ĐÊM ĐÔNG...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 210 bài trong đề mục
anhtrangthu 26.10.2008 17:21:07 (permalink)
0
SAY...

Trăng Thu trong suốt nhẹ nhàng
Tưới muôn tia mật óng vàng xuống cây
Lung linh huyền ảo đâu đây
Không men sao khiến lòng ngây ngất lòng
Hững hờ trên mãi tầng không.
Thi nhân ôm nhớ mênh mông tỏ bày!
...
Vì men...lại đổ...Trăng say?
nguyễn thế duyên 26.10.2008 23:31:39 (permalink)
0

SAY...

Trăng Thu trong suốt nhẹ nhàng
Tưới muôn tia mật óng vàng xuống cây
Lung linh huyền ảo đâu đây
Không men sao khiến lòng ngây ngất lòng
Hững hờ trên mãi tầng không.
Thi nhân ôm nhớ mênh mông tỏ bày!
...
Vì men...lại đổ...Trăng say?

 
Ngày trước tôi có viết một bài say và đã bị no đòn. Hôm nay qua đây lại thấy bài say liều  mạng viết một bài say nữa. Không biết có sao không
 
             Say
Không phải tại trời thu
Không phải tại trăng thu
Chỉ tại em mà tôi mộng du
 
Không phải tại rượu đâu
Chỉ tại nụ cười
Nở trên môi em mọng chín
Giữa một chiều tim tím hoàng hôn
 
Tại em!
Chỉ tại em thôi
Sao ánh mắt lại nồng nàn đến vậy
Gặp ánh mắt em con tim tôi bốc cháy
Thơ bay lên trên đôi cánh thiên thần
 
Rượu!
     Làm tôi say một ngày
Tình yêu em làm tôi say một đời
Ánh trăng thu -
           Ánh mắt em da diết
Làm tôi say ngất ngây
 
Hãy say, hãy say, hãy say
Muốn say mãi say cả đời không tỉnh
Muốn uống mãi làn môi em ngọt lịm
Vùi mặt mình vào mái tóc thần tiên
Và thì thầm ba tiếng "Mãi yêu em"
 
Mong đừng làm ầm ỹ. Nếu có gì không đồng ý pm cho tôi tôi xin xóa ngay
anhtrangthu 27.10.2008 00:12:29 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

SAY...

Trăng Thu trong suốt nhẹ nhàng
Tưới muôn tia mật óng vàng xuống cây
Lung linh huyền ảo đâu đây
Không men sao khiến lòng ngây ngất lòng
Hững hờ trên mãi tầng không.
Thi nhân ôm nhớ mênh mông tỏ bày!
...
Vì men...lại đổ...Trăng say?

Ngày trước tôi có viết một bài say và đã bị no đòn. Hôm nay qua đây lại thấy bài say liều  mạng viết một bài say nữa. Không biết có sao không

           Say
Không phải tại trời thu
Không phải tại trăng thu
Chỉ tại em mà tôi mộng du
 
Không phải tại rượu đâu
Chỉ tại nụ cười
Nở trên môi em mọng chín
Giữa một chiều tim tím hoàng hôn
 
Tại em!
Chỉ tại em thôi
Sao ánh mắt lại nồng nàn đến vậy
Gặp ánh mắt em con tim tôi bốc cháy
Thơ bay lên trên đôi cánh thiên thần
 
Rượu!
     Làm tôi say một ngày
Tình yêu em làm tôi say một đời
Ánh trăng thu -
           Ánh mắt em da diết
Làm tôi say ngất ngây
 
Hãy say, hãy say, hãy say
Muốn say mãi say cả đời không tỉnh
Muốn uống mãi làn môi em ngọt lịm
Vùi mặt mình vào mái tóc thần tiên
Và thì thầm ba tiếng "Mãi yêu em"
 
Mong đừng làm ầm ỹ. Nếu có gì không đồng ý pm cho tôi tôi xin xóa ngay



Ánh trăng là của nhân gian
Nên ai cũng thấy nồng nàn yêu Trăng.
Vì tôi ngưỡng mộ chị Hằng
Nên tôi lấy nick là....................................anhtrangthu.............

Xin quý khách tự nhiên mơ mộng yêu vầng trăng và anh trăng mùa thu nhé...để cho tôi được.............."giàu trí tưởng bở" một chút[sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=clap.gif]
hoangau 27.10.2008 00:19:51 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

            Say
Không phải tại trời thu
Không phải tại trăng thu
Chỉ tại em mà tôi mộng du
 
Không phải tại rượu đâu
Chỉ tại nụ cười
Nở trên môi em mọng chín
Giữa một chiều tim tím hoàng hôn
 
Tại em!
Chỉ tại em thôi
Sao ánh mắt lại nồng nàn đến vậy
Gặp ánh mắt em con tim tôi bốc cháy
Thơ bay lên trên đôi cánh thiên thần
 
Rượu!
     Làm tôi say một ngày
Tình yêu em làm tôi say một đời
Ánh trăng thu -
           Ánh mắt em da diết
Làm tôi say ngất ngây
 
Hãy say, hãy say, hãy say
Muốn say mãi say cả đời không tỉnh
Muốn uống mãi làn môi em ngọt lịm
Vùi mặt mình vào mái tóc thần tiên
Và thì thầm ba tiếng "Mãi yêu em"
 



Tại trời thu
Tại trăng thu
Làm cái cớ
Để tôi và em mộng du.

Tại sao chỉ một mình tôi say
Trong khi
Em
Cũng uống làn môi tôi
Ngây ngất dường này  !!!

Không !
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.




(Anh Duyên à, nếu anh phải xoá bài trên thì pm cho em để em xoá bài dưới nhé ! )



anhtrangthu 27.10.2008 00:31:31 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

          Say
Không phải tại trời thu
Không phải tại trăng thu
Chỉ tại em mà tôi mộng du
 
Không phải tại rượu đâu
Chỉ tại nụ cười
Nở trên môi em mọng chín
Giữa một chiều tim tím hoàng hôn
 
Tại em!
Chỉ tại em thôi
Sao ánh mắt lại nồng nàn đến vậy
Gặp ánh mắt em con tim tôi bốc cháy
Thơ bay lên trên đôi cánh thiên thần
 
Rượu!
     Làm tôi say một ngày
Tình yêu em làm tôi say một đời
Ánh trăng thu -
           Ánh mắt em da diết
Làm tôi say ngất ngây
 
Hãy say, hãy say, hãy say
Muốn say mãi say cả đời không tỉnh
Muốn uống mãi làn môi em ngọt lịm
Vùi mặt mình vào mái tóc thần tiên
Và thì thầm ba tiếng "Mãi yêu em"
 



Tại trời thu
Tại trăng thu
Làm cái cớ
Để tôi và em mộng du.

Tại sao chỉ một mình tôi say
Trong khi
Em
Cũng uống làn môi tôi
Ngây ngất dường này  !!!

Không !
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.




(Anh Duyên à, nếu anh phải xoá bài trên thì pm cho em để em xoá bài dưới nhé ! )


Em Ngâu ơi cám ơn em nhiều vì bài thơ nhé

Ánh trăng đêm ba mươi
Nào ai thấy được nụ cười của trăng?
Có người quả quyết nói rằng
Vào hôm cuối tháng thì trăng mất rồi
Nào ai biết được trong tôi
Ba mươi ngày ấy vẫn ngời ánh trăng
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 00:32:37 bởi anhtrangthu >
kimrbl 27.10.2008 07:01:41 (permalink)
0


         Say
Không phải tại trời thu
Không phải tại trăng thu
Chỉ tại em mà tôi mộng du
 
Không phải tại rượu đâu
Chỉ tại nụ cười
Nở trên môi em mọng chín
Giữa một chiều tim tím hoàng hôn
 
Tại em!
Chỉ tại em thôi
Sao ánh mắt lại nồng nàn đến vậy
Gặp ánh mắt em con tim tôi bốc cháy
Thơ bay lên trên đôi cánh thiên thần
 
Rượu!
     Làm tôi say một ngày
Tình yêu em làm tôi say một đời
Ánh trăng thu -
           Ánh mắt em da diết
Làm tôi say ngất ngây
 
Hãy say, hãy say, hãy say
Muốn say mãi say cả đời không tỉnh
Muốn uống mãi làn môi em ngọt lịm
Vùi mặt mình vào mái tóc thần tiên
Và thì thầm ba tiếng "Mãi yêu em"
 



Tại trời thu
Tại trăng thu
Làm cái cớ
Để tôi và em mộng du.

Tại sao chỉ một mình tôi say
Trong khi
Em
Cũng uống làn môi tôi
Ngây ngất dường này  !!!

Không !
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.




(Anh Duyên à, nếu anh phải xoá bài trên thì pm cho em để em xoá bài dưới nhé ! )


Em Ngâu ơi cám ơn em nhiều vì bài thơ nhé

Ánh trăng đêm ba mươi
Nào ai thấy được nụ cười của trăng?
Có người quả quyết nói rằng
Vào hôm cuối tháng thì trăng mất rồi
Nào ai biết được trong tôi
Ba mươi ngày ấy vẫn ngời ánh trăng
anhtrangthu


 
Thấy chồng uống mãi chả say
Mà trăng chỉ ngắm ngất ngây hàng tuần
Không ghen cũng chả thấy buồn
Hoa Ngâu vui sướng đỡ tiền rượu bia
Chồng đòi lại lôi ra hè
Chỉ trăng thỏ thẻ :" Trông kìa ! Đẹp không?"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:41:27 bởi kimrbl >
Ha Ngan Ha 27.10.2008 08:25:38 (permalink)
0
Ánh trăng đêm ba mươi
Nào ai thấy được nụ cười của trăng?
Có người quả quyết nói rằng
Vào hôm cuối tháng thì trăng mất rồi
Nào ai biết được trong tôi
Ba mươi ngày ấy vẫn ngời ánh trăng
anhtrangthu

Nhìn ánh trăng đêm ba mươi
Sao lòng ta mãi bùi ngùi nhớ ai
Những đêm thức trắng canh dài
Cho lòng ta mãi u hoà vấn vương
Không trăng khuất bóng người thương
Trăng không thắp sáng mù sương nhớ người
.
Nghinh Tuấn
ThanhThanhKhiet 27.10.2008 21:26:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

VÔ TÌNH
 
Vô tình ta gặp được em
Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.
Vô tình ta đặng lời mời
Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)
Vô tình ta chẳng thèm nghe
Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.
Vô tình xúc cảm tuôn dòng
Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.
Vô tình gió thoảng bên tai
Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.
Vô tình ghi tạc trong lòng
Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!
SD 25/10/08


Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT


Vô tình
 
Vô tình ta trót thương yêu
Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ
Vô tình ta viết dòng thơ
Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau
Vô tình để nhớ trong nhau
Bây giờ xa cách nát nhàu con tim
Vô tình lầm lũi kiếm tìm
Đường đi cách trở cánh chim xa vời
Vô tình cũng đến tới nơi
Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai
 
T.T.K.27.10.2008

SĨ ĐOAN 27.10.2008 21:53:46 (permalink)
0


Trích đoạn: anhtrangthu

VÔ TÌNH
 
Vô tình ta gặp được em
Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.
Vô tình ta đặng lời mời
Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)
Vô tình ta chẳng thèm nghe
Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.
Vô tình xúc cảm tuôn dòng
Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.
Vô tình gió thoảng bên tai
Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.
Vô tình ghi tạc trong lòng
Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!
SD 25/10/08


Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT


Vô tình
 
Vô tình ta trót thương yêu
Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ
Vô tình ta viết dòng thơ
Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau
Vô tình để nhớ trong nhau
Bây giờ xa cách nát nhàu con tim
Vô tình lầm lũi kiếm tìm
Đường đi cách trở cánh chim xa vời
Vô tình cũng đến tới nơi
Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai
 
T.T.K.27.10.2008
VÔ TÌNH

Vô tình ta chuốc nỗi đau
Mà không biết trước những bao ưu sầu!
Vô tình hạnh ngộ ban đầu
Mà không biết trước qua cầu gió bay.
Vô tình tấc dạ chuyển lay
Mà không biết trước vì ai ngậm ngùi!
Vô tình mộng tưởng lấp vùi
Mà không biết trước để lùi cho nhanh.
Vô tình - tình đọng mong manh
Mà không biết trước thâu canh giọt sầu...!
-SD -



HỮU TÌNH
 
Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào bờ mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín dành khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 20:48:17 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 27.10.2008 22:01:49 (permalink)
0
Trích đoạn: Ha Ngan Ha

Ánh trăng đêm ba mươi
Nào ai thấy được nụ cười của trăng?
Có người quả quyết nói rằng
Vào hôm cuối tháng thì trăng mất rồi
Nào ai biết được trong tôi
Ba mươi ngày ấy vẫn ngời ánh trăng
anhtrangthu


Nhìn ánh trăng đêm ba mươi
Sao lòng ta mãi bùi ngùi nhớ ai
Những đêm thức trắng canh dài
Cho lòng ta mãi u hoà vấn vương
Không trăng khuất bóng người thương
Trăng không thắp sáng mù sương nhớ người
.
Nghinh Tuấn

Cám ơn Nghinh Tuấn vào thăm, chúc bạn vui vẻ.


Ánh trăng trong đêm ba mươi
Long lanh đến tận vùng trời lãng quên.
Chứa ngàn tâm sự đêm đêm
Cho người nhận thấy giọt thềm mảnh mai
Đợi chờ một bóng hình ai.
Mải mê những tháng năm dài yêu trăng?
ATT






ThanhThanhKhiet 28.10.2008 03:05:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

VÔ TÌNH
 
Vô tình ta gặp được em
Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.
Vô tình ta đặng lời mời
Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)
Vô tình ta chẳng thèm nghe
Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.
Vô tình xúc cảm tuôn dòng
Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.
Vô tình gió thoảng bên tai
Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.
Vô tình ghi tạc trong lòng
Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!
SD 25/10/08


Vô tình nắng vẫn cứ tươi
Mà không biết có nụ cười đẫm châu
Vô tình mây nhuốm sắc màu
Mà không biết có nỗi sầu trong ta
Vô tình gió vẫn reo ca
Mà không biết có xót xa ngập lòng
Vô tình hoa vẫn thắm nồng
Mà không biết có má hồng phôi phai
Vô tình...không biết hỏi ai...
...
ATT


Vô tình
 
Vô tình ta trót thương yêu
Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ
Vô tình ta viết dòng thơ
Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau
Vô tình để nhớ trong nhau
Bây giờ xa cách nát nhàu con tim
Vô tình lầm lũi kiếm tìm
Đường đi cách trở cánh chim xa vời
Vô tình cũng đến tới nơi
Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai
 
T.T.K.27.10.2008


Vô tình suổi chảy thơ yêu
Để ai mơ mộng như diều trên mây
Vô tình bỏ lại dòng này
Để ai đắm đuối mê say cả đời
Vô tình thả chút thơ rơi
Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?
ATT



Vô tình thả những dòng thơ
Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào
Vô tình thơ viết dạt dào
Để cho say đắm hồn vào mộng mơ
Vô tình gửi gió áng thơ
Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?
 
T.T.K.28.10.2008
ThanhThanhKhiet 28.10.2008 20:32:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Vô tình thả những dòng thơ
Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào
Vô tình thơ viết dạt dào
Để cho say đắm hồn vào mộng mơ
Vô tình gửi gió áng thơ
Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?
 
T.T.K.28.10.2008
 
 

  DƯ ÂM

Chỉ còn vọng chút dư âm

Hằng đêm người vẫn lặng thầm ngồi mơ
Thoảng trong ký ức bụi mờ
Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang
 
Chỉ còn chiếc lá thu vàng
Hoang mang người chợt đếm từng hoàng hôn
Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
Xa trong kỷ niệm nỗi buồn gọi tên
 
Một thời mãi chẳng nguôi quên
Một lời thôi cũng gợn lên bồi hồi
Vu vơ bên một góc trời
Có người hoài niệm cuộc đời đã qua
 
Ru tình ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Ngậm ngùi còn mấy vần thơ

Đành thôi gối giấc mộng hờ thiên thu
 
vithong

 
 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…
 
T.T.K28.10.2008
 



Vô tình nghe tiếng nhạc trầm
Vẳng nghe như tiếng thì thầm của ai
Vô tình nắng rớt qua vai
Chợt như thoáng tiếng thở dài đâu đây.
Vô tình đi dưới hàng cây
Bỗng dưng nhặt được lời đầy yêu thương...
ATT



Vô tìmh để một sớm mai
Bình minh chiếu sáng ngày dài reo vui
Vô tình gặp được người rồi
Niềm vui chứa đựng nụ cười thân yêu
Vô tình nắng nhạt buổi chiều
Hoàng hôn tím lại bao nhiêu mộng vàng
Vô tình đông đã tràn sang
Trong cung trăng sáng đầy tràn yêu thương
 
T.T.K.28.10.2008

anhtrangthu 28.10.2008 21:34:52 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: anhtrangthu

Vô tình thả những dòng thơ
Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào
Vô tình thơ viết dạt dào
Để cho say đắm hồn vào mộng mơ
Vô tình gửi gió áng thơ
Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?
 
T.T.K.28.10.2008
 
 

  DƯ ÂM

Chỉ còn vọng chút dư âm

Hằng đêm người vẫn lặng thầm ngồi mơ
Thoảng trong ký ức bụi mờ
Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang
 
Chỉ còn chiếc lá thu vàng
Hoang mang người chợt đếm từng hoàng hôn
Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
Xa trong kỷ niệm nỗi buồn gọi tên
 
Một thời mãi chẳng nguôi quên
Một lời thôi cũng gợn lên bồi hồi
Vu vơ bên một góc trời
Có người hoài niệm cuộc đời đã qua
 
Ru tình ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Ngậm ngùi còn mấy vần thơ

Đành thôi gối giấc mộng hờ thiên thu
 
vithong

 
 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…
 
T.T.K28.10.2008
 



Vô tình nghe tiếng nhạc trầm
Vẳng nghe như tiếng thì thầm của ai
Vô tình nắng rớt qua vai
Chợt như thoáng tiếng thở dài đâu đây.
Vô tình đi dưới hàng cây
Bỗng dưng nhặt được lời đầy yêu thương...
ATT



Vô tìmh để một sớm mai
Bình minh chiếu sáng ngày dài reo vui
Vô tình gặp được người rồi
Niềm vui chứa đựng nụ cười thân yêu
Vô tình nắng nhạt buổi chiều
Hoàng hôn tím lại bao nhiêu mộng vàng
Vô tình đông đã tràn sang
Trong cung trăng sáng đầy tràn yêu thương
 
T.T.K.28.10.2008


HỮU TÌNH
 
Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08


Vô tình đi với Hữu tình
Cả hai điều đó khiền mình nên duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng

Vô tình nước chảy giữa dòng
Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ
Vô tình gửi một vần thơ
Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm

Vô tình anh bước vào em
Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 21:35:52 bởi anhtrangthu >
SĨ ĐOAN 29.10.2008 09:49:59 (permalink)
0
 


HỮU TÌNH
 
Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08


Vô tình đi với Hữu tình
Cả hai điều đó khiền mình nên duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng

Vô tình nước chảy giữa dòng
Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ
Vô tình gửi một vần thơ
Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm

Vô tình anh bước vào em
Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH
anhtrangthu

 

Hữu tình- có sự thần giao
Dẫu xa vạn dặm vẫn trao tâm tình.
Hữu tình - vạn tín, vạn tin...
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.

Hữu tình- tình đã đổi trao
Trăm năm như thể trăng, sao rạng ngời!
Hữu tình- tình thắm muôn đời
Bền tâm, vững chí chẳng dời đổi thay!!!
 
Hữu tình ta gặp được "ai"
Nên mầu tươi thắm -tương lai yêu đời!

SD 29/10/08

anhtrangthu 29.10.2008 17:38:25 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


HỮU TÌNH

Hữu tình tự số tiền duyên
Năm non, bảy núi vẫn tìm được nhau.
Hữu tình ta đã đổi trao...
Gìn lòng son sắt lệ trào hoen mi.
Hữu tình ta nguyện khắc ghi
Đáy tim nhốt kín những khi tâm tình.
Hữu tình không chỉ riêng mình
Có Ánh Trăng Thu...lung linh ánh hồng...
SD 27/10/08


Vô tình đi với Hữu tình
Cả hai điều đó khiền mình nên duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Vô tình hữu ý nên thiên tình nồng

Vô tình nước chảy giữa dòng
Hoa rơi hữu ý mà lòng bơ vơ
Vô tình gửi một vần thơ
Lời vàng hữu ý ai ngờ buồn thêm

Vô tình anh bước vào em
Cho em ý nghĩa hiểu thêm VÔ TÌNH
anhtrangthu

 

Hữu tình- có sự thần giao
Dẫu xa vạn dặm vẫn trao tâm tình.
Hữu tình - vạn tín, vạn tin...
Dặm ngàn cát bụi vẫn nhìn thấy nhau.

Hữu tình- tình đã đổi trao
Trăm năm như thể trăng, sao rạng ngời!
Hữu tình- tình thắm muôn đời
Bền tâm, vững chí chẳng dời đổi thay!!!
 
Hữu tình ta gặp được "ai"
Nên mầu tươi thắm -tương lai yêu đời!

SD 29/10/08


Vô tình em được gặp anh
Hoa kia ngăn lối em đành về không.
ATT
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 210 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9