TẤM THÂN DU MỤC
TẤM THÂN DU MỤC
Tôi dấu tâm tư trong lòng,
Những chiều buồn ngắm thinh không,
Nghe thương quê hương vô cùng,
Một vùng đất đỏ xa xăm .
Còn biết bao nhiêu vấn vương,
Rừng thu bàng bạc khói sương,
Chiều rơi trên mái cô thôn,
Bóng cô sơn nữ bên đường .
Tôi vẫn hình dung ra em,
Bên dòng suối nhỏ ven rừng,
Rêu phong trên phiến đá mòn,
Nhúng chân vẩy nước theo nguồn .
Vô tư em biết đâu buồn,
Ngây thơ trong đôi mắt huyền,
Cho tôi thấy cả nước non,
Chìm sâu vào cõi vô thường .
Tôi gởi tâm tư trong lòng,
Qua bao câu viết nhưng không,
Cho vơi đi những chuyện buồn,
Theo chân du mục quanh năm !
Úi mèn uiiiii...dzữ hong...cô nào bắt cóc Cố lâu zi. á....Chúc vui và nhớ thường xuyên ghé zia` them nhà nhen Cố...cỏ giăng đầy ngõ ròi kà....
Tôi gởi tâm tư trong lòng,
Qua bao câu viết nhưng không,
Cho vơi đi những chuyện buồn,
Theo chân du mục quanh năm !
Buồn thân phận 2 Kiếp người du mục có gì vui Lang thang đi hết trọn kiếp người Mái ấm đơn sơ lòng mong mỏi Mà vẫn bóng buồn giữa đêm trôi, Quang gánh ưu sầu chưa đứt đoạn Kiếp này như lá mỗi thu rơi Tan hợp nhân sinh là một thoáng Hà cớ hoa tươi rộ góc trời,..
Cám ơn Bang Nguyêt.
+
Tôi đã quên mất mùa xuân,
Như chim thiên di xa rừng,
Gót chân du mục quanh năm,
Vẫn còn tìm chốn dung thân .
+
VNTQ đây mái nhà
Buồn vui Cố nhớ...nhớ...ghé wa,
Lang thang đây đó sầu cũng vậy
Vui cùng bn ở đây nha .....hihih nha Cố........
Tôi có còn đâu mùa Xuân,
Ái ân xưa rụng bên sông,
Biển dâu người cũng thay lòng,
Và tôi làm kiếp con tằm !
Cố là du mục, nếu "cháu chắt" cho ở trọ thì cám ơn nhiều lắm.
Hiohihiiiiiiiii
Nhất định rồi Cố hihi cháu đâu nỡ nhìn Cố lang thang như kẻ ko nhà dc hihihihi
Đất xanh vườn nhỏ nhà ấm cúng
Hoa trổ bốn mùa ong bướm bay,
Nơi đây Thư Quán niềm thi hứng,
Tiệc rượu tiệc trà lốc cốc say...
Biết làm sao bây giờ,
Giàu sang như là mơ,
Nếu cháu cho ở nhờ,
Thôi đành nghĩ "thiên thu"
Hihiiiiiii
Một mảnh vườn đơn sơ
Cho cố cất am nhờ
Quanh năm hoa trái trổ
Thiên thu đây gác thơ,,,
Hihihi Cố xi' xọn sao cất nhà mới wài zị..ai mà chạy theo quét bụi cho nổi Cố ui hihi...
Cháu Băng Nguyệt !
Cám ơn Cháu đến thăm ông,
Cháu ơi xa quá nên đành lòng bỏ nhau !!!!
Hihihiiii
Chúc cuối tuần vui vẻ.
MỪNG ĐÓN EM VỀ
Tôi đã thấy cả mùa xuân,
Với bao nhiêu nỗi vui mừng,
Và nguồn hạnh phúc trăm năm,
Đã về trong đáy mắt em .
Tôi đã thấy cả một trời,
Yêu thương của một kiếp người,
Rộn ràng những nét môi cười,
Trên khuôn mặt của em tôi .
Cám ơn đời đã cho em,
Cám ơn người cho tôi quen,
Dù cho biết có muộn phiền,
Khi tôi biết được yêu em .
Tình yêu này là mùa xuân,
Sẽ sinh hoa trái trăm năm,
Sẽ là bếp lửa vô cùng,
Đốt tan gía tuyết đêm đông .
Tôi đã thấy cả mùa xuân
Về trên cây cỏ tưng bừng,
Xua đi vết tích ăn năn,
Như cùng mừng đón chân dung .
+
Cháu Băng Nguyệt !
Cám ơn Cháu đến thăm ông,
Cháu ơi xa quá nên đành lòng bỏ nhau !!!!
Hihihiiii
Tụi mình Cố Cháu xưa nay,
Xa gần gì cũng chỉ ngần này thôi hihih
Cố "dzà" rồi nin lẩm cẩm hén...
Ừ thì cố cũng đã già
Như món đồ cổ quên trong nhà,
Như chiếc lọ hoa lâu không ngắm,
Như án thư xưa sơn nhạt nhòa !
Cháu như có rỗi lau giùm nha,
Cho bình hoa xưa có phôi pha,
Vẫn còn hương phấn rơi đâu đó,
Để cho người ngắm bớt xót xa >
Hihihiiiiiiiiiii
NHƯ CHUYỆN NGÀY XƯA.
Tôi biết tìm đâu dáng em xưa,
Chiều qua phố thị thu giao mùa,
Hoàng hôn rụng xuống con đường nhỏ,
Như vội vàng hôn suối tóc mơ.
Gió cợt đùa hương để ngất ngây,
Tóc bay theo gío ngỡ như mây, Tôi nghe ngày chết - tình thành mộng,
Thương bóng em qua phút cuối ngày.
Như chút duyên tơ tôi biết em,
Mà hương suối tóc vẫn chưa quên,
Những chiều thu muộn về phố thị,
Vẫn nhớ người thương chưa biết tên .
Tôi biết tìm đâu dáng ai quen,
Mùi hương suối tóc để đêm đêm,
Đem tơ vương kết cho thành mộng,
Như chuyện ngày xưa tôi biết em.
Cố iu ơi , bắt gặp cố iu ở đây roài ,
Cụ Cố ơi à cụ cố yêu
Biết không Quỳnh nhỏ nhớ Cố nhiều
Níu tay Cố lại mà thăm hỏi
Dạo nầy sức khoẻ Cố ra siêu?!
Đã gặp cố rồi,
Chắt à cũng lâu lắm rôi,
Từ khi chắt chạy theo người ( hihihi... cuốn gói chạy theo hắn đó...)
Ta về tụng câu tình hời,
Đêm đêm cho chắt bên người...!
Cuối tuần du dương nha.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: