Trang thơ Ladieubong
Trích đoạn: kimrbl
NHỚ
Bỗng dưng chợt nhớ bâng quơ
Nhìn cụm mây trắng lững lờ bay qua
Nhìn ai xõa tóc bên nhà
Chiều nghiêng bóng đổ thì ra nhớ người!
Ráng chiều đỏ thẫm chân trời
Lững lờ một chiếc thuyền trôi giữa dòng
Bến kia thuyền hỡi có mong
Một ngày lặng gió trời trong thuyền về.
Ladieubong
HỮNG HỜ
Âm thầm bến cũ ngóng chờ
Bóng soi sóng nước đôi bờ chông chênh
Ngày ngày nhờ ánh bình minh
Gửi thương nhớ tới người tình xa xăm
Thuyền ai đi đã bao năm
Bao lần lệ đã ướt đầm đêm mưa
Lẽ nào lời hẹn ngày xưa
Tan vào biển lớn hững hờ dòng sông
kimrbl
Bao giờ nhớ cũng "bâng quơ"
Để ta viết lại vu vơ mấy dòng
Tỏ bày muôn vạn nỗi lòng
Trải ra lai láng tựa sông hỡi người
...
anhtrangthu
Trích đoạn: Biển Xanh
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở….*
Thơ viết xong ngần ngại gửi đi
Thà rằng ôm vào mối tình si
Còn hơn em chối từ không nhận.
Không gửi...sau này chẳng ân hận
Nghĩ em cũng có thể yêu mình
Bằng không lo lắng mất niềm tin
Em ngoảnh mặt càng thêm đau khổ.
Tình yêu chẳng tính lời hay lỗ
Cho thì nhiều nhận lại bao nhiêu
Lỡ yêu rồi chấp nhận cô liêu
Thơ viết xong anh không dám gửi…
Biển Xanh
Lý lẽ con tim
Lý lẽ con tim thật lạ lùng!
Không cần biện bạch với phân bua.
Tình không tính toán xem lời lỗ,
Cũng chẳng so đo nếu được thua.
Dẫu biết rằng yêu là sẽ khổ,
Sẽ mang bao nỗi đắng, cay, chua...
Thế nhưng ta vẫn thương và nhớ
Lý lẽ con tim thật lạ lùng!
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 19:47:08 bởi ladieubongg >
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: kimrbl
NHỚ
Bỗng dưng chợt nhớ bâng quơ
Nhìn cụm mây trắng lững lờ bay qua
Nhìn ai xõa tóc bên nhà
Chiều nghiêng bóng đổ thì ra nhớ người!
Ráng chiều đỏ thẫm chân trời
Lững lờ một chiếc thuyền trôi giữa dòng
Bến kia thuyền hỡi có mong
Một ngày lặng gió trời trong thuyền về.
Ladieubong
HỮNG HỜ
Âm thầm bến cũ ngóng chờ
Bóng soi sóng nước đôi bờ chông chênh
Ngày ngày nhờ ánh bình minh
Gửi thương nhớ tới người tình xa xăm
Thuyền ai đi đã bao năm
Bao lần lệ đã ướt đầm đêm mưa
Lẽ nào lời hẹn ngày xưa
Tan vào biển lớn hững hờ dòng sông
kimrbl
Bao giờ nhớ cũng "bâng quơ"
Để ta viết lại vu vơ mấy dòng
Tỏ bày muôn vạn nỗi lòng
Trải ra lai láng tựa sông hỡi người
...
anhtrangthu
***
Buồn trông bến vắng chiều rơi
Con đò xưa mãi đợi người trong mơ
Nước dâng từ thuở bao giờ
Mà ai vẫn ngóng bên bờ quạnh hiu
Buồn trông bóng ngả cô liêu
Chênh vênh núi biếc, tiêu điều chốn xưa
Bắc Nam tủi gió sầu mưa
Nhớ thương đong mấy cho vừa tình tôi.
LDB
Nhớ
Tôi vẫn nơi đây nhớ thật nhiều
Mượn vần tơ tưởng đến người yêu
Từ khi trót lỡ mang hình bóng
Ôm lòng một nỗi với cô liêu
Tôi vẫn nơi đây nhớ một người
Kể từ dạo ấy nhớ không nguôi
Nhớ ôi là nhớ....ôi là nhớ!
Người ở bên trời có nhớ tôi?
Khép chặt tim côi những bồi hồi
Ngày ngày nhìn nước với hoa trôi
Đêm về thắp nến đề thơ gửi
Gửi đến cho người hay…. gửi tôi?
Ladieubong
Trích đoạn: ladieubongg
Nhớ
Tôi vẫn nơi đây nhớ thật nhiều
Mượn vần tơ tưởng đến người yêu
Từ khi trót lỡ mang hình bóng
Ôm lòng một nỗi với cô liêu
Tôi vẫn nơi đây nhớ một người
Kể từ dạo ấy nhớ không nguôi
Nhớ ôi là nhớ....ôi là nhớ!
Người ở bên trời có nhớ tôi?
Khép chặt tim côi những bồi hồi
Ngày ngày nhìn nước với hoa trôi
Đêm về thắp nến đề thơ gửi
Gửi đến cho người hay…. gửi tôi?
Ladieubong
GỬI EM
Biển reo mừng vì tiếng chân ru bước
Sóng vỗ về bởi năm ngón tay đan
Gió hiu hiu thổi tình cao ngước
Nắng chiếu tâm can lửa ngút ngàn
Gửi em tiếng yêu từ trong đáy
Từ máu con tim dấu ngất trời
Từ cõi vô biên hồn say khát
Từ giấc mộng xanh chết đuối lời.
Đinh Phương
ĐP ghé thăm Ladieubong đây!
LDB nhớ ai mà ...ghê thế?! Chắc chắn không phải là ĐP rồi! Huhu...!
Thay cho người nào đó gửi ...cho LDB nhé!
Mến
ĐP
GỬI ANH
Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Một bóng em đây giữa cảnh đời
Nhẹ bước trong đêm nghe xào xạc
Lá vàng vương ngập lối đơn côi
Dõi mắt trông về chốn cố hương
Để cho hồn nhỏ lệ rưng rưng
Trời Nam đất khách dâng niềm nhớ
Phương Bắc lòng quê biệt dặm trường
Ladieubong
Cám ơn ĐP thật nhiều! Thú thật là LDB cũng không biết là mình nhớ ai nữa. hihi... Thôi thì cứ coi như nhớ ĐP vậy nhé!
YÊU
Thế giới bao la thật lạ kỳ
Muôn vàn cảnh đẹp quá mê ly
Sông xanh núi biếc trăng mờ tỏ
Nhạc tấu du dương khúc diệu kỳ!
Yêu quá cuộc đời mượn vần thơ
Đem đi gieo rắc khắp trời mơ
Yêu trăng, yêu nước, yêu thôn xóm
Yêu cả đồng xa gốc rạ trơ.
Yêu lúc mưa giăng ngập cõi lòng
Tím chiều tím cả nỗi nhớ mong
Phím kia ta nắn cung thương cũ
Nhắp chén bi ai nhạt môi hồng!
Yêu cả tình đời thật nổi trôi
Chén cay chén ngọt chén ly bôi
Chén thương chén nhớ câu hò hẹn
Yêu hết! Yêu luôn giấc mộng trôi!
Ladieubong
CÓ EM Đôi khi bất chợt buồn về Khơi lại quá khứ tím tê cõi lòng Biển sầu lai láng mênh mông Cố muốn quên hết vẫn không thể nào Có em…buồn sẽ qua mau Giúp anh tìm lại dạt dào hồn thơ Có em…như sống trong mơ Chập chờn mộng mỵ vật vờ tơ vương Dù biết ảo ảnh khói sương Có em…ru giấc mộng thường mê say Không còn biết đến ngày mai Chìm vào quên lãng đêm dài mộng du Tim anh nhốt kín trong tù Dành riêng em mở ... thiên thu vẫn chờ… Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 20:40:48 bởi Biển Xanh >
Trích đoạn: Biển Xanh
CÓ EM
Đôi khi bất chợt buồn về
Khơi lại quá khứ tím tê cõi lòng
Biển sầu lai láng mênh mông
Cố muốn quên hết vẫn không thể nào
Có em…buồn sẽ qua mau
Giúp anh tìm lại dạt dào hồn thơ
Có em…như sống trong mơ
Chập chờn mộng mỵ vật vờ tơ vương
Dù biết ảo ảnh khói sương
Có em…ru giấc mộng thường mê say
Không còn biết đến ngày mai
Chìm vào quên lãng đêm dài mộng du
Tim anh nhốt kín trong tù
Dành riêng em mở ... thiên thu vẫn chờ…
Biển Xanh
Anh ơi dẫu có thế nào
Giữa đời dâu bể, giữa dòng hư hao
Giữa muôn ảo ảnh, chiêm bao
Lời thơ ta dệt... ôi sao là tình!
Mực đen, giấy trắng, ảnh hình…
Đồng thanh tương ứng ta mình họa chung
Thực hư có cũng như không
Cho ta ươm mối tình hồng trong thơ
Cho ta say nỗi đợi chờ
Cho thuyền mộng mãi trong mơ xuôi dòng…..
Ladieubong
Giữa dòng hư ảo, thuyền thơ
Nước non ngàn dặm đôi bờ giao duyên
Dừng đây tạm rũ ưu phiền
Chàng cùng với thiếp quỳnh tương cạn lòng
Thơ duyên đẫu có mặn nồng
Tình riêng vẫn trọn xin đừng vấn vương
Thuyền mơ nhẹ lướt màn sương
Để cho lòng khách tha hương thẫn thờ
LDB
GIẤC MƠ Tuy gần bên chẳng được biết nhau Một lần gặp gở vẫy tay chào Mổi đứa quay mặt về hướng khác Thương thầm nhớ trộm biết tính sao. Yêu em…anh tìm lá diêu bông Mang đến cầu hôn xin làm chồng Hơn nửa đời người…lá đâu thấy Mãi đến bây giờ vẫn tay không. Thôi đành yêu em qua giấc mơ Sống trong mộng ảo để đợi chờ Kiếp này tình lỡ hẹn kiếp khác Gom lời thương nhớ gửi vào thơ… Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 10:41:16 bởi Nhân Sơn >
Anh ơi biết đến bao giờ
Diêu bông lá ấy anh chờ trao ai?
Sắc xưa rầy đã nhạt phai
Mà con đò vẫn trôi hoài trên sông
Bến kia dẫu đục hay trong
Có còn nơi ấy ngóng trông thuyền về?
LDB
ANH SẼ CHỜ Chúng mình dù chưa gặp nhau Tình em thắm thiết khiến nao cả lòng Nơi đây ngày nhớ đêm mong Ước ao thấy được bóng hồng người thương Một lần thỏa mộng tơ vương Bóng chim tăm cá biết phương trời nào Em là mây gió trăng sao Anh như Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai Mơ màng tưởng nhớ bóng ai Thâu đêm thao thức thở dài tàn canh Xin em đừng vội xa anh Hữu duyên thiên lý…mộng lành đẩy Yêu em biết nói sao vừa Anh sẽ chờ mãi…nếu chưa lấy chồng… Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 10:16:58 bởi Nhân Sơn >
ANH SẼ CHỜ
Chúng mình dù chưa gặp nhau
Tình em thắm thiết khiến nao cả lòng
Nơi đây ngày nhớ đêm mong
Ước ao thấy được bóng hồng người thương
Một lần thỏa mộng tơ vương
Bóng chim tăm cá biết phương trời nào
Em là mây gió trăng sao
Anh như Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai
Mơ màng tưởng nhớ bóng ai
Thâu đêm thao thức thở dài tàn canh
Xin em đừng vội xa anh
Hữu duyên thiên lý…mộng lành đẩy đưa
Yêu em biết nói sao vừa
Anh sẽ chờ mãi…nếu chưa lấy chồng…
Mặc Nhân Sơn
Gió lay rụng cánh hoa hồng
Anh ơi phận bạc long đong những ngày
Khi nào nhẹ gánh hai vai
Em về ấm lại những ngày giá băng
Cung đàn trổi khúc trăm năm
Bao nhiêu chua xót nhọc nhằn sẽ qua
Tóc ai buông lại mượt mà
Cây Quỳnh Hương sẽ nở hoa trong vườn.
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 16:05:50 bởi ladieubongg >
Trích đoạn: ladieubongg
GỬI ANH
Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Một bóng em đây giữa cảnh đời
Nhẹ bước trong đêm nghe xào xạc
Lá vàng vương ngập lối đơn côi
Dõi mắt trông về chốn cố hương
Để cho hồn nhỏ lệ rưng rưng
Trời Nam đất khách dâng niềm nhớ
Phương Bắc lòng quê biệt dặm trường
Ladieubong
Cám ơn ĐP thật nhiều!
Thú thật là LDB cũng không biết là mình nhớ ai nữa. hihi...
Thôi thì cứ coi như nhớ ĐP vậy nhé!
***
ĐƯỢC YÊU
Trời ơi! Nàng đã nói yêu tôi
Hạnh phúc là đây đã đến rồi
Ôm nàng tôi giấu vào trong đáy
Làm của riêng mình chỉ thế thôi!
Đinh Phương
Hìhì…! Bây giờ thì ĐP chỉ biết có …mình thôi ! Bái bai Ladieubong…hìhì…!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: