TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
YÊU EM 8
Yêu em vừa đủ lùa ngọn gió
Yêu em vừa đủ nắng lên ngôi
Yêu em vừa đủ sầu cháy đỏ
Khát vọng canh tàn chợt đắng môi
Yêu em từ nắng qua khe cửa
Mở mắt chào ngày yêu đã say
Yêu em thắp sáng đêm rực lửa
Nhắm mắt mà quên cả tháng ngày
Yêu em ngày nhớ hồn chết nửa
Không gian còn lại tiếng thở dài
Yêu em con nắng sao bội hứa
Đốt cả phố tình hủy dáng ai
Yêu em đâu ngại tình khốn khó
Thầm lặng nhìn em bước sang đò
Lòng đau ruột thắt từng cơn nấc
Biết bao giờ cháy rụi thành tro
HTTT
NẾU...
Nếu em nói không còn yêu tôi nữa
Tôi cúi đầu quay mặt nén niềm đau
Bước ra đi cất trọn tình ngọt ngào
Chỉ tôi biết với những đêm thao thức
Nếu như em nói không cần nhau nữa
Đâu lẽ nào tôi vướng gót chân em
Trả cho nhau tất cả những êm đềm
Muôn lời hứa rơi vào vùng vực thẳm
Nếu như em nói tình mình đôi ngã
Buồn thật nhiều tim rạn nứt nghìn năm
Giam ngục tù miền biên ải xa xăm
Khóa cánh cửa đời nằm gai nếm mật
Chân em bước mắt nhìn tôi say ngất
Đi không đành em ạ! bởi tôi yêu...
Tha thiết ngày nao ấm giọt nắng chiều
Hoa kết trái vườn xuân đầy ong bướm
Xa nhìn em mắt tôi buồn rươm rướm
Thấy em yêu suối tóc thả mộng mềm
Muôn nụ hôn nào ngày ấy ấm êm
Bàn tay nắng vương thềm mây vuốt tóc
Em còn yêu nên đớn đau không nói
Yêu em nhiều làm sao giấu niềm tin
Tôi vẫn chờ em dìu lối ân tình
Chìm thương xót nghe tim mình tan rã
HTTT
Đêm mơ hoang
Cuốn lòng đêm bên môi trăng khao khát
Giọt thơ em cháy phiên khúc trữ tình
Ta vờn nghe nồng ấm giọt hương trinh
Mơ màng loáng trời ngàn sao lấp lánh
Như có em viền môi hương lữ khách
Đêm hoang sơ bừng dậy một địa đàng
Ta bên em tay níu giấc mơ hoang
Men lả lướt âm ba rơi nhịp thở
Có em về đàn dâng cao mọng nở
Chập chờn mơ gió thoảng chạm làn da
Lửa của đêm bập bùng ánh trăng ngà
Vòng sinh tử giao bôi tình trời đất
Em bên ta ru ngón tay ngây ngất
Điệu đàn xuân nhịp trầm bổng hương thơ
Em bên ta vùng tóc rối mộng mơ
Đêm bật tận đàn rung thơ huyền ảo
Đêm mơ hoang thoảng thơm mùi hương táo
Đắm đuối say cung luyến ái ngọt ngào
Ta đưa em về ngủ dưới trời sao
Dìu vũ trụ tình em trong lòng ngực
HTTT
MỘNG DU
Ngủ đi em khép bờ mi mơ màng
Hồn phẵng lặng trôi khung trời chiều tím
Ta ru em mộng về yêu ngọt lịm
Tóc phủ đầy lên ngực ấm vòng tay
Thơm hương mơ ngạt ngào mái tóc dài
Mềm chăn gối liêu trai bờ bến mộng
Ta xoa em dịu dàng từng khoảng trống
Lấp thật đầy dấu ái cả niềm tin...
Đưa em về mộng du dập dìu tình
Mây nhè nhẹ trườn làn da thơm trắng
Ta ru em quên bao điều cay đắng
Tuổi hai mươi dừng lại ở bên đời
Bất diệt thời gian nắng hạn mưa rơi
Trần lưng áo phơi mộng du đằm thắm
Ru đam mê rải hồng trang giấy trắng
Lối vào xuân thơm nắng gió hương tình
Ta ôm em vào lòng dường mê tỉnh
Choáng ngợp hương yêu say đắm từng cơn
Siết đời nhau quên đi chuyện mất còn
Em ở lại vướng lưới tình du mộng
Ngủ đi em ru muôn trùng biển rộng
Sóng chòng chành gió lộng đến ngàn năm
Sóng vỗ vào tim, bờ cát em nằm
Bàn tay sóng lùa trăm năm tình mộng
HTTT
Trích đoạn: HoangThienThanhTu
Mưa!
Từng cơn mưa phủ xuống đời
Áo trần gian ướt trôi khơi biển người
Chợ đời lạnh buốt người ơi
Thềm xưa mái ấm vừa rơi nghiệt dòng
Từng cơn mưa trút vào lòng
Hoang ngoài cánh cửa hoang trong tim sầu
Từng cơn mưa khóc tình ngâu
Chức Ngưu thôi hết mộng đầu chia mơ
Từng cơn mưa đổ giọt thơ
Ướt màu mực tím lem chờ hư vô
Về đâu một trái tim khô
Ra đi mấy lượt vọng chờ nghìn năm
Từ mưa như trở về thăm
Ngược dòng mưa đổ trăng rằm ra đi
Từ em như đã chia ly
Trối trăn lấp mộ tình thi tôi về...
HTTT
MƯA ĐỜI ! Mưa đời là thế Anh ơi Trần gian áo vải lơ ngơ một đời Chợ đời mưa buốt lòng người Xa rồi ngày ấy ,người ơi đừng chờ... Mưa rơi mưa trút ơ thờ Lòng đau hoang lạnh hững hờ lệ rơi Cuộc tình chỉ ở giấc mơ Chợ đời em mãi ngu ngơ mua sầu? Mưa rơi trút đổ giọt sầu Giọt màu chung thủy ,còn đâu mong chờ Mưa đời một thóang hư vô Góc đời em vẫn ,đợi chờ tình lang Giọt mưa sao cứ lang thang Để em lạnh cóng ,hoang mang cõi lòng... Chân Trời Tím.
Chân Trời Tím .
Chân trời tím cõi xa mơ
Chân trời tím nhớ đợi chờ vẩn vơ
Chân trời tím nửa cuộc đời
Chân trời tím biếc một thời xót xa
Chân trời yêu tím thiết tha
Như em yêu mãi người ta một đời
Trao anh màu tím mộng mơ
Là màu chung thủy ngu ngơ riêng mình
Chân Trời Tím.
Trích đoạn: CTT
Chân Trời Tím .
Chân trời tím cõi xa mơ
Chân trời tím nhớ đợi chờ vẩn vơ
Chân trời tím nửa cuộc đời
Chân trời tím biếc một thời xót xa
Chân trời yêu tím thiết tha
Như em yêu mãi người ta một đời
Trao anh màu tím mộng mơ
Là màu chung thủy ngu ngơ riêng mình
Chân Trời Tím.
YÊU MÀU TÍM
Yêu màu tím một bóng hình
Chơi vơi nắng xế hương tình về đâu ?
Yêu em tím một bể dâu
Ngụp trong trời đất nặng sầu riêng mang
Anh yêu màu tím chiều hoang
Như em yêu mãi giọt vàng nắng xuân
Trao nhau tím nhớ muôn lần
Yêu em du mộng phù vân trải buồn...
Chào CTT ... Lâu quá TT không có về phố nên không hay CTT đã ghé thăm. Thơ hay và dễ thương lắm Tím ơi!... Thân Thương...
YÊU MÀU TÍM
Yêu màu tím một bóng hình
Chơi vơi nắng xế hương tình về đâu ?
Yêu em tím một bể dâu
Ngụp trong trời đất nặng sầu riêng mang
Anh yêu màu tím chiều hoang
Như em yêu mãi giọt vàng nắng xuân
Trao nhau tím nhớ muôn lần
Yêu em du mộng phù vân trải buồn...
YÊU MÀU TÍM LÀM CHI..? Yêu màu tim tím làm chi...? Màu buồn muôn thưở khắc ghi làm gì... Đường đời vạn nẻo Anh đi... Bể dâu em kiếp ngu si dại khờ Yêu màu tím...mà hững hờ... Để chân trời tím...đợi chờ ngu ngơ... Chân trời yêu tím ngàn đời Riêng Anh chỉ nói...đôi lời lã lơi... Chân Trời Tím.
Trích đoạn: CTT
YÊU MÀU TÍM LÀM CHI..?
Yêu màu tim tím làm chi...?
Màu buồn muôn thưở khắc ghi làm gì...
Đường đời vạn nẻo Anh đi...
Bể dâu em kiếp ngu si dại khờ
Yêu màu tím...mà hững hờ...
Để chân trời tím...đợi chờ ngu ngơ...
Chân trời yêu tím ngàn đời
Riêng Anh chỉ nói...đôi lời lã lơi...
Chân Trời Tím.
CHÂN TRỜI DẤU YÊU
Vọng lời từ phía chân trời
Yêu em tim tím hè rơi nắng chiều
Hoàng hôn đễ lại lời yêu
Xa xôi tay vói muôn điều phương xa
Anh đi trong cõi người ta
Bôn ba dâu bể ngọc ngà vỡ tan
Yêu em tím mộng hoang đàng
Buồn rơi Theo nhịp cung đàn sầu thương
Tình trong đôi mắt còn vương
Tình trong ngấn lệ đôi đường chia ly
Tình màu tím giọt sầu bi
Yêu em dấu tích còn ghi hình hài
Chân trời yêu dấu chưa phai
Nghìn năm còn đó xuân phai hạ tàn
Nghìn năm thu sẽ về ngang
Anh còn yêu tím... bàng hoàng đêm mơ...
HTTT
Thông Cảm Tình yêu là đợi chờ Mới cảm hứng thành thơ Là hờn ghen vô lý Là đêm về nằm mơ. Nào ai biết được đâu Phút giây đầu gặp nhau Đã đem lòng vương vấn Hình như yêu đã lâu. Nàng bát ngát tứ phương Để mình trong quạnh vắng Dù biết là rất thương Xong cũng đành im lặng. Trời như không còn nắng Mây đen bỗng kéo về Đò chưa sang bến vắng Sông buồn trong tái tê. Mình yêu nàng rất nhiều Nồng nàn hơn nắng chiều Chẳng lẽ nàng không hiểu Đáp lại được bao nhiêu. TrungDũng Cảm ơn Thanh Tu ghé thăm và có đôi lời tâm sự Dũng cũng tâm sự lại mấy điều mong sẽ giúp hiểu nhau hơn.
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Thông Cảm
Tình yêu là đợi chờ
Mới cảm hứng thành thơ
Là hờn ghen vô lý
Là đêm về nằm mơ.
Nào ai biết được đâu
Phút giây đầu gặp nhau
Đã đem lòng vương vấn
Hình như yêu đã lâu.
Nàng bát ngát tứ phương
Để mình trong quạnh vắng
Dù biết là rất thương
Xong cũng đành im lặng.
Trời như không còn nắng
Mây đen bỗng kéo về
Đò chưa sang bến vắng
Sông buồn trong tái tê.
Mình yêu nàng rất nhiều
Nồng nàn hơn nắng chiều
Chẳng lẽ nàng không hiểu
Đáp lại được bao nhiêu.
TrungDũng
Cảm ơn Thanh Tu ghé thăm và có đôi lời tâm sự Dũng cũng tâm sự lại mấy điều mong sẽ giúp hiểu nhau hơn.
VUI MỪNG
Thấy huynh về với nàng
Đệ mừng cho cả hai
Hoa hồng thơm tinh khiết
Như tình yêu tháng ngày
Thấy huynh mang thương nhớ
Thấy nàng mãi đợi chờ
Tơ vương đời vương vấn
Góp muôn ngàn ý thơ
Nàng của huynh diệu hiền
Nhẹ nhàng như nắng mai
Trong xanh như sương sớm
Gió mát thoảng hương Lài
Đệ mừng huynh về nhà
Mây đen cuối trời xa
Đưa mặt trời trong sáng
Buồn tan theo nắng tà
Mừng huynh nắm tay nàng
Thân thương tình trìu mến
Nàng mở lòng khe khẽ
Xin cho đệ ghép tên...
Chúc huynh về nhà vui vẻ... Đệ mời huynh và nàng của huynh sang đệ xá của đệ dùng trà nhé! Chúc cả hai vui và hạnh phúc ....
NHỚ NGƯỜI...!!! Nhớ Người...nỗi nhớ bên thềm Trời đang mưa vội...bỗng thèm đón đưa Nhưng mà mưa chỉ lưa thưa Là sao nhắn gởi...Người đưa tôi về Nhớ người ,nỗi nhớ tràn trề Cuộn trong lòng nhớ...đê mê tình này Nhớ người ,ngắm hạt mưa bay Đem gom nhung nhớ...gởi mây cho người Nhớ người ,em gởi nụ cười Trộn vào trong ấy...ơi người tôi thương Nhớ người...em mãi vấn vương Xin đừng hở hững...nát tương tim này... Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 12:06:37 bởi CTT >
Em chết ngạt -Cho dù sao đi nữa
Tôi mãi còn yêu em... -Sao mà ngoan cố thế Có đáng gì đâu anh Sao mà nồng thắm thế Em chết ngạt trong anh Lơi vòng tay nhè nhẹ Em đứng gần bên anh... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm cuối tuần, 5/7/2008 Thanh Tú thân mến! (gọi tắt thế cho thân thíêt nhé) Cám ơn bạn đã đọc ...một phần nào hiểu Liên Thơ...Rất là cảm động trước tình cảm chân thành của bạn dành cho mình. Ngoài đời cũng như trong thơ Liên Thơ thường đến với mọi người trước nhưng hoặc là bị bạn bỏ hoặc là họ không cho Liên Thơ thương họ lâu...thành ra lúc nào trái tim Liên Thơ cứ tha thiết tình thân ái. Liên Thơ vẫn thường lắng nghe tiếng lòng của bè bạn và giờ có thêm Thanh Tú nữa nhé.Một điều Liên Thơ rất thích là tên bạn cũng là bút danh của bạn. Bởi thế gọi tên bạn Liên Thơ thấy rất gần vì là thật. Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 22:34:03 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: CTT
NHỚ NGƯỜI...!!!
Nhớ Người...nỗi nhớ bên thềm
Trời đang mưa vội...bỗng thèm đón đưa
Nhưng mà mưa chỉ lưa thưa
Là sao nhắn gởi...Người đưa tôi về
Nhớ người ,nỗi nhớ tràn trề
Cuộn trong lòng nhớ...đê mê tình này
Nhớ người ,ngắm hạt mưa bay
Đem gom nhung nhớ...gởi mây cho người
Nhớ người ,em gởi nụ cười
Trộn vào trong ấy...ơi người tôi thương
Nhớ người...em mãi vấn vương
Xin đừng hở hững...nát tương tim này...
Chân Trời Tím.
TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG
Yêu em trăm nhớ nghìn thương
Buộc trăm nốt rút vô thường làm mưa
Bên đời ghi chép chuyện xưa
Nhắn sao cho hết mấy mùa đợi trông
Nghìn thương trăm nhớ ghi lòng
Cột vào sợi đắng chỉ hồng trao duyên
Nhớ người khóc phận truân chiên
Nhớ người lên xuống chợ phiên tìm người
Giả đò trao nụ cười tươi
Giấu trong tim lắng muôn lời muốn trao
Làm sao người hỡi làm sao ?
Cho vơi thương nhớ... ngọt màu thời gian...
HTTT
Nhớ câu này của Kưng ngày ngày đêm đêm nè " Chân trời yêu Tím ngàn đời" Như vậy đó thì làm sao không nhớ người cho được hả Tím ơi là Tím....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: