thềm đu đưa.
        Ước gì trời mãi đổ mưa
        Cho anh che chắn thêm vừa lòng em.
        ...
        Ước gì...
                                                           SĨ ĐOAN


        Cám ơn SĨ ĐOAN đã ghé vào trang thơ. chúc bạn vui

        Ước gì không có sông sâu
        Để ta được đến bên nhau dễ dàng
        Ước gì không có trái ngang
        Bên ta chỉ có mộng vàng đẹp tươi
        Ước gì chỉ có tiếng cười
        Hân hoan rạng rỡ mọi nơi mọi nhà
        Ước gì thế giới toàn hoa
        Để cho ta mãi chỉ là của nhau...
        ...
        Ước nhiều...

        anhtrangthu
        #49
          ThanhThanhKhiet 22.06.2008 23:31:50 (permalink)
          0
          Ước gì...
           
          Ước gì là một cánh chim
          Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
          Ước gì trời nắng thật lâu
          Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
          Ước gì anh nói với em
          Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
           
          T.T.K..22/6/2008
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 23:32:56 bởi ThanhThanhKhiet >
          #50
            anhtrangthu 24.06.2008 00:39:55 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            Ước gì...
             
            Ước gì là một cánh chim
            Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
            Ước gì trời nắng thật lâu
            Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
            Ước gì anh nói với em
            Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
             
            T.T.K..22/6/2008



            Ước sao chẳng có nỗi sầu
            Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
            Ước sao chẳng có phôi phai
            Để cho mãi có tình ai đậm đà
            Ước sao chẳng có cách xa
            Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
            anhtrangthu

            #51
              anhtrangthu 24.06.2008 04:48:12 (permalink)
              0

              Trích đoạn: vithong

              RU TÌNH 
              ...
              Ru ngày  chẳng thấy ngày vui
              Ru đêm  vẳng tiếng mưa sùi sụt rơi
              Buồn như thác đổ lưng trời
              Hồn khuya lạnh cóng nằm phơi gối sầu
               
              Đêm đông của ATT thật là HP.nhưng có một người lại...xin cho gửi vườn thơ bạn lời ru tình vào đông nhé...
              vt
               


              Ru lòng cho thác không rơi
              Ru hồn cho hết những lời thở than
              Ấm êm tiếng hát nồng nàn
              Khối buồn tan hết như làn khói sương

              Ru ai hết cả đêm trường...
              Ru ai hết cả vấn vương tơ lòng...
              #52
                SĨ ĐOAN 25.06.2008 11:01:53 (permalink)
                0

                Ước gì...

                Ước gì là một cánh chim
                Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
                Ước gì trời nắng thật lâu
                Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
                Ước gì anh nói với em
                Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề

                T.T.K..22/6/2008



                Ước sao chẳng có nỗi sầu
                Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
                Ước sao chẳng có phôi phai
                Để cho mãi có tình ai đậm đà
                Ước sao chẳng có cách xa
                Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
                anhtrangthu


                Ước mong chung lối chung đường
                Ta dìu nhau bước, ta nhường nhau đi.
                Ước mong tiêu hẳn thương bi
                Trao nhau mật ngọt sá gì thần tiên.
                Ước mong sánh mãi thê hiền
                Thơ tình ru giấc trăm miền quê hương!
                                                       SĨ ĐOAN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 15:00:28 bởi SĨ ĐOAN >
                #53
                  anhtrangthu 27.06.2008 01:39:09 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                  Ước gì...

                  Ước gì là một cánh chim
                  Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
                  Ước gì trời nắng thật lâu
                  Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
                  Ước gì anh nói với em
                  Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề

                  T.T.K..22/6/2008



                  Ước sao chẳng có nỗi sầu
                  Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
                  Ước sao chẳng có phôi phai
                  Để cho mãi có tình ai đậm đà
                  Ước sao chẳng có cách xa
                  Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
                  anhtrangthu


                  Ước mong chung lối chung đường
                  Ta dìu nhau bước, ta nhường nhau đi.
                  Ước mong tiêu hẳn thương bi
                  Trao nhau mật ngọt sá gì thần tiên.
                  Ước mong sánh mãi thê hiền
                  Thơ tình ru giấc trăm miền quê hương!
                                                         SĨ ĐOAN


                  Ước là chỉ có trăng thôi
                  Sao kia xin ở bên trời lãng quên
                  Ước là chỉ có hữu duyên
                  Vô duyên xin hãy đến miền xa xôi
                  Ước là chỉ có niềm vui
                  Sầu đau u uất hãy lùi xa ta
                  Ước là chỉ có bông hoa
                  Cỏ sâu cỏ dại chỉ là không tên
                  Ước là tốt mãi vững bền
                  Xấu xa đau khổ ở miền hư vô...
                          anhtrangthu




                  #54
                    anhtrangthu 27.06.2008 03:14:10 (permalink)
                    0
                    CHIỀU BUỒN

                    Hoàng hôn trải xuống tưởng rèm buông
                    Đổ tím sương lan đượm nét buồn
                    Sóng nước xôn xao đôi cá lượn
                    Hàng cây héo hắt một cành đơn
                    Cõi lòng thổn thức vì mong đợi
                    Tâm tình u uất bởi chán chường
                    Lẩn khuất hồn thu cùng rung cảm
                    Người ơi xa cách mới càng thương.

                    #55
                      anhtrangthu 29.06.2008 15:00:55 (permalink)
                      0

                      MƯA

                      Đứng chờ dưới thác mưa rơi
                      Cõi lòng hiu hắt buồn ơi là buồn
                      Vô tình trời cứ mưa tuôn
                      Trắng sân nước chảy cho hồn trôi theo.

                      Hòa cùng nước đổ gió reo
                      Đất trời trắng xóa mây treo mịt mùng
                      Mưa rơi ngập hết một vùng
                      Cái buồn sâu thẳm đổ cùng mưa rơi...

                      Tạnh đi hãy tạnh mưa ơi...



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/EAA16A9E8EC44C9288BF4F76E4E34B38.JPG[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        anhtrangthu 01.07.2008 11:11:43 (permalink)
                        0
                        Ta về nhặt chút dư âm
                        Của tình yêu cũ âm thầm trôi ngang
                        Ta về nhặt chiếc lá vàng
                        Rơi trên dấu gót sen nàng ngày qua

                        Ta về nhặt những cánh hoa
                        Bay bay trong gió nhạt nhoà tháng năm
                        Ta về nhặt khúc xa xăm
                        Lẩn trôi theo gió, trăng rằm hôm nao

                        Ta về nhặt gió lao xao
                        Câu ca quen thuộc hôm nào bên ta
                        Ta về nhặt chút tình xa
                        Để hàn lại vết vỡ oà trong tim...
                        ...
                        Ta về...

                        #57
                          anhtrangthu 03.07.2008 23:40:18 (permalink)
                          0

                          Xa anh đúng một tháng rồi
                          Hoa kia vẫn thắm mây trời vẫn xanh
                          Chim kia vẫn hót trên cành
                          Cơn mưa vẫn đổ như mành đan xen

                          Phố xinh vẫn rực rỡ đèn
                          Hồ Gươm in bóng long lanh đêm ngày
                          Gió kia vẫn hát cùng cây
                          Trăng kia rong ruổi lúc đầy lúc vơi

                          Hãy cùng ngước mắt anh ơi
                          Chúng ta sẽ thấy trên trời bóng nhau...
                          anhtrangthu
                          4/7/2008



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D2D44C720A3442988489355ECCE23697.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            anhtrangthu 04.07.2008 19:12:53 (permalink)
                            0



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/52CF55B60E5C4F0782505F60815437D5.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 19:19:34 bởi anhtrangthu >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              anhtrangthu 04.07.2008 20:38:57 (permalink)
                              0
                              Lại nói về trái tim
                                 Trái tim lỡ dại bọc chì
                              Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
                                  Xin đừng ví với vàng son
                              Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha... 
                                           
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                                      Trưa,26/6/2008
                               
                                Trái tim luôn đập thiết tha 
                              Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
                                 Trái tim trọng nghĩa trọng tình
                              Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
                                            T.T.K.28/6/2008
                                  Trái tim đóng cọc chỗ này
                              Chờ người như mộng đến cùng em thôi…
                                   Trái tim chẳng dám nói nhiều
                              Chỉ mải miết đập những lời thương yêu…
                                  Trái tim cứ mãi trốn tìm
                              Tình yêu cứ mãi bỡn lời thiết tha…
                                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                             Sáng chủ nhật, 29/6/2008

                                   Trái tim kia nhỏ nhắn thôi
                              Nhưng sao chứa được một trời yêu thương
                              Cho dù dãi nắng dầm sương
                              Trái tim nguyên vẹn dẫn đường cho ta
                                         anhtrangthu

                                   

                                 Trái tim dòng chảy thơ ngây
                              Khẽ rung những nhịp từ ngày mẹ sinh
                                Mẫu thân truyền dạy chữ tình
                              Phải luôn gìn giữ cho mình vẹn nguyên
                                            T.T.K.3/7/2008
                                    Trái tim luôn đập nhẹ nhàng
                              Chỉ khi thổn thức chờ chàng hắng đêm
                                  Bùm bùm tắc tắc đều đều
                              Nếu không loạn nhịp khêu khêu ngọn đèn
                                  Chỉ mong loé sáng  trong đêm
                              Còn hơn le lói đêm đêm chờ hoài
                                  Nhớ lời mẹ dỗ hằng ngày
                              Chữ tình luôn nặng tim này không nguôi
                                                PhươngMai 3/7/08
                                  Trái tim đập nhịp luân hồi
                              Trái tim nhắc gọi người ơi bền lòng...
                                 Trái tim em mãi ngại ngùng
                              Câu thương câu nhớ câu nào thật đây?
                                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               15 giờ 4/7/2008
                               
                              Trái tim nhỏ bé thơ ngây
                              Như tờ giấy trắng viết đầy chữ tin
                              Trái tim ngờ nghệch vô tư
                              Làm sao nhận biết thật hư lúc này?
                               
                              T.T.K..4/7/2008

                              Trái tim khẽ đập nhẹ nhàng
                              Như là cánh bướm mơ màng bên hoa
                              Tình yêu thổn thức trong ta
                              Lại càng mãnh liệt phong ba chẳng bằng.

                                 anhtrangthu


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 210 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9