Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 302 bài trong đề mục
ladieubongg 07.06.2008 14:58:05 (permalink)
0
 
 
Thương ta ngồi nhặt nỗi buồn
Nhặt chưa kịp hết, nỗi buồn lại rơi
Thương ta chân mỏi, tay rời
Rượu nay đã cạn, say rồi cũng qua

Giá trời đừng nổi phong ba
Giá mùa thu lá đừng xa lìa cành
Giá tình còn mãi mầu xanh
Giá như trọn vẹn tôi – anh chúng mình.

 
- LDB -
 





#61
    hoangminhhung 07.06.2008 18:09:32 (permalink)
    0
    Xin chào Anh Mạc Nhân Sơn,
    Đọc thơ anh nghe sao buồn quá,hoangminhhung xin chia xẻ với anh đôi lời thơ thẩn không hay lắm, mong anh bỏ qua cho.

    Ai rao bán, mua đời nghe xa xót,
    Ngoảnh mặt nhìn ta, bóng chếch chiều nghiêng,
    Trong lầm lủi một đời cô độc thế,
    Cõi nhân gian trần trụi bến mê người,

    Trong gió thốc mịt mù nơi lá chết,
    Bóng người trôi lớp lớp cuốn theo dòng,
    Trong sinh tử cõi vô cùng hổn độn,
    Có thằng tôi lặng lẻ bước ra đời,

    Sao mua bán của Người trao buồn thế,
    Hãy giử gìn dẫu chất ngất thương đau!
    Ta sẽ chết, ồ không ta không mất,
    Ta đau thương, ừ hử, ta đau thương,
    Trong cõi thế ta ung dung chiêm nghiệm,
    Bến mê đời cũng chếnh choáng men say!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 23:10:12 bởi hoangminhhung >
    #62
      Tuyệt Tình Khách 07.06.2008 22:14:35 (permalink)
      0

      to ladieubong : Thật, ban đầu đọc qua thi phong bài này ko nghĩ được bạn là nữ nhi..dù sao cũng hân hạnh làm quen
      p/s : thơ bạn rất thú vị
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 22:17:00 bởi Tuyệt Tình Khách >
      #63
        ladieubongg 07.06.2008 23:01:31 (permalink)
        0
        Cám ơn Tuyệt Tình Khách đã ghé thăm Ladieubong và có lời khen.
        LDB cũng rất vui được làm quen với bạn. 
        #64
          ladieubongg 07.06.2008 23:11:26 (permalink)
          0
           
           
          Anh còn nợ em
           
          Anh vẫn nợ em những áng thơ
          Những câu thương nhớ, những câu chờ
          Những lời hò hẹn chưa nói hết
          Và buổi tương phùng trong giấc mơ!


          Anh vẫn nợ em chuỗi ngày thơ
          Bên dòng nước bạc ánh trăng mờ
          Cung đàn hòa điệu, tim chung nhịp
          Chung bóng bên giòng soi ngẩn ngơ!


          Anh vẫn nợ em nửa mảnh đời
          Chia bùi, sẻ ngọt có nhau thôi
          Và anh còn nợ em thêm nữa....

          ...Biết đến bao giờ em mới nguôi...!

           
           
          - Ladieubong -





          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 23:21:42 bởi ladieubongg >
          #65
            ladieubongg 07.06.2008 23:47:38 (permalink)
            0
             
            Ai?
             
            Ai đã cho tôi giọt sương đêm
            Trăng rơi chênh chếch dõi qua thềm
            Tiếng lòng rung nhẹ đêm không ngủ
            Ngâm lại bài thơ 'phương thảo thê'

            Ai đã nhắc tôi một lối về
            Quan san biền biệt ngát hương quê
            Biết xa ngàn dặm nhưng tôi vẫn…
            Vẫn cứ thả hồn trong bến mê!

            Ai đã xui tôi dệt câu thề
            Đem lòng tơ tưởng nghĩa phu thê
            Tàn đêm sương lạnh...ồ tôi lại...
            Tôi lại thấy lòng tôi tái tê...!

             
            - Ladieubong -


            #66
              ladieubongg 08.06.2008 09:47:28 (permalink)
              0
              Tình dại khờ

              Em tự biết tình em trao anh đó
              Như nụ hồng thắm đỏ máu trong tim
              Như giòng sông nước ngọt chảy im lìm
              Như ánh trăng soi màn đêm không ngủ

              Em vẫn biết tình em trao quá đủ
              Tình dại khờ….em tự nhủ ….thế thôi
              Kể từ hôm ta trao gởi những lời
              Lời anh viết những lời… ôi tha thiết!.

