Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 302 bài trong đề mục
ladieubongg 29.12.2009 17:04:02 (permalink)
0
 
 
Tình hoài hương

Em đã đi từ Nam ra tới Bắc
Thăm Sapa xanh bát ngát núi đồi
Người Dân Tộc rưc rỡ áo xiêm, gùi,
Những thảm lúa mượt mà xuôi triền núi...

Vịnh Hạ Long cảnh thần tiên hạ giới
Làm say lòng du khách tới tham quan
Hoàng Liên Sơn trùng điệp xếp thành hàng
Dòng Sông Hồng tràn phù sa cuồn cuộn...

Miền đồng bằng Cửu Long mênh mông nước
Bến Ninh Kiều vui đón bước ai qua
Hà Tiên ơi kỷ niệm khó phai nhòa
Thăm thạch động, bến xưa… mà xao xuyến!

Qua Vũng Tàu dừng chân vui với biển
Nhớ một thời kỷ niệm tuổi hoa niên
Những ngày hè bơi lội thật hồn nhiên
Nay gặp lại khiến lòng em thổn thức

Đà Lạt giờ chỉ còn trong ký ức
Ôi ngày nao cảnh sắc thực huyền mơ
Nhớ đêm nao sánh bước dưới trăng mờ
Tay trong tay bên bờ Hồ Than Thở….

…và còn nữa …kể ra càng thêm nhớ
Tình hoài hương muôn thuở mãi không phai!

Ladieubong


kimrbl 30.12.2009 07:41:01 (permalink)
0


 
 
Tình hoài hương

Em đã đi từ Nam ra tới Bắc
Thăm Sapa xanh bát ngát núi đồi
Người Dân Tộc rưc rỡ áo xiêm, gùi,
Những thảm lúa mượt mà xuôi triền núi...

Vịnh Hạ Long cảnh thần tiên hạ giới
Làm say lòng du khách tới tham quan
Hoàng Liên Sơn trùng điệp xếp thành hàng
Dòng Sông Hồng tràn phù sa cuồn cuộn...

Miền đồng bằng Cửu Long mênh mông nước
Bến Ninh Kiều vui đón bước ai qua
Hà Tiên ơi kỷ niệm khó phai nhòa
Thăm thạch động, bến xưa… mà xao xuyến!

Qua Vũng Tàu dừng chân vui với biển
Nhớ một thời kỷ niệm tuổi hoa niên
Những ngày hè bơi lội thật hồn nhiên
Nay gặp lại khiến lòng em thổn thức

Đà Lạt giờ chỉ còn trong ký ức
Ôi ngày nao cảnh sắc thực huyền mơ
Nhớ đêm nao sánh bước dưới trăng mờ
Tay trong tay bên bờ Hồ Than Thở….

…và còn nữa …kể ra càng thêm nhớ
Tình hoài hương muôn thuở mãi không phai!

Ladieubong



Bao năm thân phận tha phương
Đêm ngày canh cánh hoài hương quê nhà
Nhớ thương cha yếu mẹ già
Thèm canh cua với dưa cà...món quê
Mấy năm mới một lần về
Con hiểu lòng mẹ não nề ngóng con
Mẹ  đành giấu những héo hon
Chỉ lo con gái mẹ buồn mẹ ơi
Dõi theo con cả một đời
Con chưa đi hết những lời mẹ ru...
 
Vài đồng cảm với Lá Diêu Bông
 
kimrbl
 
 
 
 
ladieubongg 30.12.2009 09:14:03 (permalink)
0
Cám ơn anh KN đã ghé thăm và họa thơ tặng em.
Em tiếp tục bài thơ 'tình hoài hương' của em anh nhé:
 
.......................................
 
Hà Nội ơi gặp em ta mừng rỡ
Này hồ Gươm với liễu rũ nên thơ
Đền Ngọc Sơn soi bóng dưới trăng mờ
Lụa Hà Đông người tặng ta may áo...

 
 
Và mấy câu dưới đây xin được gửi riêng anh:
 
 
Anh ơi xấp lụa Hà Đông
Chiều nao anh đã có lòng tặng em
Hà Thành xe cộ đông chen
Giữa trưa oi bức chở em đến làng
(làng H.Đ)

Giúp em chọn được màu vàng
Là màu em thích, anh càng vui hơn
Bây giờ xa cách đại dương
Áo may chưa mặc….lòng vương vương buồn!

