Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 57 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Pe An 18.06.2009 22:14:06 (permalink)
0
Chào chị NGâu chị có khoẻ hôn?
Lâu lâu ghé lại dạ bồn chồn
Chả biết dạo này giải gì nữa
Thông báo cho cả làng..luyện ôn

(Tiểu An)

 
Em hỏi "Chị Ngâu có khoẻ hôn?"
Chị nghe em hỏi, dạ bồn chồn  .
May mà hôn ít nên cũng khoẻ  .
Bí mật nhé em, kẻo họ đồn ...

 

Chị em mình biết thôi phải hôn?
Sao em nghe thấy dạ bồn chồn
Hình như có người đã nghe thấy
Chị ơi..hỏng phải..là em đồn ! 
.
Tiểu An
 
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=505750
Liên Thơ 21.07.2009 13:56:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangau

Chị "nướng lời yêu" trên bếp mới
Em mang than, củi đến chúc mừng.
Lời yêu mà chín, chia em với !
Chứ đừng ... "cá lẹp kẹp rau bưng" ... 



(Cá lẹp mà kẹp rau bưng
Ông ăn một miếng bà trừng mắt lên  - Ca dao)


   Làm sao
   Lời yêu chị để niêu treo
Lỡ phường trộm vặt, lỡ mèo lười xơi
  Than hồng- củi mục Ngâu ơi
Làm sao cho đượm ngời ngời lửa reo?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    21/7/2009
     Hoangau thân mến, củi mục lại mong có than hồng, e ước nguyện của chị không linh em nhỉ? Riêng em thì “thiêng” lắm cơ, lâu lắm gia đình “lẩu hoa” ba miền “li tán”, lyenson vừa mới ghé thăm chị... Nướng vội lời yêu rồi biệt li... làm cho  chị nhớ em, đang định “ba hồn chín vía”gọi về thì em đã lon ton xách than, củi đến mừng trang thơ lưu của chị.Trong cuộc sống có người ta chỉ gặp đôi lần, trên thi đàn có bạn thơ chỉ giao lưu ít bài nhưng nếu là người sâu nặng thì sẽ chẳng thể quên nhau.Thế nên chị chưa kịp hú gọi em đã nhảy mũi về rồi.Chị cảm thấy áy náy là chị kém khoản thơ vui nên chỉ còn hai anh em lyenson và em xướng hoạ.Xưa ấy còn lẽo đẽo đi theo vỗ tay nhỉ, giờ mỏi gối chùn chân nên đứng lại rồi.Nhưng kỉ niệm mãi mãi không phai đâu hoangau ạ....(Nói thầm nhé:Bác Duyên vẫn nhắc gọi Ngâu luôn  đấy )
Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc, cứ mãi là em bé gái sâu sắc tinh tế, nghịch ngợi , ma mãnh như ngày nào


hoangau 21.08.2009 01:36:52 (permalink)
0
HÀN PHONG

... kể nghe chuyện vui này nhé 

LÊN HƯƠNG

Năm nay vận tớ đã lên hương
Thoát khỏi trần ai cảnh đoạn trường
Mới được thăng quan, quan có búa*
Cũng vừa tiến chức, chức không lương
Thơ xưa hứng chí ngâm vài áng
Sách cũ buồn tình đọc ít chương
Mỗi tội tính ngông nên rách việc
Mai kia rớt chức cũng là thường

Tú Lòng…thòng

* Từ điều hành viên trở lên được phát cho cây búa để…ra oai.


... vui cùng đệ một tị nhé !

LÊN ... HƯƠNG ... KHÓI 

Hôm rồi biết đệ đã ... lên hương
Giống bác lyen-sừn, thật ... đáng thương  .
Tiến chức không lương thời ê ẩm
Thăng quan có búa lắm đoạn trường.
Thơ mình phải độn thêm gang thép
Thớt (thread) bạn lôi về gặm mấy rương.
Mỗi tội gặm xong tha hay đập
Đau đầu, ai biết khói hay hương ...



HN

hoangau 21.08.2009 01:39:04 (permalink)
0

ÁN NGHI

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm đào
Rõ ràng cổng kín với tường cao
Chim sà vướng lưới giăng giăng khắp
Chuột rúc tường ngăn chẳng chỗ đào
Nàng chối chối quanh rồi thú tội
Tình mê mê mẩn yếm đem trao
Khổ thầy nghi kỵ điều tra mãi
Đến lúc rõ ra mới...Ối dào????

(Tam Hợp thiền sư)



Kiếp trước chẳng quên một chuyện nào
            
Rõ ràng Tam Hợp bậc ... tăng cao . ( cao tăng đó nha !)
Trong chùa lưới ái giăng giăng khắp
Ra phố mắt tình liếc liếc nhao.
Một mất mười ngờ, thầy thọ nạn
Ngay tình gian lý, tiểu lao đao.
Tái sinh, thầy ... lẻn về chùa cũ...
... gạ ... tiểu... đền ư ?     Có lẽ nào ?




Nam mô a di đà lạt !

anhtrangthu 21.08.2009 01:44:11 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau

ÁN NGHI

Tiểu Hổ chùa tôi mất yếm đào
Rõ ràng cổng kín với tường cao
Chim sà vướng lưới giăng giăng khắp
Chuột rúc tường ngăn chẳng chỗ đào
Nàng chối chối quanh rồi thú tội
Tình mê mê mẩn yếm đem trao
Khổ thầy nghi kỵ điều tra mãi
Đến lúc rõ ra mới...Ối dào????

(Tam Hợp thiền sư)



Kiếp trước chẳng quên một chuyện nào
            
Rõ ràng Tam Hợp bậc ... tăng cao . ( cao tăng đó nha !)
Trong chùa lưới ái giăng giăng khắp
Ra phố mắt tình liếc liếc nhao.
Một mất mười ngờ, thầy thọ nạn
Ngay tình gian lý, tiểu lao đao.
Tái sinh, thầy ... lẻn về chùa cũ...
... gạ ... tiểu... đền ư ?   [sm=khoc.gif]  Có lẽ nào ?




Nam mô a di đà lạt !


Tam Hợp 21.08.2009 10:34:04 (permalink)
0
Khổ tâm
 
Con đẹp là do có yếm đào
Vì tình con lỡ cởi ra trao
Chàng Duyên mơ ước sao không tặng
Quan Luyến thì chê vẫn ném vào
THầy biết vì yêu con mới thế
Con sai bởi lú chứ làm sao
Chỉ vì tu hú nên sinh vậy
Thầy khổ vì con...đến mức nào???





<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 10:41:03 bởi Tam Hợp >
anhtrangthu 23.08.2009 14:04:55 (permalink)
0
Trích đoạn: Tam Hợp

Khổ tâm
 
Con đẹp là do có yếm đào
Vì tình con lỡ cởi ra trao
Chàng Duyên mơ ước sao không tặng
Quan Luyến thì chê vẫn ném vào
THầy biết vì yêu con mới thế
Con sai bởi lú chứ làm sao
Chỉ vì tu hú nên sinh vậy
Thầy khổ vì con...đến mức nào???




Thầy khổ vì con...đến mức nào???
Dẫu thầy đắc đạo vẫn hư hao
Chàng Duyên bộp chộp nhanh tay lượm
Bác Luyến lơ ngơ vội tóm vào
Chuông vàng khánh đỏ không quyễn rũ
Yếm thắm mong manh cũng mạnh sao.
Con đã vào chùa mà vẫn quậy
Họ phá chùa thôi biết tính sao?
anhtrangthu


Chào thầy (TT) thầy hoá thân nhiều quá đó, nghi án Yếm Đào này lâu bị phá thế sao?



nguyễn thế duyên 26.08.2009 02:28:48 (permalink)
0


Tại thầy tam hợp hóa tam tai
Yếm thắm thầy canh cứ mất hoài
Đồ gàn vốn chẳng là thằng Quýt "1"
Bỗng hóa tên cam ấy mới tài
Nghe đâu quan luyến vào chùa khám
Thấy ở hòm thầy yếm thắm ai
Chày kình thầy nện rung cả đất
Rúc ríc tiểu cười hét thiện tai

"1" quýt làm cam chịu
Tam Hợp 26.08.2009 10:33:05 (permalink)
0




Nghe đồn
 
Nghe tiếng họ đồn lão Thế Duyên
Xưa nay trong xóm nổi danh hiền
Cà - sa lúc lên chùa chưng diện
Áo giấy gặp ma múa chưởng liền
Một bữa vào thăm chùa Tiểu Hổ
Yếm đào thấy thích lấy sào xiên
Để rồi quan Luyến ra công xử
Từ bấy đến chừ bực phát điên./.



hoangau 03.09.2009 00:44:20 (permalink)
0
        HỒN THU

"Đêm đêm nằm mơ phố"
Nghe mùa thu đang qua
Mà đông dường như đã
Lạnh ùa vào trong ta.

Con đường xưa lá đổ
Dệt trọn màn mơ êm
Trăng mong manh, huyền hoặc
Cho anh và cho em...

Đêm nay nằm mơ phố
Màn sương trăng nhạt nhoà
Lá rưng rưng câu hỏi
Anh vẫn gần...
           ... hay xa ???

(HN - 2005)


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=523763&mpage=3&key=&#535916
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 23:27:00 bởi hoangau >
ms.witch 03.09.2009 01:00:34 (permalink)
0
Hai nè, mang về nhà cho chị lun nè.  Bài Thơ của chị hay lém, em sẽ gọi mùa thu sau
 

hoangau 03.09.2009 14:41:15 (permalink)
0

Em Love ui, củm ơn em nhìu !!! Em làm chị "ngồi mơ phố" lun cả ngày hôm nay đấy! Hun em 1 cái nè ...
ms.witch 03.09.2009 14:45:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Em Love ui, củm ơn em nhìu !!! Em làm chị "ngồi mơ phố" lun cả ngày hôm nay đấy! Hun em 1 cái nè ...

 
Chị hun em em hun lại nè [sm=kissing.gif] mà chị ui, cứ hun qua hun lại thía nì thiên hạ sợ chạy mất dép í  
nguyễn thế duyên 05.09.2009 00:52:14 (permalink)
0

Đêm đêm nằm mơ phố"
Nghe mùa thu đang qua
Mà đông dường như đã
Lạnh ùa vào trong ta.

Con đường xưa lá đổ
Dệt trọn màn mơ êm
Trăng mong manh, huyền hoặc
Cho anh và cho em...

Đêm nay nằm mơ phố
Màn sương trăng nhạt nhoà
Lá rưng rưng câu hỏi
Anh vẫn gần...
... hay xa ???

(HN - 2005)


Chà lâu lắm rồi mới đọc đưộc một bài thơ trữ tình của cô bé. Bài thơ hay lắm âm điệu lãng đãng , tứ thơ mơ hồ như mùa thu ấy (Và bài thơ cũng lành lạnh như thu cô bé ạ) Thử dùng ý này viết tặng cô bé một bài nhé
(Gọi bằng bác thì phải nhận mình là cô bé chứ biết làm sao)
                    Phố xưa
          Thu chưa qua sao đông đã tới?
          Lá vàng trút xuống đuổi heo may
          Phố vắng ấm mùi ngô nướng
          Bàn tay lại nhớ bàn tay

          Thầm thì gió ru tán cây
          Êm như tiếng ai thủ thỉ
          Gió lạnh lùa vào phố nhỏ
          Kéo ai sát lại bên ai

          Hoa sữa buông hương chơi vơi
          Tóc ai buông lơi trong gió
          Đêm đêm mơ về phố nhỏ
          Trong tiếng dương cầm chơ vơ
 
          Phố nhỏ ai đợi ai chờ?
          Thu cũ . Cây hoa sữa cũ
          Người cũ quay về phố cũ
          Nghe thu rớt một giọt buồn
 
ms.witch 26.09.2009 16:03:04 (permalink)
0
 HỒN THU

"Đêm đêm nằm mơ phố"
Nghe mùa thu đang qua
Mà đông dường như đã
Lạnh ùa vào trong ta.

Con đường xưa lá đổ
Dệt trọn màn mơ êm
Trăng mong manh, huyền hoặc
Cho anh và cho em...

Đêm nay nằm mơ phố
Màn sương trăng nhạt nhoà
Lá rưng rưng câu hỏi
Anh vẫn gần...
        ... hay xa ???

(HN - 2005)

 
Phố xưa
      Thu chưa qua sao đông đã tới?
      Lá vàng trút xuống đuổi heo may
      Phố vắng ấm mùi ngô nướng
      Bàn tay lại nhớ bàn tay

      Thầm thì gió ru tán cây
      Êm như tiếng ai thủ thỉ
      Gió lạnh lùa vào phố nhỏ
      Kéo ai sát lại bên ai

      Hoa sữa buông hương chơi vơi
      Tóc ai buông lơi trong gió
      Đêm đêm mơ về phố nhỏ
      Trong tiếng dương cầm chơ vơ

      Phố nhỏ ai đợi ai chờ?
      Thu cũ . Cây hoa sữa cũ
      Người cũ quay về phố cũ
      Nghe thu rớt một giọt buồn

NTD
 

Phố Mơ
 
Đêm gọi hồn thu đến
Kể bao nỗi mong chờ
Trăng mơ màng lơ đễnh
Cây một bóng bơ vơ
 
Có một cơn gió lạ
Thổi chiếc lá bay bay
Thu giật mình buông thả
Hương tình chớm heo may
 
Đêm nay nằm mơ phố
Ru nhạc khúc đơn côi
Từng mãnh tình vụn vỡ
Cùng nỗi nhớ chơi vơi
 
Thu nhìn phố thầm hỏi
Em với người - xa xôi?
Khẽ cười con phố nói
Không, gần lắm ! Mơ thôi !





 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 18:52:55 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 57 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9