Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 57 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 854 bài trong đề mục
hoangau 26.04.2008 01:30:28 (permalink)
0
Hoangau thấy người ta bảo mỗi bài thơ như là một đứa con của mình, hic, thế thì phải xây một cái nhà trẻ cho chúng nó vậy.
 
 
#1
    hoangau 26.04.2008 01:35:40 (permalink)
    0
                    HÁT RONG

    Không như những người hát rong tôi đã gặp
    Họ thổi vào micro những nức nở vô hồn
    Có lúc lại như đấm vào tai, khản đặc
    Đàn gảy phừng phừng như mưa gõ mái tôn.

    Em là người hát rong đầu tiên tôi gặp
    Khuôn mặt như một bông hoa.
    Đôi mắt mở to long lanh trong nắng
    Lơ đãng trước dòng người qua.

    Tiếng sáo vút lên như cánh diều đón gió
    Mang tiếng rì rào đồng lúa quê em
    Chắc em đang mơ về đàn trâu no cỏ
    Về ánh trăng trôi trên sông nước êm đềm...

    Thính giả đến đứng quanh em, im lặng
    Nhìn em như bị thôi miên.
    Họ cũng như tôi, gặp ánh mắt em và bỗng hiểu
    Những gì đã nhận từ em
                     không đổi hết được bằng tiền.

    (Hoangau)

    #2
      hoangau 26.04.2008 01:40:46 (permalink)
      0
                 BÁNH
                             (Lời của... vợ Lang Liêu)

      Tỉnh dậy đi nào hỡi chàng ơi !
      Nghe thiếp tỉnh nào, ngất thế thôi !
      Thiếp dìu chàng dự xong buổi giỗ
      Thành kính xem ra lắm khóc cười.

      Xưa vợ chồng mình thức thâu canh
      Sản vật quê hương với lòng thành
      Thảo thơm mộc mạc hồn dân Việt
      Lưu lại muôn đời với sử xanh.

      Bây giờ con cháu tưởng mình... tham
      Thấy to là thích, bự là ham
      Lãng phí biết bao nhiêu công của.
      Xót kẻ đói ăn, uất cứng hàm.

      Nó lại tưởng mình có phép tiên
      Bánh thiu thụ lộc hoá ngon liền.
      Bánh dày mút xốp no cả tháng.
      Chúng khấn xì xầm. Thiếp muốn điên !!!

      Thôi cố mà... ăn giỗ, chàng ơi !
      Mong đừng tái diễn nữa mà thôi.
      Tổ tiên thành kính còn như vậy
      Trăm nỗi dân kêu chắc phí lời !

      (Hoangau)

      #3
        hoangau 26.04.2008 01:48:15 (permalink)
        0
                  ?

        Thức khuya, em sợ
        Khi đêm quá dài.
        Chỉ còn thổn thức
        Bên mình sớm mai.

        Bình minh vẫn đón
        Mặt trời phương xa.
        Nắng thì không phải
        Nắng ngày hôm qua.

        Và em vẫn biết
        Cuộc đời đổi thay.
        Dù không xa mặt
        Cách lòng ai hay.

        Cánh buồm gió táp
        Lo không tới bờ.
        Mắt nhoè, môi mặn
        Biết mình không mơ...

        ......Đêm tàn, lửa tắt, rượu khô  (*)
        Hỡi người yêu dấu, có chờ nhau không ???.....
         
        (Hoangau)

        --------
        (*) Em ơi, lửa tắt, bình khô rượu  (VHC)

        #4
          hoangau 26.04.2008 01:50:48 (permalink)
          0
                          MẸ 

          Từ khi được nằm trong bụng
          Là con đã có mẹ rồi.
          Trái tim con và tim mẹ
          Một nhịp đập cùng nhân đôi.
           
          Con mẹ bao giờ cũng dại
          Cho dù cao lớn bao nhiêu.
          (Mà nhất lại là... con gái.
          Lao tâm khổ tứ hơn nhiều).
           
          Con úp mặt vào lưng mẹ
          Hít thật sâu mùi mồ hôi.
          Muốn nói rằng "Con yêu mẹ!"
          Mà sao không cất nên lời...

          (Hoangau)
          #5
            Nguyen Gia Linh 26.04.2008 17:45:55 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoangau

                            MẸ 

            Từ khi được nằm trong bụng
            Là con đã có mẹ rồi.
            Trái tim con và tim mẹ
            Một nhịp đập cùng nhân đôi.
             
            Con mẹ bao giờ cũng dại
            Cho dù cao lớn bao nhiêu.
            (Mà nhất lại là... con gái.
            Lao tâm khổ tứ hơn nhiều).
             
            Con úp mặt vào lưng mẹ
            Hít thật sâu mùi mồ hôi.
            Muốn nói rằng "Con yêu mẹ!"
            Mà sao không cất nên lời...

            (Hoangau)

             
            Cháu Hoangau thân. Chú có vào Topic của Thơ vui và sau đó thấy đuợc topic mới của cháu, vội vào thăm và để lại bài:
             
            Mẹ yêu

            Ngày nào mới vừa trong bụng
            Được Mẹ lo lắng cho rồi
            Nâng niu Mẹ từng ôm ấp
            Chở che không để chia đôi
             
            Từ khi ra đời thơ dại
            Chưa bao giờ nghĩ bao nhiêu
            Chỉ biết phận mình con gái
            Càng thêm thương Mẹ hơn nhiều
             
            Con muốn nằm trong lòng Mẹ
            Tình thương thấm đượm mồ hôi
            Con thèm nói lên Yêu Mẹ
            Con dành nói lại vạn lời

            NGL
            #6
              hoangau 26.04.2008 18:25:15 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

              Cháu Hoangau thân. Chú có vào Topic của Thơ vui và sau đó thấy đuợc topic mới của cháu, vội vào thăm và để lại bài:

              .....
               
              NGL

               
              Cháu chào chú ! Cái "nhà trẻ" nho nhỏ này của cháu rất vui được đón chú đến thăm. Cháu rất mong nhận được những lời bình và bài hoạ của chú. Cám ơn chú nhiều !
               
               
              #7
                hoangau 26.04.2008 18:56:55 (permalink)
                0
                Chuyện văn phòng
                 
                Sáng nay sếp cãi nhau với vợ (chắc thế)
                Mặt mũi hằm hằm như đòi nợ.
                Làm nứt cả cái cốc thuỷ tinh.
                Rất kinh !

                Cả phòng không ai dám ho he.
                Sếp quát thế nào cũng lắng nghe.
                Sơ sẩy mà làm ông điên tiết
                Thì chết.

                Tự dưng đến chiều sếp lại vui.
                Ai chào cũng gật, rất là tươi.
                Anh thư ký bảo: "Ông vừa thoát
                Room chat ".

                 
                (Hoangau)
                #8
                  hoangau 26.04.2008 18:58:59 (permalink)
                  0
                           ĐÊM

                  Con đường dần im ắng.
                  Đêm đã khuya lắm rồi.
                  Dường như thức cùng tôi
                  Không chỉ dàn máy tính.

                  Ai bảo đêm yên tĩnh?
                  Tay lá vẫy lao xao
                  Gió khẽ nâng rèm cửa
                  Cho ánh trăng lẻn vào.

                  (Hoangau)
                  #9
                    hoangau 26.04.2008 19:02:05 (permalink)
                    0
                                RẠN VỠ

                    Im lặng. Phút lặng im đáng sợ.
                    Anh xa xăm. Thổi khói thuốc bay vèo.
                    Tiếng thở dài cùng vật vã bay theo...

                    Một bông hồng trong lọ, chơ vơ
                    Sắc đỏ hắt lên má em bỏng rát.
                    Cố kìm lại những lời chua chát.

                    Hai trái tim lẽ nào đang lạc nhịp.
                    Tiệm cận một tâm hồn đâu phải giản đơn
                    Càng lại gần càng thấy cách xa hơn.

                    Bàn tay anh nắm tay em vẫn ấm.
                    Trong lòng em, cơn gió mùa rét đậm
                    Len lỏi tự bao giờ...

                    (Hoangau)
                    #10
                      hoangau 28.04.2008 18:44:38 (permalink)
                      0
                                QUÀ
                       
                      Quan đã nói rồi, quan không ăn hối lộ
                      Chỉ nhận chút quà là chú chó giống Phù-Tang.
                      Chú chó trắng rất xinh, có chiếc vòng đeo cổ
                      Bằng vàng.
                       
                      (Hoangau)
                       
                       
                      #11
                        hoangau 28.04.2008 18:48:27 (permalink)
                        0
                        THƠ TẶNG BẠN NET
                         
                        Con cò lặn lội bờ sông  (*)
                        Cay cú vì chồng lướt net cả đêm.
                        Cò nhà chăn ấm đệm êm
                        Thế mà cò net ổng thèm mới đau !!!
                        Cầu trời mạng ngỏm thật lâu
                        Hả hê nhìn ổng âu sầu, đỡ cơm !
                         
                        (Hoangau)
                        ---------
                        (*) Ca dao
                         
                         
                         
                        #12
                          hoangau 30.04.2008 18:16:27 (permalink)
                          0
                          "Hoangau"

                          Luận một cái tên cũng đau đầu.
                          Bạn bè cao hứng gọi "Hoa_ngâu",
                          "Hoạn_gấu", "Hoàng_Âu", "Hổ_ăn_gấu" ... !
                          Giở sổ, Nam Tào ... gãi rụng râu...[sm=thinking.gif]

                           
                          #13
                            thaianh49 30.04.2008 23:49:11 (permalink)
                            0
                             THƠ TẶNG BẠN NET
                             
                            Con cò lặn lội bờ sông  (*)
                            Cay cú vì chồng lướt net cả đêm.
                            Cò nhà
                            chăn ấm đệm êm
                            Thế mà cò net
                            ổng thèm mới đau !!!
                            Cầu trời mạng ngỏm thật lâu
                            Hả hê nhìn ổng âu sầu, đỡ cơm !

                            (Hoangau)

                            ---------

                            (*) Ca dao


                            Con cò lặn lội bờ sông*
                                 Chồng đi lướt net cả đêm không về
                                 Dương cao khẩu hiệu xin thề
                                 Tìm ông bạn khác chơi đề cho khuây
                             
                                 Điện lực cúp cũng kệ thây
                                 Mình đi đánh chắn cả ngày sợ chi
                                 Chồng không có net ngủ khì
                                 Chờ cơm vợ thổi...Vậy thì đói meo..!
                                                  Thái Anh
                                 Thái Anh đi qua nhà HOANGAU...có cảm nhận HN còn trẻ lắm và cũng rất nghịch ngợm ,dí dỏm... Thái Anh góp một bài để cùng vui.Một ngày nào đó TA sẽ trở lại để họa bài "hoangau".."hổ ăn gấu.."

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 23:59:49 bởi thaianh49 >
                            #14
                              hoangau 01.05.2008 22:17:42 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: thaianh49

                               THƠ TẶNG BẠN NET
                               
                              Con cò lặn lội bờ sông  (*)
                              Cay cú vì chồng lướt net cả đêm.
                              Cò nhà
                              chăn ấm đệm êm
                              Thế mà cò net
                              ổng thèm mới đau !!!
                              Cầu trời mạng ngỏm thật lâu
                              Hả hê nhìn ổng âu sầu, đỡ cơm !

                              (Hoangau)

                              ---------

                              (*) Ca dao


                              Con cò lặn lội bờ sông*
                                   Chồng đi lướt net cả đêm không về
                                   Dương cao khẩu hiệu xin thề
                                   Tìm ông bạn khác chơi đề cho khuây
                               
                                   Điện lực cúp cũng kệ thây
                                   Mình đi đánh chắn cả ngày sợ chi
                                   Chồng không có net ngủ khì
                                   Chờ cơm vợ thổi...Vậy thì đói meo..!
                                                    Thái Anh
                                   Thái Anh đi qua nhà HOANGAU...có cảm nhận HN còn trẻ lắm và cũng rất nghịch ngợm ,dí dỏm... Thái Anh góp một bài để cùng vui.Một ngày nào đó TA sẽ trở lại để họa bài "hoangau".."hổ ăn gấu.."

                               

                               
                              Oeo căm , oeo căm. Cám ơn Thái Anh đến chơi. Hoangau không biết chuẩn "trẻ" của vnthuquan là thế nào, nhưng so với nhiều bậc cao niên thì chắc là Hoangau vẫn "trẻ lắm" nhỉ. . Lúc nào rảnh mời Thái Anh vào chat room quậy nhé. Bài hoạ này của Thái Anh có khi mình phát triển lên thành "chuyên đề" được đấy nhỉ. Hoangau mang vào chat room luôn đây !
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 57 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9