Nếu một ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đềù trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải cùng một đôi
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc là mỗi bên phải trái
Nhưng tôi yêu em vì một điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại chỉ khi còn một chiếc
Chỉ còn một mà không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia./.
Bài thơ của một tác giả nào đó , rất hay hãy đọc và thưởng thức nó. Chúc cho mọi người cũng như chúc cho tôi sẽ tìm thấy được chiếc dép thứ hai.