Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 57 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Liên Thơ 03.05.2008 16:42:17 (permalink)
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

Bạn thơ sinh nhật hôm nay.
Bây giờ mới biết, vào ngay chúc mừng.
Tặng Thơ một gói... kẹo gừng
Kèm ômai sấu (*) qua đường ... PM.

(Hoangau)
------
(*) đặc sản Hà nội đó Thơ à !
***********************

Nhận quà
Thích quá tớ nhận được hai gói quà
Một tạ  ô mai dành cho học trò sún răng
Một tấn kẹo gừng để dành đến tối
Trà thơm, thơ quý , tờ mời hoangau.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày cuối tuần, 3/5/2008
Cảm ơn hoangau đã đến và chung với Liên Thơ những câu đùa vui dí dỏm.Chúng ta ở xa cánh nhau nhưng thật gần dưới  bầu trời thơ.Chúc bạn luôn khoẻ và mãi hóm hỉnh để ai gặp bạn cũng thấy vui nhé!
                                      Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 16:43:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
#16
    hoangau 05.05.2008 00:56:37 (permalink)
    0

    Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

    Cảm ơn hoangau đã đến và chung với Liên Thơ những câu đùa vui dí dỏm.Chúng ta ở xa cánh nhau nhưng thật gần dưới  bầu trời thơ.Chúc bạn luôn khoẻ và mãi hóm hỉnh để ai gặp bạn cũng thấy vui nhé!
                                          Thân mến!


     
    Cám ơn Liên Thơ nhiều. Hoangau cũng như mọi người thôi, đều mong muốn được cho và nhận những niềm vui, để niềm vui của thế giới ảo xoa dịu bớt những điều không vui mà thế giới thực mang lại cho cuộc sống của mình. Mạng là ảo, nhưng niềm vui lại là thật, phải không?
      

    #17
      hoangau 05.05.2008 01:02:38 (permalink)
      0
      Ai đi cùng Ngâu về quê xưa
      Đường quanh cây trúc lá đong đưa
      Nếu nàng chịu dắt ta về...bển
      Ta quyết cùng nàng uống...nước mưa.
      (Lyenson)

      Vỡ nợ (vì chứng khoán), Lyenson về quê xưa
      Cỏ cây cũng...ớn, hổng đong đưa.
      Nàng nào dám dắt ông về... bển
      Thì chắc tối ngày uống... nước mưa.
                                                          (hoangau )

      Em cứ cùng anh dìa quê xưa
      Níu cây hổng lắc thì em đưa
      Về quê cực quá ta qua bển...
      Sợ em nhớ nhà khóc như mưa!
                                                          (lyenson )

      "Cáo già" dụ "thỏ" về quê xưa.
      Ngây thơ "thỏ" tưởng được "cáo" đưa
      Đến miền đất hứa (là qua...bển).
      Ai dè bị bán, khóc như mưa !
                                                          (hoangau )

      Chiêu Cáo dụ Thỏ đã quá xưa
      Bây giờ chắc cú Thỏ mới đưa
      Tới khi vui thú trò ở bển
      Thỏ cười rúc rích như tiếng mưa...
                                                          (lyenson )

      "Bổn cũ soạn lại" - chuyện rất xưa
      Cả tin Thỏ vẫn bị Cáo đưa
      Đâu biết tàn đời khi sang bển
      Khóc thấu đến trời nên... vãi mưa...
                                                         (hoangau )


      Kết lại luôn nha...

      Trà cùng hoa ngâu về chốn xưa
      Cao nguyên nhiều gió lá gì đưa?
      Ở lại không thèm nhưng qua bển...
      Nhớ tách trà ngâu pha nước mưa
                                                         (Lyenson)

      #18
        hoangau 05.05.2008 01:15:18 (permalink)
        0


        "Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
        Như bông hoa lài cặm bãi...trâu"
        Thấy mà tội nghiệp gì đâu? [sm=khoc.gif]
        Ngâu 
                             (Nam Phuong Nhan )


        Khôn dại nào ai chắc được đâu.
        Muốn thử một lần làm bãi... trâu.
        Nhưng hoa lài bướng không cho cặm.
        Nhạn rầu.

          [sm=z_harhar1.gif]
                                  (Hoangau)

         

        Hoa nhài giờ khó kiếm gì đâu.
        Mà ta đang sẵn bãi...kít trâu.
        Không có Nhài, Lài thôi ta cặm...
        Hoa Ngâu
                             (Lyenson)
         
         
        Nói bừa chứ có kiếm nổi đâu
        Nhài còn chẳng được nữa là Ngâu ... 
        Thôi cứ ôm ... trâu mà mơ cặm
        ...bã trầu ... (*)

        [sm=z_stretcher.gif]
        -----
        (*) Ca dao
        "Yêu nhau thì ném bã trầu
        Đừng ném gạch đá vỡ đầu anh ra " 
                                 (Hoangau)
         
         
        Chung phường gái lịch với trai thanh
        Phận đâu có đó chớ cà nanh!
        Hoa ngâu ướp với trà Bảo Lộc
        Bảnh.
                                (Lyenson)
         
         
        Lyensừn chắc... hổng phải trai thanh 
        Thấy Ngâu là nổi hứng ... cà nanh. [sm=n_tooth.gif] [sm=z_harhar1.gif]
        Phen này mua hết trà Bảo Lộc
        Để dành. 
                                (Hoangau)

         
        #19
          hoangau 05.05.2008 01:30:51 (permalink)
          0
          Chuyện tình hàng xóm  
                                        Chuyện thơ dài kỳ

          Con cá vàng thèm giun nhem nhép miệng
          Con mèo hoang nhớ chuột ngoác ngao ngao
          Cánh đồng lúa mong chi múa rì rào
          Cô gái lớn nhà bên đã… béo!
                                                 (Hô Bảo Nghĩa )


          ..... Nghĩ đến cô, lòng tươi rồi lại héo
          Vì trước đây lỡ bảo cổ "đừng yêu"
          Ai ngờ nay "giun", "chuột" chẳng có nhiều
          Lòng tiếc nuối chỉ biết ngồi...liếm mép...
                                                 (Hoangau)

          ...Đêm ẩm ướt cô có nghe tiếng dép?
          Tiếng thở dài bên hàng xóm vọng sang
          Tiếng muỗi ré lên vì bị đập phũ phàng
          Bởi cái tội chẹn ngang dòng mưu kế…
                                                  (HBN)
           
          Cô còn kinh hoàng hơn khi nghe lời kể lể
          "Ôi chời ơi sao tui khổ zậy chời
          Nhảy sông rửa hận tình chợt nhớ... hổng biết bơi.
          Mượn xị rượu tiêu sầu thì mua nhầm rượu dổm..."
                                                  (Hn)
           
          Nghe đến đây cô thấy lòng nhấp nhổm
          Có chuyện gì mà than vãn khổ thân
          Thôi để mai sang thăm hỏi đỡ đần
          Rồi mộng mị đưa cô vào giấc ngủ...
                                                  (HBN)

          ... Cô choàng tỉnh vì chợt nghe tiếng... rú
          (Vẫn bên nhà anh hàng xóm vọng sang)
          Anh ta đang đập cửa la làng:
          "Cứu tôi với, nhà tôi đang có... chuột !"
                                                 (Hn)

           
          Vuốt vội mái tóc dài xổ tuột
          Cô lao ra rút cái then cài
          Ở bên ngoài đang thao thiết tì vai
          Anh hàng xóm ngã ập vào dúi dụi...

                                                (HBN)

          Ngay lập tức anh lĩnh... 3 quả thụi
          (Phản xạ mà, cô chẳng cố tình đâu).
          Khổ thân anh, ôm mặt ôm đầu
          Đau đứt ruột không dám kêu một tiếng.
                                                (Hn)

          Gắng lết ra mà trong lòng chết điếng
          Bỏ mẹ rồi, em quyền cước Võ đang
          Giơ cánh tay anh như muốn xin hàng
          Còn cô gái thầm la: "...sơ ý quá!"

                                                (HBN)

          Và câu chuyện đến đây là... hết ạ !
          Tội nghiệp chàng thui chột một tình iêu.
          Nàng mua sữa, mua cam, và an ủi ít nhiều:
          "Sẽ làm mối cho anh... cô bán thuốc !".
                                                (Hn)

          Nhưng chưa hết, bởi làm sao hết được
          Khi tơ duyên đang dần buộc hai người
          Cứ ngày ngày hàng xóm lại sang chơi
          Rồi thương nhớ đến lúc nào chẳng biết... 
                                               (HBN)


          Cứ ảo vọng đến thế này thì chết !
          Dũng cảm lên nào, chấp nhận sự thật đi.
          Cố đấm ăn xôi chẳng biết có được gì
          Hay đau khổ, thất tình mà... chết ngoéo... 

                                               (Hn) 
           
          Chết sao được? em cứ theo...léo nhéo
          Một cục xôi, chịu ba...đấm được rồi!!
          Anh cương quyết, không đầu hàng số phận
          Quyết theo em, dù tơi tả thân tàn
                                               (Nam Phuong Nhan)

           
          Chưa thể hết, ngâu ơi, đừng giã biệt
          Ta van người hãy viết tiếp tình thơ
          Méo cứng môi vì đang giẩu ra chờ
          Nụ hôn mọng đầu đời cô hàng xóm
                                               (HBN)

          Ông trời nhìn xuống, và mỉm cười rất... hóm
          "Thế là ta có việc để làm rồi 
          Hòn_Vọng_Phu trước đã bị nung vôi.
          Giờ ta có Hòn_Vọng_Cô_Hàng_Xóm"    
                                                (Hn)

           
          Cạn chung rượu đắng buồn tiễn biệt
          Hẹn đến ngày ngâu gặp lại nào
          Đã hẳn có xa thì mới biết
          Khoảng trời hàng xóm nhớ xanh sao
                                               (HBN)

          Sạch trơn chung rượu ngày tiễn biệt.
          "Dẩu_môi"... hoá đá tự lúc nào...
          Đến lúc nung vôi thì mới biết
          Đá này chất lượng nó ra sao...
                                               (Hn)

          #20
            Liên Thơ 06.05.2008 21:48:42 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoangau


            Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

            Cảm ơn hoangau đã đến và chung với Liên Thơ những câu đùa vui dí dỏm.Chúng ta ở xa cánh nhau nhưng thật gần dưới  bầu trời thơ.Chúc bạn luôn khoẻ và mãi hóm hỉnh để ai gặp bạn cũng thấy vui nhé!
                                                  Thân mến!



            Cám ơn Liên Thơ nhiều. Hoangau cũng như mọi người thôi, đều mong muốn được cho và nhận những niềm vui, để niềm vui của thế giới ảo xoa dịu bớt những điều không vui mà thế giới thực mang lại cho cuộc sống của mình. Mạng là ảo, nhưng niềm vui lại là thật, phải không?
              


            1 và 100 !
                Tặng hoangau và
            các bạn thơ hay đùa của Thơ!
             
            1 câu giỡn 100 nụ cười
            1 câu nhí nhảnh 100 lời tim trao
            Hư hư...thực thực, thơ thơ...đời đời
            Mờ mờ...tỏ tỏ, lung linh sắc màu
            Là nơi ta đến một trời thân thương.
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      6/5/2008
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 21:49:56 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
            #21
              Nguyen Gia Linh 07.05.2008 20:39:03 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hoangau

                       ĐÊM

              Con đường dần im ắng.
              Đêm đã khuya lắm rồi.
              Dường như thức cùng tôi
              Không chỉ dàn máy tính.

