Còn đây
Còn đây sao chẳng đợi chờ
Hai phương trời nhớ nỡ nào quên nhau?
Mỗi khi ghé bến ngày nao
Giòng tình còn đó người sao hững hờ?
Còn đây sao thấy bơ vơ,
Còn đây sao để ngày chờ đêm mong?
Còn đây thương tiếc trong lòng
Còn đây hình bóng, một đời không phai.
Còn đây tháng rộng năm dài
Ngày qua đã mất, tương lai có còn?
Người đi thương nhớ mỏi mòn
Cho ta ở lại héo hon một đời
Còn đây lời hứa trên môi
Còn đây những kỷ niệm tôi với người
Còn đây riêng một góc trời
Còn đây mong đợi, còn đây vũng sầu!
LDB
Mấy hôm nay em vắng nhà nên họa thơ anh trễ. Cám ơn anh, anh nhé. Mong anh luôn vui, khỏe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 17:22:04 bởi ladieubongg >