TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 212 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 19.04.2008 16:58:23 (permalink)
0
YÊU EM

Thì thầm tim tôi nói
Vẫn như ngày hôm qua
Ngày mai và mai nữa
Yêu em tình thật thà

Nhìn em qua sông vắng
Tà áo ướt trong mưa
Nghe tim mình đau nhói
Yêu em mấy cho vừa

Dáng em buồn tóc xõa
Bờ vai của người tình
Môi em màu chín đỏ
Của trái tim còn trinh

Mưa rơi nhòa mi mắt
Cỏ lá ngập mặt sầu
Làm lòng tôi se thắt
Lạnh lùng ôi.. mưa ngâu!

Mưa trôi tình về đâu?
Để tim tôi trống vắng
Dần xa hút bóng em
Quay chân bước sao đành...

Trôi nhanh đời trôi nhanh
Bỏ lại tôi cuộc tình
Chia xa giờ chia xa
Tình giờ có còn xinh?

Yêu em từ dạo ấy
Yêu em đến bây giờ
Ngàn sau ngàn sau nữa
Chỉ còn lại bài thơ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 01:13:13 bởi HoangThienThanhTu >
#1
    CTT 19.04.2008 17:29:45 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HoangThienThanhTu

    YÊU EM

    Thì thầm tim tôi nói
    Vẫn như ngày hôm qua
    Ngày mai và mai nữa
    Yêu em tình thật thà

    ..........
    ..........
    Yêu em từ dạo ấy
    Yêu em đến bây giờ
    Ngàn sau ngàn sau nữa
    Chỉ còn lại bài thơ...



     
    ..Chào  mừng bạn đến với vườn thơ VNTQ ,chúc bạn mãi vui nơi đây ....
     
    YÊU !
     
    Yêu !
          Cứ biết là yêu
              Yêu đâu cần nói
                    Chỉ nhìn vào mắt
                          Ngẩn ngơ cuộc tình
                                  Rồi đem thương nhớ
                                        Trở hoài năm canh
     
                                                  Yêu !
                                                         Cứ biết là yêu
                                                               Không cần cớ sự
                                                                         Yêu để rồi đau
                                                                                  Đêm về lặng lẽ
                                                                                          Nỗi nhớ chòng chành
                                                                                                 Dịu dàng khờ khạo...
                                                                                     Chân Trời Tím _NXT.


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D3F108E46626452AAFE2525533332649.JPG[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      HoangThienThanhTu 19.04.2008 17:43:45 (permalink)
      0
      CHÚC EM NGÀY SINH NHẬT

      Lặng thầm gởi theo lời gió
      Chúc ngày sinh nhật của em
      Yêu em tình tôi còn đó
      Ngày vui sao lệ ướt mềm...

      Đếm trước, đếm sau..tôi đếm...
      Ngày sau ngày trước tình đầy
      Định mệnh nào như sắp đặt
      Khiến lòng tôi buồn ngất ngây

      Em không phải là của tôi
      Làm sao giữ em chung bước?
      Đèn hoa nhà em sinh nhật
      Có người ấp ủ yêu thương

      Tôi mãi là tôi sau trước
      Nhìn lén cửa sổ nhà em
      Tôi mãi là tôi xuôi ngược
      Gởi gió bay nụ hôn mềm

      Cùng em nhớ ngày sinh nhật
      Âm thầm tôi khóc mình tôi
      Dù tình có là ngang trái
      Yêu em tôi yêu trọn đời

      Tạ tội cùng em thương mến
      Xin đừng hờn trách thương đau
      Nhìn em thắp hồng ngọn nến
      Nhà em thấp thoáng vườn đào

      Đôi khi gió luồn song cửa
      Tôi về nhắn nhủ tình xưa
      Bao nhiêu buồn vui mật ngọt
      Tiếng lòng gởi gió đong đưa

      Thầm hôn em lời của gió....
      Thầm hôn một sinh nhật buồn...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 01:13:35 bởi HoangThienThanhTu >
      #3
        HoangThienThanhTu 19.04.2008 18:19:44 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Chân Trời Tím

        ..Chào mừng bạn đến với vườn thơ VNTQ ,chúc bạn mãi vui nơi đây ....

        Chân Trời Tím _NXT.


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D3F108E46626452AAFE2525533332649.JPG[/image]

        Cám ơn Ngày Xưa Tím_Chân trời Tím đã đón tôi vào vườn thơ với một bài thơ thật trữ tình...

