Trang thơ Ladieubong
Muội cũng cầu chúc Huynh NS một Nam Mới:
Tràn đầy hạnh phúc,
Sức khoẻ dồi dào,
An lành thịnh vượng
Bài đã xoá vì bị trục trặc kỹ thuật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 16:28:19 bởi ladieubongg >
XUÂN VỀ… NHỚ EM Xuân về !… em có biết không Cây mai đầu ngỏ đơm bông nẩy chồi Nhớ em lòng dạ bồi hồi Ngày đêm thấp thỡm đứng ngồi không an Nợ nần chồng chất lo toan Cuối năm cộng sổ...nhìn càng buồn hơn Gác trọ vắng lạnh trống trơn Đêm ngồi đối bóng cô đơn não lòng Nuôi thân hai bửa chưa xong Năm hết Tết đến…tay không chán đời Xuân về !… buồn lắm em ơi Nhớ em chẳng dám ngỏ lời đến thăm Cầu trời may mắn sang năm Dù em đang sống xa xăm vẫn tìm… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 18:38:15 bởi Mac Nhan Son >
Anh NS mến,
Muốn gửi thiệp chúc anh mà nọ nay bị trục trặc. Không hiểu sao em ko post hình được nữa.
Giáng Sinh và Tết năm nay em buồn lắm, không có cả cây Noel!
Năm Mới hát Khúc Tân Ca
Thấm thoát một năm đã lại xa
Lưng trời rực rỡ pháo đêm qua
Xanh vàng tím đỏ mừng Năm Mới
Từng chuỗi nổ bừng vạn cánh hoa
Tựa gốc thông già một mình ta
Giữa đêm thấm lạnh giọt sương sa
Thầm thì khẽ hát bài ca cũ
Để nhớ về ai xa…rất xa
Dòng đời cứ thế mãi trôi qua
Sao mối tình xưa khó nhạt nhòa
Năm Mới đất trời vui mở hội
Nhủ lòng… ta hát Khúc Tân Ca.
-Ladieubong-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 18:37:44 bởi ladieubongg >
Đêm ơi xin hãy ngừng trôi
Ta về đây giữa âm thầm
Trăng khuya đã tắt, mắt quầng trên tay
Đèn vàng soi bóng đêm nay
Nghiêng nghiêng ly rượu ngà say một mình
Bút xưa dẫu vẫn nặng tình
Cầm lên đặt xuống….mà hình như không
Sao nghe ray rứt ngại ngùng
Sao ta không viết nổi dòng thơ tươi?
Sao nghe xa cách giữa đời
Sao như kẻ lạ giữa người thân quen?
Đêm đêm mộng chết bên đèn
Tìm quên trong khói nhang thiền dễ đâu!
Tay mân mê chuỗi nhiệm mầu
Mép môi rền rĩ kinh cầu sớm hôm
Sóng xô dạt mãi cánh buồm
Cho Cây Thập Tự trĩu mòn trên vai
Cuồng phong xô lấp hình hài
Đêm trôi ngại lắm….. ngày mai....lại về!
-Ladieubong-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 18:48:08 bởi ladieubongg >
Nghịch Lý Có những lời anh không dám nói Sợ thời gian! Có những điều anh không dám viết Sợ tình yêu! Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ Tình yêu không đủ bền để em thiết tha! Anh đổ tình yêu vào thời gian Gói ghém Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở Lận đận một đời anh Ngang trái một thời em! Em ghét những lời nói dối Anh chưa một lần nói thật! Em ban phát lời yêu Anh điềm nhiên câm bặt! Trái đất cứ quay Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận... Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt Chút vung vãi lời em Chút hào phóng tình em. Và cứ thế anh biết rằng Em không nhận ra Thời gian cứ chạy dài lê thê Tình yêu cứ rụt rè teo tóp! Duy nhất một lời nói thật: Không phải anh mãi yêu em Mà chính là Anh đã yêu em! 5/1/09 _H.D_ bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
ĐÓN GIÁNG SINH Mọi người nô nức đón Giáng Sinh Gác trọ buồn tênh đứng lặng nhìn Đêm nay Chúa Hài Đồng giáng thế Ban phước an lành cho chúng sinh. Chuông lễ ngân vang khắp Thánh Đường Nguyện cầu ơn Chúa mở lòng thương Cứu giúp những mảnh đời bất hạnh Đêm Đông không mái ấm tựa nương. Khấn nguyện ơn trên thấu cho lòng Đời con sao lắm nỗi long đong Niềm đau thân phận không lối thoát Giúp con hy vọng để chờ mong. Ngoại đạo con chờ đón Giáng Sinh Nhưng tin có Chúa trong tim mình Noi theo chân lý lời Chúa dạy Hãy sống kiên cường...vững niềm tin... -NS- -Huynh gửi tặng muội bài thơ này viết vào đêm Giáng Sinh, mãi hôm nay post muội thông cảm nhé.
Cám ơn nd_tinhgia đã ghé thăm và đóng góp vào trang thơ của LDB. Bài thơ tâm trạng lắm! Hân hạnh được làm quen và mến chúc nd_tinhgia một Năm Mới nhiều may mắn.
Cám ơn anh. Xin tặng lại Anh
NGƯỜI *
Trên đường dài rong ruổi
Trên dòng đời lênh đênh
Con mỏi mệt rã rời
Có Người là quán đợi
Có Người là bóng mát
Giữa trưa hè nóng rát
Và là nơi yên nghỉ
Giữa nguồn cơn lâm lụy
Gian trần một bóng nhỏ
Dấu chân mòn con đó
Người dìu con đi tới
Nâng đỡ con một đời
Con là kẻ lang thang
Giữa cuộc đời gian nan
Đường đi trăm ngàn hướng
Người là Kim Chỉ Nam
Giữa kiếp sống lầm than
Sóng gió với phũ phàng
Người chính là núi đá
Che đời con bình an
Ladieubong
* Thiên Chúa
Thân mến về Anh NS:
Trước thềm Năm Mới vẫn còn đây
Tình thấy trào dâng trong phút giây
Cảm mến chân tình nơi góc núi
Gửi lời thương chúc kẻ chân mây
Niềm vui Năm Mới thật tràn đầy
Tuổi mới, tình yêu vẫn ngất ngây
Tài lộc tràn vào như thác lũ
Gia đình êm ấm mãi còn đây
XUÂN MƠ Xuân về đất khách nao lòng Đón Xuân bên Úc pháo bông rực trời Mọi người hạnh phúc vui chơi Riêng em đơn lạnh buồn đời tha phương Nhớ về Tết ở quê hương Mùa Xuân đoàn tụ tình thương ấm nồng Biết em đau xót nhớ mong Mỗi lần Xuân đến trong lòng nôn nao Nhớ về kỷ niệm biết bao Quê nghèo nhộn nhịp đón chào Xuân sang Cây mai hoa nở thắm vàng Bạn bè dạo phố rộn ràng đông vui Giờ đây lưu lạc ngậm ngùi Tìm quên qua rượu ngủ vùi trong say Ước mơ có một ngày mai Xuân về anh đến sân bay đón mừng… -NS-
Nhớ Tết năm xưa
Lại một cái Tết tha hương
Chiều nay bỗng thấy nhớ thương ngập lòng
Thả hồn chìm đắm ngược giòng
Dư âm ngày cũ vẫn không phai nhòa
Tết xưa còn mãi trong ta
Một trời kỷ niệm hài hoà sáng trong
Mai, đào cười với gió đông
Vàng tươi, hồng thắm đẹp không gì bằng!
Một đàn con nít tung tăng
Nô đùa rít rít, lăng xăng truớc nhà
Bướm bay, én liệng la đà
Bánh chưng, pháo đỏ, rượu trà, hạt dưa
Lại thêm tứ sắc, bầu cua
Lì xì mừng tuổi, được thua…. ba ngày....
Quần là áo lụa mới may
Vào ra chúc tụng, bắt tay, gọi mời
Bà cô khó tính quá trời
Nhưng ba ngày tết bà cười hả hê!
Mấy đứa em họ dưới quê
Lâu lâu mới gặp, thoả thuê nghịch đùa...
...................................
Ngồi đây nghĩ chuyện năm xưa
Mỉm cười mà mắt như vương lệ nhòa
Giòng đời cứ lặng lẽ qua...!
Cuốn đi tất cả….. cho ta ngậm ngùi!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 04:12:01 bởi ladieubongg >
XUÂN TƯƠI
Môt ngày mới bừng lên bao tươi thắm
Bình minh gieo ngàn tia nắng lung linh
Bầu trời xanh, mây lãng đãng gợi tình
Hoa khoe sắc, lá rung rinh vờn gió.
Bước tung tăng đi về qua lối nhỏ
Trời mùa Xuân mang cánh gió về đây
Én đùa vui trong vũ điệu xum vầy
Đường có cỏ, có lá cây che khuất
Nguồn yêu thương mang về đây rất thật
Gieo niềm vui trên nét mặt buồn thiu
Sáng lên rồi mùa trăng cũ hắt hiu
Vòng tay đẹp đón xuân tiêu trở lại.
Em có thấy tiếng đàn ai vang mãi
Làn mi kia thử khép lại đi xem
Giấc mơ xưa đã sống lại bên đèn
Tình chợt thỏa cuộc đời lên trang mới.
Xuân về đây mang niềm vui phơi phới
Chúa Xuân về đem nắng tưới ngàn hoa
Cho xanh thêm ngàn lá cánh đồng xa
Cho hương lửa thêm mặn mà duyên cũ
Chiều Đông xưa cành sương đêm ủ rũ
Tuyết phủ dầy trong giấc ngủ cô đơn
Giọt lệ vương trên môi mắt dỗi hờn
Nay bừng dậy đẹp hơn bao giờ hết!
Vui lên em, vui lên ba ngày tết
Vườn Xuân xưa hoa nở hết chưa em?
Giọt mưa xuân có còn tạt qua thềm?
Manh áo mới năm xưa em còn giữ?
Gốc mai xưa bên nhà hoa còn nở?
Khóm trầu xanh vẫn còn đó phải không?
Lời yêu xưa em còn giữ trong lòng?
Chờ cau trổ anh về trong tiếng pháo!
Vui lên nhé đừng tiếc thương sầu não
Chờ anh về may áo mới mùa xuân
Tình nở hoa muôn sắc đẹp vô ngần
Đường lối cũ có bàn chân ta bước
Ta mơ lại giấc mơ hoa thuở trước
Soi chung hình bên giòng nước hôm nao
Vầng trăng xưa còn khuyết mãi hư hao
Ta ghép lại cho tròn bao mơ ước!
Ladieubong
Laieubong xin thân chúc các anh ( đặc biệt anh Macnhanson)
các bạn, BQL, cùng
tất cả những người ghé thăm
Một Năm Kỷ Sửu An Khang và Thịnh Vượng
NĂM MỚI CHÚC LÁ DIÊU BÔNG LUÔN MẠNH KHOẺ AN KHANG THỊNH VƯỢNG HẠNH PHÚC VẠN SỰ NHƯ Ý.
Xuân về chúc Lá Diêu Bông
Trẻ trung xinh đẹp nhiều ông nợ tình
Dẫu biết Lá chỉ bóng hình
Bao người vẫn cứ rập rình tìm em...
kimrbl
Cám ơn anh Kimbl, LDB cũng xin chúc Anh:
Đầu năm xin gửi đến cho anh
Lời chúc sang năm sẽ phát tài
Hạnh phúc, an vui, xuân bất tận!
Tiền vô như nước tha hồ xài.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 18:27:53 bởi ladieubongg >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: