TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Vò Võ..!!!
Môi cười phía trước, buồn sau lặng lẽ
Quên chưa được, nhớ đã nhân lên
Tình trãi buồn lòng sầu trống vắng
Người xa rồi …ta tìm chốn lãng quên
Ngày lặng lẽ còn đêm thì mãi miết
Cười thật tươi che dấu những niềm đau
Ngày phía trước thênh thang sao tối
Đêm vò võ đợi thời gian qua mau
Bụi Tím
Cứ vò võ đợi mà anh T cứ đi mất tui gòi...nhà của bụi nhện tèm lem hết nè...anh T ơi....
Vui !
Vò Võ..!!!
Môi cười phía trước, buồn sau lặng lẽ
Quên chưa được, nhớ đã nhân lên
Tình trãi buồn lòng sầu trống vắng
Người xa rồi …ta tìm chốn lãng quên
Ngày lặng lẽ còn đêm thì mãi miết
Cười thật tươi che dấu những niềm đau
Ngày phía trước thênh thang sao tối
Đêm vò võ đợi thời gian qua mau
Bụi Tím
Cứ vò võ đợi mà anh T cứ đi mất tui gòi...nhà của bụi nhện tèm lem hết nè...anh T ơi....
Vui !
Nhớ Em
Vẫn hoài đâu đó ngắm nhìn em qua phố
Màu tím buồn man mác hoàng hôn rơi
Từng bước chân thương nhớ rã rời
Lòng cố nén chúc thầm em hạnh phúc
Thương vẫn ghi vào muôn tình khúc
Vẫn gửi về em thân ái nụ cười
Chẳng bao giờ xóa được đâu em
Kỷ niệm ấy đã hòa vào mạch máu
Anh Tú vui lắm khi thấy Tím về gõ cửa nhà anh, Cám ơn hoài không hết nghe em 

THEO EM
Theo em nâng gót xuân hồng
Xếp thơm tà áo cho lòng tôi say
Ngậm ngùi kéo vạt áo cay
Lau nhanh nước mắt như ngày đầu tiên
Theo em chạy khắp bao miền
Em phóng theo gió cuồng điên xa vời
Hững hờ mấy giọt thơ rơi
Nặng chân em phải giả vờ nói yêu
Theo em trời cũng tiêu điều
Em theo tiếng gọi tình yêu bên lề
Bỏ tôi chân bước lê thê
Tình si tôi giữ biên lề mà đi
Trả em tuổi mộng xuân thì
Em nâng niu vẽ mắt mi người tình
Hoài tôi cái bóng không hình
Yêu em từ ấy nhục vinh đã đành
NÀY EM NHÉ
Này em nhé chải dài thêm sợi tóc
Cho mượt mà ngày tháng mãi còn suông
Và em nhé hong nắng thơm tóc lụa
Để lần mưa còn kịp giấu nỗi buồn
Em và tôi chưa bỏ ngày hoang phế
Dẫu đôi khi ngọn gió thổi vô tình
Này em nhé thơ ngây về ở lại
Cho lòng tôi nuôi lớn những niềm tin
Em cùng tôi nào có muốn chia xa
Như sau trước lòng tràn mùa nắng hạ
Hoa cỏ thiên nhiên, dòng người lũ lượt
Chuyện trần gian còn quanh quẩn bên ta
Này em nhé bên mái nhà xin đợi
Chiếc võng đung đưa nhàn hạ con tim
Ngồi bên em đền bù ngày xa vắng
Mặc ngoài kia đời chen lấn trốn tìm
THÁNG TƯ KHÔNG VỀ
Tháng tư trôi với lạnh lùng
Thả nhành kỷ niệm mông lung cuối nguồn
Tôi đi qua nhánh sông mòn
Em thời ở lại tô son cho đời
Tháng tư có lẽ mưa rơi
Mưa xuân nghe nắng đã dời chân mây
Trở về con dốc hao gầy
Nghe mưa đổ xuống ngập đầy tháng tư
Chưa xuân mà đã buồn thu
Chưa về mà đã sương mù lối xưa
Tháng tư trời sẽ còn mưa
Tôi về gói lại chuyện xưa xa vời
Chúc em bước nhẹ xuân tươi
Áo vàng phấn bụi hoa cười bên hiên
Tháng tư giấu khúc triền miên
Em đi tôi ở vẫn hiền gót xuân !
BĂNG LẠNH TÍM RIÊNG TÔI... Người ở nơi nào, sao đến nơi đây? Trách tôi hờ hững làm tim người tức Để máu nghẹn dòng,hơi thở lồng ngực Đêm dài thương nhớ đợi đèn yahoo lay Băng lạnh Tím đã quen rồi giá băng Tím một đời với nổi niềm sầu lặng Nhốt buồn riêng mình, trong ngày mưa nắng Vết thương úa dằm hàn vá được chăng? Em lặng im chẳng muốn nợ trả - vay Bao kiếp trước đời nay xin hoàn trả Để kiếp sau hóa thành người xa lạ Chung quãng đường..chẳng quen thế mà hay Băng lạnh Tím đời dúng đắng tim đau Đã kiệt sức yêu thương,thôi đành vậy Lối rẽ chia dòng người đừng đưa đẩy Lời thơ vô hình thành ngọn cắt nhau Bụi Tím. 4.2009 CÒN BÓNG TÔI DƯỚI NGỌN ĐÈN
Biết em có còn chờ tôi như thuở
Bên khung cửa vàng trò chuyện mến thương
Đèn yahoo đã tắt hẳn lạ thường
Và có lẽ lòng em giờ cũng tắt
Có những bài thơ xa rồi vắng lặng
Chỉ mình em tôi chờ ngọn đèn vàng
Mòn mỏi rồi khi ngày tới đêm sang
Sao nỡ để lòng mình băng lạnh tím !
Tôi cũng quen với khắc khoải trong tim
Khi đã biết những lần em không tới
Tôi tập tành lần mò vào khoảng tối
Biết rằng mình không từ chối yêu em
Hay chính tôi đã đầu hàng số mệnh
Sợ vẩy vùng sẽ chìm xuống vũng sâu
Em và tôi như đã mảnh vụn sầu
Bài thơ vẫn cúi đầu bên góc nhớ
Vẫn là thơ của tôi miền trăn trở
Chỉ mình tôi chiếc bóng dò đường đi
Em không nói tôi thừa hiểu biệt ly
Đừng đau nhé lời bài thơ vô tội !
Trộm xem online! Nick chuột vào tên anh Trộm xem online khi nào Vì sao em phải thế Anh có mà biết đâu Nhịp thời gian gõ nhịp Nhắc nhở hoa đã tàn Ơ hay sao còn nhớ Người ta chẳng tình đâu Nghiệp duyên thì trả vậy Thôi đừng nên mong chờ Đừng đêm dài thao thức Mà giấc ngủ rong chơi Má hồng giờ đã nhạt Sao sánh bước cùng người Ừ ta vùi giấc ngủ Che nữa đời mong manh Bụi Tím. Cám ơn anh TT vẫn nhớ Tím về thăm, chúc anh mãi an bình trong cuộc sống...
Trộm xem online! Nick chuột vào tên anh Trộm xem online khi nào Vì sao em phải thế Anh có mà biết đâu Nhịp thời gian gõ nhịp Nhắc nhở hoa đã tàn Ơ hay sao còn nhớ Người ta chẳng tình đâu Nghiệp duyên thì trả vậy Thôi đừng nên mong chờ Đừng đêm dài thao thức Mà giấc ngủ rong chơi Má hồng giờ đã nhạt Sao sánh bước cùng người Ừ ta vùi giấc ngủ Che nữa đời mong manh Bụi Tím. Cám ơn anh TT vẫn nhớ Tím về thăm, chúc anh mãi an bình trong cuộc sống...
EM ĐỪNG TRÁCH
Hình như em trách tôi
Ngồi núp sau ngọn đèn
Vì sao vì sao hở...
Đời tôi hết đua chen
Thời gian không trở lại
Bụi lấp con đường dài
Bóng người giờ xa lắm
Biết đâu giờ phôi phai
Xin em đừng trách nữa
Nợ nần chi nặng lòng
Cầu cho em hạnh phúc
Tôi đi về hư không
Giờ thì cũng online
Mà đèn vàng đã tắt
Còn tôi trong bóng tối
Và những sợi buồn giăng
Cám ơn Tím kưng cũng còn nhớ anh TT mà trở lại thăm, anh nhớ BT mà không có quên đâu nhé, Tím đọc thơ anh là mừng rồi... , chúc Tím gặt hái mọi điều tốt đẹp như ý muốn...
Ngõ cụt
Tôi đã đi sâu vào vùng ngõ cụt
Bế tắt trăm đường nên không biết đi đâu
Có ai không tát cạn bể dâu
Một lổ hở tôi chui đầu tìm hơi thở
Con đường ngõ cụt ngày đêm vò võ
Đếm cô đơn ngợp bụi khói ngựa xe
Tình đã bỏ tình vứt ở bên lề
Chạy theo những đóm màu đêm hoa lệ
Là lẻ đời thường biết bao nhiêu người đã
Thất thiểu bên đường dơ bẩn lấm lem
Kẻ đi ngang đôi phút lòng mềm
Rồi quên lửng như thường tình câu chuyện cũ
Những ngõ cụt đám người ủ rũ
Đã như quen ánh mắt giữa nhân tình !
YÊU EM 15
Yêu em té giếng sụp hầm
Loi ngoi lặn hụp trăng rằm Cuội đau
Cuội về ăn cháo với rau
Rau cay rau đắng nuốt vào cũng xong !
Yêu em cởi áo về không
Lưng trần roi quất vết lòng đau hơn
Thịt da sốt lạnh từng cơn
Cũng quen như đã lối mòn đường xưa !
Yêu em khập khiểng tranh đua
Thân tàn ma dại cũng đùa gió trăng
Tưởng đâu gặp được chị Hằng
Rơi ùm xuống đất gảy răng mấy lần !
Tội đời thằng Cuội lần khân
Vá cái mỏ ác thêm lần cứng hơn
Yêu em cùng ngõ lơn tơn
Loay hoay em đóng cửa còn lại tôi
Yêu em chắc cũng đã rồi
Làm sao lấy lại cái đời vô duyên
Nghĩ thầm Cuội cũng là tiên
Sao Hằng ôm nợ trần miền khổ đau !
Yêu em chẳng biết làm sao ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 21:28:47 bởi HoangThienThanhTu >
Cái khíu ăn nói rơi vào lương tâm
Tình xưa ở một góc thầm
Nghĩa cũ thương lắm mà nằm trong tim
Có đâu soi bóng vạch tìm
Có đâu lơi lả như chim bạt ngàn
Tình nào cũng sợi giây oan
Tình nào cũng tội bên đàng rủi may
Lang bang chẳng phải là tài
Vợ anh vô tội hèn sai cũng đành !
Anh hùng không phải đá đanh
Anh hùng không miệt thị giành phận duyên
Ván anh giờ đã đóng thuyền
Vô tư vô ý lụy phiền nhân gian
Mộng mơ mây gió lang thang
Một thời non trẻ qua hàng gió bay...
TRỜI CHUYỂN MƯA
Người ta ngóng đợi người ta
Cây lau cọng cỏ phận gà vậy thôi
Trên non khuất bóng con đồi
Thông buồn lặng gió hạ ngồi trong hang
Con công đùa với phượng hoàng
Du dương sáo thổi con ngan nép mình
Ta về ngắm cảnh lặng thinh
Đau từ thớ thịt mà nhìn cảnh xưa
Chắc là trời cũng sắp mưa!
HTTT
MỘT MÌNH
Người ta quen gió quen mưa
Tôi quen đóng cửa chẳng đưa chẳng chờ
Trong nhà lục kiếm bài thơ
Mới hay áo rách giấc mơ không còn!
Người ta chôn kỷ niệm mòn
Dựng lên bia đá cầu hồn siêu diêu
Áo xưa mục rã tiêu đìu
Trã em áo cũ một chiều đánh rơi !
Xin lỗi em áo cũ rồi
Nếu mà đền được thì tôi cũng đền
Thôi thì xóa nợ xóa tên
Tôi đi trã lại bồng bềnh gió mây !
Cám ơn năm tháng đậm đầy
Cám ơn tình nghĩa còn đây bên đời
Từ rày chỉ có mình tôi
Bao niên như cũ vẫn tôi một mình.
HTTT
ĐIỆU NHỚ
Chiều qua phố nghe điệu buồn trầm mặc
Hương mùa xuân em cất ở đâu rồi ?
Chân lang thang bước dài qua bước ngắn
Chạnh lòng ngồi bên dòng nước thả trôi
Tình tôi dành cho em như ngày ấy
Cất trong tim sâu kín những điệu buồn
Biết em xa tôi không tròn lời hứa
Thôi thì thôi như nước chảy dòng suông!
Xin nhớ về em nơi này hội ngộ
Ảo ảnh mịt mù cát bụi lấp lên
Vẫn trong tim tôi muôn ngàn vần điệu
Vẫn bài thơ say nắng gió bồng bềnh
Em ở đó ươm sắc hoa màu nhớ
Hương trinh nguyên ngân cung phím đàn mơ
Những hoàng hôn cánh chim tìm về tổ
Em nhớ cho chiêm bao vẫn đợi chờ
HTTT
YÊU VÀ THƯƠNG
Yêu là lúng vũng đam mê
Thương hoài bền bỉ sơn khê theo cùng
Hết yêu là hết tình chung
Thân thương câu hỏi đủ nung lòng người
Tình yêu mà chẳng còn tươi
Biết thương có ở lại cười với nhau
Thà đừng yêu phút tương giao
Cho thương ở lại ngọt ngào bạn ơi!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: