TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 20.07.2008 12:13:53 (permalink)
0
TÚ ĐÂY
Tú thường hay đi vắng nhà
Khi nào anh ghé đường xa cũng về
Tình bằng hữu nếu không chê
Mời anh ghé lại trăm bề em lo
Thương nhau huynh đệ dặn dò
Chia vui sẻ khổ qua đò cùng nhau
Cám ơn không chê nghèo giàu
Kết tình kết nghĩa đậm sâu ngày ngày

HTTT



Xúc Động
 
Nghe sao xúc động trong lòng
Người nam kẻ bắc mà không xa rời
Lâu lâu gặp lại cùng ngồi
Trà thơm rượu đắng nói lời tâm tư
Anh em mình thật vi vu
Trí trai sương gió chăm lo cuộc đời.
Cho hoa xuân đến mọi người
Không lãng phí uổng một thời trẻ trung.
 
TrungDũng
#91
    Ngày Xưa Tím 21.07.2008 16:31:28 (permalink)
    0

    KHẮC VÀO TIM
    Lời nào anh khắc vào tim
    Ẵm bồng thương nhớ trăm miền trên lưng
    Em ơi... anh gọi người dưng...
    Mà sao đứt đoạn tim ngừng vì yêu!

    Khắc vào tim dáng mỹ miều
    Ngọt ngào vần chữ những chiều đón đưa
    Không phải chỉ lời nói đùa
    Chân Trời Tím nhuộm tình xưa còn hoài

    Anh thương em nhất trần ai
    Lau khô giọt lệ đêm ngày bên nhau
    Về đây dòng suối ngọt ngào
    Chảy trong tim nhớ thương nhau trọn đời...

    HTTT


     
     NỮA ĐỜI ĐỢI NHAU !
     
    À ơi …xin chớ đùa khơi
    Nhẹ lòng tin tưởng …trò chơi cuộc đời
    Người dưng nỡ vội buông lời
    Lã lơi đùa cợt …người ơi xin đừng …
     
    Lỡ mà đứt đoạn tim ngừng
    Ngày Xưa Tím nhuộm …một vùng nhớ thương
    Ơ mà  sao  lại vấn vương
    Lời ai rót mật …anh thương nhất trần
     …
    Chỉ là lời nói thốt vần
    Gió đưa ,gió thoảng …người đâu giữ lời
    Nơi đây em mãi mong chờ
    Gom thương ,góp nhớ …nửa đời đợi nhau ..
    Ngày Xưa Tím_CTT

    #92
      CTT 04.08.2008 01:03:29 (permalink)
      0
      Đêm Sầu..!!! 
        Đưa tay...
      em hứng giọt sầu
      Như là...
      mắt lệ ,
      rơi đầy trong tim
      Đêm buồn...
      canh vắng lặng im
      Nhớ người...
       nơi ấy …
      tim ghì đớn đau
      Đêm qua...
      ta đến với nhau
      Chỉ là ,
      hờ hững …
      nhìn nhau gọi là !!
      Sẽ là...
      cơn gió thóang qua
      Hay mình,
       duyên nợ …
      rồi mà bên nhau...!

      Chân Trời Tím.
                        Đêm,2/8/2008
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 01:05:44 bởi CTT >
      #93
        CTT 07.09.2008 01:28:59 (permalink)
        0
        Mênh Mông...!!!
         
        Mênh mông một cõi,
                         không bến bờ
        Chỉ có mình ta …
                         chỉ với thơ
        Chiều nay vắng bóng...
                         người hư ảo
        Lòng rỗng thênh thang …
                         một giấc mơ.
         
        Mênh mông một cõi..
                         những hư vô
        Sóng của lòng tôi …
                        sóng nhấp nhô
        Mênh mông sao thấy
                         tình nhỏ hẹp
        Mơ vòng tay ấm …
                             đang hững hờ
        Chân Trời Tím.

        Chủ nhà đi vắng lâu ghê nhỉ? bỏ nhà cửa gì bụi không à...lần sau có đi nhớ sang nhà Tím gởi chìa khóa hen....


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E387F9C7A5144F40A1B72B0869DE15FB.JPG[/image]
        Attached Image(s)
        #94
          HoangThienThanhTu 07.09.2008 07:45:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: CTT

          Mênh Mông...!!!

          Mênh mông một cõi,
          không bến bờ
          Chỉ có mình ta …
          chỉ với thơ
          Chiều nay vắng bóng...
          người hư ảo
          Lòng rỗng thênh thang …
          một giấc mơ.

          Mênh mông một cõi..
          những hư vô
          Sóng của lòng tôi …
          sóng nhấp nhô
          Mênh mông sao thấy
          tình nhỏ hẹp
          Mơ vòng tay ấm …
          đang hững hờ
          Chân Trời Tím.

          Chủ nhà đi vắng lâu ghê nhỉ? bỏ nhà cửa gì bụi không à...lần sau có đi nhớ sang nhà Tím gởi chìa khóa hen....



          ĐI QUA NỖI NHỚ

          Đi qua nỗi nhớ ta trở lại
          Chân trời tím nắng vẫn chưa phai
          Mênh mông hồ hải thơ tìm bóng
          Có phải người xưa dáng trang đài...

          Đi qua nỗi nhớ ta chưa quên
          Hư vô cõi mộng Sóng bồng bềnh
          Tay ôm bờ Sóng tình biển mặn
          Mà nghe trăn trối lệ tình mềm....!

          Tú về nhà rồi Chân Trời nè ... Chân Trời rõ ràng là có chìa khóa nhà của Tú đó, nên khi vắng Tú vẫn có thơ,
          Thanks Tím kưng cắm hoa đầy nhà cho Tú
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 07:49:26 bởi HoangThienThanhTu >
          #95
            HoangThienThanhTu 07.09.2008 16:31:48 (permalink)
            0
            [sm=heartbeat.gif][sm=flower.gif][sm=huglove.gif]

            Mãi mãi... tình tôi dành cho em.....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 17:30:03 bởi HoangThienThanhTu >
            #96
              HoangThienThanhTu 07.09.2008 16:34:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: CTT

              NGÓNG TIN...!!!
               
              Ngóng tin Người những ngày qua
              Hôm nay mới biết người ta đã về
              Người về người lại hững hờ...
              Phải chi người biết...ta hờn dỗi ai..???
               
              Ngóng Người từ những tối qua
              Ngưới ơi sao để...tình xa- tình gần
              Cuộc đời khiếm khuyết mấy phần...
              Đường trần lạc hướng...ngại ngần bước chân
               
              Ngóng người ,người có biết đâu?
              Tim nống khắc khoải...tỏ bày nhớ mong
              Nhớ người ,người có biết không?
              Gởi theo làn gió...những dòng thơ ta...
              Chân Trời Tím....
               
              Đi mang cả Tím đi luôn mà giờ về réo gọi....xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

              Ta, Em

              Em nằm trong trái tim ta
              Dù đi hay ở dù xa hay gần
              Cuộc đời nhiều nỗi phân vân
              Trách yêu hờn nhớ mà thân trong lòng

              Em, ta số phận long đong
              Gần còn chưa đủ nỡ lòng nào xa !
              Dành cho em tình thật thà
              Ngu ngơ góc phố chiều tà lặng câm

              Em, ta hôn những âm thầm
              Mà nghe thương nhớ ngấm ngầm trong nhau
              Kề tai thủ thỉ ngọt ngào
              Vuốt ve dòng chữ...thơ trao cuộc đời...

              Về thì cũng nhớ mang Tím về có chịu hong dzi ? ... xiiiiii một cái dài như dzị làm người ta hoảng hồn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 16:43:04 bởi HoangThienThanhTu >
              #97
                HoangThienThanhTu 07.09.2008 16:55:12 (permalink)
                0
                SINH NHẬT BUỒN

                Không có gì tặng nhau ngày sinh nhật
                Đếm dấu buồn trên tuổi khóc chia ly
                Thu chưa về giọt nắng hạ níu ghì
                Đốt gan ruột xoắn thành dòng quặn thắt

                Không có gì cho nhau ngoài kỷ niệm
                Hình dung em qua trí nhớ mơ hồ
                Xa thật xa dư âm bên hè phố
                Vói tay dài rượt, đuổi, bắt.. hư không

                Không có gì gởi em nên tôi khóc!
                Nước mắt ngược dòng tôi nuốt vào tim
                Nghe quanh đời khoảng lặng đứng im lìm
                Tôi chấp nhận bên dòng đời thua thiệt

                Không còn ngày yêu nhau tình tha thiết
                Biết làm sao kể hết những buồn vui
                Đếm mùa thu đi qua phố ngậm ngùi
                Em vẫn đó cội cành tôi thương mến

                Sinh nhật buồn tôi vẫn ngồi thắp nến
                Đếm trăng tròn trăng khuyết, gọi mùa thu!
                Gọi tên em nghe hồn lá thầm ru
                Yêu em mãi...làm sao tôi quên được.

