Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 57 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 854 bài trong đề mục
kimrbl 30.08.2008 21:17:56 (permalink)
0


Cho lòng thầy Trạc nát tan cửa thiền...
kimrbl


Chàng Kim mê mẩn triền miên

Thấy Ngâu thơm quá cũng liền chạy theo
Luyenon mừng quá vội reo
Từ nay thôi thế là tèo...mất em
Chàng Kim ngặt nghẽo e hèm
Tôi đổ vỏ ốc để xem còn gì?
Trạc Tuyền


Xem ra vì tiểu Hoa Ngâu
Khách đến đông quá thầy nào có vui
Đi tu mà chẳng trọn đời
Chỉ vì xinh đẹp cho người vào ra
Kiểu này đến Phật Thích ca
Có ngăn cũng chịu , rày la cũng đành...
kimrbl

May chùa có một tiểu Ngâu
Dăm ba tiểu thế còn đâu là...thầy

mai77

Nay mai  77  thêm một tiểu này   
Thế là quá đủ để  ... thầy còn đâu. 
Tiểu này "tu" ... khoẻ  hơn Ngâu ...




 
Một ni cô dễ nuông chiều
Mình Hoa Ngâu dễ tự kiêu trong chùa
Thầy Trạc liền nhận Mai vô
Chưa gì đã thấy hai cô nguýt lườm
Cửa chùa càng rắc rối thêm
Để thầy mất ngủ nhiều đêm vì buồn
kimrbl
 
hoangau 31.08.2008 21:20:05 (permalink)
0


Cho lòng thầy Trạc nát tan cửa thiền...
kimrbl


Chàng Kim mê mẩn triền miên

Thấy Ngâu thơm quá cũng liền chạy theo
Luyenon mừng quá vội reo
Từ nay thôi thế là tèo...mất em
Chàng Kim ngặt nghẽo e hèm
Tôi đổ vỏ ốc để xem còn gì?
Trạc Tuyền


Xem ra vì tiểu Hoa Ngâu
Khách đến đông quá thầy nào có vui
Đi tu mà chẳng trọn đời
Chỉ vì xinh đẹp cho người vào ra
Kiểu này đến Phật Thích ca
Có ngăn cũng chịu , rày la cũng đành...
kimrbl

May chùa có một tiểu Ngâu
Dăm ba tiểu thế còn đâu là...thầy

mai77

Nay mai  77  thêm một tiểu này   
Thế là quá đủ để  ... thầy còn đâu. 
Tiểu này "tu" ... khoẻ  hơn Ngâu ...


hoangau


Một ni cô dễ nuông chiều
Mình Hoa Ngâu dễ tự kiêu trong chùa
Thầy Trạc liền nhận Mai vô
Chưa gì đã thấy hai cô nguýt lườm
Cửa chùa càng rắc rối thêm
Để thầy mất ngủ nhiều đêm vì buồn
kimrbl
 
Chàng Kim tiện thể gạ luôn:
"Thương thầy già cả, tôi ... buồn giúp cho !"
Bất ngờ thầy Trạc quát to:
" Khuấy cho đục nước (để) béo cò phải không?"   [sm=ex7.gif]

[sm=z_harhar1.gif]




hoangau 01.09.2008 01:42:03 (permalink)
0
Lâu lắm bây giờ mới đến thăm
Hỏi rằng ai có nhớ ai không
Làm mối đã không nên cơm cháo
Sợi tơ se vụng rối bòng bong
Ấy thế vẫn mong làm bà nguyệt
Nên cô em gấu vẫn nằm không
Ai bảo vắt chanh vào đường nhỉ
Nếu không con sáo đã sang sông

          Nguyễn Thế Duyên
              
 Liên Thơ xin thưa
Làm sao em lại dễ dàng quên
Thi huynh Duyên thế dáng như lòng
Đã cho hồn thơ  ngàn xúc cảm
Em quên sao được tấm tình anh!
 
Cho đến kiếp nào ta gặp nhau
Vẫn thương như thế trên mặt đất
Ta đã hiểu nhau qua tiếng lòng
Một thời Thư quán tình mãi trao...
 
Kỉ niệm tình thơ chẳng thể phai
Vắt chanh li nước em Ngâu uống
Tỉnh cơn say tình huynh trắng tay
Nhưng con sáo bé gầy như thế
Vỗ béo bao giờ mới sóng đôi
Sải cánh sáo bay vù mất tích
Sáo già chấp chới gọi khản hơi...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ

Gì mà bi đát thế chị ơi.
Sáo gầy mang tội nặng ham chơi
Đã rắc khổ lây nhiều người tốt
Nên phải ... ki bo mấy nụ cười.

Đâu ngại uống ly nước vắt chanh
Mặn, ngọt, chua, cay vẫn đồng hành.
Chỉ ước ngày ngày đều được gặp
Đủ bầy sáo chị với sáo anh. 


kimrbl 01.09.2008 09:02:42 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau



Một ni cô dễ nuông chiều
Mình Hoa Ngâu dễ tự kiêu trong chùa
Thầy Trạc liền nhận Mai vô
Chưa gì đã thấy hai cô nguýt lườm
Cửa chùa càng rắc rối thêm
Để thầy mất ngủ nhiều đêm vì buồn
kimrbl

Chàng Kim tiện thể gạ luôn:
"Thương thầy già cả, tôi ... buồn giúp cho !"
Bất ngờ thầy Trạc quát to:
" Khuấy cho đục nước (để) béo cò phải không?"   [sm=ex7.gif]

[sm=z_harhar1.gif]



 
Trời ơi ghé xuống mà trông
Chỉ luôn mang tiếng mà không được gì
Chỉ béo cho sư trụ trì
Nước càng đục thầy lại si càng nhiều
Trước mỗi Hoa Ngâu để yêu
Giờ thêm Mai nữa quyết liều tấm thân
Coi như tu chả có căn
Thì thầy hoàn tục người trần có sao
kimrbl
nguyễn thế duyên 01.09.2008 15:43:52 (permalink)
0
Ở chốn sa trường chàng bách thắng
Tình trường biết có vậy hay không !


 
      Cờ người cũng giỏi như cờ thế
     Sao đây lại mắc bệnh "Tương Tư'
     Bao giờ đưa em vào tàn cuộc?
     Thầm thì em bảo "Ứ ừ"
HÀN PHONG 01.09.2008 16:45:07 (permalink)
0
nguyễn thế duyên

Ở chốn sa trường chàng bách thắng
Tình trường biết có vậy hay không !


 
     Cờ người cũng giỏi như cờ thế
    Sao đây lại mắc bệnh "Tương Tư'
    Bao giờ đưa em vào tàn cuộc?
    Thầm thì em bảo "Ứ ừ"



Huynh này thậy khéo nói tầm phào
Hiền Tỷ "an cư" tự thuở nào
Ví phỏng "ứ ừ" hay "ứ ự"
Cũng là...ảo ảnh được chi đâu

HP
hoangau 02.09.2008 17:19:59 (permalink)
0
Cờ tàn

Thiếp chống làm sao-Tốt nhập cung

Cờ tàn còn một nước là xong
Mất sĩ lấy gì che mặt tướng
Pháo chàng giờ đã gác ngang hông
Hai tượng gếch lên che gì được
Tướng thiếp bây giờ cảnh hở lưng
Ngựa xe tất cả đều sơ xác
Chàng thắng thiếp rồi có sướng không?   "1"
 
 
"1"  Hai câu kết có thể thay bằng câu
        Ngựa xe tất cả đều tan tác
       Thiếp muốn lui về có kịp không?

nguyễn thế duyên

Nước cùng !
 
Cờ tàn dí tốt nhập thâm cung  
Dồn thế cờ em tướng khốn cùng
Đành quên đôi tượng không kịp đỡ
Chợt nhớ sĩ hòanh vẫn còn sung
Bình tâm tướng sĩ phòng thủ chắc
Vội vàng dí tốt chiếm hòang cung
Há phải chăng đây còn tình nghĩa ???
Mà sao cứ ép….. đến nước cùng  
(nguoitoithuong)
 
Hoạ lại cờ tàn
 
Cờ tàn mất sỉ tượng đang banh
Bị pháo chàng đe trước cổng thành
Một chốt lăm le chờ nhập nội
Hai vua trống trải xuất cho nhanh
"Đi về một cõi" chàng chờ thiếp
"Tiến thẳng sài gòn" mụ ngóng anh!
Thế cuộc cờ người sao vẩn thế?
Hàng đêm trông đợi, mộng chưa thành!
 
