Trích đoạn: HanSiNguyen
Bạn mới MINH ĐÔNG thân mến,
Thơ dữ thiệt... dữ thiệt....
Bạn mới hay cố nhân nào đấy?
Các huynh đệ bút lực tăng tiến dữ dội... Chỉ riêng tôi bị mấy cái notes nhạc nó hớp hồn, nên bút cùn mực cạn cả rồi
Từ 2 chữ đạo tràng.... chợt nhớ đến một cái đàn trai khác
Chép cho Minh Đông huynh đệ xem chơi nhé
BỠN GÁI GÓA
-Lục ngôn thể-
Này hương khói, nọ mâm bàn
Gái góa đương xuân, lửa ngút ngàn
Bách nhật lăm le ... pháp sự
Thất tuần chăm chút ... trai đàn
Động khu, chậm bước đừng ... ray rứt
Thủ đạo : nhanh tay kẻo ... nhỡ nhàng
Xôi oản thịt xương cam ... hiến tặng
Thầy đừng lúc lắc ... để nhan(g) tàn ...
Hàn Sĩ Nguyên
*Lúc lắc : ~ lắc lư cái đầu : từ chối
(chớ nghĩ bậy bạ , oan cho bà góa nghen các anh em . Khà Khà ...)
*Nhan(g) : 2 nghĩa : Nhan sắc và cây nhang (hương)
Vi......ét đây Nguyên Huynh,
Mới hay cũ cũng vậy thôi....kỳ này đừng vào am nữa nha....vui nhiều!!!


mong được như thuở nào !!!!!!!!!!!


đường bút của Nguyên huynh vẫn sắc lẽm chưa lụt đâu....món Lục Ngôn Thể học từ Nguyên huynh đấy

Cùng vui
Hát tình tang, hát lời ca
Vui thú sơn hà, ta với ta
Mưa dập nào phai lòng sắt đá
Bão bùng chẳng đổi dạ bôn ba
Đời nhàn du, thơ, bạn, rượu
Đạo nhập thế,nhạc, trăng, hoa
Một nửa còn kia như gió lạnh
Thôi thì rượu ấm sưởi ngày qua
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 22:43:41 bởi Minh Đông >