Tủ thơ lưu - Hoangau
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 57 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 854 bài trong đề mục
lyenson 14.06.2008 01:14:50 (permalink)
0



HẬN

Hai má mồ hôi chảy ngoằn ngoèo
Ướt túm râu cằm vốn xoăn xoeo.
Xưa tăm gái sắc cưa xoèn xoẹt
Nay gặp tri âm đổ cỏng quèo.
Mái tóc pha sương đành hậm hực
Mộng ước trùng phùng chỉ loeo ngoeo.
Giá lên gặp được ông bà Nguyệt
Chỉ đỏ chỉ xanh ngoắng lộn nhoèo.

(hoangau)

 
THƯƠNG
 
Hai hàng lệ chảy ướt ngoằn ngoèo
Lại thêm nước mũi cũng xoăn xoeo
Trai tài quá khứ nhanh như xoẹt
Lão tệ ngày nay chậm quá quèo
Gái sắc xưa kia ngàn diễm lệ
Bà bà năm mới cũng loeo ngoeo
Duyên mới tình xưa giờ đổ lộn...
Xốc lên trộn xuống bấy cho nhoèo
 
LS
#91
    hoangau 16.06.2008 19:16:52 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Trạc Tuyền

    Phân việc
     
    Tiểu Hổ từ nay đã lên chùa
    Công việc được phân nhớ rõ chưa
    Sáng sáng sân chùa ra quét sạch
    Chiều chiều gánh nước tưới cà chua
     
    Nếu chàng Luyenson có đến gọi
    Thầy chưa cho phép cấm được thưa
    Kể cả thí chủ Thiên Thơ nữa
    Không dâng lế cấm cho vào chùa
     
    Công việc Tiểu Hổ nhớ rõ chưa?

    (Chạt Tiền thiền sư)
     
     
     
    TƯỞNG BỞ
     
    Thầy tu sao được ở chùa này.
    Từ từ Hổ nói để thầy hay.
    Ở "góc tâm hồn" đừng tưởng vắng
    Nữ tú nam thanh lượn cả ngày.
     
    Lời yêu lời nhớ rót tràn lan
    Tim đập du dương tựa nhạc dàn.
    Thầy kéo mũ ni trùm tận cổ
    Vẫn thấy đáy lòng nó... râm ran.
     
    Tốt nhất thầy tìm ... chùa Bà Đanh.
    Yên ổn vừa tu lại vừa ... hành
    Hổ ở đây chơi thôi thầy ạ.
    Quà tiễn chân thầy ...
                          ... bộ ... dây phanh.
     
     
        (Hoangau)
     
    Quán chiếu
     
    Trạc Tuyền chàng hỡi nghe chưa
    Quán Hoa dải chiếu say xưa đón thày
    Chót tu thì để tóc dày
    Đừng tu như thế trốn ngày trốn đêm
    Thôi chàng phá giới lượn êm
    Đợi khi chính quả đói mềm ruột gan
    Ngâu ơi nói nhỏ chị bàn
    Chị mở quán nhé bán hàng bằng thơ
    Chàng Tôn có lỡ mộng mơ
    Ta nhốt trong quán i tờ thả thi
    Đến khi hết vốn thả đi
    Chăn trâu cắt cỏ tưới gì mặc Trương
    Em đừng giận Sỏi ẩm ương
    Đôi khi Tôn lại nấu đường cho ăn!!! hic hic
     
     
    (hoahn)

     
         
    #92
      hoangau 17.06.2008 22:36:57 (permalink)
      0
      KHỔ VÌ NGHỀ

      Bão lụt chưa qua hạn hán về
      Dân mình sao lắm nỗi nhiêu khê
      Cày sâu cuốc cạn mòn thân vạc
      Chân lấm tay bùn kiệt xác ve
      Dưới ruộng cu tèo xanh đít nhái
      Ngoài ao chú tí ngoác mồm trê
      Hỏi ai gọi đấng minh quân đó?
      Chẳng giúp nông phu giữ lấy nghề ?

      Tú Lòng…Thòng
       
       
      Bỏ nghề
       
      Sáng ra thăm ruộng xế trưa về
      Tối đến dằn lòng húp cháo khê
      Cuốc bẫm nửa năm năng suất rệp
      Oằn lưng cuối vụ rỗng thân ve
      Rau khoai ngô lúa đều trồng cả
      Bầu bí đậu cà cũng chả chê
      Chó chuột tranh nhau mồi béo bở
      Nông phu ngán ngẩm bỏ luôn nghề./.
       
      (Chạt Tiền thiền sư)



      Cũng nghề
       
      Sáng cắp ô đi tối cắp về
      Tám giờ vàng ngọc - bốn cà kê.
      Cao hứng anh bình dăm pha bóng
      Phởn chí chị khen mấy mốt hè.
      Thủ tục rườm rà nom sốt vó
      Hồ sơ chồng chất thấy mà ghê.
      "Công bộc" càng "lo" càng đủng đỉnh
      "Ông chủ" mồ hôi vã dầm dề.
       
      (Hoangau)
      #93
        hoangau 17.06.2008 23:29:12 (permalink)
        0
        Vô duyên
         
        Ơ này cơn gió vô duyên
        Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
        Thổi tung vạt áo bà ba
        Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
        Đam mê quân tử liếc trông
        Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
        Êm êm gió nói thầm thì
        Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
        Tóc thề óng mượt buông lơi
        Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
        Gió tình thổi giữa ngã ba
        Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
         
        (hoahn)



        DUYÊN
         
        Có nắng, sắc màu mới thành hoa
        Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
        Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
        Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
         
         Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
         
        (Hoangau)


        Xấu hổ
         
         
        Ơ này cơn gió vô duyên
        Gió chưa kịp thổi mắt huyền khép mi
        Chân kia sao kiễng làm chi
        Vô duyên anh nhỉ giấu đi họ cười... hihihi
         
        (Hoahn)


        Có duyên
            Duyên nồng mới thích tìm nhau
        Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
           Hương thơm ong bướm thẫn thờ
        Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm 17/6/2008
        #94
          anhtrangthu 18.06.2008 02:59:23 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoangau

          Vô duyên
           
          Ơ này cơn gió vô duyên
          Bỗng dưng sao lại làm phiền người ta
          Thổi tung vạt áo bà ba
          Thẹn thùng ửng đỏ làn da trắng hồng
          Đam mê quân tử liếc trông
          Dùng rằng đi ở vờ không thấy gì
          Êm êm gió nói thầm thì
          Tiếng yêu lạc phải cung si mất rồi
          Tóc thề óng mượt buông lơi
          Vô duyên vuốt nhẹ bồi hồi tim ta
          Gió tình thổi giữa ngã ba
          Ai quen mà dám ... đúng là vô duyên!!!
           
          (hoahn)



          DUYÊN
           
          Có nắng, sắc màu mới thành hoa
          Gió thổi, hương nồng mới lan xa.
          Chàng trai đứng đợi bên đường ấy
          Vừa tặng cho em chút điệu đà ...
           
           Chị Hoa à, tại chị cho nên gió mới thổi chứ. Thử gặp em mà xem ... 
           
          (Hoangau)


          Xấu hổ
           
           
          Ơ này cơn gió vô duyên
          Gió chưa kịp thổi mắt huyền khép mi
          Chân kia sao kiễng làm chi
          Vô duyên anh nhỉ giấu đi họ cười... hihihi
           
          (Hoahn)


          Có duyên
              Duyên nồng mới thích tìm nhau
          Mới quay quắt nhớ, mới ngu ngơ chờ...
             Hương thơm ong bướm thẫn thờ
          Có duyên người mới ngẩn ngơ trước nhà.
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               Đêm 17/6/2008



          Vô duyên đâu có vô duyên
          Vì nàng thiếu nữ thôi miên gió mà
          Thế rồi còn trách người ta
          Vì sao mình có làn da trắng ngần
          Để cho gió muốn làm thân
          Để cho gió muốn đến gần làm quen
          Ngỡ là vướng phải hơi men
          Không! Em đẹp quá gió...thèm đấy thôi...
          anhtrangthu


          #95
            hoangau 18.06.2008 23:39:29 (permalink)
            0
            Tìnhemtrongngôinhàcủa anh 

                       Thương tặng Nguyệt Thu!

            Ngôi nhà của anh luôn có tình em
            Bởi tình em luôn ngự ở muôn nơi
            Anh ở nơi nào có tình em đến
            Như làn gió mát ngân nga  điệu hát
            Mênh mang dòng chảy ngọt trong
            Ấy tình em ở trong dòng thời gian
            Tháng bay đi …năm qua mau…
            Chỉ tình em ở lại trong anh lặng thầm
            Góp hoa cho vườn thắm sắc màu
            Thêm xanh cho luống rau mùa nắng hanh.
            Em thương anh lắm… ơi người
            Thêm cho anh cả nhân gian rộng dài
            Tình em điên dại vì yêu
            Tình em có ánh trăng thu dõi cùng...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Đêm 14/6/2008
             


            TÌNH EM TRONG NGÔI NHÀ CỦA ANH (*)
             
                                                -thương mến tặng chị-
             
            Tình em không nói được bằng lời.
            Chỉ mình em biết, một mình thôi.
            Dòng sông đã chảy vào lòng biển
            Suối nhỏ lòng em cũng mặn rồi.
             
            Em làm hương sắc của ngàn hoa
            Làm con chim nhỏ hót quanh nhà.
            Làm ... cô bảo mẫu không anh nhỉ ?
            Cả chiếc gối mềm giấc đêm qua.
             
            Em là nơi ấm áp bình yên
            Êm ái xua đi những ưu phiền.
            Bên cạnh đời anh trong thầm lặng
            Chôn chặt lòng mình nỗi cô liêu.
             
            (hoangau)
            (*) -cho em mượn nhan đề của chị nha !
             
             
             
            Tình anh là một ngôi nhà
            Tình em bé nhỏ ngân nga trong lòng
            Mặc cho trời nỗi bão giông
            Tình em vẫn ấm trong lòng tình anh

            (anhtrangthu)
            #96
              Trạc Tuyền 19.06.2008 11:32:41 (permalink)
              0

              Tình anh là một ngôi nhà
              Tình em bé nhỏ ngân nga trong lòng
              Mặc cho trời nỗi bão giông
              Tình em vẫn ấm trong lòng tình anh

              (anhtrangthu)

               
               Tình
               
              Tình anh là một cái be
              Tình em quốc lủi vài ve say rồi
              Tình anh gió lộng bên đồi
              Tình em lơ lửng chơi vơi cánh diều./.
              #97
                hoangau 19.06.2008 17:17:49 (permalink)
                0
                Chúc các bạn Nhat Mai hoangau bvdcntt yuong_zero ngày sn vui vẻ và hạnh phúc mãi nha...















                Đính kèm (4)

                (BĂNG NGUYỆT)




                Một chú chim rù làm mồi nhậu
                Hy sinh mừng sinh nhật Hoa ngâu
                Một đám cười vui nhiều đứa khóc...
                Dòm thèm chớ được gắp gì đâu!


                 

                (Lyenson)




                Nhận quà sinh nhật, đã quá ha  !
                Cảm tạ, nâng ly nhậu khề khà.
                Thôi bác Sơn ơi, dòm cũng được
                Chứ gắp hết thì ... khổ em ra !!!

                    [sm=cwm39.gif]    [sm=eat.gif]   [sm=drunk.gif]

                (hoangau)

                 
                Mãi lo "mân mê " Anh Chàng  Photoshop ,giờ vô dd mới biết hôm nay sinh nhật nàng Ngâu nhà ta....Sorry vì chậm trể Ngâu hen...
                Dù trể cũng " lẹt đẹt " chúc mừng Ngâu và các bạn cùng ngày nè...






                 


                (Chân Trời Tím)_

                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 14:49:24 bởi hoangau >
                #98
                  Trạc Tuyền 19.06.2008 20:21:04 (permalink)
                  0
                         Mừng Cô Hổ
                   
                  Cô Hổ ăn Gấu sinh nhật a
                  Vô tình không biết lỗi to ha
                  Theo đóm ăn tàn chúc mừng ké
                  Phe phé cười vui khắp cả nhà
                   
                  Chúc xong sư đi ra
                  Vì phải tìm bắt ma
                  Kẻo vườn rào không kỹ
                  Mất cà.
                  #99
                    Hô Bảo Nghĩa 20.06.2008 01:05:17 (permalink)
                    0
                    Sinh nhật từ từ hãy đợi tôi
                    Thêm một ngày thôi, thêm bao…xôi
                    Thêm phút thêm giây thêm tí… thọ
                    Thêm người thêm của bởi thêm…
                    Nó!


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/685A853C02FE4D58AF4D417DE747A61C.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 01:08:57 bởi Hô Bảo Nghĩa >
                    Attached Image(s)
                    Hô Bảo Nghĩa 20.06.2008 01:12:24 (permalink)
                    0
                    Chúc Mừng Sinh nhật! hoangau

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/E56B82614490418282A784A008BAD0C4.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    Liên Thơ 20.06.2008 02:29:34 (permalink)
                    0
                                 Tự trách
                            Thật là tệ quá đi thôi
                    Lyenson cũng chẳng báo giùm một câu
                          Đến tệ mà cũng rủ nhau
                    Tệ cùng một lúc để em Ngâu buồn...
                     
                    Ngày vui vắng chị em buồn bao nhiêu?
                          Tiêu điều như cái bánh tiêu
                    Hay buồn như cái trống chầu hội xuân?
                          Em có hờn chị hay không?
                    Lyenson có thấu hay không hỡi trời?
                     
                        Đã đành mỗi chị mau quên
                    Còn ai đi xa nữa chưa về cùng Ngâu?
                        Xin em trách chị một câu
                    Cho đỡ tui tủi cái người vô duyên
                       Người cần có mặt thì quên
                    Người không cần đến cứ lăn sán vào
                        Tung hê một cái ngã nhào
                    Chạy về ôm giậu mồng tơi khóc ròng
                        Khăn hồng em thấm mắt nai
                    Em chia tí bánh mừng ngày thật vui!
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   19/6/1981*  19/6/2008

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2854A109DCA44B97A348EA9BC6C0D809.JPG[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 03:01:17 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                    Attached Image(s)
                    HÀN PHONG 20.06.2008 11:00:53 (permalink)
                    0
                    Chị Liên Thơ đừng tự trách nữa, có người còn trễ hơn chị đây. Nguyên ngày hôm qua đười truyền lỗi hoài không online được, HN thông cảm hen, sáng nay phải vật lộn dữ lắm chưa biết được không đây.
                     
                    Hôm qua sinh nhật Hoa Ngâu
                    Hôm nay mới ghé còn đâu...dĩa mồi
                    Bánh kem cũng sạch luôn rồi
                    Thôi thì để lại đôi lời...làm duyên
                     
                    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8E47E49C8B4448D490E96AF548246F3B.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 11:42:31 bởi HÀN PHONG >
                    Attached Image(s)
                    HÀN PHONG 20.06.2008 11:18:13 (permalink)
                    0
                    thêm phát nữa
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/17B5CB90AA9F452988FBC72EF45BF01F.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 11:32:04 bởi HÀN PHONG >
                    Attached Image(s)
                    hoangau 20.06.2008 15:08:23 (permalink)
                    0
                    Cảm động wá ! Hic hic ! Sụt sịt ! Hic ! Khịt ! Hic hic !!!
                    Cám ơn các huynh đệ tỷ muội đã đến chúc mừng sinh nhật hoangau. Thế là Hn cảm kích nhắm nhắm dzồi. Thực ra thì  có mấy người chúc mừng vào đúng cái ngày mình oe oe đâu, mà chủ yếu là đến mừng ... đầy tháng, đầy năm thôi hà. Đến ngày 19 tháng 7 chúc cũng được chứ sao !  Phải tầm đầy tháng thì mình mới biết  ... hóng hớt chứ, lại càng vui !
                     
                     
                     
                       
                     
                     
                    [sm=cwm39.gif][sm=drunk.gif][sm=eat.gif][sm=cwm39.gif][sm=drunk.gif][sm=eat.gif][sm=cwm39.gif][sm=drunk.gif][sm=eat.gif]
                     
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 57 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 854 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9