Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 302 bài trong đề mục
dinhphuong 18.09.2009 16:02:31 (permalink)
0


Trích đoạn: ladieubongg

CHƯA ĐỦ

Anh sợ không dám nói điều muốn nói
Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.



Đinh Phương
 
 
 
 
Lẽ nhiệm mầu tình yêu ai hiểu thấu?!
Khi con tim đã thật sự lún sâu
Vào vòng oan trái của tình yêu thì dẫu,
Có muôn trăm ngàn lẽ...
...cũng chẳng giải thích được đâu!

Em vẫn hiểu trong mỗi cuộc tình,
Trái đau khổ sẽ nhiều hơn hạnh phúc!
Nhưng cũng có nhiều lúc,
Thú đau thương dường như qúa ngọt ngào!

Em vẫn vui khi định số an bài!
Không nuối tiếc những gì đã mất!
Cám ơn anh đã nói lời thành thật.
Nhưng em luôn tin hạnh phúc ở trong tay.
Vì còn sống, còn yêu, còn thương nhớ.
Chỉ khi nào ngừng thở mới thôi yêu!!!!
 
Ladieubong
 
 
Cám ơn Biển Xanh và Đinh Phương đã ghé thăm tặng thơ và hình!
LDB thấy cả thơ và hình đều có liên hệ đến tình yêu nên mạn phép được ghép chung với nhau.
Chúc hai bạn và cả nhà những ngày cuối tuần vui.
 
 
 


Đinh Phương thấy vần thơ hoạ cuả Ladieubongg quá hay và tình cảm nên xin được "mang về nhà" cho vườn cuả mình có chút mầu.
Cám ơn bạn Ladieubongg nhé!

Đinh Phương
Biển Xanh 18.09.2009 21:16:37 (permalink)
0
           VẮNG EM
 
Vắng em…
anh thấy buồn tênh
Như chim lẻ bạn lênh đênh giữa trời
Vắng em…
hụt hẫng chơi vơi
Mất đi một nửa nên đời quạnh hiu
Vắng em…
nghe nhớ nhung nhiều
Bởi anh đã lỡ trót yêu mất rồi
Vắng em…
lạnh lẽo đơn côi
Trắng đêm không ngủ bồi hồi tơ vương
Biết rằng ngăn cách đôi đường
Cố quên sao mãi sầu thương ngập lòng
Mong cho em sớm lấy chồng
Để anh khỏi đợi, khỏi mong, khỏi chờ
Vắng em…
tình sẽ bơ vơ
Còn hơn là sống vật vờ yêu em…
Biển Xanh
                 - BX hân hạnh được làm quen với LDB

                                       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 17:59:16 bởi Biển Xanh >
ladieubongg 22.09.2009 05:46:47 (permalink)
0
Cánh chim cô lẻ bay tìm mồi
Lang thang trôi dạt nơi xa xôi
Biển xanh rộng lớn đôi cánh mỏi
Lượn lờ in chiếc bóng đơn côi.
 
Ốc đảo xanh tươi đang đón chờ
Dừng chân xây tổ ấm ước mơ
Nơi đây thắm đượm tình nồng ấm
Quên đi tháng ngày sống bơ vơ…
Nhân Sơn 
 
 
 

Như mùa thu vừa sang
Xua tan cơn nắng hạ
Sao hiu hắt trong ta
Vẫn còn là nhịp thở
Có tiếng mưa nức nở
Lá rụng giữa cây xanh

Ta dang rộng đôi tay
Đón lá bay trên lối
Từng lá buồn hấp hối
Để hồn ta bâng khuâng
Giữa đất trời mênh mông
Một dòng sông trôi mãi
Trên đỉnh đồi hoang dại
Cánh chim bay không về

Ladieubong
 
Cám ơn Huynh NS. Muội thân chúc Huynh một tuần mới vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 05:47:52 bởi ladieubongg >
ladieubongg 22.09.2009 05:58:07 (permalink)
0
VẮNG EM
 
Vắng em…
anh thấy buồn tênh
Như chim lẻ bạn lênh đênh giữa trời
Vắng em…

hụt hẩng chơi vơi
Mất đi một nửa nên đời quạnh hiu
Vắng em…

nghe nhớ nhung nhiều
Bởi anh đã lỡ trót yêu mất rồi
Vắng em…

lạnh lẻo đơn côi
Trắng đêm không ngủ bồi hồi tơ vương
Biết rằng ngăn cách đôi đường
Cố quên sao mãi sầu thương ngập lòng
Mong cho em sớm lấy chồng
Để anh khỏi đợi, khỏi mong, khỏi chờ
Vắng em…

tình sẽ bơ vơ
Còn hơn là sống vật vờ yêu em…

Biển Xanh

                 - BX hân hạnh được làm quen với LDB

 
 

 
 
Từ anh khuất nẻo đường mây
Ngày xuân bỗng lạnh, cỏ cây úa vàng
Đường chiều em bước lang thang
Đêm dài mộng vỡ, ôn hàn riêng mang

Bến xưa con nước bẽ bàng
Chờ ai mòn mỏi, đò ngang xa bờ
Sóng vàng đổ rộng sông mơ
Tơ chùng sa lệ đường tơ não nề

Bỗng nay môi mắt lại kề
Vần thơ, dạ khúc…. đê mê sóng tình
Thực, hư bóng ngỡ như hình
Giật mình tỉnh giấc, vẫn mình….. đơn côi!

