Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 57 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 31.12.2008 07:44:31 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

 
  Có người bị gọi bằng cô, soi nứt mặt gương. Thằng này láo ! Tóc mình đâu đã bạc
 
Kêu Cụ là một Trưởng Lão, sáng ngời hạnh phẩm, Đại đức đây, con hãy gắng theo gương./. 


Nhầm lẫn kêu sai đó Thầy, chấp chi trẻ nhỏ . Chú người lớn, lòng dạ hẳn bao dung.


Love ơi, câu này chắc là ổn rùi

nguyễn thế duyên 31.12.2008 15:34:52 (permalink)
0
Có người bị gọi bằng cô, soi nứt mặt gương. Thằng này láo tóc mình đâu đã bạc



 
Đầu bạc nhưng lòng còn đỏ, thích phở mê cơm. Cha này hẵn, đã cưa sừng làm nghé.

Hoan hô lyeson vế đối cực hay. Hơi tiếc ý nói trắng ra quá. Giá kín đi một chút thì tuyệt vời. Tôi có câu này
Ba kêu ta là bác, Tức đi nhuộm tóc. Cuộc đời ơi! Tình ta vẫn còn xanh
Từ cuộc đời hơi phiếm chỉ quá. Định thay bằng hai từ khác để gọi một người nhưng lại sợ chàng luyến nổi đoá cho ăn đòn nên thôi
Trạc Tuyền 31.12.2008 15:54:30 (permalink)
0
Mời đối:

Chuột bỏ chĩnh đi, trâu đủng đỉnh về kéo cày trả nợ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 15:55:42 bởi Trạc Tuyền >
hoangau 31.12.2008 21:36:56 (permalink)
0

NĂM MỚI 2009 ĐANG ĐẾN, HOANGAU XIN CHÚC TẤT CẢ CÁC THI HỮU CỦA VNTQ 

Vạn sự như ý
Tỷ sự như mong.
Ai cũng một lòng
"Định cư" thư quán.
Không thấy buồn chán
Hết thấy cô đơn.
Nếu có giận hờn
Cười xoè là hết.
Mỗi năm một Tết
Mỗi Tết một già
Nhưng cười khà khà
Sẽ mau trẻ lại.
Ăn thùng uống vại
Ngủ ngáy o o.
Khi vướng âu lo
Có người giải toả.
Tiền về như lá
Rụng cuối mùa thu.
Tình như chim cu
Rù rì rủ rỉ ...

Còn gì nữa nhỉ ?
Nghĩ mãi chẳng ra.
Thôi để Tết ta
Bác ... Nguyễn Minh Triết chúc tiếp 
ms.witch 10.01.2009 23:39:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Mời đối:

Chuột bỏ chĩnh đi, trâu đủng đỉnh về kéo cày trả nợ./.


Khỉ buồn heo khóc, Rồng loay hoay nghĩ suy "phải làm mưa..??"
(tháng Thân : tháng 7, tháng hợi :10, )
Thầy ơi..!! Trò chả bik đối thế này ổn chưa ạ..!!
Con thấy : Chuột _ chỉnh
Trâu _ cày
Nên con cũng lấy : Khỉ_ heo (con coi tây du ký nên nhiễm rùi..!!!)
Rồng _ mưa
mà thấy cũng hơi bất ổn đó thầy..!!
Trạc Tuyền 13.01.2009 07:48:15 (permalink)
0
Kinh thư cho Tiểu
 
Tiểu Hổ ơi đã cận Tết rồi
Thầy còn phiêu bạt chốn xa xôi
Thầy soạn một pho kinh ngắn ngủi
Mong con hãy thực hiện như lời
 
Thầy biết năm nay khó khăn nhiều
Thiên tai giáng xuống thật tiêu điều
Hoa Tết sẽ kém phần rực rỡ
Mâm cỗ cũng đơn giản bao nhiêu
 
Con ơi dù chồng chất khó khăn
Nhớ ơn cha mẹ luống nhọc nhằn
Quà Tết con gắng lo chu đáo
Cốt đẹp lòng không phải vác khuân
 
Quần áo Tết lo cho Tiểu con
Để chúng vui mừng dạo chơi xuân
Còn cha chúng mua cho hũ rượu
Ngâm thang thuốc uống mạnh cốt gân
 
Thầy biết con vốn là Tiểu ngoan
Gia đình bè bạn vẫn chu toàn
Nhưng ngày TếT cũng nên thêm đẹp
Dành chút ít mua hộp phấn son
 
Tết năm nay là Tết con Trâu
Vai u thịt bắp dưới ruộng sâu

Kéo cày để có mùa vàng đấy
May mắn về chẳng phải ít đâu
 
Con có sang nhà chị Hoa con
Có gặp Trăng Thu ,Nguoitoithuong
Thiên Thơ cùng Ẻm Thái Anh nữa
Con chuyển kinh này tới họ luôn
 
Thầy chúc tất cả đón Tết vui
Hưởng một mùa xuân thật tuyệt vời
Tươi trẻ, luôn dạt dào hạnh phúc
Để ai cũng ước Tiểu chùa thôi
 
Con đừng lo cho phận của thầy
Tiêu dao thong thả với gió mây
Những lúc tâm hồn con vui vẻ
Là Thầy đang quanh quẩn đâu đây
 
Xuân đang về con có thấy không?
Bình minh rực rỡ ánh mây hồng
Trong cõi nhân gian đầy hạnh phúc
Là điều thầy luôn mãi hằng mong./.
 
 
 
nguyễn thế duyên 25.01.2009 00:51:59 (permalink)
0
Hơn tháng nay vườn Ngâu bị bỏ hoang
Xuân đã đến vườn Ngâu sao lá úa?
Chúa xuân đã đi đâu mà hoa ngâu không nở
Để câu thơ bỏ dở nửa chừng
 
Khách thơ đến thăm
Sầu năm canh ai đong cho hết
Một vò rượu nhạt
Hận một đời ai biết cho ai
     Nhìn vườn ngâu lặng thở dài
Nỗi buồn liệu xuống tuyền đài có tan?
 
Đến thăm định chúc tết nhưng chủ vườn đã bỏ đi cảm khái làm mấy vần thơ này
kimrbl 25.01.2009 06:50:51 (permalink)
0
 
 
CHÚC HOA NGÂU CÙNG GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG HẠNH PHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý.
 















 
 
Chúc cho con cháu mai sau
Vững vàng nối tiếp Bà Ngâu thuở nào
Thơ luôn sâu sắc như dao
Ai lớ ngớ vào dễ bị đứt tim...
 
Hi Hii
 
kimrbl
vũkimThanh 26.01.2009 06:10:19 (permalink)
0
 
 
Rộn ràng. Photo by Vu kim Thanh


Thân chúc Hoangau năm mới hạnh phúc và thành đạt , vạn sự như ý. Thân ái Vũ kim Thanh
HÀN PHONG 26.01.2009 11:18:09 (permalink)
0
nguyễn thế duyên

Nhìn vườn ngâu lặng thở dài
Nỗi buồn liệu xuống tuyền đài có tan?

***

Không tan thì cũng rỉ han
Chỉ còn tình bạn đá vàng không phai
Đến đây nghe tiếng thở dài
Nhìn quanh tìm mãi dấu hài nàng xuân
Hoa ngâu đã nở đầy vườn
Còn Ngâu trẩy hội chùa Hương chửa về
Đến đây chợt thấy buồn ghê...

Hàn Phong
hoangau 28.01.2009 00:33:47 (permalink)
0
Lâu nay công việc bận quá thôi
Tết nhất lại càng mệt bở hơi.
Việc nước đến kỳ xoay chong chóng
Chuyện nhà năm hết rối bời bời.
Nàng thơ giận dỗi đi đâu mất
Thi hữu ngóng chờ chán đến nơi.
Vào quán thư nhận bao lời chúc
Xin thông cảm nhé, bạn hiền ơi !

Hoangau xin cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè thi hữu đã đến chúc Tết và gửi tặng HN những tình cảm quý mến chân thành ! Năm mới, cầu chúc thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta!



Đính kèm (1)
HÀN PHONG 28.01.2009 11:45:52 (permalink)
0
 hoangau

Lâu nay công việc bận quá thôi
Tết nhất lại càng mệt bở hơi.
Việc nước đến kỳ xoay chong chóng
Chuyện nhà năm hết rối bời bời.
Nàng thơ giận dỗi đi đâu mất
Thi hữu ngóng chờ chán đến nơi.
Vào quán thư nhận bao lời chúc
Xin thông cảm nhé, bạn hiền ơi !

Hoangau xin cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè thi hữu đã đến chúc Tết và gửi tặng HN những tình cảm quý mến chân thành ! Năm mới, cầu chúc thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta! 

 
GIẢ VỜ
 
Giả vờ trách móc để vui thôi
Tết nhất ai mà chẳng đứt hơi
Chỉ mấy ngày xuân chơi ngất ngưởng
Được ba bữa tết nhậu tơi bời
Kim bằng thư quán đi vài chỗ
Bạn hữu thâm tình đến mấy nơi
Chỉ tiếc vì quên xin số tỷ
Mô bai chẳng biết lối mà ơi
 
Hàn Phong
anhtrangthu 29.01.2009 00:42:22 (permalink)
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

 hoangau

Lâu nay công việc bận quá thôi
Tết nhất lại càng mệt bở hơi.
Việc nước đến kỳ xoay chong chóng
Chuyện nhà năm hết rối bời bời.
Nàng thơ giận dỗi đi đâu mất
Thi hữu ngóng chờ chán đến nơi.
Vào quán thư nhận bao lời chúc
Xin thông cảm nhé, bạn hiền ơi !

Hoangau xin cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè thi hữu đã đến chúc Tết và gửi tặng HN những tình cảm quý mến chân thành ! Năm mới, cầu chúc thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta! 

 
GIẢ VỜ
 
Giả vờ trách móc để vui thôi
Tết nhất ai mà chẳng đứt hơi
Chỉ mấy ngày xuân chơi ngất ngưởng
Được ba bữa tết nhậu tơi bời
Kim bằng thư quán đi vài chỗ
Bạn hữu thâm tình đến mấy nơi
Chỉ tiếc vì quên xin số tỷ
Mô bai chẳng biết lối mà ơi
 
Hàn Phong

Em Ngâu ơi! Nhìn thấy em thôi mà chị mừng quá thơ chạy đâu mất rồi
Năm mới chúc em mở nhiều quán chè để chị còn vào thưởng thức, bận rộn thì pm cho chị với, chị ở SG ra HN mà không gặp được em. bắt đền em đấy
Liên Thơ 31.01.2009 19:14:29 (permalink)
0
Em Ngâu đến muộn, biết chúc gì...
Nghe người ta chúc quá ... lâm ly
Thôi thì nói đại: "Sang năm Sửu
Trâu vàng nằm cửa, đuổi không đi !"

hi hi hi
(Chị ơi, có con trâu nào kéo xe ... hoa đến thì đừng đuổi nhé !)  

Chẳng có Trâu  nào kéo xe bông
Chỉ có nghé hoa cười bẽn lẽn
Cỏ non xanh biếc đồng mình trâu ơi
Hứa hẹn  mùa vàng không mật đắng
Ngọt lành thơm thảo hương tình đời
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Chiều của ngày cuối tháng 1năm 2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6FD93CF1986D41BD92C6281775CA9245.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 19:22:17 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
hoangau 03.02.2009 23:59:54 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

 hoangau

Lâu nay công việc bận quá thôi
Tết nhất lại càng mệt bở hơi.
Việc nước đến kỳ xoay chong chóng
Chuyện nhà năm hết rối bời bời.
Nàng thơ giận dỗi đi đâu mất
Thi hữu ngóng chờ chán đến nơi.
Vào quán thư nhận bao lời chúc
Xin thông cảm nhé, bạn hiền ơi !


 
GIẢ VỜ
 
Giả vờ trách móc để vui thôi
Tết nhất ai mà chẳng đứt hơi
Chỉ mấy ngày xuân chơi ngất ngưởng
Được ba bữa tết nhậu tơi bời
Kim bằng thư quán đi vài chỗ
Bạn hữu thâm tình đến mấy nơi
Chỉ tiếc vì quên xin số tỷ
Mô bai chẳng biết lối mà ơi
 
Hàn Phong



Thế là Tết nhất đã vèo trôi
Tất bật bao ngày cũng thế thôi.
Tỷ đã PM rồi đấy nhá
Có gì ... số đấy cứ việc "ơi !"

[sm=n_phone.gif]

 

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 57 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9