LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 224 bài trong đề mục
HanSiNguyen 04.04.2009 00:05:52 (permalink)
0
Cám ơn Thiên Hùng, Nguyệt Ánh, Nhã Uyên đã tham gia vào trò chơi nhức óc này
Bài của Nhã Uyên 5 câu cực hay đi liên tiếp ... Ba câu cuối có lẽ đã ... đuối một chút chăng ?

Lão đệ ơi, bứt tóc riết không sợ sói trán ư ?
Thay vì bứt tóc, mình có thể bứt những thứ tương tự khác thay thế được mà ...
Khè khè khè ...
vậy khỏi sợ ai thấy ... sói
:):):)

So với cái thời ở Người Tình VietJoy, thì bút lực lão đệ tăngtiến kinh khủng. Thật là đáng mừng vậy
nha uyen 04.04.2009 01:14:32 (permalink)
0
Cám ơn Thiên Hùng, Nguyệt Ánh, Nhã Uyên đã tham gia vào trò chơi nhức óc này
Bài của Nhã Uyên 5 câu cực hay đi liên tiếp ... Ba câu cuối có lẽ đã ... đuối một chút chăng ?

Lão đệ ơi, bứt tóc riết không sợ sói trán ư ?
Thay vì bứt tóc, mình có thể bứt những thứ tương tự khác thay thế được mà ...
Khè khè khè ...
vậy khỏi sợ ai thấy ... sói
:):):)

So với cái thời ở Người Tình VietJoy, thì bút lực lão đệ tăngtiến kinh khủng. Thật là đáng mừng vậy

ui,mụi là phục huynh sát đất đấy nghen,thơ hay nhạc hay rùi lại thêm cái thơ nhức óc này nữa, giỏi wá chời lun, sao bữa nay hỏng có bài nhức óc nào nữa cho mụi học hỏi hả sư huynh, được huynh khen huynh Hùng có láng cóong cái đầu cũng dzui mà,đúng hông, với lại sói lại được tiếng thông minh
hihi chúc 2 huynh vui nhìu, kính mến, TU
 
 

 
Tặng 2 huynh nè,giờ mụi đi mua cái đầu tóc giả đã, tạm biệt TU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 01:20:56 bởi nha uyen >
HanSiNguyen 04.04.2009 08:32:22 (permalink)
0
Thuở ban đầu, lúc mới khai sinh ra thể thơ nhức óc này với 2 bài XÀ TINH và THÀY GIÁO THÁO GIÀY (Xem trang 12 topic này), tôi tạm gọi là thơ LƯỠNG ĐẦU XÀ NGHỊCH THIỆT
Trong đó chữ THIỆT nghĩa là lưỡi, NGHỊCH THIỆT là trẹo lưỡi, tức là nói lái

Tên như vậy sẽ là ... dài quá, do đó, khi bác Bảy Hồng Thất Công đưa ra cái tên gọn hơn LÃ ĐẦU XƯỜNG, thì tên này nhanh chóng được chấp nhận như là một cái tên chính thức

Người có công lớn trong việc phổ biến loại thơ này đi nhiều nơi chính là tam đệ Quái Thủ CHU HÀ, xin được giới thiệu nơi đây một số bài Lã Đầu Xường của CHU HÀ , trong đó có sự tham gia, liên doanh của tứ đệ NGU PHU

Thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG của CHU HÀ

SAO ĐÀNH
-by Chu Hà & NguPhu-

SAO ĐÀNH bỏ lưới để SANH ĐÀO
TAO NGỘ, tiêu đời mấy TỘ NGAO
SÓNG CẢ tràn bờ, con CÁ SỔNG
CÀO CHO cạn lạch, cánh CÒ CHAO
THẢ CÂU ... chình, sấu .. đều THÂU CẢ
RÀO BUỘC ... gà, heo ... để RUỘT BÀO
CỰC MÁ sáng chiều phơi CÁ MỰC
DÀI MAO đêm tối ... vợ ... MÀI DAO .....

Chu Hà & NguPhu
Thiên Hùng 04.04.2009 13:34:42 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

Ui! Nguyên huynh cứ thích hành hạ em út là sao dzị hả ? mụi rụng hết một mớ tóc rùi nè  mà cũng hông đối được bài nào, huynh Thiện Hùng giỏi ghê nơi  mụi chịu thua mấy huynh rùi,cho mụi gửi một bài làm quà mấy huynh đỡ vậy cấm cười đấy nha,hihi NU
 
LẶNG LẼ SAY ! 
 