        TÌNH YÊU

        Thế nào là tình?
        Ý nghĩa chữ yêu?
        Nhìn em hạnh phúc
        Lòng tôi nắng chiều
        Nỡ đâu gieo rắc
        Nỡ đâu muộn phiền
        Yêu là hy sinh
        Tình là oan nghiệt

        Tình yêu của tôi
        Giữ lại bên mình
        Như ngày tháng cũ
        Chân trời tím xinh...
        Ngày xưa tim tím
        Giọt nhớ hoàng hôn
        Những chiều thương nhớ
        Là tôi gởi hồn...
        #4
          CTT 19.04.2008 18:39:06 (permalink)
          0
           
          NHỚ ANH?
           
          Tối nay rõ ràng nhớ tới anh
          Thèm được bên anh chỉ để nhìn
          Thèm được nghe lời anh đang nói
          Mặc dù mới gặp tối hôm qua
           
          Tối nay rõ ràng anh nơi đó
          Chung một diễn đàn cũng như em
          Anh đó ,em đây đang dạo quán
          Online thế kia nhớ nhớ nỗi gì?
           
          Chân Trời Tím.
          Yêu....rồi mới Nhớ nhĩ....hihihi....được khen Chân Trời Tím xinh thôi làm tới gởi thêm bài nữa hen....
           
          #5
            HoangThienThanhTu 19.04.2008 18:43:13 (permalink)
            0
            VỀ PHỐ CŨ

            Về phố cũ dấu chân kỷ niệm
            Tìm bóng em ngọn gió triền miên
            Tay úp mặt bên đường nghe gió
            Dường như em đang khóc muộn phiền!

            Ngập lòng đau bàn chân kỷ niệm
            Cứa vào tim vết tích oan khiên
            Tôi yêu em như ngày xưa đó
            Biết làm sao khi nắng chiều nghiêng

            Có sợi gai xót chân kỷ niệm
            Có sợi tình buộc thắt niềm riêng
            Có trăm mảnh chân tình vụn nát
            Dành cho em một kiếp truân chiên

            Có giọt lòng ướt mùa kỷ niệm
            Tôi cho em rửa nhạt ưu phiền
            Có tình tôi ngày đêm van vái
            Chuông thánh đường phố cũ linh thiêng

            Về phố cũ nhặt từng kỷ niệm
            Cất vào tim... yêu mãi... triền miên....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 18:52:54 bởi HoangThienThanhTu >
            #6
              HoangThienThanhTu 19.04.2008 19:29:30 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Chân Trời Tím

              NHỚ ANH?
              Tối nay rõ ràng nhớ tới anh
              Thèm được bên anh chỉ để nhìn
              Thèm được nghe lời anh đang nói
              Mặc dù mới gặp tối hôm qua
              Tối nay rõ ràng anh nơi đó
              Chung một diễn đàn cũng như em
              Anh đó ,em đây đang dạo quán
              Online thế kia nhớ nhớ nỗi gì?
              Chân Trời Tím.
              Yêu....rồi mới Nhớ nhĩ....hihihi....được khen Chân Trời Tím xinh thôi làm tới gởi thêm bài nữa hen....


              Thơ của em Chân Trời Tím thật là ngọt và tình tứ, hảy cho HTTT khen thêm lần nữa nhé! như thế Chân Trời Tím sẽ ghé thăm anh mãi .... gởi mãi nhớ vào thơ cho Anh nữa nhé!

              NHỚ EM?

              Đừng nói với anh gặp một lần
              Đã đem thương nhớ lòng bâng khuâng
              Mười lần có lẽ tăng mười cấp
              Mười nhân mười nhớ đến một trăm

              Đừng nói gặp anh lần này thôi
              Là em trông đứng lại trông ngồi
              Nhớ em anh nhớ bàn tay ấm
              Bút thơ tô tím... mình đẹp đôi !!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:30:32 bởi HoangThienThanhTu >
              #7
                HoangThienThanhTu 19.04.2008 19:46:08 (permalink)
                0
                TÔI NHỚ EM

                Có nỗi nhớ trong tôi day dứt
                Có niềm thương chưa một lần ngưng
                Có môi em nồng nàn đốt cháy
                Bóng hình em về mãi lưng chừng

                Tôi nhớ em buổi sáng mùa xuân
                Trời lành lạnh nắng vàng soi bóng
                Bên quán nhỏ tình yêu e thẹn
                Mười ngày sau tình đã nhuộm hồng

                Tôi nhớ lại nét buồn u ẩn
                Em ngại ngần giấu lúc tiễn đưa
                Như đã biết tình mình ngang trái
                Giấu lệ buồn âm ỉ trận mưa

                Tôi nhớ em hôm qua gây gắt
                Suốt một ngày nỗi nhớ còn ngăn
                Tôi nhớ em nhớ từng ánh mắt
                Nụ cười hiền nước mắt trong xanh

                Nhớ em lắm ước ao gặp lại
                Biết bao giờ tình ấy nhạt phai
                Tôi ra đi không lời tiển biệt
                Vì sợ rằng tôi khóc vì ai...

                Tôi tìm em soi hoài đường cũ
                Có bài thơ nào viết cho tôi ?
                Em giấu mãi tình em trong chữ
                Tôi kẻ đi tìm nghĩa luân hồi

                Tôi nhớ em... tôi nhớ em...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 01:14:34 bởi HoangThienThanhTu >
                #8
                  CTT 19.04.2008 19:51:36 (permalink)
                  0

                  Thơ của em Chân Trời Tím thật là ngọt và tình tứ, hảy cho HTTT khen thêm lần nữa nhé! như thế Chân Trời Tím sẽ ghé thăm anh mãi .... gởi mãi nhớ vào thơ cho Anh nữa nhé!


                  NHỚ EM?
                  .......
                  Mười lần có lẽ tăng mười cấp
                  Mười nhân mười nhớ đến một trăm

                  .........


                   
                  Một tí thôi....!!!
                   
                  Một tí thôi …
                  chẳng mà sao là đủ
                  Một tí thôi …
                  sao đủ thành nỗi  nhớ
                  Một tí thương
                  sẽ trộn đầy thương nhớ
                  Một tí nồng
                  sẽ nồng thắm hương yêu
                  Một tí tình
                  sẽ là tình trọn vẹn
                  Một tí thôi
                  đã là cả cuộc đời
                  Một tí mà
                  là hiện hữu cho nhau
                  Một tí mà
                  cả đời tim quặn thắt
                  Một tí mà
                  cả đời giận ghét nhau....
                  Chân Trời Tím_NXT.
                  ...Chòi....Nhớ thơ của HTTT(T mũ 3) được rùi...nhưng nhớ Một Tí Thôi !...chứ nhớ gzì mờ 10x10=100 dzữ vậy nè...Lúc ó có người nhớ lại 100x100=??? ráng chịu ò nha....
                  #9
                    HoangThienThanhTu 22.04.2008 00:48:52 (permalink)
                    0
                    Sóng còn gào thét yêu em...

                    Em, người con gái ướp mùa xuân trong ánh mắt
                    Sưởi ấm lồng bàn tay lạnh của tôi
                    Tóc xõa dài phủ chiều tím bồi hồi
                    Em là giọt nắng rơi lên môi mềm mại...

                    Em, người con gái của nghìn đêm ân ái
                    Vọng về hoài hư ảo đắm men say
                    Chiều dần tàn con chim bay tìm tổ
                    Tôi tìm em ngơ ngác đón hình hài...

                    Em, người con gái nằm trong vòng tay ấp yêu
                    Những lần ấy và muôn chiều để lại
                    Tình bây giờ đời hai phương xa ngái
                    Vòng tay này bấu víu bóng hình em...

                    Tình tôi dành cho em thương nhớ ngọt mềm
                    Ôm ảo ảnh miền tâm linh vời vợi
                    Hương, làn hương em yêu vẫn mới
                    Tháng ngày đi... Ghi khắc bóng thời gian...

                    Em, người con gái trong tôi hạt nắng màu vàng
                    Âm ỉ nóng qua bao mùa giông tố
                    Tôi bên em nuốt dòng lệ khổ
                    Đăng đắng giọt buồn...huyền diệu ngọt hương trinh

                    Em, người con gái làm sóng nước đảo khuynh
                    Biển cuồng nộ hờn ghen dập lên ghềnh đá
                    Yêu cuồng say...sóng hoa tơi tả
                    Tôi yêu em, như ngàn năm sóng...vỗ đại dương tình....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 15:50:01 bởi HoangThienThanhTu >
                    #10
                      HoangThienThanhTu 22.04.2008 01:39:02 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Chân Trời Tím


                      Thơ của em Chân Trời Tím thật là ngọt và tình tứ, hảy cho HTTT khen thêm lần nữa nhé! như thế Chân Trời Tím sẽ ghé thăm anh mãi .... gởi mãi nhớ vào thơ cho Anh nữa nhé!


                      NHỚ EM?
                      .......
                      Mười lần có lẽ tăng mười cấp
                      Mười nhân mười nhớ đến một trăm

                      .........


                      Một tí thôi....!!!
                      Một tí thôi …
                      chẳng mà sao là đủ
                      Một tí thôi …
                      sao đủ thành nỗi nhớ
                      Một tí thương
                      sẽ trộn đầy thương nhớ
                      Một tí nồng
                      sẽ nồng thắm hương yêu
                      Một tí tình
                      sẽ là tình trọn vẹn
                      Một tí thôi
                      đã là cả cuộc đời
                      Một tí mà
                      là hiện hữu cho nhau
                      Một tí mà
                      cả đời tim quặn thắt
                      Một tí mà
                      cả đời giận ghét nhau....
                      Chân Trời Tím_NXT.
                      ...Chòi....Nhớ thơ của HTTT(T mũ 3) được rùi...nhưng nhớ Một Tí Thôi !...chứ nhớ gzì mờ 10x10=100 dzữ vậy nè...Lúc ó có người nhớ lại 100x100=??? ráng chịu ò nha....

                      Cho thật nhiều...

                      Cho thật nhiều...
                      vẫn như chưa hề đủ
                      Cho thật nhiều...
                      nên ủ rũ tình phai
                      Cho thật nhiều...
                      nên tiếc nuối đọa đày
                      Cho thật nhiều...
                      em nhớ đừng như thế
                      Cho thật nhiều...
                      mà vẫn ngỡ chưa cho
                      Cho thật nhiều...
                      tình vẫn chưa hề có
                      Cho thật nhiều
                      nên tim vỡ thương đau
                      Cho nhau hết...
                      chiều đi tan giọt nắng
                      Cho hết rồi
                      nên tình đắng chia ly...

                      CTT oi... người nào mà nhớ tới 100x100 thì người đó biết liền hà... Bé Tím nhớ đừng cho ai hết nghen cưng, mỗi lần ghé nhà anh ThienThanhTu nhớ một tí như vậy là đủ rồi, mời bé hảy ghé lại hoài nhé!..... 100 lần một tí cũng đủ để ráng chịu rồi đó bé cưnggg....
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 01:41:24 bởi HoangThienThanhTu >
                      #11
                        CTT 22.04.2008 01:55:38 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HoangThienThanhTu
                        Cho thật nhiều...

                        Cho thật nhiều...
                        vẫn như chưa hề đủ
                        Cho thật nhiều...
                        nên ủ rũ tình phai
                        Cho thật nhiều...
                        nên tiếc nuối đọa đày
                        Cho thật nhiều...
                        em nhớ đừng như thế
                        Cho thật nhiều...
                        mà vẫn ngỡ chưa cho
                        Cho thật nhiều...
                        tình vẫn chưa hề có
                        Cho thật nhiều
                        nên tim vỡ thương đau
                        Cho nhau hết...
                        chiều đi tan giọt nắng
                        Cho hết rồi
                        nên tình đắng chia ly...

                        CTT oi... người nào mà nhớ tới 100x100 thì người đó biết liền hà... Bé Tím nhớ đừng cho ai hết nghen cưng, mỗi lần ghé nhà anh ThienThanhTu nhớ một tí như vậy là đủ rồi, mời bé hảy ghé lại hoài nhé!..... 100 lần một tí cũng đủ để ráng chịu rồi đó bé cưnggg....

                         
                        Hổng dám đâu?
                         
                        Cho thật nhiều...
                        hổng dám đâu?
                        Cho thật nhiều...
                        xí...còn lâu !
                        Cho thật nhiều...
                        dại hay khôn?
                        Cho thật nhiều...
                        mà cho gì?
                        Cho thật nhiều...
                        ai đâu nhận?
                        CTT
                        Chòi...dám kêu người ta bằng bé sao? nhưng mà Tx 3 ơi...sao mà khôn thế...tên của mình cũng bắt người khác nhân cấp số 3...
                        Xí...........100lần một tí...khôn wa ờ...
                         
