Mơ Làm Thi sĩ
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 44 trên tổng số 44 bài trong đề mục
Ct.Ly 30.12.2004 05:13:54 (permalink)
#31
    vienxu 31.12.2004 06:18:39 (permalink)
    0
    Hê..Hê....[sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=clap.gif]
    Sis Ly làm thơ đọc mùi quáaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!! Dể thương quáaaaaaa
    VX có thêm một bạn thơ nữa rùi đã thiêt
    Xin mừng Ly đến vườn thơ
    Hào hoa chắp vận đôi bờ thành câu
    Người xinh cổ trắng hoa ngâu
    Vung tay phất bút vương màu tình thơ
    Híc...híc... Bài thơ đúng quá, VX cỏm động quá, chí lý quá, làm nữa đi nghe, bi giờ Sis Ly mà không mần thơ thì uổng lém đó[sm=MexicanWave.gif][sm=flower.gif]
    #32
      dinhphong 31.12.2004 16:47:28 (permalink)
      0
      ừ!
      đã là chiều cuối năm
      ừ!
      thì mình cũng âm thầm ...vậy thôi
      khuya ...
      ừ! xiết nhẹ đơn côi
      nhìn pháo bông nổ sáng trời ...

      chuyển năm ...

      khuya
      ừ! mình sẽ âm thầm
      ly rượu sóng sánh ....dấu quanh nồi buồn
      khuya
      ừ! vang vang tiếng chuông
      đốt điếu thuốc đốt ...điên cuồng

      tỉnh ' say ?

      #33
        dinhphong 31.12.2004 16:53:57 (permalink)
        0
        Nếu như tôi đã một lần
        Gào lên thảm thiết nói rằng tôi yêu
        Nếu như tôi bớt tự kiêu
        Không dìm trong nỗi cô liêu của mình
        Nếu như tôi quyết với tình
        Chắc đâu đến nỗi thấy mình hoang mang
        Một lần trót để dở dang
        Cũng là lần phải ăn năn suốt đời
        Nỗi đau không thốt thành lời
        Nỗi đau trầm lặng còn hoài trong tôi
        #34
          vienxu 01.01.2005 20:58:32 (permalink)
          0
          Gào làm chi cho khan cả cổ
          Thất tình nhiều.. như đổ mồ hôi
          Tình duyên kia đã định rồi
          Than thân trách phận, thế thời bằng không

          Cho dù người có không tự ngã
          Nhưng cuộc đời vướng bả tình yêu
          Có năng..có nỉ cho nhiều
          Như chài lủng đáy, như diều đứt dây

          Thôi thì hãy nghe lời khuyên nhủ
          hãy cố về mà thủ tấm thân
          Một mai cơ hội lại gần
          Rồi cho nàng biết thập phần đắng cay.

          [sm=n_lamo.gif][sm=shoot.gif][sm=cowboy.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_inv.gif]
          VX đã hiến kế rùi!!! Đừng khóc làm gì!!!!!! Hãy vui vẻ mà chờ cơ hội.... Đừng buồn nữa nghe bạn....

          #35
            dinhphong 03.01.2005 17:57:47 (permalink)
            0
            Mấy độ thu rồi em nhớ không?
            Những tình, những đợi những chờ mong
            Những ái ân xưa_ mùa thu cũ
            Theo tuổi xanh người xa mãi xa...
            #36
              trai lang 10.01.2005 06:52:03 (permalink)
              0

              Có những lúc hồn thơ về với gió
              Vang tiếng thơ, làm tim lên tiếng hát
              Tìm những vần xếp chữ nhưng run run
              Vội đánh mất những phút thần tiên ấy


              Có những lúc hoàng hôn đẹp lạ
              Cánh vạc chiều thấp thoáng biển xa.
              Là trôi sạch bao điều dâu bể
              Mở cõi lòng rung động hồn ta.
              #37
                Ct.Ly 11.01.2005 22:34:29 (permalink)
                #38
                  lu_khach 12.01.2005 04:06:19 (permalink)
                  0
                  [sm=smokin.gif]

                  Cô tiên! Cô tiên!!!
                  Ngồi bên quán nhỏ
                  Ngắm mưa rơi, ngơ ngẩn làm thơ
                  Cà phê đắng, lòng hoang vắng
                  Mưa ngòai trời
                  Như những cánh hoa rơi
                  Mưa rơi! mưa rơi!
                  Hồn thơ lai láng
                  Cô mỉm cười
                  Nỗi trống vắng đi hoang.

                  Chào, lk tặng bài nầy cho ctly đó.
                  lk thích bài thơ mới làm của ctly lắm.[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2005 04:43:41 bởi lu_khach >
                  #39
                    itphy 12.01.2005 06:24:07 (permalink)
                    0
                    Thơ LK hay tuyệt, khâm phục......[sm=3.gif]
                    Itphy mới tập làm thơ, đừng chê nghen....hi....hi....