              Từ ngày ấy tình trao không cần biết
              Đã yêu anh chẳng suy tính thiệt hơn
              Chỉ đôi khi em ghen tức dỗi hờn
              Đòi anh yêu chỉ mình em là thế..

              Đường vào yêu nụ xuân tình vừa hé
              Chưa kịp tròn đã lặng lẽ khô đi
              Tình trao anh em đâu tiếc điều gì
              Khi đã yêu thì cần chi do dự

              Tình em trao mà sao anh chẳng giữ
              Để giờ buông lời trách cứ tái tê
              Tình đã cho dẫu chẳng được trả về
              Tình là thế…. tình dại khờ anh nhỉ?



              - Ladieubong -





              #67
                ladieubongg 10.06.2008 21:37:57 (permalink)
                0
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 22:46:50 bởi ladieubongg >
                #68
                  ladieubongg 10.06.2008 21:52:07 (permalink)
                  0
                   
                  Người và ta
                   

                  Người yêu ta như giọt sương buổi sáng
                  Ta yêu người như bát ngát đại dương
                  Lóng lánh mau tan là những giọt sương
                  Nghìn trùng đại dương muôn đời vẫn thế

                   
                  Người yêu ta như cuộc cờ dâu bể
                  Ta yêu người như trăng xế đầu non
                  Được mất cuộc chơi tình, cũng chẳng còn
                  Nhưng còn đó vầng trăng soi chung thủy

                   
                  Người yêu ta như hoa vừa nở nhụy
                  Ta yêu người như vạt nắng thủy tinh
                  Sớm nở chiều khô hoa lá vô tình
                  Nhưng vạt nắng vẫn lung linh mỗi sáng

                   
                  Người yêu ta như mây trời lãng đãng
                  Ta yêu người như năm tháng thời gian
                  Mây lang thang qua biển, núi, trên ngàn
                  Nhưng còn đó thời gian trôi lặng lẽ...
                   
                   
                  - Ladieubong -
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 21:53:43 bởi ladieubongg >
                  #69
                    ladieubongg 10.06.2008 22:30:53 (permalink)
                    0
                    Lời cho tôi

                    Tôi có còn là tôi nữa không?
                    Có còn ngóng đợi bên này sông?
                    Trái tim còn nặng tình yêu cũ
                    Hay bỏ sông kia đã cạn giòng?

                    Rượu chẳng đủ say trong bóng đêm
                    Câu kinh xám hối hết thân quen
                    Chăn nhầu, gối lẻ sao trơ trẽn
                    Ngắm bóng trong gương thấy ngại thêm

                    Thân xác tôi đây đã rã rời
                    Hồn tôi ốc mượn, sóng dạt trôi
                    Hoàng hôn giăng kín trời u ám
                    Nhìn Cây Thập Tự chạnh lòng côi.

                    - Ladieubong -




                    #70
                      khanhchan 11.06.2008 07:41:26 (permalink)
                      0

                      Tôi có còn là tôi nữa không?
                      Có còn ngóng đợi bên này sông?
                      Trái tim còn nặng tình yêu cũ
                      Hay bỏ sông kia đã cạn giòng?

                       
                      Em vẫn là em / em đấy thôi !
                      Có điều còn nhớ đến tình tôi
                      Bao năm đất khách / tìm chân lý
                      Bỏ lại nơi này /kẻ cút côi
                      #71
                        Nhân Sơn 11.06.2008 14:42:03 (permalink)
                        0
                                ANH VỚI EM
                         
                         
                        Lang thang quanh quẩn cũng chán đời
                        Về nằm gác trọ nghe mưa rơi
                        Một mình đối bóng bên chén rượu
                        Men nồng sưởi ấm hồn chơi vơi.
                         
                        Ngồi buồn uống rượu thỏa cơn say
                        Ngoại ô chiều đến mưa kéo dài
                        Nghĩa trang cỏ xanh đầy ếch nhái
                        Bắt làm mồi nhấm nhậu lai rai.
                         
                        Đời em mang một khối tình sầu
                        Đời anh có vui sướng gì đâu
                        Cả hai chúng ta đều đau khổ
                        Anh mượn rượu, em mắt thâm sâu...
                         
                                        -NS- 
                         
                         
                        #72
                          ladieubongg 11.06.2008 19:32:43 (permalink)
                          0

                          Em vẫn là em / em đấy thôi !
                          Có điều còn nhớ đến tình tôi
                          Bao năm đất khách / tìm chân lý
                          Bỏ lại nơi này /kẻ cút côi

                           
                          - Anh Khánh Chân -
                           
                           
                          *****- TÌNH EM -*****

                          Em vẫn là em của thuở xưa.
                          Vẫn yêu, vẫn đợi, vẫn mong chờ.
                          Vẫn hay đứng ngóng bên song cửa,
                          Nhìn trăng mà nhớ áng thơ xưa!

                          Em vẫn là em của thuở nào;
                          Cầm kỳ thi họa vẫn tiêu dao!
                          Mối tình xưa ấy em còn giữ,
                          Chờ anh chung bóng dệt mộng đào!

                          Em vẫn là em của ngày nao.
                          Hồn thơ nhựa sống vẫn dâng trào!
                          Với em tất cả đều hư ảo,
                          Chỉ có tình anh mãi ngọt ngào!

                          Em vẫn là em của hôm qua;
                          Vẫn lời ru ngọt, giấc mơ hoa.
                          Những lời ân ái em vẫn giữ
                          Đậm nét trong tim chẳng nhạt nhòa!

                          Em vẫn là em với đam mê!
                          Với muôn nỗi nhớ lúc đông về;
                          Với nghìn khắc khoải đêm hè vắng.
                          Vẫn giữ lòng son, vẹn chữ thề!

                           
                           
                          - Ladieubong -
                          Cám ơn anh.
                           



                          #73
                            ladieubongg 11.06.2008 19:48:51 (permalink)
                            0
                            ANH VỚI EM


                            Lang thang quanh quẩn cũng chán đời
                            Về nằm gác trọ nghe mưa rơi
                            Một mình đối bóng bên chén rượu
                            Men nồng sưởi ấm hồn chơi vơi.

                            Ngồi buồn uống rượu thỏa cơn say
                            Ngoại ô chiều đến mưa kéo dài
                            Nghĩa trang cỏ xanh đầy ếch nhái
                            Bắt làm mồi nhấm nhậu lai rai.

                            Đời em mang một khối tình sầu
                            Đời anh có vui sướng gì đâu
                            Cả hai chúng ta đều đau khổ
                            Anh mượn rượu, em mắt thâm sâu...

                            -NS-
                             
                             
                             
                            Anh NS ơi,
                             
                            Bẩy nổi ba chìm phận thế nhân
                            Cõi đời ô trọc kiếp phù vân
                            Cười ra nước mắt đời đen trắng
                            Khóc cảnh nhân tình lắm oán ân
                            Kiếp sống bon chen muôn tráo trở
                            Chết đi nhắm mắt hết gian truân
                            Thôi thôi chớ bận lòng chi nữa
                            Vui nhé anh ơi kẻo hết xuân
                             
                            - LDB -
                             
                            Cám ơn anh đã ghé thăm  em.
                            Chúc anh luôn an vui.



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 03:52:52 bởi ladieubongg >
                            #74
                              ladieubongg 12.06.2008 04:39:08 (permalink)
                              0
                              BAO GIỜ CHO LÁ THÔI RƠI?

                              Giã từ giấc mộng hôm nao
                              Tôi về nhìn cánh hoa đào trôi sông
                              Nhớ sao những giấc mơ hồng
                              Ngồi trên bãi rộng tóc bồng buông lơi
                              Bây giờ xuôi ngược giữa đời
                              Thuyền côi bão nổi bên trời ai hay
                              Giòng thơ lạc vận bao ngày
                              Bàn chân dọ dẫm cỏ dày đường khuya
                              Cành sương nặng trĩu đầm đìa
                              Một mình đơn lẻ ai chia nửa đời?

                              Bao giờ cho lá thôi rơi
                              Bao giờ cho hết chơi vơi kiếp người
                              Bao giờ đi hết cuộc đời
                              Bao giờ tìm lại tiếng cười hôm nao
                              Bao giờ tim cạn máu đào
                              Cho tôi ngừng thở cõi nào tôi đi...
                              Cho tôi khép mảnh tình si
                              Trả đời tất cả những gì trái ngang
                              Trả lại ai những phũ phàng
                              Để tôi về với Thiên Đàng ước mơ!?

                               
                               
                              - Ladieubong -
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 14:21:13 bởi ladieubongg >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 302 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9