Ladieubong

 
 





kimrbl 30.12.2009 10:48:01 (permalink)
0
Tríchđoạn ladieubongg

Cám ơn anh KN đã ghé thăm và họa thơ tặng em.
Em tiếp tục bài thơ 'tình hoài hương' của em anh nhé:

.......................................

Hà Nội ơi gặp em ta mừng rỡ
Này hồ Gươm với liễu rũ nên thơ
Đền Ngọc Sơn soi bóng dưới trăng mờ
Lụa Hà Đông người tặng ta may áo...

 
 
Và mấy câu dưới đây xin được gửi riêng anh:

 
Anh ơi xấp lụa Hà Đông
Chiều nao anh đã có lòng tặng em
Hà Thành xe cộ đông chen
Giữa trưa oi bức chở em đến làng
(làng H.Đ)

Giúp em chọn được màu vàng
Là màu em thích, anh càng vui hơn
Bây giờ xa cách đại dương
Áo may chưa mặc….lòng vương vương buồn!

Ladieubong

 
 
 Vẫn còn đó những vấn vương
 Hôm em rong ruổi trên đường thăm quê
Tay cầm tay cứ ngỡ mê
Từ trong chốn ảo tìm về gặp nhau
Dẫu là một thoáng qua mau
Mà giờ vẫn  đọng nỗi sầu vu vơ
Cuộc đời không đẹp như thơ
Thì xin một chút thẫn thờ nhớ em...
 
K.N
 
 


 
anhtrangthu 01.01.2010 15:53:39 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Tríchđoạn ladieubongg

Cám ơn anh KN đã ghé thăm và họa thơ tặng em.
Em tiếp tục bài thơ 'tình hoài hương' của em anh nhé:

.......................................

Hà Nội ơi gặp em ta mừng rỡ
Này hồ Gươm với liễu rũ nên thơ
Đền Ngọc Sơn soi bóng dưới trăng mờ
Lụa Hà Đông người tặng ta may áo...

 
 
Và mấy câu dưới đây xin được gửi riêng anh:

 
Anh ơi xấp lụa Hà Đông
Chiều nao anh đã có lòng tặng em
Hà Thành xe cộ đông chen
Giữa trưa oi bức chở em đến làng
(làng H.Đ)

Giúp em chọn được màu vàng
Là màu em thích, anh càng vui hơn
Bây giờ xa cách đại dương
Áo may chưa mặc….lòng vương vương buồn!

Ladieubong

 
 
 Vẫn còn đó những vấn vương
 Hôm em rong ruổi trên đường thăm quê
Tay cầm tay cứ ngỡ mê
Từ trong chốn ảo tìm về gặp nhau
Dẫu là một thoáng qua mau
Mà giờ vẫn  đọng nỗi sầu vu vơ
Cuộc đời không đẹp như thơ
Thì xin một chút thẫn thờ nhớ em...
 
K.N
 
 

Chút lòng ta gửi vào đây
Hà đông áo lụa trên tay em cầm
Cũng là một chút âm thầm
Trong tim anh vẫn ngấm ngầm dệt may...
anhtrangthu


Chúc LDB một năm mới tràn đầy hạnh phúc!







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D0CEAB58D98643C3AC7C538CBB2E1692.jpg[/image]
Attached Image(s)
ladieubongg 02.01.2010 00:35:02 (permalink)
0
Năm cũ đã qua, Năm Mới sang
Ý Xuân tràn ngập khắp nhân gian
Tình Xuân tươi thắm về đây đó
Vui đón Xuân sang pháo ngập tràn

Xuân đến reo vui tiếng nhạc hồng
Vườn Xuân bát ngát ánh hừng đông
Bướm ong bay lượn quanh hoa lá
Nâng chén cùng em hỡi bạn lòng

LDB

***

Thân chúc anh NK và ATT
Một Năm 2010 an khang-hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 00:37:31 bởi ladieubongg >
ladieubongg 03.01.2010 04:55:06 (permalink)
0

 
Xuân đã về

Xuân đã về bên phố sầu nghiêng ngả
Gót son hồng dẫm đá đã bao năm
Dù xa xăm tim vẫn mãi in hằn
Mùa xuân cũ giữa đông tàn lạnh lẽo

Xuân đã đi mịt mù xa mấy nẻo
Nay Xuân về… khe khẽ nhé ta ơi!
Kẻo Xuân đi một lần nữa trong đời
Ta lại chìm giữa dòng trôi nghiệt ngã!

Xuân đã về, Xuân ơi đừng vội vã
Mưa xuân gieo vườn xưa đã héo khô
Nắng xuân sang sưởi ấm những trang thơ
Cho nét bút, tiếng tơ lòng lai láng!

Giấc mơ hoang dậy cuồng si chếnh choáng
Dưới thiều quang sáng lạng ngợp thanh âm
Chín tầng xanh cung bắc lẫn cung trầm
Chào Xuân đến Xuân ngàn năm bất tận

 
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 05:36:15 bởi ladieubongg >
ladieubongg 08.01.2010 05:40:02 (permalink)
0
Nuối tiếc

Hôm qua anh và tôi
Ngắm mưa rơi song vắng
Ta bên nhau thầm lặng
Cùng tìm chút hương mơ.

Ta trao nhau vần thơ
Dưới trăng mờ huyền hoặc
Nhâm nhi cà phê đắng
Tình như sóng trào dâng!

Hôm nay anh và tôi
Như hai tâm hồn lạ
Mưa rơi buồn trên lá
Làm buốt giá tim tôi.

Ladieubongg


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 05:52:36 bởi ladieubongg >
ladieubongg 08.01.2010 12:57:48 (permalink)
0
Trả lại anh

Anh cứ đi, xin trả anh tất cả
Những ngày hè rợp cây lá xanh tươi
Những chiều thu mây tím phủ ngang trời
Những đêm đông ấm bên người chung mộng

Trả cho anh mùa xuân nồng sức sống
Những vui buồn, những ước vọng tương lai
Những đêm trăng soi bóng suốt đêm dài
Những nụ hôn yêu thương cài lên tóc

Trả lại anh chuỗi ngày xưa ngà ngọc...
Hình như là vầng trăng khóc hôm nay?
Anh ra đi bỏ lại nơi chốn này
Con đò cũ trên sông dài lạc lõng.

Ladieubong


ladieubongg 08.01.2010 13:02:24 (permalink)
0
Hạnh phúc nơi nào?

Đêm trắng đêm, trời bao giờ mới sáng?
Ôm nỗi sầu năm tháng hững hờ trôi....
Ngọn đèn khuya in chiếc bóng đơn côi
Tìm đâu nữa một nửa đời đã mất?

Tìm nơi đâu một tình yêu đơn thật
Một tàn cây che nắng gắt ban trưa
Một mái hiên trú ẩn những cơn mưa
Một bờ vai để tựa khi đơn lẻ?

Tìm nơi đâu một bờ môi mở hé
Thì thầm lời khe khẽ, khúc say sưa
Một võng đưa kẽo kẹt giấc ngủ trưa
Một ánh sáng giữa đêm mưa tăm tối?

Thiên Đàng kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Hạnh phúc đâu xin một lần dừng lại?!

Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 17:41:21 bởi ladieubongg >
Nhân Sơn 08.01.2010 20:22:54 (permalink)
0
Nuối tiếc

Hôm qua anh và tôi
Ngắm mưa rơi song vắng
Ta bên nhau thầm lặng
Cùng tìm chút hương mơ.

Ta trao nhau vần thơ
Dưới trăng mờ huyền hoặc
Nhâm nhi cà phê đắng
Tình như sóng trào dâng!

Hôm nay anh và tôi
Như hai tâm hồn lạ
Mưa rơi buồn trên lá
Làm buốt giá tim tôi.

Ladieubongg

 
 
Hôm qua em và anh
Tình cảm đã sẳn dành
Lời yêu chưa dám ngỏ
Vì tình còn mong manh.
 
Nỗi lòng gửi qua thơ
Thầm lặng và đợi chờ
Mong sẽ được thấu hiểu
Cho đời thôi bơ vơ.
 
Hôm nay em và anh
Ước mộng đã không thành
Tạ từ người mỗi ngả
Tình buồn để riêng anh..
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
ladieubongg 09.01.2010 03:08:54 (permalink)
0
Hôm qua em và anh
Tình cảm đã sẳn dành
Lời yêu chưa dám ngỏ
Vì tình còn mong manh.
 
Nỗi lòng gửi qua thơ
Thầm lặng và đợi chờ
Mong sẽ được thấu hiểu
Cho đời thôi bơ vơ.
 
Hôm nay em và anh
Ước mộng đã không thành
Tạ từ người mỗi ngả
Tình buồn để riêng anh..
 
Mặc Nhân Sơn
 
***
 
Hôm nay em trở về
Trong nỗi sầu mông mênh
Ánh  chiều rơi vàng võ
Soi bóng dài lênh đênh
 
Anh ơi cuộc đời này
Như giấc mộng hôm nay
Nồi kê chưa kịp chín
Đã vụt bay, vụt bay
 
Thôi đành….,tiếc mà chi!
Cho lệ hoen bờ mi
Đời em con vạc lội
Trên bờ mỏi chân đi
 
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 03:42:07 bởi ladieubongg >
Nhân Sơn 09.01.2010 10:48:49 (permalink)
0
TRỞ VỀ...
 
Hôm nay em trở về

Trong nỗi sầu mông mênh

Ánh  chiều rơi vàng võ

Soi bóng dài lênh đênh

 
Anh ơi cuộc đời này

Như giấc mộng hôm nay

Nồi kê chưa kịp chín

Đã vụt bay, vụt bay


Thôi đành….,tiếc mà chi!

Cho lệ hoen bờ mi

Đời em con vạc lội

Trên bờ mỏi chân đi


Ladieubong

 
 
Hôm nay em trở về
Thoát qua sau cơn mê
Nên tim em đông lạnh
Đề anh buồn tím tê.
 
Em-anh khác chi nhau
Từng cay đắng nghẹn ngào
Trót vương vào tình luỵ
Vết thương lòng còn đau.
 
Sao em không cảm thông
Cứ lẫn tránh lòng vòng
Tim thêm lần rỉ máu
Đau lắm !... em biết không ?..
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 10:50:09 bởi Nhân Sơn >
anhtrangthu 10.01.2010 01:18:23 (permalink)
0
Trích đoạn: ladieubongg

Hạnh phúc nơi nào?

Đêm trắng đêm, trời bao giờ mới sáng?
Ôm nỗi sầu năm tháng hững hờ trôi....
Ngọn đèn khuya in chiếc bóng đơn côi
Tìm đâu nữa một nửa đời đã mất?

Tìm nơi đâu một tình yêu đơn thật
Một tàn cây che nắng gắt ban trưa
Một mái hiên trú ẩn những cơn mưa
Một bờ vai để tựa khi đơn lẻ?

Tìm nơi đâu một bờ môi mở hé
Thì thầm lời khe khẽ, khúc say sưa
Một võng đưa kẽo kẹt giấc ngủ trưa
Một ánh sáng giữa đêm mưa tăm tối?

Thiên Đàng kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Hạnh phúc đâu xin một lần dừng lại?!

Ladieubong


LDB ơi, bài thơ này của LDB thật buồn nhưng thật đúng, ATT viết được 3 dòng mà tắc tị không viết tiếp được nữa

Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!
ATT





ladieubongg 10.01.2010 10:36:30 (permalink)
0
Hôm nay em trở về
Thoát qua sau cơn mê
Nên tim em đông lạnh
Đề anh buồn tím tê.

Em-anh khác chi nhau
Từng cay đắng nghẹn ngào
Trót vương vào tình luỵ
Vết thương lòng còn đau.

Sao em không cảm thông
Cứ lẫn tránh lòng vòng
Tim thêm lần rỉ máu
Đau lắm !... em biết không ?..

Mặc Nhân Sơn
 
***
 
Anh ơi bao nỗi đau
Ẩn sau môi cười gượng
Và hồn em - đại dương
Chứa ngầm muôn cơn sóng!
 
Bay về đâu về đâu?
Giữa đêm sâu, cánh hạc
Gọi bầy kêu sương vắng
Trong mây ngàn thâm u!
 
Ladieubong
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 14:07:25 bởi ladieubongg >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9