ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 210 bài trong đề mục
CTT 04.07.2008 20:48:01 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Ta về nhặt chút dư âm
Của tình yêu cũ âm thầm trôi ngang
Ta về nhặt chiếc lá vàng
Rơi trên dấu gót sen nàng ngày qua

Ta về nhặt những cánh hoa
Bay bay trong gió nhạt nhoà tháng năm
Ta về nhặt khúc xa xăm
Lẩn trôi theo gió, trăng rằm hôm nao

Ta về nhặt gió lao xao
Câu ca quen thuộc hôm nào bên ta
Ta về nhặt chút tình xa
Để hàn lại vết vỡ oà trong tim...
...
Ta về...


 
     EM TÌM...!!!
 
Em tìm về chút hương xưa
Của ngày hôm trước..gió mưa lay đùa
Em tìm về dưới cơn mưa
Giọt mưa màu tím...khi xưa vui buồn
 
Em tìm bắt cánh chuồn chuồn
Của ngày xưa tím...hôm nào có nhau
Em tìm nhặt lại nỗi đau
Vo tròn chổ thủng...tim đau cuộc tình  
 
Em tìm nhặt lại bóng mình...
Của ngày xưa đó...chút tình xót xa
Em tìm ,em nhặt hôm qua
Hôm nay gói ghém...có ta có người....
Chân Trời Tím.
Họa lại bạn bài thơ vui nhé...chúc mãi vui....
 
 
#61
    anhtrangthu 05.07.2008 23:21:45 (permalink)
    0

    Ta về nhặt chút dư âm
    Của tình yêu cũ âm thầm trôi ngang
    Ta về nhặt chiếc lá vàng
    Rơi trên dấu gót sen nàng ngày qua

    Ta về nhặt những cánh hoa
    Bay bay trong gió nhạt nhoà tháng năm
    Ta về nhặt khúc xa xăm
    Lẩn trôi theo gió, trăng rằm hôm nao

    Ta về nhặt gió lao xao
    Câu ca quen thuộc hôm nào bên ta
    Ta về nhặt chút tình xa
    Để hàn lại vết vỡ oà trong tim...
    ...
    Ta về...


        EM TÌM...!!!
     
    Em tìm về chút hương xưa
    Của ngày hôm trước..gió mưa lay đùa
    Em tìm về dưới cơn mưa
    Giọt mưa màu tím...khi xưa vui buồn
     
    Em tìm bắt cánh chuồn chuồn
    Của ngày xưa tím...hôm nào có nhau
    Em tìm nhặt lại nỗi đau
    Vo tròn chổ thủng...tim đau cuộc tình  
     
    Em tìm nhặt lại bóng mình...
    Của ngày xưa đó...chút tình xót xa
    Em tìm ,em nhặt hôm qua
    Hôm nay gói ghém...có ta có người....
    Chân Trời Tím.
    Họa lại bạn bài thơ vui nhé...chúc mãi vui....

    Chào Tím, cám ơn Tím vẫn nhớ ATT, dạo này Tím khoẻ không? Chúc Tim vui vẻ nhé.

    Ta tìm chút nắng chiều tà
    Nhặt trong đó những đậm đà ngày qua
    Ta tìm những hạt mưa sa
    Nhặt trong đó chút lòng ta nồng nàn

    Ta tìm một ánh sao ngàn
    Nhặt trong đó cả muôn vàn yêu thương
    Ta tìm hết cả con đường
    Nhặt trong đó hết vấn vương cuộc đời...

    ...
    anhtrangthu


    #62
      vithong 06.07.2008 19:00:50 (permalink)
      0
      Trich đoạn ÁNH TRĂNG THU

      Trái tim khẽ đập nhẹ nhàng
      Như là cánh bướm mơ màng bên hoa
      Tình yêu thổn thức trong ta
      Lại càng mãnh liệt phong ba chẳng bằng.