Tay bóc thư tình nhớ tóc bay
Đây đồng lúa mới tuyết đông đầy
Chở nhiều thương nhớ nên chiều nhỡ
Mây tái tê sầu đợi mái tây 
Một giải sao rơi nhà mãi giột  
Mày ngang xơ xác nhớ ngàn mây 
Dặn lòng yên phận cho dòng lặng
Lay sẻ góc đời lặng lẽ say !
 
                           NU 


 
... NU mến, cúi từng gùi viết vui với NU thui nha
 
Tay ba...
 
Tay ba ngồi đếm mộng ta bay
Bầy, đám buồn thương đến bám đầy
Nguyệt tỏ không màng khai ngỏ tuyệt
Mây tơ chẳng thiết dệt mơ tây
Oán ai chuông điểm hồi oan ái
Ngày vắn mưa tuôn giọt ngắn dài
Lạnh mắt nhìn nhau hay lánh mặt
May sao còn rượu để mau say  !
 
 
... cúi từng dzui dzẻ nha NU & Nguyên huynh...
 
 

#199
    HanSiNguyen 04.04.2009 18:00:15 (permalink)
    0

    Tay ba...

    Tay ba ngồi đếm mộng ta bay
    Bầy, đám buồn thương đến bám đầy
    Nguyệt tỏ không màng khai ngỏ tuyệt
    Mây tơ chẳng thiết dệt mơ tây
    Oán ai chuông điểm hồi oan ái
    Ngày vắn mưa tuôn giọt ngắn dài
    Lạnh mắt nhìn nhau hay lánh mặt
    May sao còn rượu để mau say !
    Thiên Hùng


    LÃ ĐẦU XƯỜNg họa vận : BAY-ĐẦY-TÂY-DÀI-SAY

    TÌNH XA BAY

    Say ba bốn cữ, tình xa bay
    Vần đẫy hơi men mộng vẫn đầy
    Tuyết tự băng đăng khai tứ tuyệt
    Phong tầy vũ bão tỏa phòng tây
    Gạo ba nếp bảy tay ga bạo
    Mồng dại rằm khôn giấc mộng dài
    Cụ giá buồn tình ham cạ dz...
    May sà hũ nếp tỉnh mà say

    Hàn Sĩ Nguyên


    Đẫy = đẫm, đầy
    Tự = tựa , giống như
    Tầy = Bằng, như
    #200
      nha uyen 04.04.2009 20:15:22 (permalink)
      0
      LẶNG LẼ SAY ! 

       

      Tay bóc thư tình nhớ tóc bay

      Đây đồng lúa mới tuyết đông đầy

      Chở nhiều thương nhớ nên chiều nhỡ

      Mây tái tê sầu đợi mái tây 

      Một giải sao rơi nhà mãi giột  

      Mày ngang xơ xác nhớ ngàn mây 

      Dặn lòng yên phận cho dòng lặng

      Lay sẻ góc đời lặng lẽ say !

       

                                 NU 

       
      ... NU mến, cúi từng gùi viết vui với NU thui nha

      Tay ba...

      Tay ba ngồi đếm mộng ta bay
      Bầy, đám buồn thương đến bám đầy
      Nguyệt tỏ không màng khai ngỏ tuyệt
      Mây tơ chẳng thiết dệt mơ tây
      Oán ai chuông điểm hồi oan ái
      Ngày vắn mưa tuôn giọt ngắn dài
      Lạnh mắt nhìn nhau hay lánh mặt
      May sao còn rượu để mau say  !
       

      ... cúi từng dzui dzẻ nha NU & Nguyên huynh...


       
      LÃ ĐẦU XƯỜNg họa vận : BAY-ĐẦY-TÂY-DÀI-SAY

      TÌNH XA BAY

      Say ba bốn cữ, tình xa bay
      Vần đẫy hơi men mộng vẫn đầy
      Tuyết tự băng đăng khai tứ tuyệt
      Phong tầy vũ bão tỏa phòng tây
      Gạo ba nếp bảy tay ga bạo
      Mồng dại rằm khôn giấc mộng dài
      Cụ giá buồn tình ham cạ dz...
      May sà hũ nếp tỉnh mà say

      Hàn Sĩ Nguyên


      Đẫy = đẫm, đầy
      Tự = tựa , giống như
      Tầy = Bằng, như

      ui,bái phục bái phục,2 huynh giói quá chời,cúi từng mà còn ra thơ nát óc được ,nhận mụi 3 xá mha. từ nay chắc mụi phải tập đi chân trần rùi ,hihi , chúc ngày chủ nhựt dzui dzẻ,uống ít xỉn nhìu,
       

       

       
      Tặng 2 huynh mỗi ngừ một chậu lan nè,hoa mụi trồng đấy nha,đẹp hông ? hihi TU



       
      #201
        HanSiNguyen 05.04.2009 08:35:26 (permalink)
        0

        Cụ giá buồn tình ham cạ dz...
        May sà hũ nếp tỉnh mà say

        Hàn Sĩ Nguyên


        Nhân nhắc tới CỤ GIÁ chợt nhớ lại một câu đối thuở nào viết tặng bác Bảy năm 2002. Sáu năm sau, năm 2008, may nhờ được Hàn Phong huynh đệ giải đối . Thanks again ...

        CỤ GIÀ mất vợ ham CỤ GIÁ, XÀ TINH vấn vít ngỡ TÌNH XA [HSN]

        ĐỨA DẠI xa chồng khoái ĐỨA DAI, ĐẤU SĨ lơ ngơ ôm ĐĨ XẤU [Hàn Phong]

        :):):)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 08:36:28 bởi HanSiNguyen >
        #202
          Thiên Hùng 05.04.2009 21:00:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: HanSiNguyen


          Cụ giá buồn tình ham cạ dz...
          May sà hũ nếp tỉnh mà say

          Hàn Sĩ Nguyên


          Nhân nhắc tới CỤ GIÁ chợt nhớ lại một câu đối thuở nào viết tặng bác Bảy năm 2002. Sáu năm sau, năm 2008, may nhờ được Hàn Phong huynh đệ giải đối . Thanks again ...

          CỤ GIÀ mất vợ ham CỤ GIÁ, XÀ TINH vấn vít ngỡ TÌNH XA [HSN]

          ĐỨA DẠI xa chồng khoái ĐỨA DAI, ĐẤU SĨ lơ ngơ ôm ĐĨ XẤU [Hàn Phong]

          :):):)


          ... bắt chước câu của anh HP, đệ viết vui ngày chủ nhựt với Nguyên huynh & HP huynh đệ

          MỤ ĐẠI nuôi mèo nhớ MỤ ĐAI, ĐẠO SĨ mơ màng quàng ĐĨ XẠO
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 21:48:11 bởi Thiên Hùng >
          #203
            HanSiNguyen 06.04.2009 21:56:42 (permalink)
            0

            NỖI BUỒN CHIA Ô

            Thơ Thanh Diệp
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

            MIDI diễn tấu




            Ca từ

            NỖI BUỒN CHIA Ô
            Country Fox BbM 112


            Nhánh sông em vắt đã khô chưa
            Để ngọn thu phong kịp trở mùa
            Thổi chiếc lá vàng rơi héo úa
            Bay về tìm lại chút hương xưa

            Nhưng em, em thật nỡ lòng sao
            Đã quên, quên hết những thuở nào
            Thả mái chèo khua con nước nổi
            Mặc nhân tình thế sự nông sâu

            Nỗi buồn chia được bấy nhiêu ô
            Tóc xanh nay đã bạc đợi chờ
            Ô giận, ô hờn, ô tức tưởi
            Ô gầy, ô trống vắng bơ vơ

            Có phải chia ô được nỗi buồn
            Tâm tư em sẽ nhẹ nhàng hơn
            Mỗi khi nhìn nắng hoàng hôn tắt
            Nghe dế canh trường khóc nỉ non

            Hay là em sẽ lại buồn hơn
            Khi vắt chẳng khô cạn buồn phiền
            Oằn nặng nhánh sông đời biếng chảy
            Về nguồn. Một góc cuối con tim

            Ô gầy, ô trống vắng bơ vơ
            Tóc xanh nay đã bạc đợi chờ
            Ô giận, ô hờn, ô tức tưởi
            Ô nào cũng giá buốt tâm tư

            Thanh Diệp (Thiên Hùng)
            HSN-08-228
            #204
              Thiên Hùng 07.04.2009 13:47:48 (permalink)
              0
              ... đệ chân thành cám ơn Nguyên huynh đã phổ nhạc bài "Nỗi buồn chia ô" của đệ... từ ngày web Trinhnu bị down , tất cả bài vở bên đó đều mất hết, buồn ghê... 1 lần nữa cám ơn Nguyên huynh
               
              #205
                nha uyen 07.04.2009 21:41:03 (permalink)
                0
                THẢ CÂU !
                 
                Tranh đấu để rùi bít tránh đâu
                Sầu đương hèo rụng trắng sương đầu
                Tật to nhiu chiện phiền to tật
                Lâu cắm phờ người bỡi lắm câu !
                Tréo ngoẵng cuộc đời em trắng nghẽo
                Dầu beo  há sợ áo dài bâu
                Đất trời thôi để cho đời trất
                Thâu cả sông dài ta thả câu !
                 
                                     N U
                 
                hihi,bùn wá vào thăm 2 huynh nè, chúc 2 huynh dzui nhìu, NU
                #206
                  Thiên Hùng 10.04.2009 11:05:39 (permalink)
                  0


                  THẢ CÂU !
                   
                  Tranh đấu để rùi bít tránh đâu
                  Sầu đương hèo rụng trắng sương đầu
                  Tật to nhiu chiện phiền to tật
                  Lâu cắm phờ người bỡi lắm câu !
                  Tréo ngoẵng cuộc đời em trắng nghẽo
                  Dầu beo  há sợ áo dài bâu
                  Đất trời thôi để cho đời trất
                  Thâu cả sông dài ta thả câu !
                   
                                       N U
                   
                  hihi,bùn wá vào thăm 2 huynh nè, chúc 2 huynh dzui nhìu, NU

                   
                  ... TH cũng buồn đời nên viết vui với NU vậy
                   
                  Lặng cảnh...
                   
                  Dầu đo được diện, dạ dò đâu
                  Trầu đắng thà ăn chịu trắng đầu
                  Lặng cảnh đèn chao sao lạnh cẳng
                  Thâu canh tiếng bấc chẳng thanh câu
                  Gió khan giọng thán đời gian khó
                  Trăng bấu vai gầy áo trắng bâu
                  Vết bẩn dù phai, nhìn vẫn bết
                  Giầu sang con nước cuộn giang sầu
                   
                   
                   
                  #207
                    nha uyen 10.04.2009 11:32:45 (permalink)
                    0
                    THẢ CÂU !
                     
                    Tranh đấu để rùi bít tránh đâu
                    Sầu đương hèo rụng trắng sương đầu
                    Tật to nhiu chiện phiền to tật
                    Lâu cắm phờ người bỡi lắm câu !
                    Tréo ngoẵng cuộc đời em trắng nghẽo
                    Dầu beo  há sợ áo dài bâu
                    Đất trời thôi để cho đời trất
                    Thâu cả sông dài ta thả câu !
                     
                                         N U
                     
                    hihi,bùn wá vào thăm 2 huynh nè, chúc 2 huynh dzui nhìu, NU


                    ... TH cũng buồn đời nên viết vui với NU vậy

                    Lặng cảnh...
                     
                    Dầu đo được diện, dạ dò đâu
                    Trầu đắng thà ăn chịu trắng đầu
                    Lặng cảnh đèn chao sao lạnh cẳng
                    Thâu canh tiếng bấc chẳng thanh câu
                    Gió khan giọng thán đời gian khó
                    Trăng bấu vai gầy áo trắng bâu
                    Vết bẩn dù phai, nhìn vẫn bết
                    Giầu sang con nước cuộn giang sầu
                     
                     
                     

                    ui, trời ạ ! hay hết bit lun 
                     cho phép mụi mang dzìa nhà mụi cho mọi ngừ đọc với nhé,chúc huynh vui nhìu,thơ hay wài wài ,mụi có tóc giả rùi,kg sợ mỗi khi ra đường nữa,để mụi nghĩ  rùi tra tấn huynh típ,hihi NU
                    #208
                      Tứ Trụ 10.04.2009 15:17:19 (permalink)
                      0












                         

                      #209
                        HanSiNguyen 11.04.2009 06:33:56 (permalink)
                        0

                        Cám ơn bạn mới Tứ Trụ đã ghé qua chơi và để lại lưu bút ...
                        Cám ơn nhiều ... Thật nhiều

                        :):):)
                        HSN
                        #210
                          Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 224 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9