                        #12
                          CTT 22.04.2008 02:00:53 (permalink)
                          0

                           
                           
                           CHO NHAU NỤ CƯỜI !
                           
                          Cho đời những phút nụ cười
                          Cho mình những phút buồn cười dối gian
                          Mặc nạ cho mình đó sao ?
                          Trần gian  bao kẻ lòng đau vẫn cười
                           
                          Nụ cười chẳng chút lã lơi
                          Cười buồn cũng thật ,tả tơi cũng cười
                          Cho Anh những phút mộng thường
                          Dù đời gian dối ,tình vương cũng cười
                           
                          Anh ơi xin đón nụ cười
                          Để đi vào mộng ..đọan trường có nhau
                          Lỡ mai –  cười có đổi thay
                          Thì xin vẫn giữ nồng nàn hôm nay.
                           
                          Mong Anh giữ mãi nụ cười
                          Chia nhau hạnh phúc ta hoài bên nhau
                          Lỡ mai chìm khuất nụ cười
                          Vẫn còn lưu giữ …nhạt nhòa hôm nay …
                          Chân Trời Tím .
                          Thôi...Cho Trước Nụ Cười hen....đâu có gzì đâu mà để cho thật nhiều...

                           
                          #13
                            HoangThienThanhTu 22.04.2008 05:25:43 (permalink)
                            0
                            Tặng nhau một nụ cười

                            Nụ cười đáng giá ngàn vàng
                            Chân trời tím nhớ gởi nàng giấc mơ
                            Thiên thanh tinh tú vẫn chờ
                            Trao nhau nở nụ cười thơ tâm tình

                            Tặng Em một nụ môi xinh
                            Tôi nghe phơi phới hương tình mùa xuân
                            Một chút mộng mị phù vân
                            Một lần như đã trăm năm ghi đời

                            Cùng Em nhoẽn miệng môi cười
                            Cùng Em qua hết cõi đời trầm luân
                            Cùng em đón khúc du xuân
                            Nắm tay ca hát qua lần khổ đau

                            Mong sao đời mãi tươi màu
                            (Chia nhau hạnh phúc ta hoài bên nhau)
                            Câu thơ vần chữ thì thào
                            Ghi tình tri kỷ ... ngọt ngào trong tim...

                            Tím ơi... cho nhau nụ cười là cho quá xá nhiều rồi đó nhen... Tím, chứ không phải bé Tím sao nè !! thường thí mí cô thích gọi bé lắm nên Tx3 thử gọi bằng bé coi phản ứng ra sao hỉ ? Giờ Tx3 phải gọi bằng gì đây hén? không có dzám hỏi thân thế của ai kia đâu nhen, tùy hỉ khách tri âm cho phép hỏi hay không thôi? Cám ơn Tím đã giành cho Tx3 nụ cười quí giá....
                            #14
                              HoangThienThanhTu 22.04.2008 05:50:35 (permalink)
                              0
                              EM LÀ TẤT CẢ

                              Em là giọt nồng nàn
                              Say đắm ngập tim tôi
                              Là hương xuân thấp thoáng
                              Đưa hồn tôi lên ngôi

                              Em là ngọn gió lành
                              Mùa đồng dao xuân khúc
                              Như trẻ thơ hạnh phúc
                              Vòng tay mẹ nuông chìu

                              Em là giòng sông nắng
                              Chảy ngọt ngào yêu đương
                              Dù bao nhiêu cay đắng
                              Lòng tôi mãi còn thương!

                              Em là linh hồn nắng
                              Là ong bướm, mật hoa
                              Vườn xuân xanh cỏ mượt
                              Ta yêu em ngọc ngà

                              Em là ngàn năm sóng
                              Ru biển khát xanh xao
                              Ru trái tim tôi nóng
                              Mềm bờ môi ngọt ngào

                              Em là trăng thắp sáng
                              Đêm trùng dương ân tình
                              Môi tìm môi trao ái
                              Trăng hôn biển lung linh

                              Em vì sao lạc lối
                              Bơ vơ rớt vai tình
                              Ảo huyền rung nhịp thở
                              Lấp lánh một niềm tin

                              Đôi khi em là mưa
                              Chảy hạt đời mằn mặn
                              Rơi vào tim tôi vỡ
                              Ngọt đắng nuốt vào lòng

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 04:55:38 bởi HoangThienThanhTu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9