Mơ Làm Thi sĩ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 44 bài trong đề mục
lu_khach 18.12.2004 19:47:47 (permalink)
0
[sm=smokin.gif]
Mơ Làm Thi Sĩ

Ta hận mình không là thi sĩ
Của ngàn xưa tri kỷ với giai nhân
Giờ đây nhuốm bụi phong trần
Hồn thơ đâu dể lại gần với ta

Trong mơ cầm bút ngày xưa ấy
Vẽ mắt em huyền mấy sợi cong
Làn da đậm nét thu phong
Hương thừa còn bóng, cỏi lòng nay đâu
#1
    vienxu 18.12.2004 20:32:36 (permalink)
    0
    [sm=welcome.gif]
    VX vừa xem bài thơ "Tương Tư Thủy" và chư ký thì biết ngay là bạn thơ của VX rồi...hè hè.. sao đi dâu lạc xuống trần gian thế này..Ý..Ý..
    Xin giới thiệu cùng các bạn trong vườn thơ, Lữ Khách người bạn thơ nhiều năm của VX.
    VDN, tumi,BN,NMMT......các bạn đâu rồi có khách neeeee è
    #2
      Viet duong nhan 18.12.2004 22:48:02 (permalink)
      0
      Đây nè VX ui ! Mới ngão zậy chưa đưa ''giọt'' nào vô ráo hè, đã nghe VX gọi om xòm zùi. A ha, a ha ! Có khách hỉ !
      VDN xin chào LK đến chơi ví VNTQ. Chắc đi xa gặp giá lạnh? Mời LK dùng trà cho ấm chân tay...Chúc LK tìm vui tuyệt vời ví Tỷ-Muội-Huynh-Đệ trên DD và vườn Thơ VNTQ [sm=welcome.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_inv.gif][sm=z_inv.gif][sm=z_inv.gif][sm=z_gathering.gif][sm=MexicanWave.gif]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2004 08:39:08 bởi Viet duong nhan >
      #3
        nuoc_mat_mua_thu 19.12.2004 00:54:21 (permalink)
        0
        Hi!
        Welcome
        VX làm cái rì mà réo dzữ vậy hả? Người ta đang ngũ mừ

        Sáng nay ngũ dậy nghe ai réo
        Có kẻ vào Vườn méo mó thơ




        #4
          cdq 19.12.2004 01:43:16 (permalink)
          0
          Đêm qua không ngủ, anh mơ về em
          Mơ thấy em với suối thơ dịu dàng
          Đêm nay anh ngủ, anh làm ý thơ
          Sáng ra thức giấc, thơ đi chơi rùi
          #5
            tumi 19.12.2004 22:03:39 (permalink)
            0
            Người hận mình không là thi sĩ
            Để được làm tri kỷ giai nhân
            Người than nhuốm bụi phong trần
            Nhưng hồn thơ vẫn lâng lâng tràn đầy

            Tuy người đã dạn dầy sương gió
            Nhưng hồn thơ chẳng khó trào dâng
            Xưa nay giữa cuộc phong trần
            Người tài hay dở mười phần lộ ra

            Chào lữ khách, bài Tương Tư Thủy hay lắm !
            #6
              Viet duong nhan 20.12.2004 13:05:55 (permalink)
              0

              Nhìn trời thoáng mộng, thoảng mơ
              Mơ thành thi sĩ làm thơ tặng đời.
              Hồn tôi buồn lắm người ơi !
              Nỗi sầu chứa đọng tuôn lời thở than ?!

              #7
                lu_khach 21.12.2004 00:29:31 (permalink)
                0

                hai hôm nay computer bị crashdown, mới chỉnh xong, vào thăm vntq đọc được hai bài thơ của VDN và tumi, CHAO ÔI HAY QUÁ.
                Cho kẻ này được tặng vài cánh hoa hồng[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]

                Tôi yêu say đắm những vần thơ
                Dù đọc xong tôi bổng dại khờ
                Dù tim ngừng đập
                Tôi ngừng thở
                Thơ vẫn trong tôi
                Thơ vẫn thơ

                Tôi yêu đi quá những người thơ... Khâm phục VDN và tumi.
                Cánh chim này có lẻ phải dừng chân tại đây rùiiiii...heeeeeee heeeee
                #8
                  Viet duong nhan 21.12.2004 03:16:19 (permalink)
                  0
                  Yêu thơ, nên ''mơ làm thi sĩ''
                  Rồi một chiều tim rỉ máu đào
                  Nguồn thơ lai láng tuôn trào
                  Từ nhiều dòng suối cuộn bao mảnh tình.

