LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 224 bài trong đề mục
HanSiNguyen 24.01.2009 07:11:52 (permalink)
0
Cám ơn Quỳnh Muội nhiều lắm
Chúc Quỳnh Muội tân xuân vạn phúc nhé
:):):)
HSN
================================

TNBC LÃ ĐẦU XƯỜNG (liên doanh)

ĐỒI THÔNG QUÁN
-Lã Đầu Xường-

Đồi thông vốn ít, mấy đồng thôi
Bồi riết cho nên thiếp biết rồi
Ống sáo thổi hoài, cầm áo xống
Chơi đề thua mãi, chán chê đời
Chống chèo, công nợ thêm chồng chéo
Theo mối, vợ con mặt méo thôi
Sợ nổ, xin đừng ghi sổ nợ
Đuôi chàng cho thiếp nắm đàng chuôi.

Thisson & NguPhu
Hehehe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 19:50:27 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 19.03.2009 19:43:25 (permalink)
0
TNBC LÃ ĐẦU XƯỜNG
 
NGƯ NỮ VUNG CHÀI ...
-Lã Đầu Xường-

VUNG CHÀI ngư nữ hớp VÀI CHUNG
LỜ HỔNG nan thưa đáy ... HỞ LỒNG
THUYỀN TÁCH bến rồi sương THÀNH TUYẾT
SÔNG ÐÀ uốn khúc nước XA ÐỒNG
CÓ GIĂNG thiếu cuội buồm CĂNG GIÓ
KHÔNG TRÁCH mà than để KHÁCH TRÔNG
NÓNG NỰC khua dầm thêm ... NỨC NỌNG
HỒNG ÐÔI MÁ thắm, ÐÁ MÔI HỒNG !!!

Hồng Thất Công (H7C)

========================
Copied by HSN

HanSiNguyen 19.03.2009 19:48:15 (permalink)
0
Thơ LƯỠNG ĐẦU - TAM TỨ VĨ
 
HAM VUI
 
Ham vui thả rắn hả hà hà ?
Thơ thẩn như vầy đã đã đa ! (Tam Vĩ Thanh)
RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC ...R...
CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY ... CHÀ (Lưỡng Đầu Xà...lái)
ÁC LÀ thơ thẩn ... sao LÀ ÁC
HOA LIỄU vẽ vời ... kết LIỄU HOA (Lưỡng Đầu Xà)
Tam Vĩ cười khà kha khả khả
Xà Đầu nhai nhá nhả nhà nha !!! (Tứ Vĩ Thanh)
 
Hàn Sĩ Nguyên
 

Câu thứ 4 (in nghiêng) là câu thơ của anh Việt Đường
Câu cuối : Đầu rắn, nhai, nhá, nhả ra... đầy... nhà !
Thiên Hùng 27.03.2009 11:32:23 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

THẤT NGÔN BÁT CÚ... LÃ ĐẦU XƯỜNG
      (Lã Đầu Xường = Lưỡng Đầu Xà nói lái)

LÁ XANH
-Lã Đầu Xường- Tặng huynh Thanh Diệp-

LÁ XANH mơn mởn : gái lánh xa
Kỳ quá ! Đành mua tặng ký quà
Quý ẻm, ẻm chê : toan ém quỷ
Trà từ từ nhắp : rắp trừ tà
Ái si sân hận : không ai xí
Cà diếp húng tương : chịu kiếp già
Khóa cổ tui chi, tui khổ quá
Ra cầu tình tự khúc ... RẦU CA

NguPhu

Copied by Hàn Sĩ Nguyên

 
... chào Nguyên huynh, lúc nầy vì lo chạy gạo nên ít có dịp ghé vấn an huynh... đệ thấy bài Lá Xanh nầy của thi hữu Ngu Phu, và nhớ lúc còn ở Nguoitinh, hình như đệ cũng có họa, nhưng lạc đâu mất gùi, nên họa lại cho vui với Nguyên huynh và Ngu Phu nha
 
Thà xanh...
 
Thà xanh đến cuống cũng thành xa
Nhà, quận đèo heo khó nhận quà
Đã diếm chân tình nơi điếm dạ
Và tan thiện tánh chốn gian tà
Kẻ tròn ái lạc khi còn trẻ
Đà giũ sân si lúc đủ già
Tiếng bất như danh cùn tất biến
Ta kình, rốt lại hợp tình ca
 
 

HanSiNguyen 27.03.2009 21:00:34 (permalink)
0

Thà xanh...

Thà xanh đến cuống cũng thành xa
Nhà, quận đèo heo khó nhận quà
Đã diếm chân tình nơi điếm dạ
Và tan thiện tánh chốn gian tà
Kẻ tròn ái lạc khi còn trẻ
Đà giũ sân si lúc đủ già
Tiếng bất như danh cùn tất biến
Ta kình, rốt lại hợp tình ca

Thiên Hùng


Dữ quá ! Dữ quá !
Bút lực lão đệ tăng tiến kinh khủng. Thật là đáng mừng

Năm xưa bác Bảy H7C gọi kiểu thơ Lưỡng Đầu Xà là thơ Rắn hổ , còn Lã Đầu Xường độc hơn được gọi là thơ ... Rắn lục

Viết thơ Rắn đã khó. Lão đệ hoạ nguyên vận (bị buộc vào 5 vần chính) lại càng khó hơn một bậc nữa
Xin chúc mừng
:):):)

oOo

Thất Ngôn Bát Cú LÃ ĐẦU XƯỜNG


HẾT XUI MÀ
-Lã Đầu Xường-

Đá chanh cha đánh, chớ đánh cha
Rau má xơi nhiều đổ máu ra
Mừng sẻ mừng chia cho ... mè xửng
Chà gân chà cốt thưởng ... chân gà
Húc qua húc lại tiêu hoa cúc
Gồng mà chi nữa ấy ... mồng gà
Đóng bánh ai ơi đừng đánh bóng
Xa mùi quả phụ hết xui mà

Hồng Thất Công (H7C)

Bài này của bác Bảy bị cô Tâm chân nhỏ chê là ... gượng , nhưng chính cô Tâm thì lại không viết được bài nào cả

:):):)
Thiên Hùng 28.03.2009 11:14:46 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen


Thất Ngôn Bát Cú LÃ ĐẦU XƯỜNG


HẾT XUI MÀ
-Lã Đầu Xường-

Đá chanh cha đánh, chớ đánh cha
Rau má xơi nhiều đổ máu ra
Mừng sẻ mừng chia cho ... mè xửng
Chà gân chà cốt thưởng ... chân gà
Húc qua húc lại tiêu hoa cúc
Gồng mà chi nữa ấy ... mồng gà
Đóng bánh ai ơi đừng đánh bóng
Xa mùi quả phụ hết xui mà

Hồng Thất Công (H7C)

Bài này của bác Bảy bị cô Tâm chân nhỏ chê là ... gượng , nhưng chính cô Tâm thì lại không viết được bài nào cả

:):):)


... được Nguyên huynh khen may mờ bóp cái mũi lại kịp  , hôm nay lão boss của đệ đi vắng, đệ tưởng tượng có hai kẻ thù mà một đang sa cơ, đối đáp nhau để họa vui bài Lã Đầu Xường của Bác 7_HTC, đệ chỉ xin phép đổi 1 vần của câu 6 cho khỏi trùng nha Nguyên huynh  

Thế thời...

Thà chu miệng để nhớ thù cha
Ba rỏ mười rồi chớ bỏ ra
- Có chức ngon sao : đồ c... chó
- La, gồng nặng cũng : giống lông gà
- Thế thời cả lũ : ôm thời thế
Hoa mỹ từng bầy : hiện quỷ ma
- Đã cược đừng hòng : ăn được cả
Tha mồi kết cuộc : vậy thôi mà  !


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 01:06:31 bởi Thiên Hùng >
HanSiNguyen 30.03.2009 13:15:53 (permalink)
0

Kiểu thơ RẮN LỤC này giữ được vần, luật thì khó giữ niêm,đối ... Nói chung là trúc trắc, trục trặc , khó làm lắm
Thật ra chỉ nên coi Lưỡng Đầu Xà, Lã Đầu Xường như những hình thức Mỹ từ pháp, chen 2 câu vào trong một bài TNBC thì sẽ tốt hơn là cố viết cho trọn cả bài

Làm được như lão đệ là giỏi lắm. Giỏi lắm
Huynh xin bái phục
:):):)
HSN
Nguyệt Ánh 31.03.2009 12:39:03 (permalink)
0
TNBC LÃ ĐẦU XƯỜNG (liên doanh)

ĐỒI THÔNG QUÁN
-Lã Đầu Xường-

Đồi thông vốn ít, mấy đồng thôi
Bồi riết cho nên thiếp biết rồi
Ống sáo thổi hoài, cầm áo xống
Chơi đề thua mãi, chán chê đời
Chống chèo, công nợ thêm chồng chéo
Theo mối, vợ con mặt méo thôi
Sợ nổ, xin đừng ghi sổ nợ
Đuôi chàng cho thiếp nắm đàng chuôi.

Thisson & NguPhu
Hehehe



CŨNG RÁNG!
 
Ngồi thay giúp mẹ mấy ngày thôi
Đồi rủ sương khuya lạnh đủ rồi
Lúng rạ âm thầm chờ lá rụng
Trời đong phước phận sẳn trong đời
Chớ nhiều bia rượu say chiều nhớ
Tôi thết cả làng đến tết thôi
Chợ sẵn gần nhà nên chẳng sợ
Đuôi chằng cũng ráng tóm đằng chuôi !
 
                     N A
 
Kính chào chủ nhà,thấy thơ ngộ quá nên mụi bắt chước làm theo,cũng ráng ở đây có nghĩa ráng sức cho đúng niêm luật,còn ý thì vì phải đối nên mụi chỉ ráng được chừng ấy thôi,cảm ơn Nguyên huynh đã cho học hỏi, kính chào, NA
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 12:41:47 bởi Nguyệt Ánh >
#188
    HanSiNguyen 31.03.2009 19:25:41 (permalink)
    0
    Nguyệt Ánh thân mến,

    Lần đầu làm quen với Lã Đầu Xường mà viết ngay được như thế thật là giỏi lắm, không kém gì ... Nhã Uyên đâu
    Toàn bài đều tốt, riêng câu thứ hai và câu thứ ba có lẽ cần đầu tư thêm chút công sức nữa NA ạ, vì 2 chữ đầu câu chưa có nghĩa lắm ...
    Tôi nói thế đừng có buồn nghe ...
    Phần lớn thơ Lã Đầu Xường đều hao tổn rất nhiều công sức mới mong thoát cảnh ... chuối dzú ép được.

    Xin tặng Nguyệt Ánh và Thiên Hùng bài thơ này :

    NHỚ BOLSA
    -Lã Đầu Xường-

    BA SON lặng lẽ nhớ BOLSA
    TÒNG BÁ buồn hiu rũ BÓNG TÀ
    ÁO ĐỎ tung tăng, con Ó ĐẢO
    HOA VÀNG lả tả, chén VANG HÒA
    VỢ THÔI, băm bổ câu THƠ VỘI
    ĐĂNG PHÁ, lặng thầm giọt ĐẮNG PHA
    MỘT CÚC một mai chờ MỤC CỐT
    BA TÀ khuấy động cõi TA BÀ


    Hàn Sĩ Nguyên

    Chúc tất cả đều vui :):):)
    #189
      Thiên Hùng 01.04.2009 12:56:20 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HanSiNguyen

      Nguyệt Ánh thân mến,

      Lần đầu làm quen với Lã Đầu Xường mà viết ngay được như thế thật là giỏi lắm, không kém gì ... Nhã Uyên đâu
      Toàn bài đều tốt, riêng câu thứ hai và câu thứ ba có lẽ cần đầu tư thêm chút công sức nữa NA ạ, vì 2 chữ đầu câu chưa có nghĩa lắm ...
      Tôi nói thế đừng có buồn nghe ...
      Phần lớn thơ Lã Đầu Xường đều hao tổn rất nhiều công sức mới mong thoát cảnh ... chuối dzú ép được.

      Xin tặng Nguyệt Ánh và Thiên Hùng bài thơ này :

      NHỚ BOLSA
      -Lã Đầu Xường-

      BA SON lặng lẽ nhớ BOLSA
      TÒNG BÁ buồn hiu rũ BÓNG TÀ
      ÁO ĐỎ tung tăng, con Ó ĐẢO
      HOA VÀNG lả tả, chén VANG HÒA
      VỢ THÔI, băm bổ câu THƠ VỘI
      ĐĂNG PHÁ, lặng thầm giọt ĐẮNG PHA
      MỘT CÚC một mai chờ MỤC CỐT
      BA TÀ khuấy động cõi TA BÀ


      Hàn Sĩ Nguyên

      Chúc tất cả đều vui :):):)

       
      ... đệ cám ơn Nguyên huynh đã nhã ý tặng bài Lã Đầu Xường nầy cho đệ cùng Nguyệt Ánh... trong khi chờ NA, đệ mượn lời của Nữ Chúa đảo Tây Sa họa vui với Nguyên huynh nha
       
      Nữ Chúa Tây Sa
       
      Ta xây nền móng ở Tây Sa
      Đà tạo uy danh khiếp đạo tà
      Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi
      Thà quyên của để đắc thiên hòa
      Một mai nếu lỡ đời mai một
      Gia phả công đầu đâu giả, pha
      Bảo điển trui rèn hùng biển đảo
      Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà
       
       
      ... chúc vui Nguyên huynh và NA...

       
      #190
        HanSiNguyen 02.04.2009 00:15:07 (permalink)
        0

        Nữ Chúa Tây Sa

        Ta xây nền móng ở Tây Sa
        Đà tạo uy danh khiếp đạo tà

        Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi
        Thà quyên của để đắc thiên hòa
        Một mai nếu lỡ đời mai một
        Gia phả công đầu đâu giả, pha
        Bảo điển trui rèn hùng biển đảo
        Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà


        Bài của lão đệ các câu 1,2,7 (in đậm) đã hoàn chỉnh và HAY !
        Các câu khác có thể nâng cao thêm vì còn hơi gượng
        Riêng câu 5 chỉ là LƯỠNG ĐẦU XÀ thuờng (Một mai ... mai một), chưa phải là LÃ ĐẦU XƯỜNG

        :):):)

        Có thơ mới ra lò nữa đây

        THU TÀN
        Lục Ngôn Thể - Lã Đầu Xường

        THAN TÙ than túng, buổi THU TÀN
        CHƯA CHÁN tình ơi, lệ CHỨA CHAN
        TÓC CỤ cụ se, mơ CÓC TỤ (1)
        ĐÀN TA ta gảy, mộng ĐÀ TAN
        SÂM BA TÁ, XA BA TẤM
        BẠN CẢ ĐỜI, ĐỢI CẢ BÀN
        VỤT LẮNG cung tơ, sầu VÚT LẶNG
        HÀN ÔN mong đợi mảnh HỒN AN (2)


        Hàn Sĩ Nguyên

        (1)-Cóc : Không
        (2)-Hàn ôn : (Nói chuyện) ấm lạnh
        #191
          nha uyen 02.04.2009 12:09:29 (permalink)
          0
          Ui! Nguyên huynh cứ thích hành hạ em út là sao dzị hả ? mụi rụng hết một mớ tóc rùi nè  mà cũng hông đối được bài nào, huynh Thiện Hùng giỏi ghê nơi  mụi chịu thua mấy huynh rùi,cho mụi gửi một bài làm quà mấy huynh đỡ vậy cấm cười đấy nha,hihi NU
           
          LẶNG LẼ SAY ! 
           
          Tay bóc thư tình nhớ tóc bay
          Đây đồng lúa mới tuyết đông đầyChở nhiều thương nhớ nên chiều nhỡMây tái tê sầu đợi mái tây Một giải sao rơi nhà mãi giột  Mày ngang xơ xác nhớ ngàn mây Dặn lòng yên phận cho dòng lặngLay sẻ góc đời lặng lẽ say !                            NU 
          #192
            Thiên Hùng 03.04.2009 10:18:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: HanSiNguyen


            Bài của lão đệ các câu 1,2,7 (in đậm) đã hoàn chỉnh và HAY !
            Các câu khác có thể nâng cao thêm vì còn hơi gượng
            Riêng câu 5 chỉ là LƯỠNG ĐẦU XÀ thuờng (Một mai ... mai một), chưa phải là LÃ ĐẦU XƯỜNG


            ***  ***
             
            ... đệ vò đầu bức tóc chỉ sửa lại được như vầy thui, Nguyên huynh thấy thế nào
             
            Nữ Chúa Tây Sa

            Ta xây
            nền móng ở Tây Sa
            Đà tạo uy danh khiếp đạo tà
            Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi
            Thà quyên của để đắc thiên hòa 
            Sách ca công trạng dù xa, cách 
            Gia phả trung hiền chẳng giả, pha
            Bảo điển trui rèn hùng biển đảo
            Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà




            #193
              Thiên Hùng 03.04.2009 10:35:47 (permalink)
              0

              Trích đoạn: HanSiNguyen


              Có thơ mới ra lò nữa đây

              THU TÀN
              Lục Ngôn Thể - Lã Đầu Xường

              THAN TÙ than túng, buổi THU TÀN
              CHƯA CHÁN tình ơi, lệ CHỨA CHAN
              TÓC CỤ cụ se, mơ CÓC TỤ (1)
              ĐÀN TA ta gảy, mộng ĐÀ TAN
              SÂM BA TÁ, XA BA TẤM
              BẠN CẢ ĐỜI, ĐỢI CẢ BÀN
              VỤT LẮNG cung tơ, sầu VÚT LẶNG
              HÀN ÔN mong đợi mảnh HỒN AN (2)


              Hàn Sĩ Nguyên

              (1)-Cóc : Không
              (2)-Hàn ôn : (Nói chuyện) ấm lạnh


              ... sẳn trụi, đệ nhổ luôn cọng cúng cùi họa vui với Nguyên huynh hihiihi


              Cuộc tàn...

              Càng tuột càng thâm lúc cuộc tàn
              Sang chương ngoảnh lại thuở sương chan
              Tướng hùng đắc thế hề tùng hướng
              Gian tặc cùn thời tất giặc tan
              Nhắm đã ngay, nhai đã ngấm
              Cờ chi bán, cớ chi bàn
              Mấy ai sẳn được cơ may ấy
              Nan ước thiên phò giúp nước an
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 12:21:31 bởi Thiên Hùng >
              #194
                Thiên Hùng 03.04.2009 10:41:41 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nha uyen

                Ui! Nguyên huynh cứ thích hành hạ em út là sao dzị hả ? mụi rụng hết một mớ tóc rùi nè  mà cũng hông đối được bài nào, huynh Thiện Hùng giỏi ghê nơi  mụi chịu thua mấy huynh rùi,cho mụi gửi một bài làm quà mấy huynh đỡ vậy cấm cười đấy nha,hihi NU
                 
                LẶNG LẼ SAY ! 
                 
                Tay bóc thư tình nhớ tóc bay
                Đây đồng lúa mới tuyết đông đầy
                Chở nhiều thương nhớ nên chiều nhỡ
                Mây tái tê sầu đợi mái tây 
                Một giải sao rơi nhà mãi giột  
                Mày ngang xơ xác nhớ ngàn mây 
                Dặn lòng yên phận cho dòng lặng
                Lay sẻ góc đời lặng lẽ say !
                 
                                           NU 


                 
                ... chào NU, cho thiếu nợ từ từ trả, đừng tính lời nha
                #195
                  Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 224 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9