                HTTT
                #98
                  HoangThienThanhTu 07.09.2008 16:59:09 (permalink)
                  0
                  TÌNH CẠN RU ĐẦY

                  Ầu ơ.. tình cạn ru đầy
                  Mỏi con bướm trắng ủ gầy phấn hương
                  Gió bay sợi tóc vấn vương
                  Cuốn tròn hạt nhớ cho thương về nằm

                  Co ro đợi bướm về thăm
                  Ru tình mỏi giọt trăm năm đợi chờ
                  Thăng trầm sóng gió còn mơ
                  Rỉ hồng giọt máu đẩm thơ tình buồn

                  Ru em chim cá suối nguồn
                  Ngoi đầu lặn ngụp thác tuôn bão tình
                  Mòn đêm khẩn vái cầu kinh
                  Mây mưa như cũng đồng tình nổi đau

                  Ầu ơ.. ru hết sắc màu
                  Cầu vồng tua tủa khát khao nắng vàng
                  Ru cho đêm ngập chiêm bao
                  Ngón tình lận đận thì thào gọi trăng

                  Ầu ơ.. ru mỏi bóng Hằng
                  Mây đêm thức ngủ trầm thăng mấy mùa
                  Vạt đầy ướt áo tình xưa
                  Bao nhiêu nước mắt khóc vừa để yêu...

                  HTTT
                  #99
                    HoangThienThanhTu 07.09.2008 17:18:49 (permalink)
                    0
                    Con phố ngày xưa

                    Mùa yêu đi mãi phố buồn so
                    Dẩm chân cát bụi cũng ơ hờ
                    Yêu em tim vỡ mùa xa vắng
                    Hạt nắng tím chiều đứng bơ vơ...

                    Hình như xa lắm bóng chim di
                    Từ lúc tình xưa khóc biệt ly
                    Biết em còn đó bên phố cũ
                    Biết chẳng còn nhau mất xuân thì

                    Mùa yêu tôi chín nứt mùi thơm
                    Nồng vị sầu riêng khoé mắt tròn
                    Yêu em phong kín không che hết
                    Sầu phất phới sầu môi nhạt son

                    Rời chốn ngựa xe về quê cũ
                    Hẩm hiu che bóng dưới sương mù
                    Không tiễn không đưa.. mà thờ thẫn
                    Ba mùa thu nhặt lá... thơ ru...!

                    Mùa đi đi mãi... tim tôi ở
                    Bao nhiêu chân lý cũng dại khờ
                    Lẫn trong trời đất nung hơi thở
                    Mắt hướng về con phố ngây thơ...
                    HoangThienThanhTu 07.09.2008 17:25:49 (permalink)
                    0
                    LÀ TÔI, LÀ EM

                    Có khi tôi chẳng là tôi
                    Lấp trơ trẻn hát ngập đồi cỏ thu
                    Mượn lời cây cỏ sương mù
                    Xa, gần như đã ngây ngu mất rồi !

                    Mượn trăm con gió ra khơi
                    Nơi quen chốn lạ gởi lời tình xa
                    Tên tôi chôn góc trăng tà
                    Đào mơ xới mộng lụa là trao em

                    Là tôi một giọt tim mềm
                    Rót môi em ngọt bên thềm nắng xuân
                    Giả chân lấp chữ ân cần
                    Nghe con tim nói như lần tìm nhau

                    Có khi trời đất đổi màu
                    Em về tôi ở khát khao để dành
                    Chờ tia nắng nhuộm thu xanh
                    Mới hay giọt máu chưa lành niềm đau !

                    Là em gói lại xanh xao
                    Là tôi thèm giọng ngọt ngào ru mơ...

                    HTTT
                    HoangThienThanhTu 07.09.2008 17:31:44 (permalink)
                    0

                    Bởi Em

                    Bởi em gần quá đi thôi
                    Nên tôi nửa đứng nửa ngồi không yên !

                    Đi ngang xứ nhớ lưng triền
                    Đồi xuân nhu nhú linh thiêng núi rừng

                    Áo dài áo ngắn buột lưng
                    Áo mây phơi gió lưng chừng mộng bay

                    Áo em hồng tím chưa phai
                    Vướng hàng rào nhớ tôi cài, vào đêm !

                    Bởi em áo gấm hương mềm
                    Thơm trăng ướm mật mây êm gió nồng

                    Bên em rối sợi tơ lòng
                    Chân cao chân thấp lòng vòng thiên thai...
                    HoangThienThanhTu 07.09.2008 17:34:52 (permalink)
                    0
                    YÊU EM 10

                    Tôi bây giờ xuôi Nam ngược Bắc
                    Vượt gió mưa ,giông bão... phủ bụi đường !
                    Sài Gòn nắng gắt hanh hanh nhớ
                    Đóng cửa trong nhà tim nhốt lại lời thương...

                    Tôi biết yêu em tình lầm lỡ
                    Xa nhau mấy độ giã từ
                    Hà Nội phố tôi đi mang ray rứt
                    Biết em còn chờ... sương khói phủ rừng thu...!

                    Tôi giả vờ ra đi chân bước
                    Yêu em hoài như nước chảy về nguồn
                    Em là nỗi buồn...
                    Em là niềm vui...
                    Em là hạt linh hồn đời viễn xứ
                    Sài Gòn bây giờ ngập lối bóng hình em...!

                    Này em nhé !
                    Người con gái bên dòng sông nước ngọt
                    Mang tôi đi từ dạo ấy hẹn hò
                    Này em nhé !
                    Tóc dài thơm thơm gió...
                    Ướp thơ tôi năm tháng một truyện tình...

                    Tôi bây giờ về Nam tròn trĩnh
                    Nghe giọng hò hồn thả bến sông tương !
                    Nếu ngày đó mình đã vấn vương
                    Sao trách được
                    Tôi còn yêu em mãi...

                    Yêu em mưa gió đọa đày
                    Tim tôi vẫn vậy Nắng cài tên em.

                    HTTT
                    HoangThienThanhTu 07.09.2008 18:55:30 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Ngày Xưa Tím

                    **Em có thể bị tổn thương khi yêu anh một cách say đắm...
                    Nhưng đó là phương pháp duy nhất khiến con người em trở nên toàn diện...



                    YÊU EM 11

                    Không còn phương thức ngăn con tim
                    Yêu nhau lầm lỡ vẫn về tìm
                    Làm sao ngăn được dòng máu đỏ
                    Ăn năn ngồi xuống khoảng lặng im

                    Không còn cách nào yêu em hơn
                    Giọt máu cuối cùng đã cạn mòn
                    Vẫn tôi gào thét con sóng lớn
                    Vẫn nói yêu em cạn biển nguồn...!

                    Không sợ tiếng đời gieo phiền lụy
                    Chẳng đau khổ nào như biệt ly
                    Con mắt trần gian tôi băng giá
                    Nuốt lệ vào tim... hôn diệu kỳ...!

                    Vòng tay tôi siết tròn yêu dấu
                    Để biết một lần qua bể dâu
                    Leo lên con dốc cao đỉnh núi
                    Đo trái tim này khoảng thật sâu

                    Tôi biết yêu em tình ngang trái
                    Nghìn đêm sau nữa tiếng thở dài
                    Nghe đêm khuya vắng lòng da diết
                    Nghe côn trùng về... rút rỉa thịt da...

                    HTTT
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 20:42:23 bởi HoangThienThanhTu >
                    HoangThienThanhTu 07.09.2008 21:39:00 (permalink)
                    0
                    VỀ PHỐ THĂM EM

                    Trở về phố nghe buồn rơi man mác
                    Tìm thăm em nghe nỗi nhớ tràn về
                    Tìm bài thơ năm cũ dưới trăng thề
                    Hình như đã trôi theo dòng định mệnh !

                    Trở về phố thăm em đêm tan tác
                    Thấy nỗi buồn đâu đó rát làn mi
                    Lệ em rơi lên mảnh vỡ xuân thì
                    Tôi tan nát nghe tim mình vụn vỡ

                    Trở về phố thấy lòng như bỡ ngỡ
                    Giọt sương đêm đọng ướt bờ vai gầy
                    Sau đêm này từ giã những ngày mai
                    Tôi như thuở tháng ngày chân lữ thứ

                    Sợ để lại buồn in sầu con chữ
                    Nặng bước chân em đèn sách, ân đời...
                    Muôn lần đi tôi nén giọt lệ rơi
                    Sao em vẫn trải buồn chân trời tím !

                    HTTT
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9