Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 57 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 854 bài trong đề mục
hoangau 26.07.2008 11:27:03 (permalink)
0
Tâm sự cùng em
 
Hoa ơi chị nói nhỏ điều này
Lão gàn nhà chị bực lắm thay
Việc nhà bỏ bẽ không ngó tới
Lẩn thẩn lơ ngơ suốt cả ngày
 
Lão cứ tấm tắc thơ em hay
Em là kiệt nữ khiến ngất ngây
Đêm nằm ú ớ tên em gọi
Suýt nữa chị cho cái tát bay
 
Thời trẻ được cái lão đẹp giai
Mía lùi ngọt lịm lại khôi hài
Chị tưởng rồi đại bàng cất cánh
Nào ngờ rú rí chim ri thôi
 
Chị mà giỏi thơ được như em
Dây tình chị sẽ thắt chặt thêm
Xỏ mũi dắt như trâu cày ấy
Để xem lão còn muốn tòm tem
 
Mà thôi kể tội chỉ khổ thêm
Được cái lão không thích chả nem
Già néo đứt dây lão đi mất
Thì chị lại trống vắng đêm đêm
 
Chị em mình khổ ai hiểu cho
Ván đóng thành thuyền nặng gánh lo
Biết thế ngaỳ xưa cau đừng nhận
Hẳn bây giờ vẫn rực rỡ hoa ./.
 
(Chạt Tiền thiền sư)


Thư quán bây giờ đến lắm Hoa
Bà chị làm ơn nói rõ ra.
Khổ lắm, tính tình hay tưởng ... bở ...
Vỡ mộng, buồn, đau, ...
                                           lại ... tốn gà !!!

(hoangau)
 
 
 
Họp Thư Quán

Thái Anh thôi về Đà Nẵng đi
Cứ ở xa xôi mãi làm gì
Nhớ em biển thét gào giông tố
Vơi đầy lớp lớp sóng lăn đi

Em hãy về Đà Nẵng với anh
Mỗi chiều sánh bước ngắm biển xanh
Cùng xây lâu đài trên bờ cát
Mỗi đợt sóng xô lại tan nhanh

Em như cơn gió biển mát lành
Đưa cánh buồm xa đậu bến anh
Dây neo giữ thuyền luôn vững chãi
Bão tố phong ba chẳng chòng chành

Mình sẽ cùng vui với Liên Thơ
Hoa Ngâu, Hoa Hà Nội đang chờ
Anhtrangthu,Nguoitoithuong nữa
Hoà chung trang thập cẩm như mơ

Mình sẽ mời thêm cả LuyenSon
Làm trọng tài xe sợi duyên ...rơm
Vừa xoắn quá tay đã đứt phựt
Tất cả cười lăn suýt quên cơm

Nếu anh cảm cúm cậy nhờ em
Dạo nhạc có Thành Dũng tay mềm
Ngâm thơ giọng Kim Giang tha thiết
Làm rể có Trung Dũng tay quen

Để tươi vui ta sẽ mời thêm
Nutamxuan rực rỡ bên thềm
Lam Tím trên giàn đang khoe sắc
Có Mạc Gia canh gác đêm đêm

Cuộc vui không thể thiếu bề trên
Bác Lá Đồng Lão thỉnh trước tiên
Quan Nguyên Đỗ Chị Tư Ly nữa
Phong bì mừng mình đựơc ối tiền

Lâu đài hạnh phúc phải có tranh
Thì sẵn đây hoạ sỹ Kim Thanh
Những khúc nhạc vui mừng hạnh phúc
Hàn Tiên Sinh luyến láy sẽ thành

Điệu múa giao duyên mời SuongAnh
Bánh kem Băng Nguyệt với Huyền Băng
Son phấn có Thanh Loan Lão luyện
Đạo diễn Diên Vỹ đố ai bằng

Ta tổ chức thêm hát ả đào
Tom - chát Mạnh Hùng giỏi tay cao
Thảo My cùng hoà theo nhịp phách
Ứ hự...Nàng Van với Bảo Loan

Phải treo cả câu đối cho sang
Thầy Tú Lòng Thòng đã sẵn sàng
Còn góc đường thi hay đối hoạ
Tà Lão Minh Đông chọi Chu Ha

Như thế vui chưa THái Anh ơi
Em còn không gật nữa thì thôi
Xấu hổ anh chui vào Cốc vắng
Khua chuông gõ mõ vọng liên hồi

Áng kinh thư này soạn mua vui
Xin đừng ai gọi tiếng : Thơ ơi
Cốt sao cùng nối vòng tay lớn
Già trẻ gái trai nắc nẻ cười

Hội họp xong rồi bần tăng lui
Mô phật ./.

(Chạt tiền thiền sư)




Mấy hôm con chẳng vấn an thầy

Bệnh cũ thế mà tái phát ngay. 
Lỗi tại thầy không kiêng ... ngủ mặn  
(Mà) Chuông phải thỉnh đều, phải ăn chay.  
  
 (hoangau)
 
Đến sau Liên Thơ là Trăng Thu
Dù là đang mải miết vi vu
Nhưng thấy họp hành là Thu đến
Vì ngỡ họp xong...chén lu bù...

Hoa Ngâu em hỡi ở nơi nao
Nhanh vào còn tay thớt tay dao...
Cô em trẻ đẹp tài đun nấu
Đãi chị Thái Anh một bữa nào!!!



(anhtrangthu)
 
Hehe...chú rể chuyến này là Trạc sư
Ngâu ơi có trộm...toàn món chay
Ngày cưới áo cà sa chẳng thấy
Thầy đã vận vào bộ áo tây
 
Chị làm cô dâu... cũng khoái đây 
Lấy được ''ông sư'' trạng trên mây
Thế là cả làng nghe với thấy
Chị vứt ống nghe...để theo thầy
 
Lấy chồng...như trạng...khiếu trên mây
Chả hiểu duyên nồng được mấy ngày
Nếu mà cưới xong...chị nhìn thấy...
Tóc chồng không có...chị chuồn đây.!
 
Hoa,Thơ,Ngâu ,Trăng...cứu tôi ngay.!
 
hihi...cả làng chuẩn bị phong bì nghe...
mà cô dâu này là đỏng đảnh lắm cơ...Không có máy bay đến đón thì ẻm hổng đi đâu..hi.!
              (Thái Anh)
 
 
 
Lời ngỏ
 
Các thí chủ đến vãn cảnh chùa
Xin cứ tự nhiên niệm kinh thư
Bần tăng một lòng yêu tất cả
Nhưng chỉ yêu kinh tặng thôi nha
 
(Chạt tiền thiền sư)



Đã bảo là "yêu tất cả" rồi
Lại còn "kinh tặng" mới yêu thôi.
Hoangau chỉ có toàn "kinh ném"
Với lại "kinh phang", rõ khổ đời !
 
Thế thì lủi thủi phải về thôi ! 
 
(hoangau)


 
 

 
 




 
hoangau 26.07.2008 11:40:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Trộm
 
Thăm nhà Ngâu tiệc sẵn sang giàu
Nếm nhanh vài miếng vội vù mau
Không mời nên đành làm du kích
Thoắt ẩn hiện đố bắt được nhau



 
Sao mà thầy phải vù mau
Tiệc này chẳng nấu con đâu dám mời.
Sang nhà chị Thái Anh chơi
Thế là ... ăn trộm một hơi (giống thầy).  
Thầy ơi, con ... thủ thỉ này 
(Nghe xong thầy có ... vù ngay cũng đành)
" Thơ thì trộm của Thái Anh
Sao ăn lại cứ phải ... giành của con ? "
 
hu hu hu
 
[sm=mecry.gif] [sm=mecry.gif] [sm=mecry.gif]
 
anhtrangthu 26.07.2008 12:25:46 (permalink)
0
Tâm sự cùng em
 
Hoa ơi chị nói nhỏ điều này
Lão gàn nhà chị bực lắm thay
Việc nhà bỏ bẽ không ngó tới
Lẩn thẩn lơ ngơ suốt cả ngày
 
Lão cứ tấm tắc thơ em hay
Em là kiệt nữ khiến ngất ngây
Đêm nằm ú ớ tên em gọi
Suýt nữa chị cho cái tát bay
 
Thời trẻ được cái lão đẹp giai
Mía lùi ngọt lịm lại khôi hài
Chị tưởng rồi đại bàng cất cánh
Nào ngờ rú rí chim ri thôi
 
Chị mà giỏi thơ được như em
Dây tình chị sẽ thắt chặt thêm
Xỏ mũi dắt như trâu cày ấy
Để xem lão còn muốn tòm tem
 
Mà thôi kể tội chỉ khổ thêm
Được cái lão không thích chả nem
Già néo đứt dây lão đi mất
Thì chị lại trống vắng đêm đêm
 
Chị em mình khổ ai hiểu cho
Ván đóng thành thuyền nặng gánh lo
Biết thế ngaỳ xưa cau đừng nhận
Hẳn bây giờ vẫn rực rỡ hoa ./.
 
(Chạt Tiền thiền sư)


Thư quán bây giờ đến lắm Hoa
Bà chị làm ơn nói rõ ra.
Khổ lắm, tính tình hay tưởng ... bở ...
Vỡ mộng, buồn, đau, ...
                                           lại ... tốn gà !!!

(hoangau)


Họp Thư Quán

Thái Anh thôi về Đà Nẵng đi
Cứ ở xa xôi mãi làm gì
Nhớ em biển thét gào giông tố
Vơi đầy lớp lớp sóng lăn đi

Em hãy về Đà Nẵng với anh
Mỗi chiều sánh bước ngắm biển xanh
Cùng xây lâu đài trên bờ cát
Mỗi đợt sóng xô lại tan nhanh

Em như cơn gió biển mát lành
Đưa cánh buồm xa đậu bến anh
Dây neo giữ thuyền luôn vững chãi
Bão tố phong ba chẳng chòng chành

Mình sẽ cùng vui với Liên Thơ
Hoa Ngâu, Hoa Hà Nội đang chờ
Anhtrangthu,Nguoitoithuong nữa
Hoà chung trang thập cẩm như mơ

Mình sẽ mời thêm cả LuyenSon
Làm trọng tài xe sợi duyên ...rơm
Vừa xoắn quá tay đã đứt phựt
Tất cả cười lăn suýt quên cơm

Nếu anh cảm cúm cậy nhờ em
Dạo nhạc có Thành Dũng tay mềm
Ngâm thơ giọng Kim Giang tha thiết
Làm rể có Trung Dũng tay quen

Để tươi vui ta sẽ mời thêm
Nutamxuan rực rỡ bên thềm
Lam Tím trên giàn đang khoe sắc
Có Mạc Gia canh gác đêm đêm

Cuộc vui không thể thiếu bề trên
Bác Lá Đồng Lão thỉnh trước tiên
Quan Nguyên Đỗ Chị Tư Ly nữa
Phong bì mừng mình đựơc ối tiền

Lâu đài hạnh phúc phải có tranh
Thì sẵn đây hoạ sỹ Kim Thanh
Những khúc nhạc vui mừng hạnh phúc
Hàn Tiên Sinh luyến láy sẽ thành

Điệu múa giao duyên mời SuongAnh
Bánh kem Băng Nguyệt với Huyền Băng
Son phấn có Thanh Loan Lão luyện
Đạo diễn Diên Vỹ đố ai bằng

Ta tổ chức thêm hát ả đào
Tom - chát Mạnh Hùng giỏi tay cao
Thảo My cùng hoà theo nhịp phách
Ứ hự...Nàng Van với Bảo Loan

Phải treo cả câu đối cho sang
Thầy Tú Lòng Thòng đã sẵn sàng
Còn góc đường thi hay đối hoạ
Tà Lão Minh Đông chọi Chu Ha

Như thế vui chưa THái Anh ơi
Em còn không gật nữa thì thôi
Xấu hổ anh chui vào Cốc vắng
Khua chuông gõ mõ vọng liên hồi

Áng kinh thư này soạn mua vui
Xin đừng ai gọi tiếng : Thơ ơi
Cốt sao cùng nối vòng tay lớn
Già trẻ gái trai nắc nẻ cười

Hội họp xong rồi bần tăng lui
Mô phật ./.

(Chạt tiền thiền sư)


Mấy hôm con chẳng vấn an thầy

Bệnh cũ thế mà tái phát ngay. 
Lỗi tại thầy không kiêng ... ngủ mặn  
(Mà) Chuông phải thỉnh đều, phải ăn chay.  
  
 (hoangau)

Đến sau Liên Thơ là Trăng Thu
Dù là đang mải miết vi vu
Nhưng thấy họp hành là Thu đến
Vì ngỡ họp xong...chén lu bù...

Hoa Ngâu em hỡi ở nơi nao
Nhanh vào còn tay thớt tay dao...
Cô em trẻ đẹp tài đun nấu
Đãi chị Thái Anh một bữa nào!!!



(anhtrangthu)

Hehe...chú rể chuyến này là Trạc sư
Ngâu ơi có trộm...toàn món chay
Ngày cưới áo cà sa chẳng thấy
Thầy đã vận vào bộ áo tây
 
Chị làm cô dâu... cũng khoái đây 
Lấy được ''ông sư'' trạng trên mây
Thế là cả làng nghe với thấy
Chị vứt ống nghe...để theo thầy
 
Lấy chồng...như trạng...khiếu trên mây
Chả hiểu duyên nồng được mấy ngày
Nếu mà cưới xong...chị nhìn thấy...
Tóc chồng không có...chị chuồn đây.!
 
Hoa,Thơ,Ngâu ,Trăng...cứu tôi ngay.!
 
hihi...cả làng chuẩn bị phong bì nghe...
mà cô dâu này là đỏng đảnh lắm cơ...Không có máy bay đến đón thì ẻm hổng đi đâu..hi.!
              (Thái Anh)


Lời ngỏ
 
Các thí chủ đến vãn cảnh chùa
Xin cứ tự nhiên niệm kinh thư
Bần tăng một lòng yêu tất cả
Nhưng chỉ yêu kinh tặng thôi nha
 
(Chạt tiền thiền sư)



Đã bảo là "yêu tất cả" rồi
Lại còn "kinh tặng" mới yêu thôi.
Hoangau chỉ có toàn "kinh ném"
Với lại "kinh phang", rõ khổ đời !
 
Thế thì lủi thủi phải về thôi ! 
(hoangau)

Em ơi chị lại có "kinh quăng"
Nên cũng lủi thôi đỡ loằng ngoằng
Kinh thầy không có toàn "thơ trộm"
Chả trách chúng mình bị đá văng...
anhtrangthu
 
hoangau 28.07.2008 18:37:01 (permalink)
0
 Người thương anh ở đâu rồi
Vắng thơ, em cũng bồi hồi nhớ anh

 Lục bát em viết hổng rành
Câu từ cứ đứng loanh quanh vấp hoài
Thất ngôn chỉ biết lai rai
Ngũ ngôn em viết kéo dài trang thơ
Yết Hậu em đứng đẫn đờ
Chờ anh đi đến hoạ thơ vui cùng
Anh thường đi đứng lung tung
Hết mở trang mới săn lùng web thơ
Để em cứ đứng bơ vơ
Một mình đất khách biết giờ anh đâu
Người ta thơ hoạ nhịp cầu
Còn em thơ xướng lầu bầu mình thôi
Anh đi anh cũng đi rồi
Em về em nhớ.. hơi người em thương

(nguoitoithuong)
 
 
Vì người nên mắt đẫm sương.
Khi về nhớ phải ... bồi thường cho em !!!

(hoangau)
 
Phạc phờ mắt mũi lem nhem
Vào trang thơ ấy nói kèm vài câu
Ngờ đâu nàng lại âu sầu
Bảo rằng ta thốt những câu tệ lòng!
 
Giờ đây nàng thốt tiếng không
Vượt ngàn thiên lý khó hòng gặp nhau
Coi như tạo diện đỗi màu...
Đời này hợp ý xa nhau cũng gần!
 
Cạnh bên nhưng khó kết thân
Ví như gặp mặt nhiều lần cũng xa!

(Lyenson)
 
Thú điền viên

Về quê trồng đậu trồng cà
Dưới nương hoa cỏ trên là tán cây
Mùa nào thức ấy sẵn đây
Bạn thăm, ta tiếp, ngày ngày bình thơ
*
Xa rồi ngày tháng vật vờ
Tranh nơi phố thị, phạc phờ tấm thân
Vui cùng cây cỏ gió trăng
Nàng thơ diễm lệ tuyệt trần nơi đây
*
Hơn thua chi chuốc hao gầy
Về đây nhàn nhã, tuyệt thay tình người!

LYênSơn


Về quê trồng đậu trồng cà...

... VAC có cả gà cả heo.
Đêm đêm cá quẫy ao bèo.
Nàng thơ diễm lệ mè nheo thơ tình  .
 
Thảo nào anh cứ nín thinh
Về đây hưởng thụ một mình điền viên.
Nguoitoithuong quá buồn phiền
Thấy người xướng hoạ liền liền, tủi thân. 
 
Xa nhau hợp ý cũng gần  (ý thơ lyenson)
Nên anh phơi phới những lần xa nhau...
 

(hoangau)
Liên Thơ 29.07.2008 07:45:09 (permalink)
0
Đồng
                           
Gửi một người
Tôi chẳng làm đồng chí đâu
Đồng mong, đồng nhớ, đồng sầu,đồng thương
Mong đồng một sợi tơ vương
Mong đồng uống nước sông Tương một lần    "1"
Mong đồng trái táo em ăn
Hạt cây trồng xuống đồng chăm cái mầm
Mênh mông là một chữ đồng
Bao giờ mình mới phải lòng người ta
Cho câu thơ đỡ xót xa
Cho thơ tình cất bài ca muôn đời
Mơ là mơ hão thế thôi
Nên thơ tôi mới cả đời chơ vơ
Người ơi người ở em chờ
Câu quan họ lắng tận bờ xa xôi
Vẩn vơ thơ lạc lối rồi
Ai ơi xin dắt thơ tôi trở về
      Hà nội 8 - 7 - 2008
           Anh đồ 
Đồng thì về nghĩa là cùng
Cùng bao nhiêu thứ  chung  bao việc làm
Vậy mà trong cõi nhân gian
chung chẳng biết gọi tên thế nào
 
Lấy chị em gọi đồng hao
Dân cùng một nước đồng bào với nhau
Cùng quê ở tận đâu đâu
Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...
 
Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao? 
         kimrbl
Tình nào cũng một chữ đồng
Riêng tình chồng vợ chất chồng đồng tâm
     Xoay quanh quả đất thật tròn
Kiếp sau lại gặp nửa vòng của nhau
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Hoàng hôn ngày đầu tuần, 28/7/2008
 Vợ chồng chung một chữ đồng
Vẫn không bằng đựơc chung lòng thương yêu
Chung nhau thì thật là nhiều
Đến khi xế bóng , xế nhiều vẫn chung... 
           
Kimrbl   28/7/2008
Tôi viết hàng vạn chữ đồng
Đồng sàng sao lại tôi không viết vào?
  Mặc dù nay ước mai ao
Đồng sàng đồng mộng ai nào chẳng mơ
Đồng sàng thì sẽ đồng thơ
Đồng mộng con lắm Liên Thơ bế dùm

              Nguyễn Thế Duyên 
                  28/7/2008
Một chữ đồng lồng trong vạn chữ đồng
Chỉ riêng chồng vợ, gia đình mà thôi
“Sống đồng sàng,chết đồng quách”
Anh quên mơ nên chẳng có trong thơ
Lấy đâu con bế con bồng
Lấy đâu để gửi vườn trẻ Liên Thơ một đàn?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Ban mai ngày 29/7/2008
Thông báo để quý thi hữu được biết, vốn Liên Thơ là giáo viên Tiểu học độ mươi năm nữa về hưu sẽ mua vài hec ta đất ở quê để mở vườn trẻ ưu tiên giữ cho cháu, chắt, chít của bạn thơ một thời...Riêng thi huynh Thế Duyên thì Liên Thơ nhận giữ con  
         Hoangau ơi đến chị cũng thèm cắn quả táo của em hôm nào ấy...Em còn nhớ không?
       Từ ý thơ không biết gọi là "nương nương hay tỉ tỉ" của Lyenson hỏi hoangau đó mà chị rủ gọi nhau là "đồng chí".Chị luôn nhớ  chuyện nhà tớ thì có ba người,hoa ngau thì nhớ tình ca ba miền, lyen son thì bảo với chị là nhớ lẩu hoa ba miền.Phải chung nhớ nhé hoangau ơi...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 07:51:37 bởi Liên Thơ >
hoangau 30.07.2008 00:05:02 (permalink)
0
  Kính  báo
 
Tiểu Hoa đang lạc bước vân du
Bần tăng được ủy thác trông chùa
Thí chủ góp kinh xin cảm tạ
Ráng đợi vài hôm nữa...Xin thưa./.

(Chạt Tiền thiền sư)
 
 
Cấp báp cấp báo
 
Tiểu Hoa phơi phới bước vân du
Tóm Chạt_Tiền sư, bắt trông chùa.
Quét dọn, thỉnh chuông chùa hàng xóm
Chùa mình bão dập bét cà chua.
 
 
(hoangau)
 
 
Chị Hoa ơi ...
 
... giờ đang khoe sắc chốn nào
Ong về tìm kiếm nháo nhào khắp nơi !
Có phải ở Bắc Giang chơi
Quà quê mấy bữa sẽ mời em ăn 
Hay là cảm sốt ốm lăn
Bởi vì ướt sũng cái lần mưa to?
Hay đang thoải mái reo hò
Trên đường du lịch Mỹ ... (Tho) , Thái ... (Bình) ?
 
Giác quan thứ sáu mà linh
Chị hắt hơi với giật mình tùm lum. 
 
(hoangau)
 
 
 


Liên Thơ 31.07.2008 01:25:31 (permalink)
0
Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 01:32:31 bởi Liên Thơ >
hoangau 31.07.2008 12:20:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
...

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008

 
 
...
 
Mở quán bán hàng
Nhưng mà hàng ế   
Sụt sùi rơi lệ
Thành em Ngâu mưa
 
...
 
 
nguoitoithuong 31.07.2008 12:45:24 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Liên Thơ

Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
...

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008



...
 
Mở quán bán hàng
Nhưng mà hàng ế   
Sụt sùi rơi lệ
Thành em Ngâu mưa
 
...
 


 
.....
Ô kìa lạ chưa
Sợ chi quán ế
Thấy ngâu rơi lệ
Giọt rơi thành dòng...

..
À tại cháo lòng

Phải không Ngâu nhỉ
Mấy hôm bạn nghỉ
Quán ế mất rồi
 
Tại quán thiếu mồi
Nên không người đến
Người thương đã hẹn
Trở về quán đây
 
Ngâu chớ sầu lây
Vui lên Ngâu nhé
Nào ta cùng ghé
Chùa Thầy Trạc iu
 
Lại mang thêm nhìêu
niềm vui..cửa phật
Chị iu tất bật
ra đón hai ta
 
Chúng ta vô nhà  
Nhân Sơn nữa chứ
Người thương ý tứ
Hổng dám ghẹo anh
 
Nhưng...thấy gió lành
Ngỡ mình là gió
Thì thào nói nhỏ
Anh gửi hôn môi
 
Đừng lo anh ơi
Lần này sẽ tới
Em hứa giữ lời
Nụ hôn tặng chị
 
...
Ngâu ơi típ sức....
 
hoangau 01.08.2008 00:57:40 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Liên Thơ

Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
...

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008



...
 
Mở quán bán hàng
Nhưng mà hàng ế   
Sụt sùi rơi lệ
Thành em Ngâu mưa
 
...
 



.....
Ô kìa lạ chưa
Sợ chi quán ế
Thấy ngâu rơi lệ
Giọt rơi thành dòng...

..
À tại cháo lòng

Phải không Ngâu nhỉ
Mấy hôm bạn nghỉ
Quán ế mất rồi
 
Tại quán thiếu mồi
Nên không người đến
Người thương đã hẹn
Trở về quán đây
 
Ngâu chớ sầu lây
Vui lên Ngâu nhé
Nào ta cùng ghé
Chùa Thầy Trạc iu
 
Lại mang thêm nhìêu
niềm vui..cửa phật
Chị iu tất bật
ra đón hai ta
 
Chúng ta vô nhà  
Nhân Sơn nữa chứ
Người thương ý tứ
Hổng dám ghẹo anh
 
Nhưng...thấy gió lành
Ngỡ mình là gió
Thì thào nói nhỏ
Anh gửi hôn môi
 
Đừng lo anh ơi
Lần này sẽ tới
Em hứa giữ lời
Nụ hôn tặng chị

...
Ngâu ơi típ sức....
 

 
típ đơi !
 
Người khóc hị hị
Người cười hu hu
Cứ rối tít mù
Ai mà hiểu nổi.
 
Người thì hờn dỗi
Người thì quay đi.
"Con người có tội tình chi
Truyền đời nối kiếp khổ vì chữ  iu !!! " (*)
 
hic hic,  ai típ nào !
 
-----
(*) hàng nhái, không biết rõ nguồn gốc xuất xứ hàng thật, sorry !
 
 
kimrbl 01.08.2008 09:38:35 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangau


quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
...

kimrbl

titleAndStar(277,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao



 

Bài viết đã đăng: 277
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: online




Ơ, thế này là chị chúc cho người ta chỉ post được 500 bài là ... hết pin chứ gì ?   Vì đăng được 501 bài là thành Mạnh Thường Quân cơ ! 


