TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 212 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 18.09.2008 04:55:36 (permalink)
0
KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU

Không phải lần đầu tôi nhận đời bạc đải
Chén cơm nghèo trộn thốc vẫn vui, no
Tôi quen rồi đói khát dày vò
Nhà không nóc gió thổi rào heo may lạnh !

Không phải lần đầu tim tôi nát rách
Lượm cuộc đời mảnh vụn dưới bàn chân
Tôi la lết cái gọi là số phận
Chết đứng chết ngồi cũng tường tận giả chân

Không phải lần đầu tôi yêu em khờ dại
Dành cho em giọt máu cuối sinh tồn
Cánh cửa đời tôi đóng kín , vô ngôn
Chán chường đã giết linh hồn chôn đáy mộ

Không phải lần đầu tôi quay lưng con phố
Mang kỷ niệm buồn những chiều tím yêu nhau
Tôi về nhà gom nghìn đêm day dứt
Chất xanh xao vờ ấm lạnh ngọt ngào

Không phải lần đầu bên nhà em xác pháo
Trời hỡi làm sao... tôi giả bộ thường tình !
Không phải kiêu căng, không phải hận tình
Tôi vẫn vậy nhục vinh nuôi mầm sống

Không phải lần đầu em đốt thịt da tôi nóng
Thiêu trái tim tôi bằng lửa ngục tù
Xác hồn tôi gởi vào lá tàn thu
Chết rã mục bên cánh đồi hoang tím !

Hạt bụi tím dưới chân đồi tẩm liệm
Căn nhà nghèo xơ xác tím đời nhau
Lời yêu em thơm đường mật ngọt ngào
Chôn theo cả trăng sao vào lòng đất

Không phải lần đầu tôi nghe mình chết ngất
Dẫu không quen tôi vờ chuyện... thường tình !

HTTT

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 18:54:30 bởi Viet duong nhan >
HoangThienThanhTu 18.09.2008 04:59:50 (permalink)
0
RA ĐI

Biết bao lần tôi muốn vứt áo ra đi
Làm lãng tử quên lần thua thiệt
Vẫn bao lần như yêu em còn tha thiết
Chân chùng chân, bước chùng bước phong trần

Biết bao lần tôi nhủ lòng thành khẩn
Lời yêu em khóa kín ở trong lòng
Tiễn em về con đường lộng thu phong
Chim chích múa bài ca hồng, thu tình tứ

Tôi nuốt lệ ra đi quên nghiệp chữ
Trả hết cho đời tham vọng, sân, si...
Giết trái tim tôi bằng định mệnh chia ly
Chôn văn tự bên cánh đồi Đông tuyết

Đâu còn gì để hoài mong thương tiếc
Lần yêu em về chết trọn trăm năm
Đêm chong đèn không một bóng trăng rằm
Lòng tri kỷ chảy mềm theo ngọn nến

HTTT
HoangThienThanhTu 18.09.2008 05:25:46 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Nỗi Nhớ Đi Qua...!!!

Nỗi nhớ...! Em phải đi qua
Được không? sao cứ ,như sa vào hồn
Nỗi nhớ...vụn vỡ bất ngờ
Anh đem gói lại...ơ thờ tình em
Nỗi nhớ...vỡ vụn lấm lem
Vần thơ chai sạn...đan xen tình đời
Nỗi nhớ...em phải xa rời...
Được không? anh hỡi...rối bời tình ta...
Chân Trời Tím.

Nỗi nhớ trở về...!

Nỗi nhớ... trở về mệt lã
Đi qua đường vắng lân la gót buồn
Nỗi nhớ...rưng rức còn vương
Đi về mở cửa hỏi đường nào đi ?
Nỗi nhớ... nắm áo níu ghì
Đề thơ lên áo chia ly sao đành
Nỗi nhớ...xuyên ngọn gió lành
Trở về đợi bóng trăng thanh lối mòn...

