Tủ thơ lưu - Hoangau
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO
.....
19/6/1981* 19/6/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2854A109DCA44B97A348EA9BC6C0D809.JPG[/image]
[sm=looney.gif][sm=looney.gif][sm=looney.gif]
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Tình anh là một ngôi nhà
Tình em bé nhỏ ngân nga trong lòng
Mặc cho trời nỗi bão giông
Tình em vẫn ấm trong lòng tình anh
(anhtrangthu)
Tình
Tình anh là một cái be
Tình em quốc lủi vài ve say rồi
Tình anh gió lộng bên đồi
Tình em lơ lửng chơi vơi cánh diều./.
Tình anh là một bài kinh
Tình em tràng hạt bên mình của anh
Tình anh là đám mây xanh
Tình em là gió đuổi quanh bầu trời.
anhtrangthu
Không biết sinh nhật bạn để chúc, thôi tặng bạn bông hoa mang tên bạn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D8247DD72B3043149DCA49A54F1B9B4B.jpg[/image]
Kỷ niệm về Hoa Ngâu Đêm hè vùng ngoại ô Hà nội Bên khung cửa sổ Lá trong vườn còn đọng nước mưa Trăng quá rằm mây lấp sáng mờ Hai chàng sinh viên học bài xong chưa ngủ Làn gió nhẹ Thoảng đưa làn hương ngát thơm Như ngấm vào lồng ngực ngây ngất mê hồn Những chùm hoa nhỏ xinh Lấp trong những tán lá hàng rào Mà ban ngày tôi không để ý Đêm mưa hương tỏa kỳ ảo thế Đó là lần đầu tiên trong đời Tôi thưởng thức Hoa Ngâu Hơn hai mươi năm rồi dù đi những đâu Tôi vẫn nhớ về kỷ niệm đêm mưa xao xuyến ấy./. (Hồi ức về thời sinh viên 1979) Chạt Tiền thiền sư
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Kỷ niệm về Hoa Ngâu
Đêm hè vùng ngoại ô Hà nội
Bên khung cửa sổ
Lá trong vườn còn đọng nước mưa
Trăng quá rằm mây lấp sáng mờ
Hai chàng sinh viên học bài xong chưa ngủ
Làn gió nhẹ
Thoảng đưa làn hương ngát thơm
Như ngấm vào lồng ngực ngây ngất mê hồn
Những chùm hoa nhỏ xinh
Lấp trong những tán lá hàng rào
Mà ban ngày tôi không để ý
Đêm mưa hương tỏa kỳ ảo thế
Đó là lần đầu tiên trong đời
Tôi thưởng thức Hoa Ngâu
Hơn hai mươi năm rồi dù đi những đâu
Tôi vẫn nhớ về kỷ niệm đêm mưa xao xuyến ấy./.
(Hồi ức về thời sinh viên 1979)
Chạt Tiền thiền sư
Kỉ niệm một thời
Thân thương tặng các bạn
đã qua thời sinh viên!
Rưng rưng kỉ niệm một thời...
Rưng rưng kỉ niệm một đời không quên
Cái thời tim mộng thần tiên
Cái thời trao tặng cho nhau
“Ruồi trâu” , “Từ ấy”...tim hồng ấp iu...
Mắt nhìn theo ...nào dám nói đâu
Hẹn nhau thư viện ...để trao thư tình...
Ai ơi kỉ niệm một thời
Hồn trinh áo trắng, thơm mùi hoa ngâu...
Mãi trong ta mỗi ngày qua
Một thời đèn sách...mái trường thân yêu...
Dù qua bao chặng đường dài
Bước chân một thuở sách đèn... ta yêu!
Còn đây hơi ấm bàn tay
Bàn tay bạn học ...ấm êm trọn đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 10 phút , tối thứ 7/21/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 23:56:12 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trích đoạn: anhtrangthu
Không biết sinh nhật bạn để chúc, thôi tặng bạn bông hoa mang tên bạn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D8247DD72B3043149DCA49A54F1B9B4B.jpg[/image]
Cám ơn chị ATT nhiều !
Mà chị ơi, hoa này cũng gọi là hoa ngâu sao chị? Cả loài hoa trong tấm ảnh của chị Liên Thơ nữa. Vậy là có đến 3 loài hoa trùng một tên này hay sao nhỉ ? Em phải tìm hiểu vụ này mới được.
Em mời chị ăn bắp rang bơ nha ! [sm=cwm39.gif]
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: anhtrangthu
Không biết sinh nhật bạn để chúc, thôi tặng bạn bông hoa mang tên bạn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D8247DD72B3043149DCA49A54F1B9B4B.jpg[/image]
Cám ơn chị ATT nhiều !
Mà chị ơi, hoa này cũng gọi là hoa ngâu sao chị? Cả loài hoa trong tấm ảnh của chị Liên Thơ nữa. Vậy là có đến 3 loài hoa trùng một tên này hay sao nhỉ ? Em phải tìm hiểu vụ này mới được.
Em mời chị ăn bắp rang bơ nha ! [sm=cwm39.gif]
CHị biết có các loại Hoa Ngâu là Ngâu vàng Ngâu trắng Ngâu đơn Ngâu kép, hoa của Hồ Bảo Nghĩa là Ngâu vàng, hoa của chị là Ngâu trắng. Chúc em vui vẻ hạnh phúc
Chả biết
Hóa ra cũng gọi Hoa Ngâu
Những các vùng khác có đâu giống mình
Hoa Ngâu thơm ngát hương tình
Một tên sao lại rùng rình nhiều Hoa
Thảo nào cô Hổ làng ta
Lúc Hổ ăn Gấu lúc là Hoàng Âu
Luyenson cũng sợ biêu đầu
Thầy Tú rắc rối biến đâu mất rồi
Chạt Tiền sư cũng vù thôi
Thiên Thơ với ánh Trăng Thu cứ ngồi./.
Em cám ơn hai chị Lê Minh Liên Thanh Thơ và Ánh Trăng Thu nhiều lắm. Thế là trong vườn của em đã có đủ các loại Hoa Ngâu rồi !
Cụng ly mừng 2 loài hoa ngâu mới đã được "di thực" ra Miền Bắc nào !
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Chả biết
Hóa ra cũng gọi Hoa Ngâu
Những các vùng khác có đâu giống mình
Hoa Ngâu thơm ngát hương tình
Một tên sao lại rùng rình nhiều Hoa
Thảo nào cô Hổ làng ta
Lúc Hổ ăn Gấu lúc là Hoàng Âu
Luyenson cũng sợ biêu đầu
Thầy Tú rắc rối biến đâu mất rồi
Chạt Tiền sư cũng vù thôi
Thiên Thơ với ánh Trăng Thu cứ ngồi./.
ĐỪNG CHẠY
Thầy ơi đừng có chạy đâu
Ngồi đây thưởng thức trà Ngâu một lần
Uống xong chắc phải tần ngần
Ước gì ta mãi ở gần với...Ngâu...
***
Thế này tu được nữa đâu???
anhtrangthu
CHỜ Hoangau này thật kỳ lạ ghê Mồi nhậu dọn sẳn chưa thấy về Mãi vui sinh nhật quên lời hẹn Nhà Sơn nghèo lắm nên bạn chê... -NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
CHỜ
Hoangau này thật kỳ lạ ghê
Mồi nhậu dọn sẳn chưa thấy về
Mãi vui sinh nhật quên lời hẹn
Nhà Sơn nghèo lắm nên bạn chê...
-NS-
Sơn cứ chờ đây để đợi Ngâu
Ngâu còn đi chợ chẳng có lâu
Lâu rồi mới có lần sinh nhật
Nhật nguyệt cũng chờ để chúc Ngâu
anhtrangthu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: