TÌNH TÔI DÀNH CHO EM
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 212 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 31.10.2008 02:34:57 (permalink)
0
Thế ….Thôi …!
 
Thế thôi …
ừh thì …
thế thôi ..!
Đâu là duyên nợ …
của tôi cùng người

Thế thôi …
gởi một nụ cười
Đôi ta cũng chỉ …
kiếp người…
thế thôi …!
Nghiệp duyên – nhân quả - do trời
Cho là yêu lắm …
dòng đời …
cách xa ..

Thế thôi …
duyên nợ …
hai ta…!
Yêu anh lặng lẽ …
thật thà …
mình em …
 
Chân Trời Tím .14h21/10/08

(Người buồn thơ có vui hơn bao giờ anh T nhỉ...)



Đành thôi

Đành thôi ...
làm một kiếp người !
Đau thương
hạnh phúc nụ cười thoáng qua

Đành thôi
Tơi tả mơ hoa
Khổ đau
đi hết cho qua một lần

Đành thôi
đời trắng nợ nần
Yêu nhau mới biết
trăm lần xót xa

Đành thôi
hứng giọt nắng tà
Chắt chiu
cất giữ lụa là trăm năm...

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 02:37:13 bởi HoangThienThanhTu >
HoangThienThanhTu 31.10.2008 02:40:20 (permalink)
0
Dù Vụn Vỡ ..!!!

Đầy thương nhớ
nhưng vẫn đành …câm nín
Cười ngạo nghễ …khi ta lỡ “va “ nhau
Tình một chiều...
nên tim chở niềm đau
Tình chật hẹp, bóng anh đầy phủ kín

Đầy thương nhớ
dẫu anh không yêu trả
Vẫn một mình chung thủy một tình yêu
Đã nửa đời ..
còn lại …chẳng bao nhiêu
Hoài thương nhớ …dù tim đau vụn vỡ …

Chân Trời Tím.sg30/10/08


Hoài thương nhớ

Hoài thương nhớ
ghi trong tim ... phong kín
Hai bờ thương còn gào sóng thương đau
Em về đâu lượm lặt
mấy ngọt ngào
Gởi nỗi nhớ chia niềm đau cất giấu

Hoài thương nhớ
Đời không sao hiểu thấu
Mưa tràn mưa đày đọa kiếp nhân gian
Chiều ra đi
cuốn theo những bàng hoàng
Tình vụn vỡ lang thang ... tìm hư ảnh...

HTTT
HoangThienThanhTu 31.10.2008 02:48:21 (permalink)
0
NGHÌN ĐÊM MƠ VẪN CÒN MƠ

Vẫn như ngày cô đơn đếm bước
Mà nghe đêm hát khúc hoài mơ
Nghe mưa trôi trên từng hạt nắng
Tấm mát những đêm hè

Biết có nghìn đêm mơ về nữa
Biết có dấu chân mòn nhớ con đường xưa
Hay người đi nghêng ngang hất mặt
Đốt đèn đêm thay vầng trăng mê

Hỏi đời vui mấy lần...
Anh nhỉ ?
Hương như còn đọng lại gối chăn
Em về đâu cho ngày vất vả
Đêm nay còn mơ được gì không...

Em biết không ?
Hồn tôi còn ngu ngơ quá
Mê ướt thiên đàng hay mưa ướt tóc em ?
Tôi chờ đêm nay em về
bên dòng sông.

Con sông nước chảy rất êm
Thôi thì thôi... em đừng làm mưa ướt
Mây xé màng trời
Trăng sáng vậy thôi !

Nếu nghìn đêm tôi còn thắp nắng
Cho trăng về ôm ấp nỗi buồn
Tách cà phê chắc không còn đắng
Mơ còn mơ ... em hảy về suông...

Như đã biết mơ thì cứ mơ
Con kiến hình như cũng mơ
bò trên làn da thơm
Hoa hồng có gai
tôi quen trầy sướt
Kiến cắn hoài đâu còn sợ nữa em ơi....!

Tôi chờ em
Mang vầng trăng mơ
Nằm ngửa uống tách cà phê thơm sửa
Rừng thu vàng tôi nung ngọn lửa
Đủ ấm mùa sương phủ xuống đồi

Vài cành thơ tôi treo trước cửa
Em có về soi trăng trên sông
Như đêm qua vần thơ diễm ảo
Suốt một ngày thoang thoảng hương nồng...

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 17:36:47 bởi HoangThienThanhTu >
HoangThienThanhTu 01.11.2008 15:09:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Ở Lại Với Mùa Thu

Chờ anh dừng chân bên góc mùa thu
Nghe róc rách suối từ thơm ngan ngát
Anh ngồi xuống đi tắm mùa thu mát
Quên đôi phút đời lấm bụi ngựa xe

Anh hảy thả hồn đi rong theo gió
Nhẹ nhàng rơi lên cánh lá mùa thu
Buông thõng suy tư theo bóng mây mù
Từng hạt nắng ấm lành hôn thơm áo

Xin thả những nỗi buồn về xứ lạ
Ở lại cùng tôi tha thiết tình thu

Lam Hồng Minh


Bên lối xưa

Tôi ở lại bên lối xưa
Con lối mòn im ru đường xanh cỏ
Nghe gió lùa nhanh
Nghe mưa đổ
Nghe nhớ thấm vào lòng ngực
Nghe thương hoài... len lỏi trái tim côi !

Tôi ở lại giữ ngọt ngào trăn trối
Vác khối sầu làm hành lý trên vai
Bên lối xưa
Ghi khắc một hình hài
Tim vẫn nói :
"Yêu em" tình muôn thuở ...

Tôi vẫn biết
Mùa thu em trăng vàng con suối ngọt
Nắng xanh mùa
Hồng nở góc trời thơ
Môi em thơm...
Tình nồng say ...
Ôi... thương quá một vòng tay siết chặt

Bên lối xưa
Những sáng chiều tìm quanh co vùng kỷ niệm
Tìm bóng em khi khuất thật xa
Lòng tôi hiểu em bâng khuâng rất lạ
Ngập ngừng mưa, ngập ngừng nắng quanh đồi
Lòng tôi hiểu
một vùng sâu tim em thổn thức
Em nhớ cho
Bên lối cũ có những mùa thu
Về thật vội và ra đi rất vội
Chỉ con tim tôi
ở lại dưới chân đồi

Tình của tôi dành cho em ngập nắng
Lời yêu em đã khắc vết thương lòng...

HTTT
HoangThienThanhTu 04.11.2008 04:07:28 (permalink)
0
HÀ NỘI CHÌM MƯA

Hà Nội mưa về ngập mùa thu
Tìm người bên góc lấp sương mù
Nước tràn con phố trôi hoa sữa
Vói tay nắm níu dấu tình thu

Hà Nội còn gì ở trong tôi
Phố chìm nước ngập, nắng đi rồi
Mang theo vết tích tàn hương cũ
Biết bao giờ tìm lại mắt môi !

Hà Nội tràn lên một nỗi buồn
Bèo mây trôi dạt chảy thành sông
Tìm đâu kỷ niệm bài thơ tím
Ngập lụt bâng khuâng một nỗi lòng

Hà Nội trong tôi vùng kí ức
Xếp lại hành trang quảy lên lưng
Gởi trong lòng phố tình buồn tím
Nốt nhạc tình ca đã như ngừng

HTTT
HoangThienThanhTu 04.11.2008 04:10:13 (permalink)
0
TÔI VỀ BÊN DÒNG SÔNG

Tôi về cạnh dòng sông
Thấy mình là con nước
Trôi lững lờ xuôi ngược
Đời không biết về đâu ?

Tôi về gọi mùa thu
Thu tàn dưới chân đồi
Em theo luồng gió cuốn
Thả mùa đông về trôi...

Tôi về gọi "em yêu"
Nghe như ai hờn trách
Nghe dòng sông lau lách
Nghe lệ chảy thành dòng

Tôi về vói tay xa
Mênh mông khung trời rộng
Yêu em tình còn nóng
Mà sao lạnh đợi chờ !
HoangThienThanhTu 10.11.2008 20:05:56 (permalink)
0
Về nghe tim đau

Anh hãy về nhìn người qua khe cửa
Nghe âm thầm tình vỡ nhịp cuồng si
Nghe nghìn năm mộng đứng đó níu ghì
Lòng tan tác tim xanh xao du mục

Anh hãy về chúc người mùa hạnh phúc
Đêm sang ngang lệ đổ ngập vầng trăng
Tìm đâu ra một bóng dáng của Hằng
Mùa áo mới kết hoa làm vương miện

Anh hãy về kết vần thơ lưu luyến
Mộng trăm năm từ ấy đã tan tành
Mưa vô tình ướt đẩm vạt mây xanh
Đâu còn nữa mộng đã đành mây khói

Anh hãy về nghe con tim vừa ói
Giọt máu tình rơi lên mảnh khăn sô
Ngàn năm yêu em nay đã xa mờ
Lau cho sạch dấu buồn trơ sỏi đá

Anh hãy về gom sầu thu mùa lá
Vọng thiên thu người lữ khách xa nhà
Người ra đi hờn tủi khóc biệt ly
Kẻ ở lại ngậm ngùi sang bến khác

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 06:11:41 bởi HoangThienThanhTu >
Bụi Tím 11.11.2008 11:07:06 (permalink)
0
MỖI NGÀY !!!
 
Mỗi ngày em mãi làm thơ
Mượn câu xếp chữ …đợi chờ nhớ mong
Mỗi ngày em cứ chờ trông
Anh ơi có thấy nỗi lòng buâng khuâng
 
Mỗi ngày em cứ phân vân
Loay hoay đếm nhặt xếp vần nhớ anh
Mỗi ngày đến vội đi nhanh
Tình em như cỏ mong manh đợi chờ
 
Mỗi ngày anh lại hững hờ
Mà sao em lại mộng mơ thật nhiều
Mỗi ngày vui ít lắm phiền
Thơ tình em mãi thả niềm tương tư
 
Mỗi ngày kiếp sống phù du
Chơi vơi rong rũi bây chừ xót xa
Mỗi ngày đời đẩy hai ta
Mỗi ngày anh mãi rời xa em rồi …
Chân Trời Tím.sg09/11/08


HoangThienThanhTu 12.12.2008 21:22:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím

MỖI NGÀY !!!
 
Mỗi ngày em mãi làm thơ
Mượn câu xếp chữ …đợi chờ nhớ mong
Mỗi ngày em cứ chờ trông
Anh ơi có thấy nỗi lòng buâng khuâng
 
Mỗi ngày em cứ phân vân
Loay hoay đếm nhặt xếp vần nhớ anh
Mỗi ngày đến vội đi nhanh
Tình em như cỏ mong manh đợi chờ
 
Mỗi ngày anh lại hững hờ
Mà sao em lại mộng mơ thật nhiều
Mỗi ngày vui ít lắm phiền
Thơ tình em mãi thả niềm tương tư
 
Mỗi ngày kiếp sống phù du
Chơi vơi rong rũi bây chừ xót xa
Mỗi ngày đời đẩy hai ta
Mỗi ngày anh mãi rời xa em rồi …
Chân Trời Tím.sg09/11/08




HÃY NHƯ

Mỗi ngày tôi đọc thơ em
Gió bay bụi phấn tình mềm muôn phương
Nép chân tôi đứng bên đường
Ngược xuôi xuôi ngược đoạn trường gió bay

Bụi bay vào mắt mi cay
Thôi thì em cứ trang đài mong manh
Mỗi ngày xin cứ qua nhanh
Cầu trời khẩn phật loanh quanh tôi về

Hãy như đã cạn hôn mê
Yêu em cũ rích lời thề mưa bay
Hãy như sụp đổ lầu đài
Tôi còn đi mãi thiên nhai vợi vời

Em về hư ảo chơi vơi
Tôi gom kỷ niệm rã rời tim đau
Mỗi ngày thêm chút hư hao
Chừng như vừa đủ lao đao bước trần

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 21:50:59 bởi HoangThienThanhTu >
HoangThienThanhTu 12.12.2008 22:00:19 (permalink)
0


EM ĐI VỀ PHÍA HƯ KHÔNG

Em đi về phía không tôi
Hỏi em em đã về trôi phương nào ?
Em đi về phía hư hao
Vẫy tay từ ấy đón chào hư không...

Lời yêu em ôi như đã xuôi dòng!
Xin đừng vội xóa trong tim hình bóng
Lời nào xót xa trên bờ môi nóng
Mới đêm qua
tôi uống trọn ngọt ngào...

Dù con đường không nhau mù mịt bụi
Kỷ niệm nào
xin yên ngủ trong tim
Đừng rao bán tình tôi nhòa hạt bụi
Mua lòng người bằng hai tiếng thủy chung

Con đường không nhau
em lẵng lặng ra đi
Hư không đó tuyệt vời màu bụi tím
Tội cho em tôi hoài công gìn giữ
Khép bút tình si
Đuổi bắt mộng giang hồ.

HTTT

HoangThienThanhTu 12.12.2008 22:08:08 (permalink)
0
.
CTT 18.12.2008 09:39:09 (permalink)
0
 
Tìm Bóng Ai?
 
Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai
Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
Nên lạc lòng trong bến mộng chơ vơ
 
Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ
Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
 
Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi
Câu yêu thương như ánh đèn le lói
Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ

Bụi Tím...
 
(Anh T đi hoài để T đi tìm ko nhé...hihihi...Vui )
HoangThienThanhTu 30.01.2009 06:32:57 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

 
Tìm Bóng Ai?
 
Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai
Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
Nên lạc lòng trong bến mộng chơ vơ
 
Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ
Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
 
Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi
Câu yêu thương như ánh đèn le lói
Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ

Bụi Tím...
 
(Anh T đi hoài để T đi tìm ko nhé...hihihi...Vui )

THẤY BÓNG EM

Trở về nhà thấy bóng em còn đó
Chạnh lòng đau như đứt ruột của tôi
Em biết không tôi lang thang sương gió
Quên nhà mình lạnh vắng những đêm đông

Tôi đi mãi con đường mình không nhau
Tìm em ở vùng chân trời góc biển
Cứ tưởng rằng em xa tôi vĩnh viễn
Lủi thủi tôi về khi tuyệt vọng u mê

Em còn đây trên lối cũ tôi về
Như đuổi bắt nhau hoài tìm hình bóng
Ừ... là tôi lơ ngơ chiều biển vắng
Em cũng lơ ngơ than vắn thở dài !



Anh Tú về nhà thấy Tím ở đây mừng lắm đó vì không ngờ, tưởng đâu về nhà nhà mất nóc rồi! Tím khoẻ huh cưng ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 06:35:02 bởi HoangThienThanhTu >
Bụi Tím 30.01.2009 08:19:39 (permalink)
0

Trích đoạn: HoangThienThanhTu

Đội Ơn Em

Tím ơi Tím nhà em đầy khách quí
Người tặng xe ôm
người tặng nụ cười
Nghe ai đó tặng cả một cuộc đời
Chắc anh phải
đứng nhà ngoài khép nép

Biết làm sao
nhớ em như thèm cơm nếp
Gõ cửa nhà mà tim đập từng cơn
Em cần không một tiếng
cám ơn
Anh cho hết đội ơn em
vĩnh viễn

Anh Tú muốn cho bé Tím vui, nên học làm thơ vui nè... nhớ Tím ghê nơi đi á.. vui há...!!

 
Phạt Anh...!!!
 
Vườn thơ thư quán sân chơi
Nhà em đầy khách Tú ơi sao buồn
Ai đâu mà tặng xe ôm
Tím đang vẫn "Cần xe ôm " đây nà
Anh đi đây đó rồi mà
Quên nhà...quên Tím...rồi là trách em
Ghét anh ! anh để mà xem
Phạt anh...chẳng nhớ...chẳng thèm đợi anh
Cho anh cứ mãi quẩn quanh
Khi nào mệt mõi thì nhanh trở về
Bấy chừ em đi mô tê
Bỏ anh một bóng...ngủ mê một mình...
hihihi...hihihi...
Ms Bầm...
 
Đi đâu lâu thế mới dzề rùi chọc Tím hén...Có ai làm xe ôm cho Tím đâu nè...
Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt...anh ơi...

HoangThienThanhTu 26.02.2009 19:31:02 (permalink)
0


VÌ YÊU

Những chiếc mặt nạ che mặt người
Tung lên cát bụi để mà chơi
Rải lên thế giới đầy hoa phấn
Canirval suối chảy tuyệt vời...

Hô hố thành đô tiếng đam mê
Thắp lên lửa ấm sưởi trăng thề
Đón mơ rước mộng về ôm gối
Là mộng thôi mà... yêu hết chê !

Yêu người tình mộng cõi thực hư
Yêu cả trần gian khóc tương tư
Ướt mộng tình nhân mưa trút xuống
Gió mây tơi tả lối sương mù...

Yêu tôi không được em yêu hết
Đổ thừa anh "bết" chẳng biết yêu
Chung tình ôm gối chiều lại chiều
Mơ em biển rộng thả phiêu diêu...

Tôi biết mình khờ muốn học yêu
Em nói yêu em tôi phải chìu
Chờ em căn gác trong nhà ấm
Em hái hoa tình về nâng niu

Tôi nằm một góc chờ được yêu
Em đi quanh quẩn đã tới chiều
Làm phận chung tình tôi ngồi đợi
Biết mình ngốc quá bởi vì yêu...

Chán em ra phố tìm người yêu
Thấy em đi với chàng Việt kiều
Ôm vai âu yếm cười hớn hở
Tôi học thuộc bài tựa chữ "Yêu"

Tôi cũng tìm rồi được người yêu
Gặp em xanh mét đứt dây thiều
Quỳ lạy em yêu không dám nữa
Tôi là tôi số phận hẳm hiu !

Em là em mây gió yêu kiều
Thướt tha giường mộng gối đầu mơ
Tôi là tôi quạt mộng từng tiu
Yêu quá là yêu đến thẫn thờ...

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 20:16:02 bởi HoangThienThanhTu >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9