      TRÁI TIM

      Tim người một khối mênh mông
      Ngập ngừng đếm nhịp xuôi dòng thời gian
      Nhịp nhàng trôi nỗi gian nan
      Nhịp nhanh thác loạn mê oan một thời

      Khi tim rung động bồi hồi
      Ngại ngần tôi biết rằng tôi yêu rồi
      Gần nhau tim nhịp tơi bời
      Xa nhau tim lại nghẹn lời chia phôi

      Yêu thầm tim nhớ chẳng nguôi
      Chợt tim đau nhói tình rơi hững hờ
      Bây giờ gõ nhịp thẫn thờ
      Đong đưa lấy lệ tim chờ đợi ai

      Rồi tim mệt mỏi buông lơi
      Là khi ta phải đành thôi xa người
      Tim người có giống tim tôi ?
      Sao đành lỗi nhịp bỏ tôi bên đời

      vithong
      Thấy đề tài các bạn hay quá.cho thêm vào tí nhá.......
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 14:45:33 bởi vithong >
      #63
        anhtrangthu 08.07.2008 12:09:09 (permalink)
        0

        THỜ Ơ

        Thơ ơ với lá với hoa
        Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
        Thờ ơ với gió mơ màng
        Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
        Thờ ơ với ánh trăng suông
        Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
        Thơ ơ với những cánh diều
        Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

        Thờ ơ với ánh sao nghiêng
        Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
        Thờ ơ với đất với trời
        ...
        Nhưng không thể với một người...vì đâu???
                        anhtrangthu







        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 13:20:30 bởi anhtrangthu >
        #64
          SĨ ĐOAN 10.07.2008 14:10:14 (permalink)
          0
          THỜ Ơ

          Thơ ơ với lá với hoa
          Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
          Thờ ơ với gió mơ màng
          Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
          Thờ ơ với ánh trăng suông
          Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
          Thơ ơ với những cánh diều
          Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

          Thờ ơ với ánh sao nghiêng
          Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
          Thờ ơ với đất với trời
          ...
          Nhưng không thể với một người...vì đâu???
                          anhtrangthu
           
          Vì thẩn thơ- dạ u sầu
          Vì yêu mộng tưởng xây cầu tương tư!
          Vì vần mây xám âm u
          Chắn che vũ trụ- trăng thu thêm buồn!
                                                     SD 10/07/08
           

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 12:22:42 bởi SĨ ĐOAN >
          #65
            ThanhThanhKhiet 10.07.2008 21:46:05 (permalink)
            0
            THỜ Ơ

            Thơ ơ với lá với hoa
            Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
            Thờ ơ với gió mơ màng
            Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
            Thờ ơ với ánh trăng suông
            Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
            Thơ ơ với những cánh diều
            Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

            Thờ ơ với ánh sao nghiêng
            Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
            Thờ ơ với đất với trời
            ...
            Nhưng không thể với một người...vì đâu???
                            anhtrangthu


            Thờ Ơ với cả khi trời nắng mưa
            Thờ Ơ với sáng tối trưa
            Thờ Ơ với những đón đưa mỗi ngày...
            ..........
            Nhưng không thể với một người...vì đâu
             
            T.T.K.10/7/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 21:57:03 bởi ThanhThanhKhiet >
            #66
              kimrbl 11.07.2008 17:11:15 (permalink)
              0
              Ước gì chóng đến mùa đông
              Để xin hơi ấm từ chồng của em
              Để nghe từng nhịp con tim
              Mà chồng vẫn bảo gọi tên em hoài...
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:36:10 bởi kimrbl >
              #67
                anhtrangthu 11.07.2008 17:18:32 (permalink)
                0

                Ước gì chóng đến mùa đông
                Để xin hơi ấm từ chồng của em
                Để nghe từng nhịp con tim
                Mà chồng vẫn bảo gọi tên em hoài...

                 
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/EC35A37972CC444C9ACF9A4DB05B2880.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #68
                  anhtrangthu 11.07.2008 23:43:53 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                  THỜ Ơ

                  Thơ ơ với lá với hoa
                  Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
                  Thờ ơ với gió mơ màng
                  Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
                  Thờ ơ với ánh trăng suông
                  Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
                  Thơ ơ với những cánh diều
                  Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

                  Thờ ơ với ánh sao nghiêng
                  Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
                  Thờ ơ với đất với trời
                  ...
                  Nhưng không thể với một người...vì đâu???
                                  anhtrangthu
                   Thờ Ơ với cả khi trời nắng mưa
                  Thờ Ơ với sáng tối trưa
                  Thờ Ơ với những đón đưa mỗi ngày...
                  ..........
                  Nhưng không thể với một người...vì đâu
                   
                  T.T.K.10/7/2008


                  Vì thẩn thơ- dạ u sầu
                  Vì yêu mộng tưởng xây cầu tương tư!
                  Vì vần mây xám âm u
                  Chắn che vũ trụ- trăng thu thêm buồn!
                                                             SD 10/07/08
                   



                  VÌ ĐÂU?

                  Vì đâu nắng rực rỡ vàng
                  Trải lên mặt đất huy hoàng bình minh?
                  Vì đâu sao sáng lung linh
                  Lấp la lấp lánh muôn hình trong đêm?
                  Vì đâu mây trắng dịu mềm
                  Thờ ơ phiêu lãng trên nền trời xanh?
                  Vì đâu sương sớm long lanh
                  Đính lên tơ nhện mong manh vương thầm?
                  Vì đâu tiếng sáo bổng trầm
                  Thanh tao như tiếng đàn cầm non xa?
                  Vì đâu trăm sắc đua hoa
                  Điểm tô sông núi bao la ngút ngàn...?
                  ...
                  Vì đâu mây tím giăng ngang?
                  Vì đâu mưa đổ bên đàng hắt hiu?
                  Vì đâu sóng gió dập dìu?
                  Vì đâu xoá sạch chắt chiu cuộc đời...?

                  ...
                  Vì tình yêu đó người ơi...!!!
                          anhtrangthu

                  #69
                    hongsang 12.07.2008 00:25:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: anhtrangthu

                    Ta về nhặt chút dư âm
                    Của tình yêu cũ âm thầm trôi ngang
                    Ta về nhặt chiếc lá vàng
                    Rơi trên dấu gót sen nàng ngày qua

                    Ta về nhặt những cánh hoa
                    Bay bay trong gió nhạt nhoà tháng năm
                    Ta về nhặt khúc xa xăm
                    Lẩn trôi theo gió, trăng rằm hôm nao

                    Ta về nhặt gió lao xao
                    Câu ca quen thuộc hôm nào bên ta
                    Ta về nhặt chút tình xa
                    Để hàn lại vết vỡ oà trong tim...
                    ...
                    Ta về...

                    Ta  về...  để  nhớ  ngày  đi
                    Ta  về  lắng  đọng  xuân  thì  đã  qua
                    Đường  đi  đường  đã  quá  xa
                    Ta  về  lặng  đọng  phong  ba  đời  buồn...
                     
                    Hồn  ru  nhè  nhẹ  hồi  chuông
                    Ta  về  đứng  giữa  sân  trường  áo  bay
                    Sầu  thương  cao  vút  ngọn  cây
                    Ta  về  tìm  chút  ngất  ngây  muộn  màng...
                     
                    Dẫu  còn  ai  đó  trông  sang
                    Dáng  ngây  thơ  đã  bàng  hoàng  buổi  xưa
                    Ta  về  hứng  với  giọt  mưa
                    Chợt  nghe  lạnh  nhịp  đong  đưa  tháng  ngày...
                     
                    Tay  khô  nhận  chén  đắng  cay
                    Ta  về  nửa  tĩnh  nửa  say  nói  cười
                    Ta  về  vẽ  tuổi  đôi  mươi
                    Màu  son  phai  nhạt  khung  trời  rong  rêu...
                     
                    Khăn  xưa  đã  nát  đường  thêu
                    Đèn  heo  hắt  bóng  loang  khêu  ngọn  tàn
                    Ta  về  mỏi  gót  lang  thang
                    Lòng  ta  tan  nát  giữa  ngàn  cười  vui...
                     
                    Hồng Sang





                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6DE2DA637F3040DA8C0043F30BDF8343.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 00:37:31 bởi hongsang >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      Liên Thơ 12.07.2008 13:56:37 (permalink)
                      0
                      "Hai lần năm chục"...cũng chưa đi
                      Hai ngàn năm chục...chẳng thấm gì
                      Hai vạn năm chục...còn lâu lắm
                      Hai triệu năm chục...chắc mình đi...
                                  anhtrangthu
                      Có đôi ta
                      Mới gặp nhau thôi nghĩa lí gì
                      Trong dài dằng dặc cõi đời đau
                      Đừng mong bỏ em mà chạy trốn
                      Lưới tình trời gộp có đôi ta...
                                     Lê Minh Liên ThanhThơ
                                  13 giờ kém 10 phút, 12/7/2008
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 13:58:06 bởi Liên Thơ >
                      #71
                        anhtrangthu 12.07.2008 14:48:20 (permalink)
                        0

                        Ta về nhặt chút dư âm
                        Của tình yêu cũ âm thầm trôi ngang
                        Ta về nhặt chiếc lá vàng
                        Rơi trên dấu gót sen nàng ngày qua

                        Ta về nhặt những cánh hoa
                        Bay bay trong gió nhạt nhoà tháng năm
                        Ta về nhặt khúc xa xăm
                        Lẩn trôi theo gió, trăng rằm hôm nao

                        Ta về nhặt gió lao xao
                        Câu ca quen thuộc hôm nào bên ta
                        Ta về nhặt chút tình xa
                        Để hàn lại vết vỡ oà trong tim...
                        ...
                        Ta về...

                        Ta  về...  để  nhớ  ngày  đi
                        Ta  về  lắng  đọng  xuân  thì  đã  qua
                        Đường  đi  đường  đã  quá  xa
                        Ta  về  lặng  đọng  phong  ba  đời  buồn...
                         
                        Hồn  ru  nhè  nhẹ  hồi  chuông
                        Ta  về  đứng  giữa  sân  trường  áo  bay
                        Sầu  thương  cao  vút  ngọn  cây
                        Ta  về  tìm  chút  ngất  ngây  muộn  màng...
                         
                        Dẫu  còn  ai  đó  trông  sang
                        Dáng  ngây  thơ  đã  bàng  hoàng  buổi  xưa
                        Ta  về  hứng  với  giọt  mưa
                        Chợt  nghe  lạnh  nhịp  đong  đưa  tháng  ngày...
                         
                        Tay  khô  nhận  chén  đắng  cay
                        Ta  về  nửa  tĩnh  nửa  say  nói  cười
                        Ta  về  vẽ  tuổi  đôi  mươi
                        Màu  son  phai  nhạt  khung  trời  rong  rêu...
                         
                        Khăn  xưa  đã  nát  đường  thêu
                        Đèn  heo  hắt  bóng  loang  khêu  ngọn  tàn
                        Ta  về  mỏi  gót  lang  thang
                        Lòng  ta  tan  nát  giữa  ngàn  cười  vui...
                         
                        Hồng Sang

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6DE2DA637F3040DA8C0043F30BDF8343.jpg[/image]

                        Cám ơn bạn đã ghé vào nhà ATT, bài thơ của bạn thật hay

                        Ta về về mỗi đây thôi
                        Vì ta về lại một thời xa xưa
                        anhtrangthu

                        #72
                          anhtrangthu 12.07.2008 16:27:09 (permalink)
                          0
                          BÌNH MINH
                           
                          Tiếng gà eo óc gọi bình minh
                          Rộn rã trên đường tiếng học sinh
                          Óng ánh đầu cành sương lóng lánh
                          Lung lay ngọn cỏ nước lung linh
                          Mặt trời tỏa sáng đang nhô dạng
                          Tinh tú mờ phai sắp ẩn mình
                          Vạn vật tươi vui chào nắng ấm
                          Cùng nhau chung hưởng cảnh thanh bình.
                          Thi Nang

                          Chân trời lấp lánh buổi bình minh
                          Vạn vật vần xoay giấc hồi sinh
                          Tính tú lui dần còn lấp lánh
                          Vầng dương mới mọc sáng lung linh
                          Nhịp sống mới ngày dần ló dạng
                          Mơ hoa đêm trước đã dấu mình
                          Cùng tiếng chim ca chào nắng sớm
                          Lòng ta ao ước mãi thanh bình
                          anhtrangthu
                          #73
                            THI NANG 12.07.2008 18:04:35 (permalink)
                            0
                            VÌ ĐÂU?

                            Vì đâu nắng rực rỡ vàng
                            Trải lên mặt đất huy hoàng bình minh?
                            Vì đâu sao sáng lung linh
                            Lấp la lấp lánh muôn hình trong đêm?
                            Vì đâu mây trắng dịu mềm
                            Thờ ơ phiêu lãng trên nền trời xanh?
                            Vì đâu sương sớm long lanh
                            Đính lên tơ nhện mong manh vương thầm?
                            Vì đâu tiếng sáo bổng trầm
                            Thanh tao như tiếng đàn cầm non xa?
                            Vì đâu trăm sắc đua hoa
                            Điểm tô sông núi bao la ngút ngàn...?
                            ...
                            Vì đâu mây tím giăng ngang?
                            Vì đâu mưa đổ bên đàng hắt hiu?
                            Vì đâu sóng gió dập dìu?
                            Vì đâu xoá sạch chắt chiu cuộc đời...?

                            ...
                            Vì tình yêu đó người ơi...!!!
                                    anhtrangthu


                            Thân chào anhtrangthu!
                            Vì đâu?-Chắc là vì tình yêu con người và quê hương,đất nước phải không bạn?
                             
                            QUÊ HƯƠNG
                             
                            Bờ tre,khóm trúc,làng quê
                            Mênh mông đồng lúa bốn bề xanh xanh
                            Môi trường không khí trong lành
                            Dòng sông êm ả uốn quanh quê nhà
                            Mái đình,giếng nước,gốc đa
                            Ngôi đền tưởng niệm ông cha của mình.
                            Biết bao người đã hy sinh!
                            Ngày nay mới có hòa bình,tự do.
                            Chao nghiêng dang thẳng cánh cò
                            Thiết tha dịu ngọt giọng hò quê hương
                            Tình người gần gũi thân thương
                            Lòng người trung hậu,đảm đương,chân thành
                            Bình minh chim hót trên cành,
                            Em thơ đến lớp học hành chăm ngoan
                            Người người no ấm,hân hoan,
                            Nhà nhà hạnh phúc,bình an,sum vầy.
                            Đi đâu cũng muốn về đây,
                            Tình quê thắm thiết,tràn đầy mến yêu.
                            Thi Nang 

                            #74
                              anhtrangthu 12.07.2008 23:05:30 (permalink)
                              0

                              VÌ ĐÂU?

                              Vì đâu nắng rực rỡ vàng
                              Trải lên mặt đất huy hoàng bình minh?
                              Vì đâu sao sáng lung linh
                              Lấp la lấp lánh muôn hình trong đêm?
                              Vì đâu mây trắng dịu mềm
                              Thờ ơ phiêu lãng trên nền trời xanh?
                              Vì đâu sương sớm long lanh
                              Đính lên tơ nhện mong manh vương thầm?
                              Vì đâu tiếng sáo bổng trầm
                              Thanh tao như tiếng đàn cầm non xa?
                              Vì đâu trăm sắc đua hoa
                              Điểm tô sông núi bao la ngút ngàn...?
                              ...
                              Vì đâu mây tím giăng ngang?
                              Vì đâu mưa đổ bên đàng hắt hiu?
                              Vì đâu sóng gió dập dìu?
                              Vì đâu xoá sạch chắt chiu cuộc đời...?

                              ...
                              Vì tình yêu đó người ơi...!!!
                                      anhtrangthu


                              Thân chào anhtrangthu!
                              Vì đâu?-Chắc là vì tình yêu con người và quê hương,đất nước phải không bạn?
                               
                              QUÊ HƯƠNG
                               
                              Bờ tre,khóm trúc,làng quê
                              Mênh mông đồng lúa bốn bề xanh xanh
                              Môi trường không khí trong lành
                              Dòng sông êm ả uốn quanh quê nhà
                              Mái đình,giếng nước,gốc đa
                              Ngôi đền tưởng niệm ông cha của mình.
                              Biết bao người đã hy sinh!
                              Ngày nay mới có hòa bình,tự do.
                              Chao nghiêng dang thẳng cánh cò
                              Thiết tha dịu ngọt giọng hò quê hương
                              Tình người gần gũi thân thương
                              Lòng người trung hậu,đảm đương,chân thành
                              Bình minh chim hót trên cành,
                              Em thơ đến lớp học hành chăm ngoan
                              Người người no ấm,hân hoan,
                              Nhà nhà hạnh phúc,bình an,sum vầy.
                              Đi đâu cũng muốn về đây,
                              Tình quê thắm thiết,tràn đầy mến yêu.
                              Thi Nang 

                              Thân chào TN, chúc tri kỷ ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.


                              Quê hương hai tiếng ngọt ngào
                              Nhớ về quê thấy cồn cào trong tim
                              Tình quê cũng giống loài chim
                              Bay về phương Bắc đậu tìm cành Nam

                              Quê hương tươi đẹp vô vàn
                              Non xanh nước biếc ngút ngàn trời mây
                              Nỗi lòng gửi lại nơi đây
                              Ta mong sẽ có một ngày về quê...
                                anhtrangthu

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 210 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9