Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 57 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 854 bài trong đề mục
anhtrangthu 29.10.2008 17:11:24 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]



Tám hồ sơ đến dự thầu
Nhưng ban xét duyệt chẳng bầu một ai
Dự thầu đơn đã ế dài
Chủ đầu tư chẳng công khai điểm sàn
Để cho dân chúng còn bàn.
Trăng Thu không biết đứng hàng bao nhiêu
ATT





kimrbl 29.10.2008 18:21:19 (permalink)
0


Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]



Tám hồ sơ đến dự thầu
Nhưng ban xét duyệt chẳng bầu một ai
Dự thầu đơn đã ế dài
Chủ đầu tư chẳng công khai điểm sàn
Để cho dân chúng còn bàn.
Trăng Thu không biết đứng hàng bao nhiêu
ATT

 
 
Dự thầu chỉ có 8 hồ sơ
Ít bởi yếm Ngâu ai thích mờ
Nếu thưởng sẽ thành chồng cô chủ
Người ta xếp hàng từ tinh mơ
 
kimrbl
 
 
 
lyenson 29.10.2008 19:21:11 (permalink)
0
Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]
hn


Tám hồ sơ đến dự thầu
Nhưng ban xét duyệt chẳng bầu một ai
Dự thầu đơn đã ế dài
Chủ đầu tư chẳng công khai điểm sàn
Để cho dân chúng còn bàn.
Trăng Thu không biết đứng hàng bao nhiêu
ATT



Dự thầu chỉ có 8 hồ sơ
Ít bởi yếm Ngâu ai thích mờ
Nếu thưởng sẽ thành chồng cô chủ
Người ta xếp hàng từ tinh mơ
 
kimrbl
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !
Nhành hoa Ngâu héo vất trỏng trơ
Bè bạn yêu thơ nhìn đứt ruột...
Hoa tàn cũng lắm kẻ mong chờ...
 
ls
hoangau 30.10.2008 22:23:36 (permalink)
0
Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..


anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                  
                        
T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT



Tình thu mãi mãi sáng trong
Yêu thu với cả tấm lòng yêu tin
Đêm thu trăng sáng long lanh
Tìm thu cứ hỏi chị Hằng...gặp ngay
 
T.T.K.26.10.2008
 
Tình thu thổn thức ngàn mây...
Yêu thu hoa, lá, cỏ, cây ngậm ngùi!
Đêm thu lá rụng dập vùi
Tìm thu cung nguyệt giật lùi thời gian.
-sd-


hoangau vào đây chỉ thấy ai cũng nói đến thu... thu... và ... thu, chẳng ai nói đến chi cả. Thu nhiều thế mà không chi thì để đâu cho hết. Thôi cho ngâu chi hộ một ít vậy.

Hoa chi đẹp suốt bốn mùa
Gió chi ve vuốt cho vừa nhớ thương.
Yêu chi trăn trở đêm trường.
Tìm chi phía cuối con đường vắng nhau.

hoangau


Em Ngâu ơi đọc thơ em lúc nào cũng thấy bất ngờ thoải mái
Cám ơn em

thôi chị lười làm thơ chị lấy bài của em đổi chữ chi thành Ngâu là xong

Hoa Ngâu đẹp suốt bốn mùa
Gió Ngâu ve vuốt cho vừa nhớ thương.
Yêu Ngâu trăn trở đêm trường.
Tìm Ngâu phía cuối con đường vắng nhau.

anhtrangthu


hoangau vào đây chỉ thấy ai cũng nói đến thu... thu... và ... thu, chẳng ai nói đến chi cả. Thu nhiều thế mà không chi thì để đâu cho hết. Thôi cho ngâu chi hộ một ít vậy.

Chỉ có thu mà không thích chi
Chàng nào ẵm phải chắc là..Đi
Sang năm sẽ đổi thành tên khác
Tên mới sẽ là Thu bất chi

(nguyễn thế duyên)


Đã là quân tử thuyền quyên
Tên cha mẹ đặt giữ nguyên chẳng rời
Vẫn cứ là Thu Thu......thôi

(anhtrangthu)

hoangau 30.10.2008 22:29:14 (permalink)
0
SAY...

Trăng Thu trong suốt nhẹ nhàng
Tưới muôn tia mật óng vàng xuống cây
Lung linh huyền ảo đâu đây
Không men sao khiến lòng ngây ngất lòng
Hững hờ trên mãi tầng không.
Thi nhân ôm nhớ mênh mông tỏ bày!
...
Vì men...lại đổ...Trăng say?


(anhtrangthu)


Ngày trước tôi có viết một bài say và đã bị no đòn. Hôm nay qua đây lại thấy bài say liều  mạng viết một bài say nữa. Không biết có sao không

            Say
Không phải tại trời thu
Không phải tại trăng thu
Chỉ tại em mà tôi mộng du
 
Không phải tại rượu đâu
Chỉ tại nụ cười
Nở trên môi em mọng chín
Giữa một chiều tim tím hoàng hôn
 
Tại em!
Chỉ tại em thôi
Sao ánh mắt lại nồng nàn đến vậy
Gặp ánh mắt em con tim tôi bốc cháy
Thơ bay lên trên đôi cánh thiên thần
 
Rượu!
     Làm tôi say một ngày
Tình yêu em làm tôi say một đời
Ánh trăng thu -
           Ánh mắt em da diết
Làm tôi say ngất ngây
 
Hãy say, hãy say, hãy say
Muốn say mãi say cả đời không tỉnh
Muốn uống mãi làn môi em ngọt lịm
Vùi mặt mình vào mái tóc thần tiên
Và thì thầm ba tiếng "Mãi yêu em"
 
Mong đừng làm ầm ỹ. Nếu có gì không đồng ý pm cho tôi tôi xin xóa ngay

(
nguyễn thế duyên )


Ánh trăng là của nhân gian
Nên ai cũng thấy nồng nàn yêu Trăng.
Vì tôi ngưỡng mộ chị Hằng
Nên tôi lấy nick là....................................anhtrangthu.............

Xin quý khách tự nhiên mơ mộng yêu vầng trăng và anh trăng mùa thu nhé...để cho tôi được.............."giàu trí tưởng bở" một chút

(anhtrangthu)

Tại trời thu
Tại trăng thu
Làm cái cớ
Để tôi và em mộng du.

Tại sao chỉ một mình tôi say
Trong khi
Em
Cũng uống làn môi tôi
Ngây ngất dường này  !!!

Không !
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.




(Anh Duyên à, nếu anh phải xoá bài trên thì pm cho em để em xoá bài dưới nhé ! )

(hoangau)


Em Ngâu ơi cám ơn em nhiều vì bài thơ nhé

Ánh trăng đêm ba mươi
Nào ai thấy được nụ cười của trăng?
Có người quả quyết nói rằng
Vào hôm cuối tháng thì trăng mất rồi
Nào ai biết được trong tôi
Ba mươi ngày ấy vẫn ngời ánh trăng
anhtrangthu


Thấy chồng uống mãi chả say
Mà trăng chỉ ngắm ngất ngây hàng tuần
Không ghen cũng chả thấy buồn
Hoa Ngâu vui sướng đỡ tiền rượu bia
Chồng đòi lại lôi ra hè
Chỉ trăng thỏ thẻ :" Trông kìa ! Đẹp không?"
kimrbl
 









hoangau 04.11.2008 20:52:24 (permalink)
0
Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123


Kết quả bình chọn:

Lính mới ,em xin được mở đầu
Gói thầu yếm lụa  của chị NGÂU
Em ưng ý nhất là câu cuối
" NGƠ NGẨN NGÀY ĐÊM ,,,,THẾ MỚI RẦU
Em phục anh hai là Thám tử
Thám tử  thì chắc không nhầm đâu
 
THUY TIEN ,,,,,HDYC,,,,
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Cám ơn "Y CẨM"  bầu cho câu…
Thám tử dự thầu vụ “yếm” NGÂU
Ghép nối chỉ vài câu ngẫu hững
So tài nào dám mơ gì đâu
Muôn hoa đầy khắp vườn Thư quán
“BÁ NGỌ…” mới hay, số dzách lầu
Vì đó đúng là tâm sự TRẠC
Qủa nhiên Thầy đã thấy đau đầu
Vit hong


Chung kết lọt vào được hai câu
Hai tác giả cứ đùn đẩy nhau.
Phần thưởng như  ... nai vàng ngơ ngác.
Biết về đâu ?

[sm=mecry.gif]


thuytien123 04.11.2008 21:58:37 (permalink)
0
[
Vào hồi 12h30' đêm ngày 24/10 đã tiến hành mở thầu. Có 8 nhà thầu tham gia hợp lệ. Các câu kết bỏ thầu như sau:

1/ Cầu trời khấn Phật...hắn mắc câu...                của anhtrangthu
2/ Nhớ bởi vì chưa...nắm được đầu                     của HÀN PHONG
3/ Ai biết mách giùm hắn ở đâu?                    của kimrbl
4/ Mong hắn lại sang...ném bã trầu                    của Chạt Tiền Sư
5/ Hắn có đẹp giai hay...trọc đầu?                      của Lyenson
6/ Ngơ ngẩn ngày đêm… thế mới rầu !                    của vithong
7/ Yếm đào mới sắm... chờ trộm câu                   của HL_99
8/ "Bá ngọ  Thầy đây cũng nhức đầu"                 của ThuỷTiên123


Kết quả bình chọn:

Lính mới ,em xin được mở đầu
Gói thầu yếm lụa  của chị NGÂU
Em ưng ý nhất là câu cuối
" NGƠ NGẨN NGÀY ĐÊM ,,,,THẾ MỚI RẦU
Em phục anh hai là Thám tử
Thám tử  thì chắc không nhầm đâu
 
THUY TIEN ,,,,,HDYC,,,,
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Cám ơn "Y CẨM"  bầu cho câu…
Thám tử dự thầu vụ “yếm” NGÂU
Ghép nối chỉ vài câu ngẫu hững
So tài nào dám mơ gì đâu
Muôn hoa đầy khắp vườn Thư quán
“BÁ NGỌ…” mới hay, số dzách lầu
Vì đó đúng là tâm sự TRẠC
Qủa nhiên Thầy đã thấy đau đầu
Vit hong


Chung kết lọt vào được hai câu
Hai tác giả cứ đùn đẩy nhau.
Phần thưởng như  ... nai vàng ngơ ngác.
Biết về đâu ?

[sm=mecry.gif]



Thôi thế là thôi, giải yếm đào
Đành chờ kết quả ở vòng sau
Pà con mau phiếu bầu đi nhé
Thơ Vui sao nỡ để NGÂU rầu  !!!!!!!!!

 
HDYC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 20:08:33 bởi thuytien123 >
chutloitamsu 05.11.2008 07:48:23 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]



 
" Đấu thầu có đến 8 hồ sơ"
  Lo chi chuyện ế...có mà mơ?
  Nàng Ngâu treo giá ai bỏ lỡ?
  Vuột khỏi phen này...mất thời cơ !
hoangau 05.11.2008 17:39:29 (permalink)
0

Trích đoạn: chutloitamsu


Trích đoạn: hoangau

Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]




" Đấu thầu có đến 8 hồ sơ"
Lo chi chuyện ế...có mà mơ?
Nàng Ngâu treo giá ai bỏ lỡ?
Vuột khỏi phen này...mất thời cơ !



Chutloitamsu khéo trấn an
Trái tim phần thưởng đang ... nát tan.
Thôi, tạm nghe lời, không khóc nữa
Kẻo nước lụt dâng ngập diễn đàn...



chutloitamsu 06.11.2008 00:25:23 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: chutloitamsu


Trích đoạn: hoangau

Đấu thầu có đến 8 hồ sơ
Mà sao bình chọn lặng như tờ.
Phần thưởng phen này không khéo ... ế
Lại phải ... phơi như yếm bi giờ !

[sm=mecry.gif]




" Đấu thầu có đến 8 hồ sơ"
Lo chi chuyện ế...có mà mơ?
Nàng Ngâu treo giá ai bỏ lỡ?
Vuột khỏi phen này...mất thời cơ !



Chutloitamsu khéo trấn an
Trái tim phần thưởng đang ... nát tan.
Thôi, tạm nghe lời, không khóc nữa
Kẻo nước lụt dâng ngập diễn đàn...



 
"Chút lời" đâu chỉ phải trấn an
Sự thật riêng ai cũng rõ ràng
"Trái tim phần thưởng" ai chẳng...giật
Lụt lội vì bao kẻ lỡ làng !
chutloitamsu 08.11.2008 01:10:55 (permalink)
0
Lụt lội vì bao kẻ lỡ làng
Đò tình trễ bến...Ngâu sang ngang
"Trái tim phần thưởng" khôn chiếm đặng
Bao chàng ngơ ngẩn...tim nát tan
 
 
 
Hihi , cô chủ quán vườn Ngâu cho kết quả đi , xem có bao chàng....khóc mùa Ngâu nào ! "múa rìu qua mắt thợ" , mong các cao nhân đừng trách !
kimrbl 08.11.2008 08:05:54 (permalink)
0


Lụt lội vì bao kẻ lỡ làng
Đò tình trễ bến...Ngâu sang ngang
"Trái tim phần thưởng" khôn chiếm đặng
Bao chàng ngơ ngẩn...tim nát tan
 
 
 
Hihi , cô chủ quán vườn Ngâu cho kết quả đi , xem có bao chàng....khóc mùa Ngâu nào ! "múa rìu qua mắt thợ" , mong các cao nhân đừng trách !

 
 Dạo này sao Ngâu ít vào đây
 Họ bảo vì cô bận chống lầy
 Hồ sơ thầu để cho mối gặm
Kẻ đợi người mong suốt đêm ngày
kimrbl
 
vithong 08.11.2008 21:08:30 (permalink)
0
 
Lụt lội vì bao kẻ lỡ làng
Đò tình trễ bến...Ngâu sang ngang
"Trái tim phần thưởng" khôn chiếm đặng
Bao chàng ngơ ngẩn...tim nát tan
 
Hihi , cô chủ quán vườn Ngâu cho kết quả đi , xem có bao chàng....khóc mùa Ngâu nào ! "múa rìu qua mắt thợ" , mong các cao nhân đừng trách !


 Dạo này sao Ngâu ít vào đây
 Họ bảo vì cô bận chống lầy
 Hồ sơ thầu để cho mối gặm
Kẻ đợi người mong suốt đêm ngày
kimrbl

Chutloitamsu khéo trấn an
Trái tim
phần thưởng đang ... nát tan.
Thôi, tạm nghe lời, không khóc nữa
Kẻo nước lụt dâng ngập diễn đàn...

 

hn

 
Thôi đừng hóc nữa nhé HOA NGÂU !
Thư quán người đông có ế đâu ?
Ong,bướm trời sanh tánh khoái mật
Chỗ nào thơm ngát sẽ bu chầu
Phủi tay một phát quơ cả lũ
Phất cái là văng tuốt gầm cầu
NGÂU hỡi vu quy thong thả nhé !
Tội gì vội vã chọn cầu âu
vt
 
Liên Thơ 09.11.2008 08:44:48 (permalink)
0
Trích đoạn: vithong
Lụt lội vì bao kẻ lỡ làng
Đò tình trễ bến...Ngâu sang ngang
"Trái tim phần thưởng" khôn chiếm đặng
Bao chàng ngơ ngẩn...tim nát tan
 
Hihi , cô chủ quán vườn Ngâu cho kết quả đi , xem có bao chàng....khóc mùa Ngâu nào ! "múa rìu qua mắt thợ" , mong các cao nhân đừng trách !
Dạo này sao Ngâu ít vào đây
Họ bảo vì cô bận chống lầy
Hồ sơ thầu để cho mối gặm

Kẻ đợi người mong suốt đêm ngày
                              kimrbl
Chutloitamsu khéo trấn an
Trái tim
phần thưởng đang ... nát tan.
Thôi, tạm nghe lời, không khóc nữa
Kẻo nước lụt dâng ngập diễn đàn...

                              
hn

Thôi đừng hóc nữa nhé HOA NGÂU !
Thư quán người đông có ế đâu ?
Ong,bướm trời sanh tánh khoái mật
Chỗ nào thơm ngát sẽ bu chầu
Phủi tay một phát quơ cả lũ
Phất cái là văng tuốt gầm cầu
NGÂU hỡi vu quy thong thả nhé !
Tội gì vội vã chọn cầu âu
                                  vt


Ngâu mở thầu chồng ở đằng ngoài
Bao chàng ở tận đằng trong ngóng
Đằng giữa nhấp nhổm chuyện duyên Ngâu
Ai ai cũng phập phồng hồi hộp
Ngâu chống lầy rồi hết bão dông...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Chủ nhật, 9/11/2008
  [sm=heartbeat.gif]  Đã lâu chị bận không thường xuyên ghé thăm em, càng ngày càng nghịch dại làm hại bao người nhỉ?(Coi chừng chị gọi anh hai Lyenson về đánh đòn đấy)
Với cái nhìn hóm hỉnh  về cuộc sống đang đáng lo đáng buồn vì lũ lụt do môi trường  bị hủy hoại; bão giá của nền kinh tế đang khó khăn mà em và bao bè bạn thi hữu vẫn đem lại cho thi đàn những nụ cười vui để tiếp cho chúng ta sức mạnh thêm tin yêu cuộc sống khiến chị rất cảm động.Cảm ơn cô chủ thầu và khách dự thầu nhé
Thân thương...[sm=heartbeat.gif] 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 08:57:51 bởi Liên Thơ >
hoangau 09.11.2008 23:16:51 (permalink)
0

Sau mấy ngày ... chống lụt
(Chớ hổng phải "chống lầy)  
Ngâu đang chờ ... hồi sức
Vào đây.

Đấu thầu và bình chọn
Kết quả bố cáo rồi.
Có còn ai ... kháng án
Hay thôi ?

Bà con ơi, thông cảm
Đợi vài hôm nữa nha
Hồ sơ mời thầu mới
Bán ra.


Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 57 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9