ĐÊM ĐÔNG...
Dòng thơ anh viết cho em
Anh không xem nữa biến thành vô duyên
Chạnh buồn em xé đi liền
Từ nay nhất định không thèm làm thơ
Đêm về cứ thấy ngu ngơ
Đã đem gom chữ dòng thơ lại về
T.T.K.21.7.2008
Bài thơ em đã xé đi
Bao nhiêu ý tứ vẫn ghi trong lòng.
Anh đà hiểu nỗi nhớ mong
Dỗi hờn em xé nhưng lòng càng yêu.
anhtrangthu
Thơ tình anh viết bao đêm
Mỗi câu, mỗi chữ từ tim tuôn tràn!
Tình yêu - lăng kính - hồng, vàng...
Nhất thời- em hủy-trông càng đáng yêu!
SD 21/07/08
Huỷ tờ giấy viết vô tri
Nhưng tình sâu đậm đã ghi khắc lòng
Còn hơn giữ mảnh giấy hồng
Vẫn còn nét chữ mà lòng đã quên...
anhtrangthu
Trích đoạn: anhtrangthu
Dòng thơ anh viết cho em
Anh không xem nữa biến thành vô duyên
Chạnh buồn em xé đi liền
Từ nay nhất định không thèm làm thơ
Đêm về cứ thấy ngu ngơ
Đã đem gom chữ dòng thơ lại về
T.T.K.21.7.2008
Bài thơ em đã xé đi
Bao nhiêu ý tứ vẫn ghi trong lòng.
Anh đà hiểu nỗi nhớ mong
Dỗi hờn em xé nhưng lòng càng yêu.
anhtrangthu
Thơ tình anh viết bao đêm
Mỗi câu, mỗi chữ từ tim tuôn tràn!
Tình yêu - lăng kính - hồng, vàng...
Nhất thời- em hủy-trông càng đáng yêu!
SD 21/07/08
Huỷ tờ giấy viết vô tri
Nhưng tình sâu đậm đã ghi khắc lòng
Còn hơn giữ mảnh giấy hồng
Vẫn còn nét chữ mà lòng đã quên...
anhtrangthu
Dù cho tình nặng nơi lòng
Mà thơ em viết anh không xem rồi
Thì thôi anh? thế thì thôi
Từ nay hai đứa chia đôi...cõi lòng
T.T.H..23.7.2008
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: anhtrangthu
Dòng thơ anh viết cho em
Anh không xem nữa biến thành vô duyên
Chạnh buồn em xé đi liền
Từ nay nhất định không thèm làm thơ
Đêm về cứ thấy ngu ngơ
Đã đem gom chữ dòng thơ lại về
T.T.K.21.7.2008
Bài thơ em đã xé đi
Bao nhiêu ý tứ vẫn ghi trong lòng.
Anh đà hiểu nỗi nhớ mong
Dỗi hờn em xé nhưng lòng càng yêu.
anhtrangthu
Thơ tình anh viết bao đêm
Mỗi câu, mỗi chữ từ tim tuôn tràn!
Tình yêu - lăng kính - hồng, vàng...
Nhất thời- em hủy-trông càng đáng yêu!
SD 21/07/08
Huỷ tờ giấy viết vô tri
Nhưng tình sâu đậm đã ghi khắc lòng
Còn hơn giữ mảnh giấy hồng
Vẫn còn nét chữ mà lòng đã quên...
anhtrangthu
Dù cho tình nặng nơi lòng
Mà thơ em viết anh không xem rồi
Thì thôi anh? thế thì thôi
Từ nay hai đứa chia đôi...cõi lòng
T.T.H..23.7.2008
Biết rằng lời nói gió bay
Nên người quên hết những ngày yêu nhau
Thư tình ai viết ngàn câu
Chữ còn mà cũng có đâu thấy người...
Chữ hay lời cũng thế thôi
Chữ còn lời đã rụng rơi lúc nào
Với em có khác gì đâu
Cũng là lời chữ qua cầu gió bay
Cho nên em xé thư này
Để quê đi chuyện đắng cay thuở nào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:39:22 bởi kimrbl >
Trăng thanh khuất áng mây ngàn Trăng đi đi mãi - muôn đàng nhớ mong! Trăng về thỏa chí chờ, trông Cho cây hoa lá - đêm đông ấm nồng! SD 25/07/08
Trích đoạn: anhtrangthu
đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa
giá em mãi mãi được như thế này ...
kimrbl
"đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa"
thương cho người khác còn chưa ấm tình ...
... Đêm đông sương lạnh xót xa Thương cây trụi lá mưa sa gió lùa. Bên chàng hạnh phúc vui đùa Thương cho người khác còn chưa ấm tình... Đêm tàn chẳng thấy bình minh Đâu đây ... ... người có gia đình ... ... như chưa ...
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: anhtrangthu
đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa
giá em mãi mãi được như thế này ...
kimrbl
"đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa"
thương cho người khác còn chưa ấm tình ...
...
Đêm đông sương lạnh xót xa
Thương cây trụi lá mưa sa gió lùa.
Bên chàng hạnh phúc vui đùa
Thương cho người khác còn chưa ấm tình...
Đêm tàn chẳng thấy bình minh
Đâu đây ...
... người có gia đình ...
... như chưa ...
Tình ơi nhớ mấy cho vừa
Yêu ơi yêu thế vẫn chưa thỏa lòng
Mê em tôi cứ đi vòng
Trồ em em lánh em không thèm nhòm


Đêm đông
Đêm đông trời có lạnh không?
Lạnh lòng trằn trọc có mong nhớ thầy?
Có nguyện thầy sẽ về đây
Góp thêm hơi ấm giấc đầy....bên nhau
Trăng thanh khuất áng mây ngàn Trăng đi đi mãi - muôn đàng nhớ mong! Trăng về thỏa chí chờ, trông Cho cây hoa lá - đêm đông ấm nồng! SD 25/07/08
Trăng về cho núi rừng reo sương sa, gió thỏang cùng theo nhau về Dã Quỳ vươn cánh tư bề Ngẩn nhìn trăng sáng- vẹn thề niềm mong! SD 27/07/08
Đêm đông
Đêm đông trời có lạnh không?
Lạnh lòng trằn trọc có mong nhớ thầy?
Có nguyện thầy sẽ về đây
Góp thêm hơi ấm giấc đầy....bên nhau
Trạc Tuyền
Đêm đông nhớ đến thầy tăng
Lại mang cái tội phá băng lòng thầy
Ni cô lại kiện tôi ngay
Thầy Trạc đau khổ lòng này cho ai? 

anhtrangthu
Trích đoạn: anhtrangthu
Đêm đông
Đêm đông trời có lạnh không?
Lạnh lòng trằn trọc có mong nhớ thầy?
Có nguyện thầy sẽ về đây
Góp thêm hơi ấm giấc đầy....bên nhau
Trạc Tuyền
Đêm đông nhớ đến thầy tăng
Lại mang cái tội phá băng lòng thầy
Ni cô lại kiện tôi ngay
Thầy Trạc đau khổ lòng này cho ai? 

anhtrangthu
Thầy tăng cũng sợ đêm đông
Nên trời chưa lạnh đã ... lồng sang đây. 


"Tàu phá băng" tuyệt thế này
Gom một bữa, "ấm giấc đầy" quanh năm !!!
Trích đoạn: donghung
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: anhtrangthu
đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa
giá em mãi mãi được như thế này ...
kimrbl
"đêm đông nồng ấm bên chàng
thương cho đàn én bay ngang mái nhà
đêm đông sương lạnh xót xa
thương cây trụi lá mưa sa gió lùa
bên chàng hạnh phúc vui đùa"
thương cho người khác còn chưa ấm tình ...
...
Đêm đông sương lạnh xót xa
Thương cây trụi lá mưa sa gió lùa.
Bên chàng hạnh phúc vui đùa
Thương cho người khác còn chưa ấm tình...
Đêm tàn chẳng thấy bình minh
Đâu đây ...
... người có gia đình ...
... như chưa ...
Tình ơi nhớ mấy cho vừa
Yêu ơi yêu thế vẫn chưa thỏa lòng
Mê em tôi cứ đi vòng
Trồ em em lánh em không thèm nhòm 
donghung
Ngoài trời sao đã lưa thưa
Bình minh ló dạng vẫn chưa...giấc tròn
Khi chiều đợi ánh trăng non
Đông tàn xuân đến héo hon mặc trời...
anhtrangthu
GIÓ CUỐI ĐÔNG Đong sầu tê tái suốt thu đông
Nuối tiếc duyên xưa để theo chồng
Đêm về giá lạnh co ro rút...
Luyến nhớ, hoài thương, dạ ngóng trông!
SD 24/10/08
ĐÊM ĐÔNG
Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông
Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng
Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng
Trở mình tỉnh giấc gió qua song
Thi Nang
VÀO ĐÔNG
Tình sầu muôn dặm nhất vào đông
Buốt lạnh thâu canh dạ nhớ mong
Trống vắng, cô liêu giấc chẳng lành
Nuối tiếc, hoài thương, xót nỗi lòng!
SD 25/10/08
Gió rít mưa bay giứa khoảng không
Hơi sương lạnh buốt trải mênh mông
Bên người giá rét cùng lui bước
Bởi có tình yêu sưởi ấm lòng
ATT
GIÓ CUỐI ĐÔNG Đong sầu tê tái suốt thu đông
Nuối tiếc duyên xưa để theo chồng
Đêm về giá lạnh co ro rút...
Luyến nhớ, hoài thương, dạ ngóng trông!
SD 24/10/08
ĐÊM ĐÔNG
Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông
Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng
Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng
Trở mình tỉnh giấc gió qua song
Thi Nang
VÀO ĐÔNG
Tình sầu muôn dặm nhất vào đông
Buốt lạnh thâu canh dạ nhớ mong
Trống vắng, cô liêu giấc chẳng lành
Nuối tiếc, hoài thương, xót nỗi lòng!
SD 25/10/08
Gió rít mưa bay giứa khoảng không
Hơi sương lạnh buốt trải mênh mông
Bên người giá rét cùng lui bước
Bởi có tình yêu sưởi ấm lòng
ATT
Tình mộng tưởng chìm sâu vô vọng Trong tim hồng tồn đọng cố nhân Vô bóng sắc - trào dâng nỗi nhớ Vọng ngân vang nào chớ bờ môi! SD 26/10/08
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: