ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 210 bài trong đề mục
Liên Thơ 13.07.2008 07:56:12 (permalink)
0
Không thèm làm thơ
Làm thơ là để anh xem

Anh không xem nữa
Em chả thèm ...làm thơ
Thế mà em cứ lơ mơ
Làm thơ cốt để ...
Một người đợi trông...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng, 12/7/2008
Em không làm thơ nữa
Vì chẳng có ai xem
Nhưng em lại thấy thèm
Vì em nhớ Thơ quá
...

                  anhtrangthu
           Đêm,12/7/2008
Buồn lòng
      Buồn lòng nói dỗi thế thôi
Nào đâu dám bỏ trái tim côi của mình
     Đã không ai xót xa cùng
Lẽ nào mình lại dứt tình cưu mang
     Mình em với trái tim tình
Với dòng thơ cạn... chờ anh khơi nguồn...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Mai sớm ngày chủ nhật, 13/7/2008
Liên Thơ rất xúc động luôn có bạn quan tâm và chia sẻ.
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc...
     Thân thương
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 07:59:15 bởi Liên Thơ >
#76
    kimrbl 14.07.2008 12:45:23 (permalink)
    0

    Trích đoạn: anhtrangthu



    Đợi anh từ lúc lá xanh
    Giờ đây lá đã biến thành vàng hoe
    Đợi anh từ lúc mùa hè
    Sang thu anh vẫn chưa về sao anh???

     
    đợi anh đợi cả một đời
    lời thề đã bạc kiếp người trầm luân
    anh đà có chỗ dừng chân
     hay còn phiêu bạt  chốn gần nẻo xa
     theo lời hẹn ước người ta
     hay mơ mộng bản tình ca dọc đường
     biết minh tóc đã điểm sương
     chốn xa còn gửi lời thương năm nào?
     
    đợi chồng hoá đá núi cao
    xưa nàng Tô Thị khác nào giờ em...   
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:37:22 bởi kimrbl >
    #77
      anhtrangthu 16.07.2008 15:36:00 (permalink)
      0

      Đợi anh từ lúc lá xanh
      Giờ đây lá đã biến thành vàng hoe
      Đợi anh từ lúc mùa hè
      Sang thu anh vẫn chưa về sao anh???


       
      đợi anh đợi cả một đời
      lời thề đã bạc kiếp người trầm luân
      anh đà có chỗ dừng chân
       hay còn phiêu bạt  chốn gần nẻo xa
       theo lời hẹn ước người ta
       hay mơ mộng bản tình ca dọc đường
       biết minh tóc đã điểm sương
       chốn xa còn gửi lời thương năm nào?
       
      đợi chồng hoá đá núi cao
      xưa nàng Tô Thị khác nào giờ em... 
        kimrbl

      Hi hi iii i

      Đợi anh khác với đợi chồng
      Đợi anh không phải con bồng con mang
      Đợi anh từ lúc thu sang
      Đợi anh đến lúc nắng vàng héo hon.
      Đợi anh năm tháng mỏi mòn
      ...
      anhtrangthu

      #78
        anhtrangthu 16.07.2008 15:43:30 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Liên Thơ

        Không thèm làm thơ
        Làm thơ là để anh xem

        Anh không xem nữa
        Em chả thèm ...làm thơ
        Thế mà em cứ lơ mơ
        Làm thơ cốt để ...
        Một người đợi trông...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Sáng, 12/7/2008
        Em không làm thơ nữa
        Vì chẳng có ai xem
        Nhưng em lại thấy thèm
        Vì em nhớ Thơ quá
        ...

                          anhtrangthu
                   Đêm,12/7/2008
        Buồn lòng
              Buồn lòng nói dỗi thế thôi
        Nào đâu dám bỏ trái tim côi của mình
             Đã không ai xót xa cùng
        Lẽ nào mình lại dứt tình cưu mang
             Mình em với trái tim tình
        Với dòng thơ cạn... chờ anh khơi nguồn...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Mai sớm ngày chủ nhật, 13/7/2008
        Liên Thơ rất xúc động luôn có bạn quan tâm và chia sẻ.
        Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc...
             Thân thương

          Chào Liên Thơ, chúc LT vui vẻ nhiều nhé, cái tên Thơ của LT làm cho mình có thi hứng nhiều đấy,

        Buồn lòng nói dỗi vần thơ *
        Không thèm vào web ngó lơ không cần
        Nhưng rồi lại thấy tần ngần
        Ngẫm ra cuộc sống vẫn cần đến Thơ **
        anhtrangthu

        * thơ văn, bài thơ
        ** Liên Thơ ( hi hihi)
        #79
          hongsang 17.07.2008 13:10:29 (permalink)
          0

          Trích đoạn: THI NANG

          VÌ ĐÂU?

          Vì đâu nắng rực rỡ vàng
          Trải lên mặt đất huy hoàng bình minh?
          Vì đâu sao sáng lung linh
          Lấp la lấp lánh muôn hình trong đêm?
          Vì đâu mây trắng dịu mềm
          Thờ ơ phiêu lãng trên nền trời xanh?
          Vì đâu sương sớm long lanh
          Đính lên tơ nhện mong manh vương thầm?
          Vì đâu tiếng sáo bổng trầm
          Thanh tao như tiếng đàn cầm non xa?
          Vì đâu trăm sắc đua hoa
          Điểm tô sông núi bao la ngút ngàn...?
          ...
          Vì đâu mây tím giăng ngang?
          Vì đâu mưa đổ bên đàng hắt hiu?
          Vì đâu sóng gió dập dìu?
          Vì đâu xoá sạch chắt chiu cuộc đời...?

          ...
          Vì tình yêu đó người ơi...!!!
                  anhtrangthu


          Thân chào anhtrangthu!
          Vì đâu?-Chắc là vì tình yêu con người và quê hương,đất nước phải không bạn?
           
          QUÊ HƯƠNG
           
          Bờ tre,khóm trúc,làng quê
          Mênh mông đồng lúa bốn bề xanh xanh
          Môi trường không khí trong lành
          Dòng sông êm ả uốn quanh quê nhà
          Mái đình,giếng nước,gốc đa
          Ngôi đền tưởng niệm ông cha của mình.
          Biết bao người đã hy sinh!
          Ngày nay mới có hòa bình,tự do.
          Chao nghiêng dang thẳng cánh cò
          Thiết tha dịu ngọt giọng hò quê hương
          Tình người gần gũi thân thương
          Lòng người trung hậu,đảm đương,chân thành
          Bình minh chim hót trên cành,
          Em thơ đến lớp học hành chăm ngoan
          Người người no ấm,hân hoan,
          Nhà nhà hạnh phúc,bình an,sum vầy.
          Đi đâu cũng muốn về đây,
          Tình quê thắm thiết,tràn đầy mến yêu.
          Thi Nang 



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2C6A77E4F2CB4565ACED5F05E779D0E2.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #80
            hongsang 17.07.2008 13:13:19 (permalink)
            0

            Trích đoạn: anhtrangthu

            VÌ ĐÂU?

            Vì đâu nắng rực rỡ vàng
            Trải lên mặt đất huy hoàng bình minh?
            Vì đâu sao sáng lung linh
            Lấp la lấp lánh muôn hình trong đêm?
            Vì đâu mây trắng dịu mềm
            Thờ ơ phiêu lãng trên nền trời xanh?
            Vì đâu sương sớm long lanh
            Đính lên tơ nhện mong manh vương thầm?
            Vì đâu tiếng sáo bổng trầm
            Thanh tao như tiếng đàn cầm non xa?
            Vì đâu trăm sắc đua hoa
            Điểm tô sông núi bao la ngút ngàn...?
            ...
            Vì đâu mây tím giăng ngang?
            Vì đâu mưa đổ bên đàng hắt hiu?
            Vì đâu sóng gió dập dìu?
            Vì đâu xoá sạch chắt chiu cuộc đời...?

            ...
            Vì tình yêu đó người ơi...!!!
                    anhtrangthu


            Thân chào anhtrangthu!
            Vì đâu?-Chắc là vì tình yêu con người và quê hương,đất nước phải không bạn?
             
            QUÊ HƯƠNG
             
            Bờ tre,khóm trúc,làng quê
            Mênh mông đồng lúa bốn bề xanh xanh
            Môi trường không khí trong lành
            Dòng sông êm ả uốn quanh quê nhà
            Mái đình,giếng nước,gốc đa
            Ngôi đền tưởng niệm ông cha của mình.
            Biết bao người đã hy sinh!
            Ngày nay mới có hòa bình,tự do.
            Chao nghiêng dang thẳng cánh cò
            Thiết tha dịu ngọt giọng hò quê hương
            Tình người gần gũi thân thương
            Lòng người trung hậu,đảm đương,chân thành
            Bình minh chim hót trên cành,
            Em thơ đến lớp học hành chăm ngoan
            Người người no ấm,hân hoan,
            Nhà nhà hạnh phúc,bình an,sum vầy.
            Đi đâu cũng muốn về đây,
            Tình quê thắm thiết,tràn đầy mến yêu.
            Thi Nang 

            Thân chào TN, chúc tri kỷ ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.


            Quê hương hai tiếng ngọt ngào
            Nhớ về quê thấy cồn cào trong tim
            Tình quê cũng giống loài chim
            Bay về phương Bắc đậu tìm cành Nam

            Quê hương tươi đẹp vô vàn
            Non xanh nước biếc ngút ngàn trời mây
            Nỗi lòng gửi lại nơi đây
            Ta mong sẽ có một ngày về quê...
              anhtrangthu


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/23EBAF5BC90F4F99A2E294402899A6AB.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #81
              PHẠM VĂN NANG 17.07.2008 21:58:50 (permalink)
              0
              MẶT TRỜI
               
              Mặt trời đã có tự bao giờ?
              Mấy tỉ năm rồi vẫn đứng trơ?
              Ánh lửa,đời đời luôn ngóng đợi,
              Vầng hồng,kiếp kiếp mãi mong chờ.
              Đêm về khuất dạng trời đen tối,
              Bão đến che thân đất mịt mờ.
              Vạn cổ trường tồn trong vũ trụ,
              Sáng soi vạn vật thuở nguyên sơ.
              Thi Nang

              MẶT TRĂNG

              Núp bóng tà dương tự bao giờ
              Bền gan tuế nguyệt đất trơ trơ *
              Ánh lạnh muôn đời luôn chiếu rọi
              Tia nồng vạn kiếp vẫn mong chờ
              Sương sa dưới đất làm trăng khuất
              Khói toả trên mây thấy đất mờ
              Tròn tròn khuyết khuyết trong vũ trụ
              Mang làn ánh sáng của ban sơ
              anhtrangthu

              * ý thơ của Bà huyện Thanh Quan

               
              Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
               
              Mang làn ánh sáng của ban sơ
              Rải xuống trần ai khắp bến bờ
              Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
              Lung linh dải bạc dệt vần thơ
              Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
              Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
              Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
              Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
              Thi Nang
              #82
                kimrbl 19.07.2008 22:10:26 (permalink)
                0
                 
                 
                ánh trăng thu
                 
                ai mà không thấy bồn chồn
                ngắm dòng suối đẹp mê hồn đêm thu
                hay là thả mộng viễn du
                theo trăng lên tận tít mù trời cao
                ruổi rong theo gió rì rào
                anh như Từ Thức lạc vào cõi tiên
                ngẩn ngơ mong gặp nhân duyên
                gói thơ bầu rượu đi tìm tri âm
                tàn canh buồn bã âm thầm
                hận mình mãi kiếp giam cầm cô đơn
                u sầu ngày một buồn hơn...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:37:55 bởi kimrbl >
                #83
                  anhtrangthu 21.07.2008 01:11:20 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: kimrbl