                    Anh tiên, Anh tiên
                    Thơ anh hay tuyệt.
                    Bên ly cà phê đắng
                    Bên trời chiều hoang vắng.
                    Anh rót mật vào thơ
                    Làm bao kẻ ngẩn ngơ
                    Làm bao kẻ dại khờ.
                    Trong ly cà phê đắng
                    Có vị ngọt hương thơ.
                    [sm=clap2.gif][sm=flower.gif][sm=flower2.gif]
                    ]
                    #40
                      lu_khach 12.01.2005 23:38:34 (permalink)
                      0
                      [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
                      lkitphy nhiều lắm đấy.
                      trong vnthuquan có nhiều tài năng lắm đấy, kể ra thì không hết.
                      nhưng đại khái có : tumi, BN, Selphy, ctly, 7NN, nuoc_mat_mua_thu....
                      lk rất thích thơ của các người đẹp trong vườn thơ.
                      Bây giờ lại thêm Itphy nữa, WOW!!! I'm happy.


                      Anh và em...
                      Chưa hề quen biết!
                      Cớ sao lòng anh tiếc anh thương
                      Và...trong tim anh
                      Em là cả đại dương
                      Có mây xanh thẳm
                      Mắt vương tình nồng
                      Má hồng môi đỏ cho thêm thằm
                      Áo trắng dường bay lắm nhớ thương
                      Tình em là sóng đại dương
                      Là làn gió nhẹ...
                      Là bao hương tình
                      Cho dù vũ trụ thông linh
                      Cũng rung nhịp đập theo tình em cho

                      [sm=cooll.gif]xin lỗi các anh hùng trong vườn thơ nhé...
                      Thơ các vị tuyệt vời, nhưng lk suốt chỉ yêu thơ của người đẹp thôi...Hì hì hì
                      thông cảm dùm, vì lk là mìn ông mừ...
                      [sm=cooll.gif][sm=cooll.gif][sm=cooll.gif]
                      #41
                        Ct.Ly 14.01.2005 03:31:46 (permalink)
                        #42
                          lu_khach 15.01.2005 05:32:28 (permalink)
                          0
                          [sm=smokin.gif]
                          ctly đâu cần mơ làm thi sĩ, mà đã là thi sĩ rồi. hí hí hí...


                          Khi đang yêu...
                          Ai cũng là thi sĩ
                          Nhưng mộng mơ chỉ dấu trong tim
                          Tay run run
                          Cố vẽ nét mơ huyền
                          Nhưng...Vẫn sợ...
                          Nên không viết xuống
                          Sợ hư dòng rung động

                          [sm=wave.gif][sm=wave.gif][sm=wave.gif][sm=way to go.gif]
                          ctly là thi sĩ rồi, vì có yêu là tâm hồn thành thi sĩ!!!
                          Hổng bít phải hôn nữa!!![sm=z_trumpet.gif][sm=z_trumpet.gif][sm=z_trumpet.gif]
                          #43
                            dinhphong 21.01.2005 21:22:27 (permalink)
                            0
                            Em bảo anh người ảo
                            Không có thật bao giờ
                            Em nghĩ anh làm thơ
                            Từ muôn ngàn góc độ

                            Có dịp chat cùng anh
                            Đời thường cũng mong manh
                            Anh hoàn toàn bí mật
                            Tên thật em chưa hay

                            Anh hứa có một ngày
                            cho em đầy hết cả
                            Xin đừng buồn em há
                            tim anh luôn khắc họa

                            Nét buồn nàng thơ yêu
                            Hoàng hôn ti'm những chiều
                            của nhiều yêu khát vọng
                            Của tình ai đợi mong

                            Em giận buồn anh không
                            Nhiều thư gửi ngập chồng
                            Anh không reply được
                            thật ra anh luôn ước

                            Mình có nhiều thời gian
                            Để làm muôn chuyện khác
                            Hết cả điều yêu thích
                            Duy chỉ người tồn tại

                            Mọi việc đành gác lại
                            chỉ còn nàng thơ thôi
                            .........................

                            Phải em đọc thơ anh
                            Thơ anh chẳng ra vần
                            Như lần đầu anh viết
                            ........................

                            Hoá thân vào cảm xúc
                            lắm lúc anh không hiểu
                            Anh là ai bây giờ
                            ....................
                            nô lệ một trời thơ
                            nên em mãi bất ngờ
                            .......................
                            anh có từ trong thơ
                            Hay một khoảng trời mơ
                            Thực ảo của "điên khờ" ...


                            #44
                              Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 44 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9