 
Ladieubong
 
Ladieubong rất vui được làm quen với Biển Xanh!
Cám ơn Biển Xanh nhiều lắm.
Mến chúc BX những gì tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại nhé BX.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 06:00:41 bởi ladieubongg >
ladieubongg 22.09.2009 06:09:49 (permalink)
0
Đinh Phương mến,
 
Xin được làm bạn với Đinh Phương.
Ladieubong cảm thấy rất vui khi đọc những dòng nhắn.
Cám ơn ĐP và mến chúc ĐP một tuần mới nhiều niềm vui.
 
Thân ái
 

 
nguyenngoat 22.09.2009 07:37:39 (permalink)
0
TÌM
Lá diêu bông tìm được rồi
Mà sao người vẫn xa xôi muôn trùng
Gió quê hiu hắt lạnh lùng
Sông quê bến cũ chưa chung chuyến đò.
Biển Xanh 22.09.2009 13:19:48 (permalink)
0
          SAY TÌNH & SAY THƠ
 
 
Say tình   
            và rấ
 
                 say thơ
Chong đèn thao thức đợi chờ hi âm


Say tình  
                giu kín trong tâm

Biết là ảo vọng âm thầm lng thinh


Say thơ 

                cảm hứng riêng mình

Những gì tơ tưởng tự tình qua thơ

 
Thả hồn bay bổng mng mơ

Yêu trăng 
 
            yêu gió 
                    thẩn thơ yêu người


Quên đời tìm chút vui tươi

Lời thơ say đắm

                            ai cười mặc ai..
 
                           Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 17:57:21 bởi Biển Xanh >
ladieubongg 23.09.2009 05:44:42 (permalink)
0
TÌM
Lá diêu bông tìm được rồi
Mà sao người vẫn xa xôi muôn trùng
Gió quê hiu hắt lạnh lùng
Sông quê bến cũ chưa chung chuyến đò
Nguyenngoat

 
 
Lênh đênh sóng cả gió to
vẳng nghe có tiếng ai hò xa xa
anh ơi tình nước, tình nhà,
tình mình xin hẹn ngày ta tương phùng

Bây giờ phiêu bạt nghìn trùng
sông quê bến cũ mịt mùng dẫu xa
nhưng tình em mãi thiết tha
như màu Lá thắm xin chàng nhớ cho.
LDB
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 08:18:55 bởi ladieubongg >
ladieubongg 23.09.2009 05:53:36 (permalink)
0
SAY TÌNH & SAY THƠ
 

 
Say tình  
 
            và rất  
               say thơ
Chong đèn thao thức đợi chờ hồi âm

Say tình 
 
                giấu kín trong tâm
Biết là ảo vọng âm thầm lặng thinh

Say thơ 

                cảm hứng riêng mình
Những gì tơ tưởng tự tình qua thơ

 
Thả hồn bay bổng mộng mơ

Yêu trăng  
          yêu gió 
                  thẩn thơ yêu người

Quên đời tìm chút vui tươi

Lời thơ say đắm

                            ai cười mặc ai..

 

                           Biển Xanh

 

 
 
LDB xin được cùng mơ với Biển Xanh nhé!

Duyên Thơ

Những nét thơ xanh đẹp tuyệt vời
Khiến ta rung động để hồn trôi
Sắc mầu tình ái lung linh quá
Cuốn hút hai ta lạc cuộc đời!

Thơ Duyên tác hợp bởi cơ trời
Xướng họa ta mình một ý thôi
Chén tạc chén thù bao độ phỉ
Ba sinh nguyện ước chẳng lìa đôi

Ước chi say mãi giấc mơ tiên
Xa cách trần gian lắm lụy phiền
Chú Cuội, cây đa…xuân bất diệt!
Rừng phong, thu dã…đẹp vô biên….

Ladieubong

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 05:56:29 bởi ladieubongg >
Biển Xanh 23.09.2009 10:30:45 (permalink)
0
RU EM NGÀN NĂM
 
Ru em… tình lỡ sa chân vào
Trót đã nhúng chàm biết nói sao
Mất em một nửa hồn lịm chết
Một nửa còn lại chịu khổ đau.
 
Ru em…chẳng biết ai ru anh
Ước mơ có thể vỡ tan tành
Em vẩn còn là người xa lạ
Đợi chờ vô vọng tình mỏng manh.
 
