Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 302 bài trong đề mục
ladieubongg 15.10.2009 16:14:45 (permalink)
0
 
 
Hãy để tôi
 
Xin hãy để tôi với gió đông
Qua muôn giai điệu, nét thơ rung,
Mơ mình hóa bướm, ngàn đêm lẻ...
Đợi ánh trăng lên dệt mộng lòng

Xin hãy để tôi ngắt nụ hồng
Trong muôn hương sắc giữa trời trong
Vườn xuân bướm lượn vờn hoa thắm
Gọi nắng hong khô mái tóc bồng

Xin hãy để tôi bay khắp nơi
Buông mình theo cánh gió chơi vơi
Cho tôi say chết từng đêm nhớ
Bên giấc tôi mơ suốt cuộc đời....
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 16:17:49 bởi ladieubongg >
ladieubongg 15.10.2009 16:39:18 (permalink)
0
ĐƯỢC YÊU

Trời ơi! Nàng đã nói yêu tôi

Hạnh phúc là đây đã đến rồi

Ôm nàng tôi giấu vào trong đáy

Làm của riêng mình chỉ thế thôi!

Đinh Phương
 
 
***
 
Hãy đến bên em hỡi nguồn thơ
Cho tim sống lại những ngày mơ
Cho tình ta dệt bao đêm mộng
Kết trái đơm bông suốt một thời

Chỉ có hai ta chỉ có trời
Mắt môi kề cận ngợp chơi vơi
Soi chung một bóng trăng vương tỏa
Đêm cũng ngừng trôi tĩch mịch đời!

Hãy lắng im nghe khúc tơ vương
Dẫn ta vào lối ngõ yêu đương
Cho tim rung cảm chung một nhịp
Thỏa giấc trăm năm chốn địa đường....!

Ladieubong
 
Hihi...LDB trốn thôi!

dinhphuong 17.10.2009 19:31:20 (permalink)
0


Trích đoạn: ladieubongg

ĐƯỢC YÊU

Trời ơi! Nàng đã nói yêu tôi

Hạnh phúc là đây đã đến rồi

Ôm nàng tôi giấu vào trong đáy

Làm của riêng mình chỉ thế thôi!

Đinh Phương
 
 
***
 
Hãy đến bên em hỡi nguồn thơ
Cho tim sống lại những ngày mơ
Cho tình ta dệt bao đêm mộng
Kết trái đơm bông suốt một thời

Chỉ có hai ta chỉ có trời
Mắt môi kề cận ngợp chơi vơi
Soi chung một bóng trăng vương tỏa
Đêm cũng ngừng trôi tĩch mịch đời!

Hãy lắng im nghe khúc tơ vương
Dẫn ta vào lối ngõ yêu đương
Cho tim rung cảm chung một nhịp
Thỏa giấc trăm năm chốn địa đường....!

Ladieubong
 
Hihi...LDB trốn thôi!




EM VỀ

Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Em về mở cánh cửa yêu thương...

Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
Anh gọi: „Em yêu!“, chốn thiên đường.


Đinh Phương

Trốn đi đâu Ladieubong?
Có cái này cho LDB đây, hơi cũ cũ rồi nhưng...cũ người mới ta phải không LDB? Hì...hì...!
ladieubongg 18.10.2009 06:30:36 (permalink)
0
 
 

Hãy lặng bên nhau hứng sương rơi
Dịu mát môi nhau... ngọt cuộc đời...
Hơi thở hòa chung...tim lỡ nhịp!
Trời trăng mây nước cũng ngừng trôi!

 
Anh hãy cùng em cạn nỗi niềm
Bên trăng, bên nước cảnh trời đêm
Xào xạc làn gió thu vờn lá
Say cảnh, say tình: Anh với em!

 
Ladieubong


ĐP mến, LDB dừng lại...chiến đấu nè! hihih... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 06:39:42 bởi ladieubongg >
ladieubongg 18.10.2009 07:17:53 (permalink)
0
 
Từ ngày xa quê

Bao năm lê gót đường trần
Ngây ngô không rõ giả chân cuộc đời
Xinh tươi hoa thắm môi cười
Nào đâu có hiểu tình người là chi
Mặc cho ngày tháng trôi đi
Tóc xanh không biết có khi bạc mầu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Như chim tung cánh rừng sâu ngút ngàn
Đường bay cánh mỏi ngày sang
Nhớ thương cảnh cũ xóm làng năm xưa
Nhớ đàn trâu với hàng dừa
Nhớ hương hoa bưởi, gió đùa cành tre
Những ngày rực rỡ nắng hè
Thầy cô bạn học, tiếng ve, mái trường…
Đường xa ngoảnh lại cố hương
Lòng quê luống nặng nên thương nhớ hoài….

Ladieubong

 
14/10/2009
kỷ niệm 28 năm xa Quê Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 07:19:18 bởi ladieubongg >
dinhphuong 21.10.2009 00:52:03 (permalink)
0


Trích đoạn: ladieubongg

 
 

Hãy lặng bên nhau hứng sương rơi
Dịu mát môi nhau... ngọt cuộc đời...
Hơi thở hòa chung...tim lỡ nhịp!
Trời trăng mây nước cũng ngừng trôi!

 
Anh hãy cùng em cạn nỗi niềm
Bên trăng, bên nước cảnh trời đêm
Xào xạc làn gió thu vờn lá
Say cảnh, say tình: Anh với em!

 
Ladieubong


ĐP mến, LDB dừng lại...chiến đấu nè! hihih... 



ƯỚC GÌ

Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ

Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong ấy có hồn tôi.

Đinh Phương


Đừng có ...ù té chạy nữa và dzui lên Ladieubong nhé!
Mến
ĐP
Biển Xanh 21.10.2009 17:04:26 (permalink)
0
ĐỪNG ĐẮN ĐO 
 
Tóc anh nay đã thôi xanh
Thêm vài năm nữa trở thành bạc phơ
Vậy mà cứ mãi mộng mơ
Tim còn rung động mong chờ người thương
Lời em xao xuyến vấn vương
Ngở như trẻ lại mới dường năm nao
Yêu không tính tuổi thấp cao
Đời người hơn nửa…cớ sao ngại ngần
Em chớ lo lắng phân vân
Đường tình lẻ bước mình cần có nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Tóc em rồi cũng bạc màu mà thôi
Hãy để tình yêu lên ngôi
Đắn đo suy tính mãi rồi phòng không
Thu tàn trời sắp lập đông
Xứ người lạnh lẻo nghe lòng quạnh hiu...
 
BX. Mặc Nhân Sơn 

ladieubongg 24.10.2009 17:56:53 (permalink)
0
ƯỚC GÌ

Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ

Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong ấy có hồn tôi.

 
Đinh Phương


 
Đừng có ...ù té chạy nữa và dzui lên Ladieubong nhé!
Mến
ĐP
 
***

Tình ai theo với áng mây trôi
Đến tận nơi đây chốn viễn khơi
Dìu dặt cung tơ nương cánh gió
Ru hồn ai đó khúc chơi vơi

 
Đêm qua ôm gối mộng mơ chi
Hay thấy tơ vương một áng thi
Trăng nước ngoài song dường cũng vậy
Mơ màng rung khẽ bản tình si
 
Ladieubong
 
Cám ơn ĐP nhiều nhé!
Chạy sao được mà chạy. Chạy ù lại thì có! hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 17:59:23 bởi ladieubongg >
ladieubongg 24.10.2009 18:04:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh

ĐỪNG ĐẮN ĐO 
 
Tóc anh nay đã thôi xanh
Thêm vài năm nữa trở thành bạc phơ
Vậy mà cứ mãi mộng mơ
Tim còn rung động mong chờ người thương
Lời em xao xuyến vấn vương
Ngở như trẻ lại mới dường năm nao
Yêu không tính tuổi thấp cao
Đời người hơn nửa…cớ sao ngại ngần
Em chớ lo lắng phân vân
Đường tình lẻ bước mình cần có nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Tóc em rồi cũng bạc màu mà thôi
Hãy để tình yêu lên ngôi
Đắn đo suy tính mãi rồi phòng không
Thu tàn trời sắp lập đông
Xứ người lạnh lẻo nghe lòng quạnh hiu...

BX. Mặc Nhân Sơn 

***

Em vẫn gởi dòng thơ đi mải miết
Với Xuân về oanh yến hót vui tai *
Nhưng sao rồi biền biệt cuối đường dài
Thơ ngơ ngác quay về hoài phong kín!

Em ngồi đây nhìn mây trôi chiều tím
Gửi hồn đi mong tìm chút hương xưa
Cơn mộng Xuân trôi theo áng mây thưa
Nắng chiều tắt nhưng mộng chưa kịp vẽ…..

Mấy hôm nay trời mưa rơi nhè nhẹ
Bận quá nên không kịp ghé vườn thơ
Giờ nơi đây lòng bỗng chợt thẫn thờ
Hoang vu quá em ngẩn ngơ tự nhủ!

Đêm đã khuya vầng trăng non chưa ngủ
Ngước nhìn trăng em thủ thỉ đôi câu
Em và anh cách trở mấy giang đầu
Thương anh lắm nh
ưng tình Ngâu đành hẹn


Ladieubong


* Bên em giờ đang là Muà Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 18:16:33 bởi ladieubongg >
dinhphuong 05.11.2009 01:02:34 (permalink)
0
Quote:

ƯỚC GÌ

Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ

Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong ấy có hồn tôi.

Đinh Phương

Đừng có ...ù té chạy nữa và dzui lên Ladieubong nhé!
Mến
ĐP

_________________________


Tình ai theo với áng mây trôi
Đến tận nơi đây chốn viễn khơi
Dìu dặt cung tơ nương cánh gió
Ru hồn ai đó khúc chơi vơi


Đêm qua ôm gối mộng mơ chi
Hay thấy tơ vương một áng thi
Trăng nước ngoài song dường cũng vậy
Mơ màng rung khẽ bản tình si

Ladieubong

Cám ơn ĐP nhiều nhé!
Chạy sao được mà chạy. Chạy ù lại thì có! hihi...
______________________________________

***

CÓ NGHĨA GÌ ?!


Mộng ước này đây có nghiã gì

Khi tình ẩn hiện giữa si mê

Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


Đinh Phương


"Chiến đấu" nghen Ladieubong! Hì ..hì..


ladieubongg 08.12.2009 17:09:03 (permalink)
0
CÓ NGHĨA GÌ ?!

Mộng ước này đây có nghiã gì

Khi tình ẩn hiện giữa si mê

Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?

 
Đinh Phương

***

Nghe tiếng lòng ai...ai xót xa...
Sầu dâng tựa sóng nổi lòng ta!
Bến mơ đã lỡ không chung lối
Tiếc nhớ muôn đời giấc mộng qua!

 
Ladieubong
 

Đã lâu rồi không ghé vườn thơ.
Mong Đinh Phương thông cảm và tha thứ.
hihi..chắc ĐP đã nghĩ là LDB chạy mất dép rồi phải không?
dinhphuong 08.12.2009 20:32:00 (permalink)
0
***
TIN SÁNG 2009


Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.


Đinh Phương


LaDieuBong khoẻ không?
ĐP
ladieubongg 09.12.2009 00:54:44 (permalink)
0
 
Cám ơn Đinh Phương. Sức khỏe LDB hiện tại không được khá lắm mà lại rất bận rộn.
Cám ơn những vần thơ thật đẹp của ĐP.
LDB cũng mến gửi đến Đinh Phương và các bạn lời cầu chúc Bình An và Hạnh Phúc trong mùa Giáng Sinh này.
 


Vì yêu Chúa đã xuống làm người
Máng cỏ bò lừa giữa tuyết rơi
Trời đất giao hòa -  Đêm Cực Thánh
Ngập tràn ơn phúc cõi trần vui
 
Xin chúc bình an đến mọi nơi
Tâm thành, trí sáng, đức không vơi
Con dân Nước Việt trên hoàn vũ
Vui thỏa Hồng Ân ngập tiếng cười

Ladieubong


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 01:51:52 bởi ladieubongg >
Nhân Sơn 09.12.2009 09:42:01 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ…
 
Bao năm gieo gặt cánh đồng mơ
Đến nay thu hoạch được đợi chờ
Giật mình nhìn lại đầu bạc trắng
Tình chưa chịu chín…vẫn bơ vơ…
 
Mặc Nhân Sơn 
ladieubongg 10.12.2009 01:58:08 (permalink)
0
 
Từ anh làm áng mây trôi
Bay sang trời mới viễn khơi mịt mờ
Ai về quên một giấc mơ
Hoa mai vàng nhạt hững hờ vườn xuân.

Từ anh biền biệt dấu chân
Mình ai bên bến sông ngân mỏi mòn
Bao giờ nước ngược về non?
Bao giờ tìm lại dấu buồn chân chim?

Người đi nhức buốt con tim
Ai về hoang lạnh im lìm lối xưa.
Thuyền nay đã khuất xa bờ
Chênh chênh bóng nguyệt thẫn thờ riêng ai!

 
Ladieubong
 
Lâu rồi LDB mới lại ghé đây. Hy vọng anh vẫn khỏe.
Thân chúc anh một mùa Noel an bình và hạnh phúc anh nhé.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9