Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 302 bài trong đề mục
ladieubongg 19.08.2009 20:51:11 (permalink)
0
Cám ơn anh NS và bài thơ đầy chân tình.
Cám ơn Anhtrangthu đã ghé thăm.

Thương tặng:



 
Sợi nắng
Em cầm sợi nắng ban mai
Mượt mà suối tóc em cài nắng tươi
Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua
Sợi buồn ta giữ cho ta
Sợi vui ta gửi làm quà cho ai
Lung linh những sợi trên vai
Ta về thả những tàn phai theo nguồn
Mắt tình em một dòng buồn
"Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời"*
Ladieubong
 
 
 
*Thơ Phạm Thiên Thư
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 20:43:16 bởi ladieubongg >
kimrbl 20.08.2009 05:07:29 (permalink)
0


Thương tặng:

Sợi nắng
Em cầm sợi nắng ban mai
Mượt mà suối tóc em cài nắng tươi
Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua
Sợi buồn ta giữ cho ta
Sợi vui ta gửi làm quà cho ai
Lung linh những sợi trên vai
Ta về thả những tàn phai theo nguồn
Mắt tình em một dòng buồn
"Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời"*
Ladieubong
 
 
 
*Thơ Phạm Thiên Thư
 
 
Khăn thương nhớ
 
Em tìm sợi nắng vu vơ
Đan khăn cài mái tóc hờ buông vai
Sợi thương em chọn sợi dài
Sợi nhớ sợi ngắn cho ai nhớ mình
Đã xinh em laị càng xinh
Để cho bao kẻ đa tình ngóng trông
Bồng bềnh suối tóc dòng sông
Dài như vô tận trong lòng người dưng
Đan đi em chớ có ngừng
Để anh chọn sợi cho từng nhớ thương...
 
kimrbl
 
 
 
 




anhtrangthu 21.08.2009 01:13:23 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Thương tặng:

Sợi nắng
Em cầm sợi nắng ban mai
Mượt mà suối tóc em cài nắng tươi
Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua
Sợi buồn ta giữ cho ta
Sợi vui ta gửi làm quà cho ai
Lung linh những sợi trên vai
Ta về thả những tàn phai theo nguồn
Mắt tình em một dòng buồn
"Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời"*
Ladieubong
 
 
 
*Thơ Phạm Thiên Thư
 
 
Khăn thương nhớ
 
Em tìm sợi nắng vu vơ
Đan khăn cài mái tóc hờ buông vai
Sợi thương em chọn sợi dài
Sợi nhớ sợi ngắn cho ai nhớ mình
Đã xinh em laị càng xinh
Để cho bao kẻ đa tình ngóng trông
Bồng bềnh suối tóc dòng sông
Dài như vô tận trong lòng người dưng
Đan đi em chớ có ngừng
Để anh chọn sợi cho từng nhớ thương...
 
kimrbl
 
 
 
 
Em mang sợi nắng cho anh
Xoắn thêm sợi gió trở thành sợi duyên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Đợi ông bà Nguyệt mà nên chuyện tình
ATT

Bài thơ của LDB và anh Kim đều hay, ATT nghĩ mãi mới ra vài câu...




ladieubongg 22.08.2009 05:04:21 (permalink)
0
 
 
Anh sợi nắng mong manh
Vờn lá xanh gầy guộc
Để tình em giọt nước
Trên mắt buồn lăn nhanh

Anh dệt những câu thơ
Với muôn sợi tơ lòng
Thành cầu vồng muôn sắc
Dắt em về thiên thai
.....
.........

Cho em nghiêng nét trang đài
Viền mi khép nhẹ đợi ai đang kề
Cho em choáng ngợp hương mê
Như hồn bướm trắng mơ đêm hôm nào.

Ladieubong
 
 
 
Cám ơn anh NK và ATT nhiều nhé!
Chúc Anh và bạn hiền những ngày cuối tuần vui.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 05:17:36 bởi ladieubongg >
Nhân Sơn 22.08.2009 15:24:35 (permalink)
0
             CHỜ EM VỀ 
    Em mời trà đá…anh chê
Nơi đây trông đợi em về lai rai
   Cụng ly một bữa thật say
Quên đi những tháng năm dài cách xa
   Quên đời lắm nỗi phong ba
Tình huynh nghĩa muội đậm đà thân thương
   Tuy xa lòng vẫn vấn vương
Mỗi người mỗi nẻo bước đường ngược xuôi
   Gặp nhau tay bắt mừng vui
Nâng ly uống cạn say vùi đêm nay
   Mai này rồi lại chia tay
Luyến lưu kỷ niệm những ngày bên nhau
   Cuộc đời ai biết ra sao
Hôm nay tao ngộ...khi nào gặp đây
    Ly anh…em rót thật đầy
Uống cho nghiêng ngả ngất ngây thoả lòng…
                -Nhân Sơn-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 20:00:10 bởi Nhân Sơn >
ladieubongg 02.09.2009 02:46:02 (permalink)
0
Anh NS,
 
Chiều rơi nhè nhẹ giữa nơi đây
Sương nhạt dần buông, phủ lạnh vai
Vài cánh chim buồn đang vội vã
Gọi đàn tìm tổ ngác ngơ bay

Kể từ phiêu dạt cuối chân mây
Trời rộng cô đơn bóng héo gầy
Vạn dặm đường xa đôi cánh mỏi
Bão đời cuốn dạt có ai hay!

Nước chảy về đâu vẫn nhớ nguồn
Như em mang nặng nỗi hoài hương
Lá rơi về cội, ai bằng lá?
Tủi phận riêng em, biệt dặm trường!

LDB
 
 
 
Cám ơn Huynh. Muội thương chúc Huynh một tuần mới thật an vui. 


ladieubongg 03.09.2009 20:32:27 (permalink)
0
Yêu

Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng chăn chiếu
Lúc cố quên đi lại nhớ nhiều

-NKC-







Đừng

Xin anh đừng nhắc đến tình yêu
Bởi lẽ trong em sợ rất nhiều
Nửa giấc hắt hiu cùng khắc khoải
Tàn đêm quạnh quẽ với cô liêu
Nhớ đong mây xám giăng đầu núi
Sầu đếm lá rơi nhạt gió chiều
Hãy cất vào tim bao ước mộng
Cho tình mãi đẹp nhé ANH YÊU!

-LDB-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 20:34:58 bởi ladieubongg >
Biển Xanh 05.09.2009 21:17:14 (permalink)
0
 


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/55CA3A6B35484BEB9D0F9064F3DBC4E8.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:28:43 bởi Biển Xanh >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 05.09.2009 21:31:42 (permalink)
0
Trích đoạn: ladieubongg

Anh NS,
 
Chiều rơi nhè nhẹ giữa nơi đây
Sương nhạt dần buông, phủ lạnh vai
Vài cánh chim buồn đang vội vã
Gọi đàn tìm tổ ngác ngơ bay

Kể từ phiêu dạt cuối chân mây
Trời rộng cô đơn bóng héo gầy
Vạn dặm đường xa đôi cánh mỏi
Bão đời cuốn dạt có ai hay!

Nước chảy về đâu vẫn nhớ nguồn
Như em mang nặng nỗi hoài hương
Lá rơi về cội, ai bằng lá?
Tủi phận riêng em, biệt dặm trường!

LDB
Cám ơn Huynh. Muội thương chúc Huynh một tuần mới thật an vui.

 Hoài vọng
Mang kiếp lữ thứ sống tha hương
Hoài vọng cố hương lắm đoạn trường
Đất khách quê người sầu khắc khoải
Tàn canh thao thức lệ buồn vương.

Nghìn trùng xa cách biết tìm đâu
Người tương giang vĩ kẻ giang đầu
Lá vàng rơi rụng tìm về cội
Còn mình chờ đợi giọt mưa ngâu…
                Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:34:10 bởi Nhân Sơn >
ladieubongg 10.09.2009 18:56:35 (permalink)
0
 
 
Ngơ ngác bên đời một cánh chim
Bơ vơ tổ ấm biết đâu tìm
Chiều buông vạt nắng soi hiu hắt
Đêm xuống âm thầm cảnh lặng im
Lá chết ngập tràn trên lối vắng
Trăng vàng nhòa nhạt giữa trời đêm
Heo may thấm lạnh thân cô lẻ
Lạnh cả linh hồn lạnh buốt tim!

 Ladieubong

 
 
Cám ơn anh NS
Mong anh không buồn vì sự chậm trễ của em.

 
 
Nhân Sơn 10.09.2009 21:49:28 (permalink)
0
Ngơ ngác bên đời một cánh chim
Bơ vơ tổ ấm biết đâu tìm
Chiều buông vạt nắng soi hiu hắt
Đêm xuống âm thầm cảnh lặng im
Lá chết ngập tràn trên lối vắng
Trăng vàng nhòa nhạt giữa trời đêm
Heo may thấm lạnh thân cô lẻ
Lạnh cả linh hồn lạnh buốt tim!

Ladieubong



Cám ơn anh NS
Mong anh không buồn vì sự chậm trễ của em. 
 


Cánh chim cô lẻ bay tìm mồi
Lang thang trôi dạt nơi xa xôi
Biển xanh rộng lớn đôi cánh mỏi
Lượn lờ in chiếc bóng đơn côi.
 
Ốc đảo xanh tươi đang đón chờ
Dừng chân xây tổ ấm ước mơ
Nơi đây thắm đượm tình nồng ấm
Quên đi tháng ngày sống bơ vơ…
Nhân Sơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 13:24:35 bởi Nhân Sơn >
dinhphuong 10.09.2009 22:08:48 (permalink)
0


Trích đoạn: ladieubongg

Yêu

Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng chăn chiếu
Lúc cố quên đi lại nhớ nhiều

-NKC-







Đừng

Xin anh đừng nhắc đến tình yêu
Bởi lẽ trong em sợ rất nhiều
Nửa giấc hắt hiu cùng khắc khoải
Tàn đêm quạnh quẽ với cô liêu
Nhớ đong mây xám giăng đầu núi
Sầu đếm lá rơi nhạt gió chiều
Hãy cất vào tim bao ước mộng
Cho tình mãi đẹp nhé ANH YÊU!

-LDB-





***
CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.

Đinh Phương


Cám ơn hai Bạn NKC(?) và Ladieubong, chúc các Bạn cuối tuần vui vẻ!
ladieubongg 12.09.2009 04:19:59 (permalink)
0
CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.



Đinh Phương
 
 
 
 
Lẽ nhiệm mầu tình yêu ai hiểu thấu?!
Khi con tim đã thật sự lún sâu
Vào vòng oan trái của tình yêu thì dẫu,
Có muôn trăm ngàn lẽ...
...cũng chẳng giải thích được đâu!

Em vẫn hiểu trong mỗi cuộc tình,
Trái đau khổ sẽ nhiều hơn hạnh phúc!
Nhưng cũng có nhiều lúc,
Thú đau thương dường như qúa ngọt ngào!

Em vẫn vui khi định số an bài!
Không nuối tiếc những gì đã mất!
Cám ơn anh đã nói lời thành thật.
Nhưng em luôn tin hạnh phúc ở trong tay.
Vì còn sống, còn yêu, còn thương nhớ.
Chỉ khi nào ngừng thở mới thôi yêu!!!!
 
Ladieubong
 
 
Cám ơn Biển Xanh và Đinh Phương đã ghé thăm tặng thơ và hình!
LDB thấy cả thơ và hình đều có liên hệ đến tình yêu nên mạn phép được ghép chung với nhau.
Chúc hai bạn và cả nhà những ngày cuối tuần vui.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 04:22:07 bởi ladieubongg >
ladieubongg 12.09.2009 04:42:19 (permalink)
0
 
 
Yêu để sống để con tim còn đập
Yêu hết mình! Yêu bất chấp thương đau!
Dù phong ba hay bình yên vẫn một mầu,
Yêu bằng tất cả một bầu nhiệt huyết!
 
Ladieubong


ladieubongg 12.09.2009 08:52:23 (permalink)
0
Trên đỉnh nhớ

Đêm trắng nâng niu kỉ niệm đầu
Qua cầu cánh nhạn biết về đâu
Hồn nương theo gió hồn ai oán
Lệ thấm trên môi lệ uất sầu
Xuân đến mang bao bao nỗi nhớ
Thu tàn ướp mấy mấy mùa ngâu
Trang thơ dang dở trang thơ đẫm
Nước mắt rơi nhanh chốn biệt lầu
 
NKC
 
**************
 

Dưới vũng sầu
 
Ngày lạnh âm u với đớn đau
Cung thương rệu rã nốt u sầu
Dây chùng lỗi nhịp, hồn ray rứt
Lạc vận thơ bay, nỗi nghẹn ngào
Hư ảo tình xa xa tít tắp
Tay buồn cố níu níu làm sao!?
Gục đầu đếm mãi vần dang dở
Loang đẫm phím ngà những giọt châu…

LDB


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 20:21:48 bởi ladieubongg >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9