Khen thay cho cô Hoàng Au
Nào ai có thích nhiều sao bao giờ
Chán đời thì thả chút thơ
Có ai đồng cảm thì chờ thâm giao
Sợ nhiều chả gánh nổi sao
 
Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008

 
 
Hoa Ngâu trẻ lại hồn nhiên
Chỉ tội tinh nghịch lại hiền như ma
Người ta thường ướp pha trà
Hay dùng để chữa đàn bà bụng đau
Xin đừng phơi khổ thân Ngâu
Bỗng dưng đang trắng thành mầu áo sư...
 
kimrbl


hoangau 02.08.2008 12:25:59 (permalink)
0
NẾU HỢP SẼ TIẾN XA HƠN
 
NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
MỚI NGÓ THOÁNG QUA SỢ HẾT HỒN
CAO LỚN , ĐẸP TRAI , HƠI MƠ MỘNG
HÀO HOA , PHONG NHÃ , BIẾT CHÌU EM ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
NGẪM MÌNH MÀ LO THẤY THẬT BUỒN
NHỎ BÉ , XẤU TRAI ,QUÊ MỘT CỤC
BA CỌC BA ĐỒNG THÁNG NHẴN TRƠN

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
ĐỜI NGHÈO NẶNG VAI NHỮNG LO BUỒN
ĐỜI THỰC MỘT THÂN CÒN MỬA MẬT
MÌNH CÒN CHƯA NỔI VỢ GÌ CON ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
QUẲNG MỌI LO TOAN VỚI NỖI BUỒN
HÍ HỬNG TÌM AI NGƯỜI TRÊN MẠNG
VỠ MỘNG THÔI ĐÀNH PHẢI XUỐNG LUÔN

CHẲNG HỢP NÊN KHÔNG TIẾN XA HƠN
BỞI TRÓT SINH RA SỐ KHỔ BUỒN
ĐỜI THỰC CHƯA XONG CÒN ẢO VỌNG
TRỜI BẮT XIN ĐÀNH CHỊU CÔ ĐƠN !


(kimrbl)
 
 

"TIẾN XA"
 
Có một đôi trai gái
Trên ghế đá vườn hoa.
Chàng thanh xuân phong độ
Nàng dịu dàng thướt tha.

 
Họ thì thầm trò chuyện
Tay cầm tay rụt rè.
Chiếc túi xinh đặt giữa
Cũng tò mò lắng nghe.

 
Mắt chìm vào trong mắt
Hoa tình dâng men say
Chiếc túi xinh đặt giữa
Rớt khi nào không hay.

Môi tìm môi đắm đuối
Tay ...  không còn cầm tay.
Chợt giật mình thảng thốt
Nàng vội lùi ra ngay.

 
Chiếc túi lại đặt giữa.
Nàng thỏ thẻ tỏ bày
" Mới quen nhau, đừng vội
TIẾN XA như thế này ... !!! "


 

(hoangau)
 
 
hoangau 02.08.2008 12:29:01 (permalink)
0
VÌ NHAU.!
 
Khi yêu.!
Họ nói  ''vì nhau''
Câu nói đầu miệng lưỡi
Tôi cười... chưa tin...
 
Bên cạnh nhà tôi
Có hai người
Ăn ở...
Như vợ chồng.!
 
Khi ghen.!
Chửi nhau
Như hai kẻ thù
Thậm tệ...
Nếu ''vì nhau''
Sao lại làm thế.?
Sỷ nhục nhau thậm tệ
Tưởng đổ bể vì đau.!
 
Nhưng một tháng sau
Họ lại ''vì nhau''
Không lìa được
Hết đau..!
Lại ở với nhau
Như vợ chồng...
 
Tôi thấy đau lòng
Cho câu...
''Yêu vì nhau ''...! 
       
               (Thái Anh)
 
 
 
 " Vì nhau "
 
 
Khi yêu
Nhiều người có thể
Vượt núi băng rừng lội sông hoá dễ
Để tìm đến nhau.

 
Nhưng đến khi tình thắm trầu cau
Lại phải vượt qua những điều nhỏ nhặt.
Một câu nói ngang tai, một việc làm nghịch mắt
Sắc thắm dễ phai trong mưa nắng đời thường.

 
Khi tình yêu hết nồng nàn
                  thì còn lại tình thương.
Tình thương âm ỉ  sáng trong cây đèn nghĩa vụ.
Nếu cây đèn cũng mong manh
Sự tôn trọng dành cho nhau không đủ.
Cau héo
Trầu khô
Chỉ còn lại màu vôi trắng toát hững hờ.

 
Tình trọng nghĩa thâm còn có thể phai mờ
Nữa là những yêu vay, thương mượn.
 
  

hoangau 02.08.2008 12:32:26 (permalink)
0
ÁNH MẮT 

Ánh mắt khi đang yêu
Gói bao lời nhắn nhủ...
Ánh mắt khi căm hờn
Nổi chớp giông, bão tố!
 
Không nói - e hơi ít
Nói ra - sợ hơi nhiều
May mà còn ánh mắt
Nói giúp ta bao điều.
 
Ánh mắt em một chiều...
Giăng lưới tình mềm mại
Anh bồi hồi mắc phải
Gỡ mãi mà không ra!
 
Rồi ngày vui dần qua
Ánh mắt còn đọng lại
Thành giọt buồn tê tái
Trong một chiều chia xa... 
 

          Nguyễn Thành Dũng
 

Ánh mắt người thương
Ánh mắt của người thương
Âm thầm theo ta mãi
Trong dặm dài năm tháng
Ánh mắt ai chứa chan
Tình yêu trao... trao mãi...
Ánh mắt ai hờn dỗi
Mỗi lúc không hiểu nhau
Ánh mắt ta nhìn nhau
Không thể nào quên được
Người yêu ơi ánh mắt
Sống trong nhau diệu kì...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
        15 giờ 10 phút, 30/7/2008 


 

" Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại về ngay.
Lời nói gió thoảng bay.
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em "
 
Em chép tặng chị bài thơ này của một nhà thơ Nga (không nhớ ai dịch). Còn đây là bản dịch của Thái Bá Tân:
 
"Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?"
 
Mắt miếc phiền toái nhỉ chị nhỉ. Trên diễn đàn thì ai biết được mắt mũi thế nào, mà chỉ đọc được lời thôi. "Ai đấy" của chị có không muốn "ngốc" cũng chẳng được, nên tốt nhất là "có yêu thì nói rằng yêu" , đánh đố nhau làm gì cho "tương tư tương khổ" nhỉ chị nhỉ  !!!
 
 
(hị hị, đừng oánh em nhé !)
 
kimrbl 02.08.2008 15:15:20 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

ÁNH MẮT 

Ánh mắt khi đang yêu
Gói bao lời nhắn nhủ...
Ánh mắt khi căm hờn
Nổi chớp giông, bão tố!
 
Không nói - e hơi ít
Nói ra - sợ hơi nhiều
May mà còn ánh mắt
Nói giúp ta bao điều.
 
Ánh mắt em một chiều...
Giăng lưới tình mềm mại
Anh bồi hồi mắc phải
Gỡ mãi mà không ra!
 
Rồi ngày vui dần qua
Ánh mắt còn đọng lại
Thành giọt buồn tê tái
Trong một chiều chia xa... 
 

          Nguyễn Thành Dũng
 

Ánh mắt người thương
Ánh mắt của người thương
Âm thầm theo ta mãi
Trong dặm dài năm tháng
Ánh mắt ai chứa chan
Tình yêu trao... trao mãi...
Ánh mắt ai hờn dỗi
Mỗi lúc không hiểu nhau
Ánh mắt ta nhìn nhau
Không thể nào quên được
Người yêu ơi ánh mắt
Sống trong nhau diệu kì...
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
        15 giờ 10 phút, 30/7/2008 




 

" Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại về ngay.
Lời nói gió thoảng bay.
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em "
 
Em chép tặng chị bài thơ này của một nhà thơ Nga (không nhớ ai dịch). Còn đây là bản dịch của Thái Bá Tân:
 
"Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?"
 
Mắt miếc phiền toái nhỉ chị nhỉ. Trên diễn đàn thì ai biết được mắt mũi thế nào, mà chỉ đọc được lời thôi. "Ai đấy" của chị có không muốn "ngốc" cũng chẳng được, nên tốt nhất là "có yêu thì nói rằng yêu" , đánh đố nhau làm gì cho "tương tư tương khổ" nhỉ chị nhỉ  !!!
 
 
(hị hị, đừng oánh em nhé !)
 



Chỉ một ánh mắt em nhìn
Anh như sét đánh con tim rụng rời
Bắt anh dành cả cuộc đời
Đi tìm ánh mắt một thời của em...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 15:19:51 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 57 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9