TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 212 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 07.07.2008 21:15:55 (permalink)
0


VỀ CÙNG VỚI BIỂN

Xin cùng em về với biển
Thả chân trần ru trên phiến gió cao
Xin cùng em tựa má đào
Cô đơn thả gió lao xao người về

Xin cùng nhịp bước đam mê
Nghe triều âm vọng hôn mê biển tình
Uống cùng em giọt môi xinh
Sánh đôi chữ nhớ ghép hình chung vai

Xin chia nhau nỗi nhớ đầy
Lung linh trời biển ngất ngây men tình
Đêm nay sương mỏng lặng thinh
Chờ tình nhân muộn đăng trình lối mơ

Về cùng với biển trăng thơ
Dù duyên phận lỡ dù mơ không thành...

Thanks bức tranh thơ của kưng CTT dán ở nhà Tú. muahhhh kưng.....

#76
    HoangThienThanhTu 07.07.2008 21:38:16 (permalink)
    0
    Em chết ngạt
    -Cho dù sao đi nữa
    Tôi mãi còn yêu em...

    -Sao mà ngoan cố thế
    Có đáng gì đâu anh
    Sao mà nồng thắm thế
    Em chết ngạt trong anh
    Lơi vòng tay nhè nhẹ
    Em đứng gần bên anh...
    Lê Minh Liên Thanh Thơ
    Đêm cuối tuần, 5/7/2008
    Thanh Tú thân mến! (gọi tắt thế cho thân thíêt nhé)
    Cám ơn bạn đã đọc ...một phần nào hiểu Liên Thơ...Rất là cảm động trước tình cảm chân thành của bạn dành cho mình. Ngoài đời cũng như trong thơ Liên Thơ thường đến với mọi người trước nhưng hoặc là bị bạn bỏ hoặc là họ không cho Liên Thơ thương họ lâu...thành ra lúc nào trái tim Liên Thơ cứ tha thiết tình thân ái.
    Liên Thơ vẫn thường lắng nghe tiếng lòng của bè bạn và giờ có thêm Thanh Tú nữa nhé.Một điều Liên Thơ rất thích là tên bạn cũng là bút danh của bạn. Bởi thế gọi tên bạn Liên Thơ thấy rất gần vì là thật.
    Thân mến!

    SAO ĐÀNH
    Người đi người ở lại
    Đành lòng không hỡi em ?
    Thế nên ta ngoan cố
    Dòng chữ ngọt môi mềm

    Tim em đập nhịp hồng
    Mà nhuộm tím lòng anh
    Quên không đành mùa cũ
    Tìm nối sợi tóc xanh

    HTTT.
    Liên Thơ mến thương! Cùng một lúc mà Liên Thơ và Thanh Tú đã ghé qua nhà của nhau, mấy ngày cuối tuần TT bận nên không có vào, giờ bước vào mới nhận ra hôm đó Liên Thơ cũng vào đây thăm viếng, thật là một trùng hợp ngẩu nhiên cho cả hai. Cám ơn bài thơ ngắn gọn mà hết lòng của Liên Thơ, chúc em vui nhá ....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 21:39:53 bởi HoangThienThanhTu >
    #77
      HoangThienThanhTu 07.07.2008 22:05:34 (permalink)
      0

      chờ người
      Người chờ anh mưa ướt
      Lầy vũng nhớ cuộc đời
      Lòng anh như cơn bão
      Cuốn cuồng gọi người ơi...

      Người về từ nỗi nhớ
      Chờ đêm thắp vầng trăng
      Theo lằn in dấu ái
      Soi bước bóng trăng rằm

      Từ bên trời xa thẳm
      Người ngóng bờ đại dương
      Cồn cào câu thương cảm
      Nóng ruột một trời thương...

      Còn bao nhiêu đêm nữa ?
      Người ở lại với người
      Cho sầu thôi lặng lẽ
      Cho tình mãi xanh tươi...

      Đau lòng người ra đi
      Đau lòng người ở lại
      Vì đâu vì đâu hỡi...?
      Tình buồn khóc phôi phai!

      Trăm đường về khúc khuỷu
      Gặp nhau mấy lần vui ?
      Trăm đường tìm lối cũ
      Người nhìn nhau ngậm ngùi...

      Tú xin gởi một chút đồng tình với anh Dũng nhá, Đệ rất hiểu tâm tình của Dũng huynh đấy chứ, chắc là nàng của huynh đã bớt buồn rồi .

       
       
      (Admin đã xóa đi đoạn trích của Trần Trung Dũng trong bài này theo yêu câu của Trần Trung Dũng)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 05:01:35 bởi Admin >
      #78
        HoangThienThanhTu 07.07.2008 22:24:15 (permalink)
        0
        Thơ họa vui cho Liên Thơ trong "NỐI LỜI YÊU THƯƠNG"

        DẪU DÙ
        Ghé nhà em đọc thơ em
        Lòng vui rộn rã êm đềm yêu thương
        Nghe em nặng nợ tình vương
        Người chi mà ngọt mật đường lắm thay
        Dẫu dù tình có đắng cay
        Mình em vẫn cứ còn hoài...hoài thương...
        Dẫu dù hai ngã đôi đường
        Mình em vẫn cứ gọi thương về cùng.

        GHEN
        Em bênh người vợ tình chung
        Anh xin bái phục cạn cùng đôi câu
        Em ơi! ghen điên cái đầu
        Đàn ông là thế thả câu, bắt chồn!
        Ghen hoài em nhé mất khôn!
        Thôi thì chấp nhận nụ hôn bắt đền
        Chồng em đẹp mặt đẹp tên
        Ghen là yêu quá... có phiền gì đâu... nè phải hôn?

        ĐÙA GIỞN VỚI TÌNH
        Anh nào đùa giởn với tình em?
        Cho sông chảy ngược cho đò trôi khơi
        Trời ơi ai biết đời đen trắng...
        Để em tôi ôm cay đắng quanh đời
        Từ đây nhé anh xin làm thân che chở
        Em nhận lời không cho gió xuôi thuyền...?

        TRÁI TIM
        Trái tim muôn hình thức
        Định nghĩa mãi không thành
        Không chịu lời sai, đúng
        Chỉ biết yêu mà thôi.

        NGHE LỜI EM
        Nghe lời em ghé đọc thơ
        Học thương học viết chữ chờ nặng ôi...!
        Lời trong tim lúc ngược xuôi
        Vui buồn biến dạng đứng ngồi lơ ngơ
        Nghe em ráng tập làm thơ
        Lắng nghe thương cảm ước mơ tình nàng...

        Thanh Tú ghé vào vườn thơ của Liên, đọc những bài thơ rất vui tai nhưng tình cảm sâu sắc và ý nhị. Xin tha thiết được làm quen em nhé! gởi lại vài bài thơ vui cùng em.... Chúc Liên cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc....
        #79
          ThanhThanhKhiet 07.07.2008 22:25:42 (permalink)
          0
          Cảm ơn
           
          Một tấm lòng rộng mở
          Một tâm tính khoan hoà
          Một tấm lòng nhân ái
          Một tâm tình bao dung
          ***
          Thay mặt xin cảm ơn
          Bạn HoangThienThanhTú
           
          T.T.K.7/7/2008
          #80
            CTT 08.07.2008 11:44:17 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8E9C4D8B3D134B24BE91B545E37EB790.JPG[/image]
             

            TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG

            Yêu em trăm nhớ nghìn thương
            Buộc trăm nốt rút vô thường làm mưa
            Bên đời ghi chép chuyện xưa
            Nhắn sao cho hết mấy mùa đợi trông

            Nghìn thương trăm nhớ ghi lòng
            Cột vào sợi đắng chỉ hồng trao duyên
            Nhớ người khóc phận truân chiên
            Nhớ người lên xuống chợ phiên tìm người

            Giả đò trao nụ cười tươi
            Giấu trong tim lắng muôn lời muốn trao
            Làm sao người hỡi làm sao ?
            Cho vơi thương nhớ... ngọt màu thời gian...

            HTTT



            KHÉO ĐÙA...!!!
             
            Lời ai..ngọt lịm làm sao?
            Trăm thương nghìn nhớ..anh trao hồi nào???
            Anh ơi...sao lại khéo đùa
            Em tin ,em tưởng...đổ thừa ai đây..!!!
             
            Gỉa đò cười nụ gió lay
            Cột nồng chỉ đỏ...ơ hay đâu nào?
            Người ơi...nỡ dối gian sao?
            Đem thương cột nhớ...phai màu tình tôi.
             
            Đời ai chẳng ước có đôi
            Nhưng tôi bạc phận...ngây ngô khóc thầm.
            Tình tôi là thoáng âm thầm
            Trao người trao cả...trăm phần nhớ thương...
            Chân Trời Tím.
             





            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 12:15:46 bởi CTT >
            Attached Image(s)
            #81
              Trần Trung Dũng 10.07.2008 09:24:30 (permalink)
              0

              Trích đoạn: HoangThienThanhT

              chờ người
              Người chờ anh mưa ướt
              Lầy vũng nhớ cuộc đời
              Lòng anh như cơn bão
              Cuốn cuồng gọi người ơi...

              Người về từ nỗi nhớ
              Chờ đêm thắp vầng trăng
              Theo lằn in dấu ái
              Soi bước bóng trăng rằm

              Từ bên trời xa thẳm
              Người ngóng bờ đại dương
              Cồn cào câu thương cảm
              Nóng ruột một trời thương...

              Còn bao nhiêu đêm nữa ?
              Người ở lại với người
              Cho sầu thôi lặng lẽ
              Cho tình mãi xanh tươi...

              Đau lòng người ra đi
              Đau lòng người ở lại
              Vì đâu vì đâu hỡi...?
              Tình buồn khóc phôi phai!

              Trăm đường về khúc khuỷu
              Gặp nhau mấy lần vui ?
              Trăm đường tìm lối cũ
              Người nhìn nhau ngậm ngùi...

              Tú xin gởi một chút đồng tình với anh Dũng nhá, Đệ rất hiểu tâm tình của Dũng huynh đấy chứ, chắc là nàng của huynh đã bớt buồn rồi .

              #82
                Trần Trung Dũng 11.07.2008 08:39:03 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HoangThienThanhTu

                Chờ Người

                Sương ướt đẫm áo anh
                Đợi em dưới trăng thanh
                Chẳng hay em có hiểu
                Những nóng lòng trong anh.

                Em giờ ở nơi đâu
                Sao đêm đã nhạt màu
                Mong hoài em không thấy
                Để anh chờ quá lâu.

                Em không nóng ruột sao
                Khi trong anh cồn cào
                Cứ thì thầm tên gọi
                Thấu cả tận trời cao.

                Gà đã gáy tàn canh
                Tiếng chuông chùa điểm nhanh
                Vậy là em không tới
                Có mỗi một mình anh
                Vẫn âm thầm mong đợi.

                Mặt trời đã lên rồi
                Thế mà mình vẫn ngồi
                Một đêm buồn thương quá
                Gậm nhấm dần trong tôi.

                Nhắn nhủ em một câu
                Tình yêu anh trước sau
                Giành cho em trọn vẹn
                Còn hơn buổi ban đầu
                Lúc chúng mình hò hẹn.

                TrungDũng

                Đợi chờ của Dũng là như vậy đấy

                chờ người
                Người chờ anh mưa ướt
                Lầy vũng nhớ cuộc đời
                Lòng anh như cơn bão
                Cuốn cuồng gọi người ơi...

                Người về từ nỗi nhớ
                Chờ đêm thắp vầng trăng
                Theo lằn in dấu ái
                Soi bước bóng trăng rằm

                Từ bên trời xa thẳm
                Người ngóng bờ đại dương
                Cồn cào câu thương cảm
                Nóng ruột một trời thương...

                Còn bao nhiêu đêm nữa ?
                Người ở lại với người
                Cho sầu thôi lặng lẽ
                Cho tình mãi xanh tươi...

                Đau lòng người ra đi
                Đau lòng người ở lại
                Vì đâu vì đâu hỡi...?
                Tình buồn khóc phôi phai!

                Trăm đường về khúc khuỷu
                Gặp nhau mấy lần vui ?
                Trăm đường tìm lối cũ
                Người nhìn nhau ngậm ngùi...

                Tú xin gởi một chút đồng tình với anh Dũng nhá, Đệ rất hiểu tâm tình của Dũng huynh đấy chứ, chắc là nàng của huynh đã bớt buồn rồi .

                #83
                  Trần Trung Dũng 11.07.2008 20:14:24 (permalink)
                  0
                  Thăm nhà
                   
                  Dũng tới thăm nhà của Tú đây
                  Chẳng uống trà đâu mang rượu cay
                  Đôi ly hâm nóng tình bằng hữu
                  San sẻ buồn vui để qua ngày.
                   
                  Tình yêu thực sự lắm đắng cay
                  Lúc vui hồn ở tận trên mây
                  Khi buồn chẳng biết tìm đâu thấy
                  Chỉ có chui vào chốn men say.
                   
                  Đời ai chẳng vấp một đôi lần....
                   
                  TrungDũng
                  #84
                    HoangThienThanhTu 11.07.2008 21:09:41 (permalink)
                    0
                    Thăm nhà

                    Dũng tới thăm nhà của Tú đây
                    Chẳng uống trà đâu mang rượu cay
                    Đôi ly hâm nóng tình bằng hữu
                    San sẻ buồn vui để qua ngày.

                    Tình yêu thực sự lắm đắng cay
                    Lúc vui hồn ở tận trên mây
                    Khi buồn chẳng biết tìm đâu thấy
                    Chỉ có chui vào chốn men say.

                    Đời ai chẳng vấp một đôi lần....

                    TrungDũng


                    MỜI ANH DŨNG
                    Thấp thoáng bóng anh trước cửa nhà
                    Mừng tình huynh đệ từ phương xa
                    Mời anh ngồi xuống bên em nhé
                    Một bầu rượu đỏ thay tách trà

                    Anh kể em nghe tình đắng cay
                    Vì sao trông ánh mắt hao gầy
                    Buồn bã nặng đè vai viễn xứ
                    Em mời anh đôi chén cùng say

                    Đừng buồn anh nhé chuyện rủi may...

                    HTTT
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 21:11:43 bởi HoangThienThanhTu >
                    #85
                      Liên Thơ 11.07.2008 21:41:03 (permalink)
                      0
                      SAO ĐÀNH
                      Người đi người ở lại
                      Đành lòng không hỡi em ?
                      Thế nên ta ngoan cố
                      Dòng chữ ngọt môi mềm

                      Tim em đập nhịp hồng
                      Mà nhuộm tím lòng anh
                      Quên không đành mùa cũ
                      Tìm nối sợi tóc xanh
                               Hoàng Thiên Thanh Tú

                      Để Liên Thơ  nối tiếp đoản khúc "Sao đành" cùng Thanh Tú nhé!
                      Sao đành
                      Sao đành để lạc mất nhau
                      Để câu thơ cứ tròng trành người ơi
                      Sao đành để lỗi mùa trăng
                      Để đêm cứ lệch trên đầu chẳng trong
                      Sao đành bỏ lại mình em
                      Bơ vơ giữa nẻo đường mơ ngỡ ngàng
                      Sao đành...sao đành...sao đành...
                      Để ta cứ mãi khát thèm tình nhau...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Hoàng hôn,11/7/2008


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 21:47:29 bởi Liên Thơ >
                      #86
                        Trần Trung Dũng 14.07.2008 08:23:47 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Bằng Hữu
                         
                        Sao chẳng thấy bạn đâu
                        Đang muốn qua nhà ghé thăm nhau
                        Chẳng gì cũng là tình bằng hữu
                        Vắng nhau một bữa đã thấy lâu.
                         
                        Chuyện mới chuyện cũ có đôi câu
                        San sẻ cho vơi bớt nỗi sầu
                        Một chén rượu cay cùng dê nướng
                        Tình làng nghĩa xóm thật đậm sâu.
                         
                        TrungDũng
                         
                         
                         
                         


                        #87
                          HoangThienThanhTu 19.07.2008 16:30:06 (permalink)
                          0
                          Lâu quá Tú mới trở lại nhà, cám ơn Liên Thơ và sư huynh Trung Dũng ghé thăm.
                          Còn "Chân Trời yêu Tím ngàn đời" của Tú hình như vắng đi một lúc rồi hé? Thôi thì Tú chạy sang nhà Chân Trời xem sao nhé!....
                          #88
                            HoangThienThanhTu 19.07.2008 16:56:18 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8E9C4D8B3D134B24BE91B545E37EB790.JPG[/image]

                            TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG
                            Yêu em trăm nhớ nghìn thương
                            Buộc trăm nốt rút vô thường làm mưa
                            Bên đời ghi chép chuyện xưa
                            Nhắn sao cho hết mấy mùa đợi trông

                            Nghìn thương trăm nhớ ghi lòng
                            Cột vào sợi đắng chỉ hồng trao duyên
                            Nhớ người khóc phận truân chiên
                            Nhớ người lên xuống chợ phiên tìm người

                            Giả đò trao nụ cười tươi
                            Giấu trong tim lắng muôn lời muốn trao
                            Làm sao người hỡi làm sao ?
                            Cho vơi thương nhớ... ngọt màu thời gian...

                            HTTT



                            KHÉO ĐÙA...!!!
                            Lời ai..ngọt lịm làm sao?
                            Trăm thương nghìn nhớ..anh trao hồi nào???
                            Anh ơi...sao lại khéo đùa
                            Em tin ,em tưởng...đổ thừa ai đây..!!!

                            Gỉa đò cười nụ gió lay
                            Cột nồng chỉ đỏ...ơ hay đâu nào?
                            Người ơi...nỡ dối gian sao?
                            Đem thương cột nhớ...phai màu tình tôi.

                            Đời ai chẳng ước có đôi
                            Nhưng tôi bạc phận...ngây ngô khóc thầm.
                            Tình tôi là thoáng âm thầm
                            Trao người trao cả...trăm phần nhớ thương...
                            Chân Trời Tím.


                            KHẮC VÀO TIM
                            Lời nào anh khắc vào tim
                            Ẵm bồng thương nhớ trăm miền trên lưng
                            Em ơi... anh gọi người dưng...
                            Mà sao đứt đoạn tim ngừng vì yêu!

                            Khắc vào tim dáng mỹ miều
                            Ngọt ngào vần chữ những chiều đón đưa
                            Không phải chỉ lời nói đùa
                            Chân Trời Tím nhuộm tình xưa còn hoài

                            Anh thương em nhất trần ai
                            Lau khô giọt lệ đêm ngày bên nhau
                            Về đây dòng suối ngọt ngào
                            Chảy trong tim nhớ thương nhau trọn đời...

                            HTTT
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 17:06:22 bởi HoangThienThanhTu >
                            #89
                              CTT 20.07.2008 09:48:59 (permalink)
                              0
                              NGÓNG TIN...!!!
                               
                              Ngóng tin Người những ngày qua
                              Hôm nay mới biết người ta đã về
                              Người về người lại hững hờ...
                              Phải chi người biết...ta hờn dỗi ai..???
                               
                              Ngóng Người từ những tối qua
                              Ngưới ơi sao để...tình xa- tình gần
                              Cuộc đời khiếm khuyết mấy phần...
                              Đường trần lạc hướng...ngại ngần bước chân
                               
                              Ngóng người ,người có biết đâu?
                              Tim nống khắc khoải...tỏ bày nhớ mong
                              Nhớ người ,người có biết không?
                              Gởi theo làn gió...những dòng thơ ta...
                              Chân Trời Tím....
                               
                              Đi mang cả Tím đi luôn mà giờ về réo gọi....xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9