LYênSơn


ham vui hoạ với huynh tí, Tú hổng rành vụ này lắm, chỉ chơi thôi

HOẠ CỜ TÀN

Đang cơn bĩ cực mã vô cung
Sĩ, tượng giương lên đỡ chẳng xong
Tướng vội ra biên nhằm tránh kiếm
Xe liền thọc xuống quét ngay hông
Pháo chơi cảm tử lui về giữ
Tốt lại ra quân đuổi đến cùng
Chuyển được thế nguy ra...thế bí
Phen này đã chịu trói hay không?

Tú Lòng...Thòng
 
 
Giữ thành !
 
Cờ tàn mặt tướng khá mong manh
Thu quân phòng thủ giữ cho lành
Tấn công tới tấp đà thế thắng
Phòng thủ vội vàng giữ thanh danh
Địch công pháo điệp hăm hở chiếu
Ta bền sĩ tượng nào dám banh
Cờ tàn vẫn vậy anh luôn chiếu
Mặc kệ...tướng em..cố giữ thành
(nguoitoithuong)
 
Bạn Người tôi thương ơi theo câu kết của bạn thì chắc bạn thich cách kết thứ hai rồi
          Ngựa xe tất cả đều tan tác
          Thiếp muốn lui về có kịp không?

Nhưng tôi chắc rằng không kịp đâu
 
(nguyễn thế duyên)  
 
 
 
Hoangau cờ quạt không biết mấy, thơ Đường cũng chỉ  ... lẹt đẹt thủ thôi, nhưng cái tính ham vui không kiềm chế được, có gì mong các cao thủ bỏ quá cho !

Ban đầu chàng đã chiếm thế công
Cứ ép thiếp hoài, tức cành hông.
Pháo mã vừa ra liền vặt trụi
Tốt đầu một bước đã chìm sông.
Song xe nhất sĩ làm sao cản
Rút tượng pháo lồng cũng chẳng xong.
Ở chốn sa trường chàng bách thắng
Tình trường biết có vậy hay không !


 

hoangau 02.09.2008 17:41:15 (permalink)
0


nguyễn thế duyên

Ở chốn sa trường chàng bách thắng
Tình trường biết có vậy hay không !


 
    Cờ người cũng giỏi như cờ thế
   Sao đây lại mắc bệnh "Tương Tư'
   Bao giờ đưa em vào tàn cuộc?
   Thầm thì em bảo "Ứ ừ"



Huynh này thậy khéo nói tầm phào
Hiền Tỷ "an cư" tự thuở nào
Ví phỏng "ứ ừ" hay "ứ ự"
Cũng là...ảo ảnh được chi đâu

HP

 
Trong thành tướng mắc bệnh "tương tư"
Khiển mã điều xe cứ rối mù.
Ghểnh sĩ làm ngòi cho pháo địch.
Tốt kẹt bên hà khóc hu hu.
 
 
hoangau 06.09.2008 10:57:16 (permalink)
0
Chị Thơ ơi, hôm nay khai giảng năm học mới, em chúc chị luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ để chăm sóc những búp măng non ngày càng tươi tốt nhé ! 

Em tặng chị nè !

"Bố ơi con bị ngã
Vì chạy lúc ra chơi
Con va vào một bạn
Thế là chảy máu môi.

Cô bế con lên dỗ
Lấy khăn tay cô lau
Rồi thơm lên hai má
Thế là con hết đau.

Bố ơi nếu bố ngã
Con dẫn đến cô nha.
Cô thơm lên hai má
Hết đau ngay í mà ! "




(hoangau)


Giời đất quỷ thần ơi có ai khổ như tôi không đến bỏ trường ra chùa mất thôi.Anh thì chọc,em thì phá,thế này thì còn tâm trí đâu mà lo cho học trò nữa mà chúc cuối năm cô giỏi trò tiến bộ
    hoangau ơi nói thầm nhé,giả bộ kêu trời thế thôi chứ được bạn bè xa gần quan tâm là chị rất hạnh phúc.Chúc cho tình thân mãi nối rộng vòng tay thân thiện...
    Riêng chúc em và nguoitoithuong như ý nhé...(còn ý gì có trời biết chị không biết,ma không biết quỷ không hay nên không có ai dẫn lối đâu nhé)

  Thân thương
Liên Thơ


Chúc Liên Thơ bước vào năm học mới luôn mạnh khoẻ , tươi trẻ và hạnh phúc.
 
      Tình cờ khi lên mạng
      Thấy Hoa Ngâu bày mưu
      Bao ông bố háo hức
      Nào nghe xem thử liều
 
      Cuối một buổi học chiều
      Cô Liên vừa ra cổng
      Bỗng nhiên cô phát hoảng
      Khi gần chục phụ huynh
     Dắt con về phía mình
     Ai nấy đều ngượng nghịu...
 
    Còn lũ trẻ líu ríu
    Thưa cô ! dạ thưa cô
    Sáng nay thật bất ngờ
    Bố của em bị ngã
    Cô ơi bố sợ quá
    Như con ngã cô ơi
   Miệng cứ la liên hồi
   Ôi con ơi đau quá...
 
Hôm qua con bị ngã
Cô thơm má khỏi liền
Con mong cô cảm phiền
Giúp ba con khỏi sợ
 
Mặt Liên Thơ ửng đỏ
Rõ thật là Hoa Ngâu
Chả biết chạy đi đâu
Giá có đây để giúp !
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 01:05:52 bởi hoangau >
hoangau 06.09.2008 11:00:26 (permalink)
0
Kinh di chúc
 

Tiểu Hổ ơi con có nhớ  không?
Nhỡ mai Thầy lạc chốn phiêu bồng
Chày kình không đấm- kinh không đọc
Dùi mõ chỏng chơ- rêu tróc  bong
Bão nổi  ào  ào  chùa  đổ  mái
Mưa tuôn sầm sập tượng trôi sông
Nếu ai thương cảm ra tay giúp
Mang Tiểu về nuôi hãy gọi... chồng ./.

(Chạt Tiền sư)


Đây là di chúc thật hay không?
Thầy Trạc còn lâu mới ... phiêu bồng.
Kinh sách giọng ngâm còn phong độ
Chuông đồng tay thỉnh vẫn thong dong.
Cà chua khế ổi đang sai quả
Tín nữ thiện nam vẫn một lòng.
Thầy chớ vội đi mà ... thiệt hại
Trụ trì nơi khác sẽ về trông.


(hoangau)

hoangau 06.09.2008 11:06:11 (permalink)
0
Tiếng vọng

Em một mình ngồi chắp vá tình yêu.
Những xa xót tưởng chừng đã cũ.
Em một mình với đêm mưa là đủ.
Kỷ niệm xưa tan ướt sũng trong lòng.

Có thật sự mình hạnh phúc hay không ?
Câu trả lời lâu nay mình né tránh.
Đang lớn dần một khoảng không buốt lạnh
Làm hai đường tiệm cận tách dần nhau.

Em đã quen buồn mà không khóc từ lâu
Bởi đã quen làm một người cứng rắn.
Và có lẽ, sẽ quen giữ cho lòng bình thản
Để vắng anh trong những lúc vui buồn.


(hoangau)
kimrbl 06.09.2008 11:36:27 (permalink)
0


Kinh di chúc
 

Tiểu Hổ ơi con có nhớ  không?
Nhỡ mai Thầy lạc chốn phiêu bồng
Chày kình không đấm- kinh không đọc
Dùi mõ chỏng chơ- rêu tróc  bong
Bão nổi  ào  ào  chùa  đổ  mái
Mưa tuôn sầm sập tượng trôi sông
Nếu ai thương cảm ra tay giúp
Mang Tiểu về nuôi hãy gọi... chồng ./.