              Ai bảo đêm yên tĩnh?
              Tay lá vẫy lao xao
              Gió khẽ nâng rèm cửa
              Cho ánh trăng lẻn vào.

              (Hoangau)

               
              Cho chú ghẹo một chút để làm vui!
               
              Đêm khuya
               
              Giữa đêm khuya trăng lặng
              Tất cả đã im rồi
              Chắc chỉ còn mình tôi
              Ngồi bên máy vi tính
               
              Đâu chắc là yên tỉnh
              Vì còn gió lao xao
              Gợi cho mình nỗi nhớ
              Bên rèm cửa lỏn vào
               
              Gia Linh
              #22
                Trạc Tuyền 07.05.2008 21:09:58 (permalink)
                0
                Tạ tình
                 
                Sao nàng lỡ bảo bám theo nàng
                Mấy bữa đoái thương nàng ghé sang
                Cũng muốn tạ tình cho trọn nghĩa
                Chứ đâu có lòng dạ sài lang./.
                #23
                  hoangau 07.05.2008 21:47:47 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyen Gia Linh


                  Trích đoạn: hoangau

                           ĐÊM

                  Con đường dần im ắng.
                  Đêm đã khuya lắm rồi.
                  Dường như thức cùng tôi
                  Không chỉ dàn máy tính.

                  Ai bảo đêm yên tĩnh?
                  Tay lá vẫy lao xao
                  Gió khẽ nâng rèm cửa
                  Cho ánh trăng lẻn vào.

                  (Hoangau)


                  Cho chú ghẹo một chút để làm vui!

                  Đêm khuya

                  Giữa đêm khuya trăng lặng
                  Tất cả đã im rồi
                  Chắc chỉ còn mình tôi
                  Ngồi bên máy vi tính
                   
                  Đâu chắc là yên tỉnh
                  Vì còn gió lao xao
                  Gợi cho mình nỗi nhớ
                  Bên rèm cửa lỏn vào...

                  Gia Linh

                   
                  Chú à, cho cháu nối tiếp nhé !
                   
                  ... Và nỗi nhớ thì thào:
                  "Ta đến từ quá khứ.
                  Sẽ hành hạ tương lai
                  Nếu cô không... đi ngủ !"
                   
                  (Hoangau)
                   
                   
                  #24
                    hoangau 07.05.2008 22:30:17 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nhat_Ton

                    Tạ tình
                     
                    Sao nàng lỡ bảo bám theo nàng
                    Mấy bữa đoái thương nàng ghé sang
                    Cũng muốn tạ tình cho trọn nghĩa
                    Chứ đâu có lòng dạ sài lang./.


                     
                    Nông nỗi này là tại ông thui. 
                    Thấy tui toàn đến chỗ đông vui
                    Cà kê tâm sự, nên ... ném đá
                    Tui né không nhanh chắc tiu rùi.
                     
                    Ông muốn tạ thì sắm lễ chưa ?
                    Thần cư ở miếu, Phật ở chùa
                    Hoangau thì ở trong thư quán
                    Lễ lạt đủ rồi cứ đến thưa !
                     
                    (Hoangau)
                     
                     
                     
                     
                    #25
                      Nguyen Gia Linh 08.05.2008 20:20:54 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hoangau


                      Trích đoạn: Nguyen Gia Linh


                      Trích đoạn: hoangau

                               ĐÊM

                      Con đường dần im ắng.
                      Đêm đã khuya lắm rồi.
                      Dường như thức cùng tôi
                      Không chỉ dàn máy tính.

                      Ai bảo đêm yên tĩnh?
                      Tay lá vẫy lao xao
                      Gió khẽ nâng rèm cửa
                      Cho ánh trăng lẻn vào.

                      (Hoangau)


                      Cho chú ghẹo một chút để làm vui!

                      Đêm khuya

                      Giữa đêm khuya trăng lặng
                      Tất cả đã im rồi
                      Chắc chỉ còn mình tôi
                      Ngồi bên máy vi tính
                       
                      Đâu chắc là yên tỉnh
                      Vì còn gió lao xao
                      Gợi cho mình nỗi nhớ
                      Bên rèm cửa lỏn vào...

                      Gia Linh


                      Chú à, cho cháu nối tiếp nhé !

                      ... Và nỗi nhớ thì thào:
                      "Ta đến từ quá khứ.
                      Sẽ hành hạ tương lai
                      Nếu cô không... đi ngủ !"

                      (Hoangau)
                       
                       

                       
                      Nhớ vần thơ thì thào
                      Đi về từ quá khứ
                      Cho thắm đượm trăng sao
                      Rồi cùng cô đi ngủ
                       
                      (NGL)
                      #26
                        hoangau 11.05.2008 00:12:23 (permalink)
                        0
                        MỘT GÓC ĐỜI
                         
                        (Cảm hứng từ title "Lơ ngơ một góc đời" của Chân Trời Tím)
                         
                         
                         
                        Cuộc đời một góc lơ ngơ.
                        Chính mình chẳng biết mình chờ đợi chi.
                        Thấy đường trước mặt là đi
                        Biết đâu vấp váp cũng vì thói quen.
                         
                        Bao năm nợ sách nợ đèn
                        Mà chưa học được đỏ đen lòng người.
                        Vòng vo lắt léo sự đời.
                        Bạc vôi xanh lá thắm môi ai ngờ.
                         
                        Bao giờ cho hết lơ ngơ ...
                         
                        (Hoangau)
                        #27
                          hoangau 11.05.2008 00:24:25 (permalink)
                          0
                          TUYỂN TẬP THƠ CHÚC MỪNG - CẢM TẠ - PHÂN ƯU
                           
                           
                          Chúc sinh nhật LEMINHLIENTHANHTHO:

                          Bạn thơ sinh nhật hôm nay.
                          Bây giờ mới biết, vào ngay chúc mừng.
                          Tặng Thơ một gói... kẹo gừng
                          Kèm ômai sấu (*) qua đường ... PM.

                          (Hoangau)
                          ------
                          (*) đặc sản Hà nội đó Thơ à !
                           
                           
                          Chúc mừng sinh nhật Lyenson:
                           
                          Sinh nhật lần này thứ mấy mươi.
                          Chúc bao nhiêu tuổi bấy nhiêu người_
                          _tình nguyện nẫng khăn và móc túi  (chết, quên, "nâng khăn và sửa túi")
                          Thơ post đều tay chẳng dám lười...
                           

                          (Muốn tặng kèm bông hoa nữa cho nó nghiêm trọng nhưng bấm vào cái ...tình cảm... mãi chả thấy ra, Ls thông cảm nha).

                           
                          Chúc mừng sinh nhật Nhat_Ton:
                           
                          Hôm nay sinh nhật lão Tôn
                          Là ngày ... sửa date hàng tồn trong kho.
                          Bà con một chúc mười lo
                          Trong cà sa thấy thập thò thơ yêu
                          Làm cho đồng đạo liêu xiêu
                          Không đạo chích vẫn mất tiêu ... chuông chùa.
                           
                           
                          [sm=z_happybday.gif]
                            [sm=z_pepsi.gif] [sm=ura.gif] 
                           
                          #28
                            hoangau 11.05.2008 00:34:53 (permalink)
                            0
                            HỒN TRANH

                            Tôi quý vô cùng hai bức tranh
                            Giờ mới biết tác giả là anh.
                            Con đường nhỏ lượn chân rừng vắng
                            Đôi thiên nga giỡn ánh trăng xanh.
                            Tức cảnh sinh tình đưa nét bút
                            Đồng thanh tương ứng động tâm thành.
                            Lâu nay tôi đặt nền desktop
                            Bản quyền đừng hỏi nhé anh Thanh !!!

                            (Hoangau)
                             
                             
                            Thân họa :

                            ÐAM MÊ
                             
                            Cảm tạ ân tình qúi mến tranh
                            Ðam mê ngời tỏ nghĩa em anh
                            Ðôi khi nhạt nắng khung trời vắng
                            Nghệ thuật ru hồn thoả mộng xanh
                            Phối sắc nồng nàn nâng cánh bút
                            Gieo màu kết tụ núi sông thành
                            Trăng huyền nước ảo tình vời vợi
                            Quyện bức tranh đời mãi đẹp thanh
                             
                            (Vũ kim Thanh)
                            Chân thành cám ơn bạn Hoa Ngâu đã có lòng yêu qúi những bức tranh của tôi . niềm đam mê hội họa của bạn và mọi người là một nguồn động viên to lớn cho tôi và cho những người làm nghệ thuật .  Chúc bạn và gia đình an vui hạnh phúc , chúc bạn sáng tác nhiều thơ hay cho mọi người thưởng thức . Chào thân aí Vũ kim Thanh
                             
                            Báo động
                             
                            Xin đừng có dại Thầy Thanh ơi
                            Cô Hổ lấy tranh Thầy để chơi

                            Thầy dễ người ta lợi dụng đấy

                            Chùa làng  ai đến chả phải mời
                             
                             

                            (Nhat_Ton)
                             
                             
                             
                            TÔI LUÔN NGÂY DẠI
                             
                            Tôi mến nhân gian có tâm hồn
                            Yêu thơ yêu cảnh mỗi hoàng hôn
                            Tôi luôn ngây dại xây mộng ước
                            Nghệ thuật ngàn thu được trường tồn
                             
                            (Vũ kim Thanh)
                             
                            Xin cám ơn bạn tới chơi và có lời  (Báo động) đáng yêu , chúc bạn vui vẻ hạnh phúc . Chào Thân aí Vũ kim Thanh 
                             
                             
                             
                            Chiều nay chả hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào Hn lại mò vào Nhiếp ảnh - Hội hoạ ngắm nghía, thế là toát hết mồ hôi chạy một mạch về đây    [sm=crying.gif]  [sm=cry.gif]  [sm=khoc.gif]  [sm=mecry.gif] đính chính lại. Hic hic hu hu, thất lễ quá...

                            HỒN TRANH

                            Cháu quý vô cùng hai bức tranh
                            Tác giả là ... chú , cứ tưởng ... anh  (Hic hic)
                            Con đường nhỏ lượn chân rừng vắng
                            Đôi thiên nga giỡn ánh trăng xanh.
                            Tức cảnh sinh tình đưa nét bút
                            Đồng thanh tương ứng động tâm thành.
                            Lâu nay... cháu đặt nền desktop
                            Bản quyền đừng hỏi nhé ... chú Thanh !!!


                            Không biết là không có tội nhỉ anh, à quên, chú nhỉ.
                            Chẳng biết mai mốt có phát hiện thêm chú nào nữa không đây. Hic hic.

                            (Hoangau)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 11:13:44 bởi hoangau >
                            #29
                              hoangau 12.05.2008 23:03:07 (permalink)
                              0
                                 NÓI VỚI BẠN
                               
                              Đừng buồn nhiều Thơ ơi !
                              Đời nhiều khi vẫn thế.
                              Đôi tình nhân bên nhau
                              Ai biết lòng đơn lẻ.

                              Ước gì mình có thể
                              Chia cuộc sống thành ngăn.
                              Nhàn nhạt và đơn giản.
                              Sẽ bớt nhiều trở trăn.

                              Biết là không thể khác.
                              Nhưng bạn mến yêu ơi
                              Trên đất cằn khô khát
                              Làm sao hoa đâm chồi !!!



                              (Hoangau)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 57 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9