                   

                  ánh trăng thu
                   
                  ai mà không thấy bồn chồn
                  ngắm dòng suối đẹp mê hồn đêm thu
                  hay là thả mộng viễn du
                  theo trăng lên tận tít mù trời cao
                  ruổi rong theo gió rì rào
                  anh như Từ Thức lạc vào cõi tiên
                  ngẩn ngơ mong gặp nhân duyên
                  gói thơ bầu rượu đi tìm tri âm
                  tàn canh buồn bã âm thầm
                  hận mình mãi kiếp giam cầm cô đơn
                  u sầu ngày một buồn hơn...

                  Kìa ai thi vị trăng thu
                  Im nghe tiếng gió vi vu giữa trời
                  Mỏng manh như lá vàng rơi
                  Rối bời gan ruột buông lời thơ ca
                  Bồng bềnh như đám mây xa
                  Long lanh như giọt sương sa cuối trời...
                  anhtrangthu



                  #84
                    anhtrangthu 21.07.2008 02:46:41 (permalink)
                    0

                    đêm đông nồng ấm bên chàng
                     thương cho đàn én bay ngang mái nhà
                     đêm đông sương lạnh xót xa
                     thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
                     bên chàng hạnh phúc vui đùa
                    giá em mãi mãi được như thế này ...
                    kimrbl

                    "đêm đông nồng ấm bên chàng
                     thương cho đàn én bay ngang mái nhà
                     đêm đông sương lạnh xót xa
                     thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
                     bên chàng hạnh phúc vui đùa"
                    thương cho người khác còn chưa ấm tình ...

                    #85
                      ThanhThanhKhiet 21.07.2008 08:36:17 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: anhtrangthu


                      Trích đoạn: Liên Thơ

                      Không thèm làm thơ
                      Làm thơ là để anh xem

                      Anh không xem nữa
                      Em chả thèm ...làm thơ
                      Thế mà em cứ lơ mơ
                      Làm thơ cốt để ...
                      Một người đợi trông...
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          Sáng, 12/7/2008
                      Em không làm thơ nữa
                      Vì chẳng có ai xem
                      Nhưng em lại thấy thèm
                      Vì em nhớ Thơ quá
                      ...

                                        anhtrangthu
                                 Đêm,12/7/2008
                      Buồn lòng
                            Buồn lòng nói dỗi thế thôi
                      Nào đâu dám bỏ trái tim côi của mình
                           Đã không ai xót xa cùng
                      Lẽ nào mình lại dứt tình cưu mang
                           Mình em với trái tim tình
                      Với dòng thơ cạn... chờ anh khơi nguồn...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               Mai sớm ngày chủ nhật, 13/7/2008
                      Liên Thơ rất xúc động luôn có bạn quan tâm và chia sẻ.
                      Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc...
                           Thân thương

                        Chào Liên Thơ, chúc LT vui vẻ nhiều nhé, cái tên Thơ của LT làm cho mình có thi hứng nhiều đấy,

                      Buồn lòng nói dỗi vần thơ *
                      Không thèm vào web ngó lơ không cần
                      Nhưng rồi lại thấy tần ngần
                      Ngẫm ra cuộc sống vẫn cần đến Thơ **
                      anhtrangthu

                      * thơ văn, bài thơ
                      ** Liên Thơ ( hi hihi)


                      Dòng thơ anh viết cho em
                      Anh không xem nữa biến thành vô duyên
                      Chạnh buồn em xé đi liền
                      Từ nay nhất định không thèm làm thơ
                       
                      Đêm về cứ thấy ngu ngơ
                      Đã đem gom chữ dòng thơ lại về
                       
                      T.T.K.21.7.2008
                      #86
                        anhtrangthu 21.07.2008 11:17:51 (permalink)
                        0

                        Không thèm làm thơ
                        Làm thơ là để anh xem

                        Anh không xem nữa
                        Em chả thèm ...làm thơ
                        Thế mà em cứ lơ mơ
                        Làm thơ cốt để ...
                        Một người đợi trông...
                                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                            Sáng, 12/7/2008
                        Em không làm thơ nữa
                        Vì chẳng có ai xem
                        Nhưng em lại thấy thèm
                        Vì em nhớ Thơ quá
                        ...

