Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 57 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 854 bài trong đề mục
kimrbl 26.09.2009 19:10:45 (permalink)
0
Trích đoạn: Tam Hợp

Khổ tâm
 
Con đẹp là do có yếm đào
Vì tình con lỡ cởi ra trao
Chàng Duyên mơ ước sao không tặng
Quan Luyến thì chê vẫn ném vào
THầy biết vì yêu con mới thế
Con sai bởi lú chứ làm sao
Chỉ vì tu hú nên sinh vậy
Thầy khổ vì con...đến mức nào???


 
Lời Thầy
 
Mọi sự là do cái yếm đào
Thầy cho con tự ý đem trao
Đồ Duyên ganh tỵ kêu ầm ĩ
Thầy Luyến tủi thân nhảy bổ vào
Thiên hạ thổi đồn đành chịu vậy
Chúng sinh dòm ngó biết làm sao
Đường tình con hãy còn vương nặng
Chả hiểu rồi con sẽ thế nào
 
kimrbl




Tam Hợp 01.10.2009 17:36:50 (permalink)
0
Trả nghĩa

Bữa trước con rơi mất yếm đào
Lão Duyên nhặt được tận tay trao
Thôi thì trả nghĩa nên ưng thuận
Cũng bởi ân tình  - phải với cao
Chắc tại ông Tơ đùa giấu yếm
Hay vì bà Nguyệt ghẹo rung sào
Đợi ngày giờ tốt thầy kinh niệm
Làm lễ ban duyên thắm ngọt ngào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 17:43:01 bởi Tam Hợp >
Tam Hợp 02.10.2009 17:21:03 (permalink)
0
Duyên tiên.
 
Tiểu ngoan con lại trốn đi đâu
Chàng Rể Thế Duyên đến bỏ trầu
Yếm thắm chàng trao con đã nhận
Tình hồng con chối chả xong đâu
Duyên trời đã định sao thôi được
Số kiếp cột vào hãy thuận mau
Tiểu Hổ hiền ngoan ai cũng mộng
Chàng Duyên tốt số mới...vào cầu./.
kimrbl 03.10.2009 10:48:29 (permalink)
0
                                   Trích đoạn: Tam Hợp

Duyên tiên.
 
Tiểu ngoan con lại trốn đi đâu
Chàng Rể Thế Duyên đến bỏ trầu
Yếm thắm chàng trao con đã nhận
Tình hồng con chối chả xong đâu
Duyên trời đã định sao thôi được
Số kiếp cột vào hãy thuận mau
Tiểu Hổ hiền ngoan ai cũng mộng
Chàng Duyên tốt số mới...vào cầu./.

                   
                         Thầy rầu
             
              Hoa Ngâu không biết trốn đi đâu
              Đúng lúc nhà trai đến bỏ trầu
              Bẽ mặt Chùa đành tìm cách tránh
              Thế người Thầy biết kiếm đâu dâu
              Yếm đào chả giữ cho người trộm
              Duyên thắm sao buông để Duyên câu
              Mô Phật đi tu tu không trọn
              Đa tình con dại để Thầy rầu
 
                       kimrbl
binhkho 05.10.2009 10:37:25 (permalink)
0


Trích đoạn: hoangau

                HÁT RONG

Không như những người hát rong tôi đã gặp
Họ thổi vào micro những nức nở vô hồn
Có lúc lại như đấm vào tai, khản đặc
Đàn gảy phừng phừng như mưa gõ mái tôn.

Em là người hát rong đầu tiên tôi gặp
Khuôn mặt như một bông hoa.
Đôi mắt mở to long lanh trong nắng
Lơ đãng trước dòng người qua.

Tiếng sáo vút lên như cánh diều đón gió
Mang tiếng rì rào đồng lúa quê em
Chắc em đang mơ về đàn trâu no cỏ
Về ánh trăng trôi trên sông nước êm đềm...

Thính giả đến đứng quanh em, im lặng
Nhìn em như bị thôi miên.
Họ cũng như tôi, gặp ánh mắt em và bỗng hiểu
Những gì đã nhận từ em
                không đổi hết được bằng tiền.

(Hoangau)

ông lão hát rong xứ người
tiếng đàn ông lảo buồn ghê
ngân nga giọng hát tình quê xứ mình
ly hương vẫn ấm chút tình
tiếng cha, tiếng mẹ "tiếng mình" dễ thương
xa quê cách biệt dậm trường
tiếng... ầu...ơi...nhớ mẹ thường hát ru...
tha hương cũng lắm mùa thu
chợt nghe "tiếng mẹ" lời ru ấm lòng ./.

tặng cho những ai ly hương
thaianh49 08.10.2009 14:01:33 (permalink)
0
      HÁT RONG

Không như những người hát rong tôi đã gặp
Họ thổi vào micro những nức nở vô hồn
Có lúc lại như đấm vào tai, khản đặc
Đàn gảy phừng phừng như mưa gõ mái tôn.

Em là người hát rong đầu tiên tôi gặp
Khuôn mặt như một bông hoa.
Đôi mắt mở to long lanh trong nắng
Lơ đãng trước dòng người qua.

Tiếng sáo vút lên như cánh diều đón gió
Mang tiếng rì rào đồng lúa quê em
Chắc em đang mơ về đàn trâu no cỏ
Về ánh trăng trôi trên sông nước êm đềm...

Thính giả đến đứng quanh em, im lặng
Nhìn em như bị thôi miên.
Họ cũng như tôi, gặp ánh mắt em và bỗng hiểu
Những gì đã nhận từ em
                không đổi hết được bằng tiền. 

Hoa Ngau


ông lão hát rong xứ người


tiếng đàn ông lảo buồn ghê
ngân nga giọng hát tình quê xứ mình
ly hương vẫn ấm chút tình
tiếng cha, tiếng mẹ "tiếng mình" dễ thương
xa quê cách biệt dậm trường
tiếng... ầu...ơi...nhớ mẹ thường hát ru...
tha hương cũng lắm mùa thu
chợt nghe "tiếng mẹ" lời ru ấm lòng ./.

tặng cho những ai ly hương

_____________________________

võ thanh bình
 
 
Xa xôi nghe tiếng hát ru
À ơi lời mẹ mùa thu ân tình
Thương quê và lại thương mình
Vì mưu sinh phải gia đình cách xa
 
Ai về nhắn nhủ mẹ cha
Rằng con luôn nhớ quê nhà của con
Tiếng việt dòng máu sắt son
Hành trang theo suốt dặm đường con đi
Thái Anh
(Thái Anh tặng cho mình và các bạn ở xa Tổ Quốc)
 
hoangau 14.10.2009 01:26:57 (permalink)
0
Thời gian vừa rồi hoangau bận quá, không có thời gian ghé thăm các thi hữu và chăm sóc nhà cửa. Vô cùng cảm ơn bác Kim, bu Thái Anh, thầy Tam Hợp, bác Duyên, chị Trăng Thu, em Love, và người bạn mới binhkho đã đến chơi và chia sẻ. HN sẽ cố gắng đáp lễ các thi hữu sớm nhất có thể! Cám ơn rất nhiều !
hoangau 14.10.2009 01:30:23 (permalink)
0
Bác Kim và chị TTK ơi, HN tự dưng có ý "hợp long" 3 bài thơ của chúng ta thành 1 "liên khúc", tạm lấy tên là "Phố cổ Hà Nội", như thế này có được không nhé ! 


Phố cổ Hà Nội
 
Anh về Hà Nội của em
Những Đường phố cổ ngày đêm rộn ràng
Đồng Xuân, Hàng Mắm , Bát đàn
Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào
Vòng qua ra phía Hàng Nâu
Sông Hồng dậy sóng đỏ màu phù sa
Hàng Điếu, Hàng Thiếc rẽ qua
Hàng Phèn , Hàng Chĩnh, Hàng Gà, Hàng Cân
Ta đi qua chỉ vài lần
Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Hành nhớ ngay
Chiều thu Hà Nội heo may
Những tên thân thuộc tâm này ghi sâu.
Dạo phố cổ đã bao lâu
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Dầu, Hàng Tre.
Hàng Da, Hàng Đậu, Hàng Bè.
Hàng Giò, Hàng Chuối, vừa nghe đã thèm.
Hàng Lược là để phần em
Hàng Bừa, Hàng Cuốc, anh xem thế nào.
Hàng Than đen lắm hay sao ?
Hàng Bông, Hàng Vải, càng vào càng êm.
Hàng Hòm đừng đến ban đêm.
Hàng Thùng, Hàng Cót, lại kèm Hàng Khay.
Hàng Nón, Hàng Quạt, Hàng Giầy
Hàng Giấy, Hàng Bút, ơ này Hàng Chai.
Hàng Mành, Hàng Chiếu, Hàng Khoai.
Hàng Muối, Hàng Cá, Hàng Rươi, Hàng Đồng.
Hàng Buồm lại chẳng gần sông.
Rồi bao phố nữa mà không có Hàng.
Cầu Đông, Bát Sứ, Bát Đàn
Lãn Ông, Thuốc Bắc, Lò Rèn, Mã Mây.
Ngõ Tạm Thương em ở đây
Anh thương_chính_thức mong ngày mong đêm.
Cầu Gỗ anh cứ đợi em
Gầm Cầu nước chảy chẳng thèm hỏi han…
Hồ Gươm sương sớm vừa tan
Lộc vừng trong gió mơn man cuối mùa
Hà Nội đẹp nhất vào Thu
Bên Hồ Tây những hẹn hò yêu thương.
" Hà Nội ba sáu phố phường..."
Theo ta đi khắp bốn phương cuộc đời
Ồn ào tấp nập ngược xuôi
Ngàn năm văn hiến nét người Tràng An.
Bao năm rong ruổi dặm ngàn
Cứ tin sẽ gặp bình an chốn này.
Ngàn năm hội tụ nơi đây
Hòa chung nhịp đập đợi ngày bên nhau.

[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]

Kimrbl - Thanh Thanh Khiết - hoangau

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 01:34:50 bởi hoangau >
ms.witch 17.10.2009 20:59:17 (permalink)
0

 
Chị, cố qua trang em mang típ tập hai đến coi nhé ," cúi từng" dzui dzẻ !


anhtrangthu 12.12.2009 01:22:42 (permalink)
0


Chúc em Giáng sinh An lành!







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/9DF23202A66047359F3B7CDDBF525232.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 24.12.2009 10:25:19 (permalink)
0
 
kimrbl 24.12.2009 14:31:46 (permalink)
0
 
CHÚC HOA NGÂU VÀ GIA ĐÌNH MỘT GIÁNG SINH VUI VẺ AN LÀNH HẠNH PHÚC.
 
Ngâu dạo này đi đâu vậy ta
Giáng sinh mà cũng không ở nhà
Bạn bè đến phải ngồi trông giữ
Quà !
 
kimrbl
nguyễn thế duyên 24.12.2009 15:43:08 (permalink)
0
     Vịnh cái trống bỏi
            Gửi cô bé những hai con

Tang trống già, da trống non    "1"
Tom tom ,chát chát vỗ mới giòn
Tang tính tình tang cùng đàn nguyệt
Thanh thanh giọng hát gái hai con

                   Hà nội 24--12--2009
"1" Tang trống làm bằng gỗ mít phải là gỗ già. Mặt trống bưng bằng da bê trống vỗ mới vang


Giáng sinh không có gì mừng. Mang một bài thơ sang mời họa để làm quà. họa đưộc chịu là giỏi
anhtrangthu 04.01.2010 22:30:38 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

     Vịnh cái trống bỏi
            Gửi cô bé những hai con

Tang trống già, da trống non    "1"
Tom tom ,chát chát vỗ mới giòn
Tang tính tình tang cùng đàn nguyệt
Thanh thanh giọng hát gái hai con

                  Hà nội 24--12--2009
"1" Tang trống làm bằng gỗ mít phải là gỗ già. Mặt trống bưng bằng da bê trống vỗ mới vang


Giáng sinh không có gì mừng. Mang một bài thơ sang mời họa để làm quà. họa đưộc chịu là giỏi

Bài này thì chỉ có Hoa Ngâu mới "trị" được
ATT
hoangau 04.01.2010 23:23:55 (permalink)
0
Trời ơi trời ơi, lâu nay chỉ lượn lờ bên nhà thơ vui, ai dè bà con đến đây thăm tặng quà muốn lụt luôn mà ko biết về đón tiếp, thật thất lễ, thất lễ quá ! Cảm ơn bác Kim, bác Duyên, chị Trăng Thu và em Love nhiều lắm lắm ! Hic, xúc động biết để đâu cho hết bi giờ !
  [sm=flower.gif]

Năm mới, Ngâu chúc bác Kim, bác Duyên, chị Trăng, em Love và tất cả các thi hữu luôn vui, khoẻ, tràn đầy hạnh phúc !

@ bác Duyên: Món của bác cứng quá cơ, em vừa mới bắc nồi nấu chắc khó mà chín ngay. Chờ lúc nào xơi được thì em mời bác nhá !  
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 57 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9