HTTT


Tím kưng, đi đâu mất Tú ngóng hoài không thấy ghé nhà Tú nữa nhe....Sao thơ buồn dzị Tím ?
Trần Trung Dũng 19.09.2008 09:00:21 (permalink)
0
Tâm Sự Truyện Tình
 
Truyện tình tâm sự đã nhiều
Bao nhiêu cảm nghĩ theo diều bay lên.
Khi thì bứt dứt hờn ghen
Khi thì chỉ muốn lãng quên nhẹ nhàng.
Con tim luôn đập rộn ràng
Nhưng sao kìm nén cho hàng lệ rơi.
Ngẩng đầu khẽ gọi trời ơi
Gió kia lại lặng nên lời đâu đi.
Thôi đành im lặng chia ly
Mong duyên tình sẽ hẹn thề kiếp sau.
 
TrungDũng
Bụi Tím 19.09.2008 14:22:05 (permalink)
0

Trích đoạn: HoangThienThanhTu

VỀ PHỐ THĂM EM

Trở về phố nghe buồn rơi man mác
Tìm thăm em nghe nỗi nhớ tràn về
Tìm bài thơ năm cũ dưới trăng thề
Hình như đã trôi theo dòng định mệnh !

Trở về phố thăm em đêm tan tác
Thấy nỗi buồn đâu đó rát làn mi
Lệ em rơi lên mảnh vỡ xuân thì
Tôi tan nát nghe tim mình vụn vỡ

Trở về phố thấy lòng như bỡ ngỡ
Giọt sương đêm đọng ướt bờ vai gầy
Sau đêm này từ giã những ngày mai
Tôi như thuở tháng ngày chân lữ thứ

Sợ để lại buồn in sầu con chữ
Nặng bước chân em đèn sách, ân đời...
Muôn lần đi tôi nén giọt lệ rơi
Sao em vẫn trải buồn chân trời tím !

HTTT


 
Phố Vẫn Còn Đây..!!!
 
Phố vẫn còn đây ,phố vẫn nơi đây
Anh tìm thăm ,sao ta không lần gặp
Hay dòng đời ..ta bước vội qua mau
Và định mệnh …vô tình, ta tan tác
 
Phố vẫn còn đây …vẫn với em đây
Mình em dạo bước trên con phố gầy
Anh đời lữ thứ  ,tháng ngày dông rũi
Còn nhớ gì không …con phố đêm say
 
Phố vẫn còn đây …con phố đêm nay
Lung linh hư ảo …như anh tìm thăm
Vờ quạng nhìn quanh …ờ niềm ảo giác
Ta lạc mất nhau …còn đâu mong chờ ….
 Bụi Tím.
"Người buồn thơ có vui đâu bao giờ "không có CTT thì có BT hen...(cũng chỉ là em thôi...hihihi....)
HoangThienThanhTu 11.10.2008 16:37:21 (permalink)
0
ĐIỂM HẸN CUỐI CÙNG

Tin sét đánh tôi chạy về điểm hẹn
Lần cuối cùng không còn kịp em ơi !
Lệ tôi rơi như mưa đổ xuống đời
Hôn lần cuối bờ môi em lạnh ngắt

Triệu hạt nắng li ti vừa mới tắt
Ôm em vào lòng nấc nghẹn tim đau
Em đi nhé về vũ trụ muôn màu
Thiên đường đó ngày đêm thơ và nhạc

Không gian này còn lại tôi xơ xác
Tôi kẻ bất tài không cứu được em
Vuốt mặt hôn em lần cuối vẫn mềm
Người ta nở rứt vòng tay nắm níu

Đóng nấp quan tài không còn vướng víu
Cõi ấy em về phủi bụi trần ai
Hết nợ nần thiếu trả mượn vay
Vui em nhé trang đài tà áo Gió

Ngày mỗi ngày tôi tỉa hoa cắt cỏ
Khói hương thơm làm bạn với linh hồn
Xin nhớ về em kỷ niệm đừng chôn
Yêu em mãi lịm hồn tôi chết lặng.

HTTT
HoangThienThanhTu 11.10.2008 17:04:19 (permalink)
0
YÊU EM 14

Ruột tôi quặng từng cơn nghe mình khóc
Trăm năm đi để lại vết trầm luân
Ai đi qua cũng sẽ đến một lần
Nhưng không hẳn linh hồn mình tan rã

Xin còn được yêu em như lần đã...
Chỉ mình tôi lau nước mắt mùa thơ
Kể từ đây không còn đợi còn chờ
Mong em nhẹ như vần thơ trầm bổng

Xin còn được yêu em nghìn đêm trống
Chỉ bóng tôi và những giọt thơ buồn
Tôi mở cửa em dừng chân đọc lại
Giây phút thôi lòng tôi ấm ngàn thương

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 17:06:13 bởi HoangThienThanhTu >
CTT 13.10.2008 11:10:32 (permalink)
0
Giấc Mơ Trôi...

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Đêm về gói lại một bóng hình
Chờ sang ngày mới gởi theo gió
Giọt lệ chờ ai …lệ một mình
 
Cuộc tình màu tím tận chân trời
Em xâu gom góp …nhớ chơi vơi
Tình ta vỡ mộng ..đau bất tận
Chỉ mãi mỗi mình …nỗi bơ vơ
 
 
Đắp chiếc khăn tang phủ hững hờ
Phủ hồn nửa tỉnh, nửa như mơ
Giấc mộng lứa đôi …mộng tan vỡ
Nửa đời còn lại nửa ngu ngơ
 
Cuộc đời đâu chỉ như giấc mơ
Tình ta chỉ một với lời thơ
Chỉ vui một chút rồi quên lãng
Để đêm một mình...giấc mơ trôi
Chân Trời Tím.10g.12/10/08


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/85558EAB24A149C39654607DF0403F97.jpg[/image]
Attached Image(s)
HoangThienThanhTu 21.10.2008 20:47:30 (permalink)
0
Bạc Liêu quê tôi

Ngô Thiên Tú

Người về
Chốn ấy quê tôi
Dùm cho tôi gởi
Trái tim xa nhà
Nhớ dòng sông Bạc
Lả lơi
Cầu quay ánh nắng
Chiếc đò lang thang

Nhớ bờ biển nhãn
Muối đồng
Làng quê phố chợ
Những ngày còn thơ
Con đê
Bến cũ trường làng
Bao tà áo trắng
Trong chiều trường tan

Càng xa càng nhớ
Miệt mài
Bụi bầu bóng Mẹ
Bên tàu chuối xanh
Bạc liêu
Mãi ở trong tim
Xa quê hồn vẫn
Nhớ thương dạt dào

Ai về xứ ấy quê tôi
Dùm cho tôi gỡi trái tim
Nhớ nhà



__Xin phép họa vui với anh bạn cùng xứ Bạc Liêu.

TÌNH VIỄN XỨ

Hai ta công tử Bạc Liêu
Vàng son một thuở liêu xiêu quán đình
Chợ quê qua phố thân vinh
Ba Ton quần lảnh xùng xình áo tơ

Bao nàng tiên cũng phải mơ
Ước sao về được cửa chờ tình lang
Đăng hoa rước ngọn đèn làng
Làm dâu ông cả nhẹ nhàng thuyền quyên !

Giờ xa quê cũ muộn phiền
Nhớ con sông nhớ láng giềng gần xa
Nhớ tình biển mặn đậm đà
Đồng xanh cò trắng đêm ca trăng vàng

Bao năm xa xứ ngỡ ngàng
Bóng chim tăm cá gọi đàn bên sông
Ngày ngày mẹ mỏi mắt trông
Đi qua cầu nhớ gởi dòng nước trôi

Tôi anh gặp lại bồi hồi
Gởi tình viễn xứ bên đời nhớ thương
HoangThienThanhTu 21.10.2008 20:50:16 (permalink)
0
Trông dáng em hút đường mưa

Hồn tôi theo gót chân em dài con phố
Em về đâu phơi ướt áo hạt mưa chiều
Em về đâu phố xá đăm chiêu ?
Tôi giận mình sao không là mưa làm em ướt

Trông dáng em buồn như hạt nước
Long lanh chiều... hỏi nắng trốn đi đâu ?
Em về đâu ?...về đâu...?
Gót chân mềm, lạnh vì đâu thu xám...

Những ngày cố quận xa bàn chân mỏi
Đếm cuộc đời theo vết bụi bay lên
Hỏi những mùa thu ghi tên em trên lá
Rơi về đâu ấm lạnh rớt bên thềm...

Hồn tôi thả trên lưng em nghe lạnh buốt !
Dáng thơ gầy đi vào cuộc phong ba
Giọt mưa thu rơi mòn tình sỏi đá
Đừng, đừng em xao động giọt lệ buồn

Trông dáng em hút đường mưa nhòa vào hư ảo
Thênh thang về khăn gói buộc hành trang
Trắng chiều mưa... trắng lỡ làng !
Trắng mộng mị hoang tàn cõi nhớ

Ai cùng em chia ngọt ngào, trăn trở ...
Đừng, đừng em để mưa ướt trang đài
Con dốc xưa đổ một trần ai
Lăn lốc gió lùa Đông vào ngõ vắng

Đừng, đừng em làm hồn tôi đắm
Giọt mặn lăn dài hòa khúc nhạc mưa
Bời rời tôi vụn nát gót chân xưa
Tà áo trắng chìm trong lòng phố quận

Tôi còn đứng trông em hút dần xa
Một chấm nhỏ như hạt mưa vừa rụng

Biết bao giờ tôi gặp lại em...

HTTT
HoangThienThanhTu 21.10.2008 20:53:03 (permalink)
0
GIÓ LÙA

Đêm nay trăng trốn miền hư ảo
Tránh gió thiên đường khuất chiêm bao
Mơ về ngồi nghỉ bên lề cũ
Chờ nghe tim đập chút hư hao

Đêm không tìm nhớ trăng không sáng
Tôi vẫn thấy em đậm vết đời
Muốn quên vài phút lời của gió
Thả trái tim về một cõi khơi

Đêm tôi còn thức đèn hiu hắt
Chờ nến tàn canh chảy tan mơ
Đêm đen hay trắng, đôi mắt nhắm
Đen đen mà vẫn trắng đêm mờ...

Trăng chìm xó tối nghe thinh lặng
Ảo tưởng em về gió đong đưa
Im im rừng núi chìm giấc ngủ
Lời yêu tôi cất khoảng gió lùa...

HTTT
HoangThienThanhTu 21.10.2008 21:25:07 (permalink)
0


Trích đoạn: CTT

Giấc Mơ Trôi...

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Đêm về gói lại một bóng hình
Chờ sang ngày mới gởi theo gió
Giọt lệ chờ ai …lệ một mình
 
Cuộc tình màu tím tận chân trời
Em xâu gom góp …nhớ chơi vơi
Tình ta vỡ mộng ..đau bất tận
Chỉ mãi mỗi mình …nỗi bơ vơ
 
 
Đắp chiếc khăn tang phủ hững hờ
Phủ hồn nửa tỉnh, nửa như mơ
Giấc mộng lứa đôi …mộng tan vỡ
Nửa đời còn lại nửa ngu ngơ
 
Cuộc đời đâu chỉ như giấc mơ
Tình ta chỉ một với lời thơ
Chỉ vui một chút rồi quên lãng
Để đêm một mình...giấc mơ trôi
Chân Trời Tím.10g.12/10/08


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/85558EAB24A149C39654607DF0403F97.jpg[/image]

Anh Tú cám ơn Tím kưng đã ghé nhà trong lúc Tú đi vắng. Giấc Mơ Trôi của Tím cũng thật buồn. Xin lỗi bé kưng vì Tú đi trễ hoài chắc đã làm cho Kưng buồn. Khi nào về thì Tú cũng bắt đền kưng thật xứng đáng ha, nhớ đừng bỏ quên Tú há...

Trôi về miền nhớ

Trôi mùa dĩ vãng những lần mơ
Ta, Em lẳng lặng đếm mong chờ
Trôi về miền nhớ nơi điểm hẹn
Đất thơm giòng lệ mặn dại khờ

Thương giấc mơ mình trôi bơ vơ !
Tím thương tím nhớ giọt hương thơ
Ngập mấy dòng sông tình trôi mãi
Vẫn ta, Em còn đứng thẫn thờ

Chân trời chiều tím lững lờ xa
Em quay lưng bước phía về nhà
Trông theo bóng dáng dần xa hút
Miền nhớ gọi tên em thiết tha...

Xin em lần nữa về trong mơ
Xin em lần nữa về trong thơ
Xin em lần nữa về điểm tụ
Miền nhớ trăm năm còn đợi chờ...

HTTT
HoangThienThanhTu 21.10.2008 21:33:33 (permalink)
0
Tìm những vết xưa

Đậm đặt tách cà phê đêm về quán cũ
Tôi đếm buồn của một tháng 5
Lặng nghe em thầm thì trang kí ức
Tiễn tình đi...
Rời quán nhỏ khuất giữa hàng mây...

Từ dạo ấy...
Mưa về hoài nghe đêm run rẩy
Tim hóa trẻ thơ chưa khép nổi gió mùa
Từ dạo ấy...
Tôi đi về khoác áo sương đêm trắng
Mặt trời đen không soi nổi giấc mơ

Tôi trở lại tìm những khoảng mờ
Đếm tháng ngày đi qua còn in dấu
Em lập loè trong muôn ngọn nến
Chảy giọt buồn...
Tan loãng một tình yêu !

Bao nhiêu lần tôi về
Đốt đêm đen chập chờn vào men rượu
Mười năm còn biết tỉnh hay chưa
Lần em đi ngày đã vào cõi tận
Chắn lối tôi về là những trận mưa !

Quay lưng nhau biển đời dâu bể
Lặn ngụp nổi chìm ...
Chìm xuống một khoảng sâu
Mình gọi nhau là định mệnh sầu
Đêm tìm kiếm vết ghi tên cổ tích

HTTT
HoangThienThanhTu 21.10.2008 21:38:36 (permalink)
0
HÀNH TRANG

Ta mang theo hành trang
Về một cuối chiều mùa đông
Áo sờn vai và mảnh hồn xơ xác
Chỉ giọt máu trong tim, màu hồng !

Mớ hành trang vác ngày nặng hơn
Nắng quá nóng
Mưa quá lạnh
Mỗi tiếng thở dài là khoảng ngắn thời gian
Mùa đông xích lại gần
Vói bàn tay gom đầy xác lá
Hành trang tôi nghe đã ngại ngần

Chiếc hài em lấp bao nhiêu bụi
Mà dấu son như mãi còn hồng
Tôi cất lại giọt nồng nằm trong tim thổn thức
Vẫn nhẹ làm sao
Vẫn hồng như tháng tư trải nắng
Gói lại hành trang đêm hát thì thào...

Từ hôm đó...
Không còn sót lại giấc mơ nào
Vui đã chín và sầu chín rụng
Thời vàng son gõ cửa bóng chiều tàn
Bên hàng mây lãng đãng
Ôm gói hành trang tròn nặng gọi em yêu !

HTTT
CTT 23.10.2008 01:21:12 (permalink)
0
Thế ….Thôi …!
 
Thế thôi …
ừh thì …
thế thôi ..!
Đâu là duyên nợ …
của tôi cùng người

 
Thế thôi …
gởi một nụ cười
Đôi ta cũng chỉ …
kiếp người…
thế thôi …!
Nghiệp duyên – nhân quả - do trời
Cho là yêu lắm …
dòng đời …
cách xa ..

 
Thế thôi …
duyên nợ …
hai ta…!
Yêu anh lặng lẽ …
thật thà …
mình em …
 
Chân Trời Tím .14h21/10/08

(Người buồn thơ có vui hơn bao giờ anh T nhỉ...)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9