                  Cậy thơ, trút nỗi niềm tâm sự,
                  Cho hồn không khuấy động bão giông
                  Biển đời lớn rộng mênh mông
                  Tìm đâu một tấm lòng thông cảm mình ?!

                  [sm=flower2.gif]
                  Tình Người Lai Láng
                  VDN - NN_DT
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 21.12.2004 04:41:45 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: cdq

                    Đêm qua không ngủ, anh mơ về em
                    Mơ thấy em với suối thơ dịu dàng
                    Đêm nay anh ngủ, anh làm ý thơ
                    Sáng ra thức giấc, thơ đi chơi rùi


                    Thơ đi chơi thì nhớ dzắt thơ dzìa
                    Thơ đi lạc đem mùi bia ra dzụ
                    Khỏi có mơ thơ cũng rũ nhau dzìa hihi

                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 21.12.2004 04:47:08 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: vienxu

                      [sm=welcome.gif]
                      Xin giới thiệu cùng các bạn trong vườn thơ, Lữ Khách người bạn thơ nhiều năm của VX.
                      VDN, tumi,BN,NMMT......các bạn đâu rồi có khách neeeee è


                      Chào mừng khách đến vườn thơ
                      Chim ca ríu rít hoa vờ nghiêng nghiêng
                      Có Mùa Thu đứng làm duyên
                      Mời anh Lữ Khách xuống thuyền --vào thơ.....

                      Thấy chạy ra chạy dzô mấy bữa rùi mà bn chưa weocom được sori nha nhưng bên nhà khách bên kia bn chào rồi há chắc hong có giận đâu hả hihi VX dzắc LK đi dạo vntq đi nha....KH nhớ cẩn thận kẻo VX dzẫn đi lạc theo him ah hihi
                      #11
                        lu_khach 21.12.2004 21:05:09 (permalink)
                        0
                        [sm=n_smoke.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif]
                        Welcome Băng nguyệt. Vạn hạnh...vạn hạnh...Ðược BN mời lên thuyền thơ, trời noel rất lạnh, làm chân mình dun dun, tay cũng dun dun...Nhưng moi trong bị gạo !!! Ý quên. moi trong bình rượu túi thơ lấy ra cây viết để làm thơ, gọi là chút quà gặp mặt. [sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=secret.gif][sm=secret.gif][sm=secret.gif]

                        Lữ Khách đi giữa mộng mơ
                        Hồn vương ý nhạc, thuyền thơ đón người
                        Hỏi cô Băng Nguyệt mấy lời
                        Túi thơ...
                        Bình rượu...
                        Có đãi người phương xa ???


                        [sm=z_boat.gif][sm=z_boat.gif][sm=z_boat.gif]lên thuyền câu cá z.z.z..zùi đó. Không biết Noel nầy BN có nấu món gì để hội thơ xực hổng dậy ???[sm=eat.gif][sm=eat.gif][sm=eat.gif]
                        #12
                          tumi 23.12.2004 20:42:59 (permalink)
                          0
                          Người yêu chi hả những vần thơ
                          Chẳng là cuộc sống chỉ mộng mơ
                          Hỏi người hay hỏi ra mình vậy
                          Mình có yêu thơ? Thật lơ mơ

                          Máu vẫn về tim tôi vẫn thở
                          Nhưng hình như não đã khù khờ
                          Phải chăng tôi cũng như ai đấy
                          Ngơ ngẩn si vì những giọng thơ
                          #13
                            dinhphong 23.12.2004 21:45:02 (permalink)
                            0
                            mình thấy mấy anh chị làm thơ hay quá ah, mình cũng muốn thử sức nhưng mà nếu như mình có làm trò hề thì anh chị cũng đừng trêu nha
                            #14
                              dinhphong 23.12.2004 21:50:22 (permalink)
                              0
                              Thơ là mộng mơ
                              Làm ta ngẩn ngơ
                              Ngâm thơ giải sầu
                              Làm cho hồn ta
                              Yêu thơ mãi mãi
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9