                                          anhtrangthu
                                   Đêm,12/7/2008
                        Buồn lòng
                              Buồn lòng nói dỗi thế thôi
                        Nào đâu dám bỏ trái tim côi của mình
                             Đã không ai xót xa cùng
                        Lẽ nào mình lại dứt tình cưu mang
                             Mình em với trái tim tình
                        Với dòng thơ cạn... chờ anh khơi nguồn...
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Mai sớm ngày chủ nhật, 13/7/2008
                        Liên Thơ rất xúc động luôn có bạn quan tâm và chia sẻ.
                        Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc...
                             Thân thương

                          Chào Liên Thơ, chúc LT vui vẻ nhiều nhé, cái tên Thơ của LT làm cho mình có thi hứng nhiều đấy,

                        Buồn lòng nói dỗi vần thơ *
                        Không thèm vào web ngó lơ không cần
                        Nhưng rồi lại thấy tần ngần
                        Ngẫm ra cuộc sống vẫn cần đến Thơ **
                        anhtrangthu

                        * thơ văn, bài thơ
                        ** Liên Thơ ( hi hihi)


                        Dòng thơ anh viết cho em
                        Anh không xem nữa biến thành vô duyên
                        Chạnh buồn em xé đi liền
                        Từ nay nhất định không thèm làm thơ
                         
                        Đêm về cứ thấy ngu ngơ
                        Đã đem gom chữ dòng thơ lại về
                         
                        T.T.K.21.7.2008

                        Bài thơ em đã xé đi
                        Bao nhiêu ý tứ vẫn ghi trong lòng.
                        Anh đà hiểu nỗi nhớ mong
                        Dỗi hờn em xé nhưng lòng càng yêu.
                        anhtrangthu

                        Chúc các bạn một tuần mới tràn dầy niềm vui...


                        #87
                          SĨ ĐOAN 21.07.2008 13:04:35 (permalink)
                          0
                          Dòng thơ anh viết cho em
                          Anh không xem nữa biến thành vô duyên
                          Chạnh buồn em xé đi liền
                          Từ nay nhất định không thèm làm thơ

                          Đêm về cứ thấy ngu ngơ
                          Đã đem gom chữ dòng thơ lại về

                          T.T.K.21.7.2008

                          Bài thơ em đã xé đi
                          Bao nhiêu ý tứ vẫn ghi trong lòng.
                          Anh đà hiểu nỗi nhớ mong
                          Dỗi hờn em xé nhưng lòng càng yêu.
                          anhtrangthu
                           
                          Thơ tình anh viết bao đêm
                          Mỗi câu, mỗi chữ từ tim tuôn tràn!
                          Tình yêu - lăng kính - hồng, vàng...
                          Nhất thời- em hủy-trông càng đáng yêu!
                           
                                                                        SD 21/07/08


                          #88
                            Trạc Tuyền 21.07.2008 15:38:48 (permalink)
                            0
                            Ghé qua
                             
                            Vào đây niệm một pho kinh
                            Chả biết ai có thương mình hay không
                            Thôi thì duyên số tuỳ lòng
                            Niệm xong chả thấy...thong dong vân dù...
                             
                            #89
                              anhtrangthu 21.07.2008 19:42:52 (permalink)
                              0

                              Ghé qua
                               
                              Vào đây niệm một pho kinh
                              Chả biết ai có thương mình hay không
                              Thôi thì duyên số tuỳ lòng
                              Niệm xong chả thấy...thong dong vân dù...
                               Trạc Tuyền

                              Vào đây vội vội vàng vàng
                              Quay ra vì có một nàng đi theo
                              Nhìn thầy còn đá lông nheo
                              Nên thầy bỏ dở để theo bóng nàng

                              anhtrangthu
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 210 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9