(Chạt Tiền sư)


Đây là di chúc thật hay không?
Thầy Trạc còn lâu mới ... phiêu bồng.
Kinh sách giọng ngâm còn phong độ
Chuông đồng tay thỉnh vẫn thong dong.
Cà chua khế ổi đang sai quả
Tín nữ thiện nam vẫn một lòng.
Thầy chớ vội đi mà ... thiệt hại
Trụ trì nơi khác sẽ về trông.


(hoangau)

 
 
  Thày Trạc dặn Ngâu
 
Tiểu Ngâu ơi có nhớ thầy không
Thầy sắp sang Phi thoả chí bồng
Kinh kệ nhà chùa con cố giữ
Khánh chuông cửa Phật nhớ mà trông
Đàn ông tán tỉnh đừng sa ngã
Phụ nữ gợi tình nhớ lắc không
Cứ đợi khi nào thầy trở lại
Con xinh như thế thiếu gì chồng
kimrbl
 
nguyễn thế duyên 06.09.2008 19:10:06 (permalink)
0

Có thật sự mình hạnh phúc hay không ?
Câu trả lời lâu nay mình né tránh.
Đang lớn dần một khoảng không buốt lạnh
Làm hai đường tiệm cận tách dần nhau.

 
              Sao em lại né tránh?
             Em ơi phải đương đầu
             Hạnh phúc không tự đến
             Níu kéo không được đâu
 
             Tình yêu loài hoa đẹp
             Chăm bón rất kì công
             Mới mong hoa kết trái
             Mới được như mình mong
 
            Chớ nghĩ mình xinh đẹp
             Tình yêu sẽ nở hoa
             Hoa tình mong manh lắm
             Liệu em có biêt không?
            
Liên Thơ 07.09.2008 19:01:08 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau
XEM ẢNH
         (Hậu quả của sự kiện họp mặt bạn thơ VN thư quán )
Biết hình vừa được post lên
Hoangau háo hức vào xem.
Đủ mặt anh hào, thi khách
Ngỡ ngàng lạ lạ quen quen.

Nhận ra được mỗi mấy người.
Đoán mò huynh nữa huynh ơi.
Hôm sau xướng danh điểm mặt
Mới biết muội ... nhầm to rồi. 

Huynh không gầy như muội tưởng
(Thôi hết gọi ... cây phất trần  ).
Dung nhan lần đầu chiêm ngưỡng
Mà sao thấy rất quen thân.

Như thương mến từ lâu lắm.
Huynh ơi, muội đã hiểu rồi
Mái tóc, ánh nhìn, nét mặt
Huynh giống ... cha muội quá thôi !

Ơí hoa ngau ơi chị bận quá mất cơ hội XEM MẶT cuộc ra mắt lịch sử này tiếc rụng bao nhiêu là tóc.Em ở đâu về ngay làm bài văn tả người cho chị chấm.Bài này sẽ có một hội đồng các giáo viên dạy văn (bạn học của chị )chấm cùng,sẽ rất khách quan.Nhanh nhanh gửi bài về cho chị nhé,tuy bận chị sẽ riêng dành thì giờ để đọc kĩ bài văn của em


lyenson 07.09.2008 19:14:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ
Ơí hoa ngau ơi chị bận quá mất cơ hội XEM MẶT cuộc ra mắt lịch sử này tiếc rụng bao nhiêu là tóc.Em ở đâu về ngay làm bài văn tả người cho chị chấm.Bài này sẽ có một hội đồng các giáo viên dạy văn (bạn học của chị )chấm cùng,sẽ rất khách quan.Nhanh nhanh gửi bài về cho chị nhé,tuy bận chị sẽ riêng dành thì giờ để đọc kĩ bài văn của em

 
Người vốn KIÊNG KHEM  lắm kẻ thèm!
Giáo sư coi bộ cũng...nhấp nhem
Một bầy trẻ nít giang tay nắm
Ba mớ gia sư muốn dạy kèm
Đường tình tớ đã đi dăm nẻo
Xó bếp bạn tôi chửa bóc tem!
Nhân nghĩa ân tình chưa học hết
Mai này bạn dạy tớ học nhen?

LYênSơn
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 57 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9