Ru em…tròn giấc mộng cao sang
Riêng anh thì ôm hận bẽ bàng
Lời thơ chất chứa đầy thương nhớ
Biết đâu em sẽ lật sang trang.
 
Ru em…thắm đượm hương tình nồng
Tình buồn bỏ lại…xem như xong
Rồi đây anh sẽ đón nhận lấy
Ru mãi ngàn năm…em vui không ?..

 
Biển Xanh
 

 
ladieubongg 23.09.2009 18:30:05 (permalink)
0
 
 
Biển Xanh ơi tiếp tục mơ nhé!
 
 
 
Ru nhau ngàn năm

Ta về ru lại giấc xưa
Xuân tiêu hôm ấy vẫn chưa tròn đầy
Cô miên những giấc hôm nay
Đèn khuya hiu hắt tỉnh say nỗi niềm

Ta về ru những truân chuyên
Thương tình còn mãi hai miền chia xa
Ta về ru những nhạt nhòa
Sau cơn mưa lũ tình qua vũng sầu

Ru cho tình sẽ bền lâu
Ta-Mình chung mộng tình Ngâu chẳng còn
Ta về ru giấc vàng son
Mình-Ta chung lối sắt son một đời

Ta về ru giấc phai phôi
Cho trăng thôi vỡ tình thôi hững hờ
Cho người vẫn đợi vẫn chờ
Đường xưa lối cũ chưa mờ dấu chân

Ru bằng lời hát ân cần
Bằng dòng thơ ngọt chiều Xuân rất hồng
Ta về ru nắng bên sông
Để cho nắng sưởi tình nồng thiên thu!

Ladieubong
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 18:32:03 bởi ladieubongg >
ladieubongg 23.09.2009 21:34:12 (permalink)
0
Sợ

Em sợ lắm! Em rất sợ ngày mai!
Sợ tình đến rồi đi ai đâu biết
Vừa ngọt đôi môi đã sầu ly biệt
Sợ đêm về thương tiếc một mình thôi!
Sợ ngày mai lệ tuôn mãi trong đời
Sợ đêm vắng em một nơi gối lẻ!
Trên lối vắng, bơ vơ - em sợ lắm!
Sợ tình phai sắc thắm mộng tan nhanh
Sợ ngày mai tình sụp đỗ tan tành
Vui duyên mới lạnh lùng anh quay gót!
Em sợ lắm sợ mang nhiều tiếc xót
Lời yêu thương ngon ngọt sẽ phôi pha
Tình cho nhau sâu đậm cũng nhạt nhòa
Còn lại em cuối đường đà kiệt lực!
Anh! Anh hãy nắm tay em truyền hơi sức
Giữ chút tình còn xót lại trong tim!

Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 21:35:41 bởi ladieubongg >
ladieubongg 23.09.2009 21:43:07 (permalink)
0
Đêm nay thấy lạnh một vầng trăng
Mờ nhạt buông lơi giữa sương giăng
Lạnh quá như lòng tôi giá lạnh
Cho tim ngưng tụ khối tình băng

Tình ta như khói đã tan bay
Hy vọng cho nhiều cũng đổi thay
Mộng ước trăm năm rồi cũng nhạt
Giờ về đối diện với đôi tay...!

LDB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 21:45:26 bởi ladieubongg >
ladieubongg 23.09.2009 21:47:37 (permalink)
0
 
Ừ thôi anh đi nhé
lặng lẽ anh cứ đi
âm thầm như khi đến
chẳng cần nói thêm chi

Anh có buồn không nhỉ
anh có nghĩ gì không?
chép thêm trang nhật ký
dặn em đừng hoài trông!

Vô tình như dòng sông
trôi qua bóng cuộc đời
anh quên rồi giấc mộng
dệt nửa vời anh ơi!
 
LDB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 21:51:35 bởi ladieubongg >
Biển Xanh 24.09.2009 10:29:25 (permalink)
0
RU NHAU

Ru em…
Em lại ru anh
Ru nhau qua lại…sao đành rời xa
Ru nhau…
nước mắt nhạt nhòa
Tình còn tha thiết…sao mà trái ngang
Ru nhau…
đã quá muộn màng
Mai này em bước sang ngang mất rồi
Ru anh…
sống kiếp nổi trôi
Ru em…
rạng rỡ mắt môi thắm hồng
Tìm vui hạnh phúc bên chồng
Ru anh…
tình lỡ…mênh mông nỗi sầu
Tình thơ biết gửi về đâu
Yêu trong hư ảo…qua cầu gió bay
Ru em…
trọn giấc nồng say
Còn anh thao thức u hoài nhớ thương
Ru nhau…
vơi nhẹ tơ vương
Để rồi chia cách đôi đường biệt ly
Ru em
cất bước vu quy
Ru nhau ray rứt… Ru chi thêm buồn…

Biển Xanh
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9