Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 302 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Mãi Mãi 08.07.2010 23:01:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ladieubongg

Mãi Mãi ơi, thảo nào qua nay cứ thấy nhảy mũi hoài.
Hy vọng MM vẫn luôn an vui.
Cám ơn đã ghé thăm LDB nhé.


Hôm nay em lại trở về đây
Tưởng đã chìm sâu ngọn sóng đầy
Cơn gió vô tình khơi mấy nỗi
Để lòng sông động lại hôm nay

 
Ladieubong





Tôi đã về đây đã về đây
Xuân qua, hạ tới biết bao ngày
Về đây sao thấy vườn hoang vắng?
Em lại đi rồi, dạ ngất ngây...

kimrbl 18.07.2015 12:13:29 (permalink)
0
Nhớ Lá  Diêu Bông 
  
Mãi mãi em là Lá Diêu Bông 
Cho bao người ước được làm chồng 
Dầu cho chẳng thể bao giờ gặp 
Một chút mộng mơ sưởi ấm lòng... 
  
Dạo này sao nhãng không làm thơ 
Cuộc sống mưu sinh?Ít thì giờ ? 
Hay buồn hiu quạnh nơi xứ lạ 
Hoài niệm nhớ về một thuở xưa ? 
  
Bao người vẫn nhắc Lá Diêu Bông 
Tâm hồn Thi sỹ cất Tiếng Lòng 
Trầm luân bể khổ luôn vững bước 
Về phía tương lai rực ánh hồng ... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2015 12:21:28 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 302 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9