Trang thơ Ladieubong
HẾT RỒI
Hết rồi
còn gì nữa đâu
Kể từ em bước qua cầu sang sông
Hết rồi
ngồi đợi đứng trông
Con sáo xổng cánh bỏ lồng bay đi
Hết rồi
tiếc nuối mà chi
Quên đi tình nghĩa còn gì luyến thương
Hết rồi
sao mãi vấn vương
Người về xứ lạ đôi đường cách xa
Hết rồi
còn lại mình ta
Đêm dài đối bóng ngật ngà tỉnh say...
-NS-
vẫn còn
vẫn còn thao thức giấc mai
vẫn còn thương tiếc khóc ai trong đời
vẫn còn nhìn lá vàng rơi
mà nghe tâm sự đầy vơi những ngày
vẫn còn nhan sắc chưa phai
mà sao phận bạc đắng cay thế này?
LDB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 20:03:08 bởi ladieubongg >
Chẳng hiểu vì sao cứ bận vương
Kể từ hai đứa hết chung đường
Người đi vó ngựa xa ngàn dặm
Chốn ấy tôi về biệt cố hương
Vạn lý sầu dâng cao vời vợi
Dặm ngàn mưa đổ ngập sông tương
Nặng tình nên cứ tơ vương mãi
Bóng chiếc, đèn chong mãi nhớ thương
- Ladieubong -
Đêm Đông lạnh
Lặng lẽ ngày đi... bóng tối rơi
Mưa buồn rả rích chẳng khi ngơi
Trăng mờ dõi bóng tìm dư ảnh
Lá chết trên giòng lạc lõng trôi
Sương trắng giăng giăng mờ mịt lối
Đèn khuya hiu hắt dáng đơn côi
Đêm đông phố lạ âm thầm bước
Lạnh quá áo len chẳng ấm đời
Ladieubong
Trời ở đây vừa lập đông nhưng sao đã lạnh quá! Mấy hôm nay LDB làm việc xa nhà cả vài trăm cây số. Ngày làm việc, tối về lang thang một mình giữa phố lạ....kiếm gì ăn rồi mò về KS ngủ..... buồn và cô đơn...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 04:25:23 bởi ladieubongg >
VAN CẦU
Gió rét thân gái một mình Hỏi ai còn chút nghĩa tình hay không Một lời đưa đẩy ấm lòng Sao đành nỡ để sầu mong đợi chờ Đêm về đất khách bơ vơ Lang thang phố vắng thẩn thơ tủi sầu Người ơi ! đang ở nơi đâu Mong rằng đón nhận lời cầu Nhân Sơn... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 15:00:14 bởi Mac Nhan Son >
Tôi ngồi một mình đếm từng nỗi nhớ
Đếm từng kỷ niệm vàng võ xa xôi
Nhìn ánh chiều rơi bên đời trăn trở
Nhìn đôi tay gầy rời rã buông trôi
Tôi ngồi nơi đây nhìn ngày qua vội
Chiếc bóng đổ dài trên bờ vai mỏi
Nhìn đêm dần buông cho ngày hấp hối
Lặng lẽ đi về chỉ một mình thôi...
Ladieubong
Anh đã về....lại đi Anh đã về cho lòng em mở hội
Thuyền tình yêu lại xuôi nước trên sông
Phố đìu hiu nay bỗng rực màu hồng
Đường lá đổ chợt thấy lòng yêu quá
Anh đã về cho tim em rộn rã
Vườn hôm nao vẫn rũ lá đợi anh
Ánh trăng xưa vẫn chiếu nhạt sau mành
Hồn thu thảo vẫn còn xanh xanh mãi
Nhưng anh về anh đã không ở lại
Vừa gặp nhau đã mải móng chia xa
Anh đi rồi mình em ở lại nhà
Thuyền xa bến trăm ngả sầu ly biệt
Anh đã về sao mình không nối tiếp….
Anh đã về câu tiễn biệt hãy quên
Hãy trao nhau những gì rất êm đềm
Đừng anh nhé…..đừng xa em anh nhé!
Ladieubong (cảm hứng chuyện tình người khác)
ANH ĐÃ VỀ Anh đã về, bao năm phiêu bạt Bến sông xưa đứng đợi bóng đò Lòng bồi hồi bao nỗi âu lo Người yêu cũ có còn mong đợi. Anh đã về, nỗi buồn vời vợi Vì mãi mê phù phiếm xa hoa Bỏ quê nghèo tình nghĩa mặn mà Quên tất cả những lời hứa hẹn. Anh đã về, trong lòng hổ thẹn Biết em có tha thứ cho không Nỗi ăn năn ray rứt chất chồng Anh nguyện sẽ bên em mãi mãi... -NS- Anh họa lại bài thơ ANH ĐÃ VỀ
theo suy diễn, LDB thông cảm nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 14:31:36 bởi Mac Nhan Son >
Anh đã về...em ở nơi đâu ? Tình thơ vắng bóng mắt vương sầu Cảm thấy lo âu lòng ray rứt Ngưu lang Chức nữ đợi mưa ngâu. Thân gái một mình nơi phương xa Thiếu vắng tình thân dưới mái nhà Em cố gắng chăm sóc sức khỏe Nóng lòng chờ tin em lắm nha... -Anh Nhân Sơn-
Đêm Đông lạnh
Lặng lẽ ngày đi... bóng tối rơi
Mưa buồn rả rích chẳng khi ngơi
Trăng mờ dõi bóng tìm dư ảnh
Lá chết trên giòng lạc lõng trôi
Sương trắng giăng giăng mờ mịt lối
Đèn khuya hiu hắt dáng đơn côi
Đêm đông phố lạ âm thầm bước
Lạnh quá áo len chẳng ấm đời
Ladieubong
Trời ở đây vừa lập đông nhưng sao đã lạnh quá! Mấy hôm nay LDB làm việc xa nhà cả vài trăm cây số. Ngày làm việc, tối về lang thang một mình giữa phố lạ....kiếm gì ăn rồi mò về KS ngủ..... buồn và cô đơn...!
Gió lạnh dồn sương mải miết rơi
Đêm về cây lá chẳng hề ngơi
Trăng tròn trốn rét sau mây trắng
Sông dài uốn khúc lạnh lùng trôi
Ngược xuôi lữ khách trên hè phố
Vội vàng thi sỹ bước đơn côi
Trời đông đem đến bao buồn nhớ
Giá lạnh làm thêm buốt cảnh đời anhtrangthu
LDB ơi hôm nay ATT đọc tâm sự của LDB nên hoạ mấy câu. Giờ này bên đó là mùa đông nhỉ? Chiều nay ATT gặp BGCĐ và mainuong1. Dạo này LDB có hay nói chyện với huynh GN không? Chúc LDB vui nhé!!!
Anh đã về...em ở nơi đâu ? Tình thơ vắng bóng mắt vương sầu Cảm thấy lo âu lòng ray rứt Ngưu lang Chức nữ đợi mưa ngâu. Thân gái một mình nơi phương xa Thiếu vắng tình thân dưới mái nhà Em cố gắng chăm sóc sức khỏe Nóng lòng chờ tin em lắm nha... -Anh Nhân Sơn- Vần thơ tri kỷ đã bao phen Đồng cảm tương giao vốn đã quen Anh xướng lên câu muôn ý tứ Em đề theo những tiếng lòng em Cứ họa đi anh những áng thơ Cho hồn rung cảm đến vô bờ Cho vầng trăng nhạt thêm trong sáng Cho thế gian chìm trong bến mơ!!!! Ladieubong Cho LDB xin lỗi anh nhé! Càng ngày em càng bận hơn nên đáp lễ anh trễ. Chúc anh luôn an vui.
Gió lạnh dồn sương mải miết rơi
Đêm về cây lá chẳng hề ngơi
Trăng tròn trốn rét sau mây trắng
Sông dài uốn khúc lạnh lùng trôi
Ngược xuôi lữ khách trên hè phố
Vội vàng thi sỹ bước đơn côi
Trời đông đem đến bao buồn nhớ
Giá lạnh làm thêm buốt cảnh đời
anhtrangthu
Xa xôi còn tưởng buổi hôm nay
Nhìn áng mây trôi tủi phận này
Phiêu lãng mây bay về khắp nẻo
Dừng chân tôi đứng phận lưu đày
Hai sương chẳng quản thân cò lả
Một nắng lòng cam bóng hạc gầy
Tình nước, tình nhà ôi ngán ngẩm
Tình riêng cũng vậy đắng cùng cay
Ladieubong
Anhtrangthu mến nhiều,
Chúc ATT, BGCĐ và Mainuong đi chơi vui nhé!
LDB thỉnh thoảng vẫn chat với anh GN đó ATT à.
Bài thơ họa hay lắm! Cám ơn ATT thật nhiều.
LDB bận quá nên trả lời trễ...ATT thông cảm cho LDB nhá.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 03:46:42 bởi ladieubongg >
Bao giờ ấm lại tình quê?
Hai mấy năm qua biệt cố hương
Thuyền trôi viễn xứ lướt đêm sương
Ra đi không hẹn câu xum họp
Thăm thẳm muôn trùng giữa đại dương
Lênh đênh vượt sóng gió mưa giông
Biển rộng, trời cao, lá giữa dòng
Đêm nghỉ, ngày đi... không định hướng
Thiên đường, địa ngục... đang chờ trông…?
Cứ đi chẳng biết sẽ ra sao
Sự sống tương lai xá kể nào
Ngàn dặm nước non sầu cách trở
Quê nhà biền biệt ngậm ngùi đau.
Dâu bể... bể dâu nơi xứ người
Thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi
Cha già nay đã xanh phần mộ
Xót lệ no lòng tủi phận côi….
Lặng lẽ trông về chốn cố hương
Để cho hồn nhỏ lệ rưng rưng
Bao giờ ấm lại tình quê ấy?
Viễn xứ thuyền về dưới ánh dương.
Ladieubong
Vọng cố hương Hai lăm năm lẻ bặt tin sương
Vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn tiếc thương
Đất khách bao năm dường đã mỏi
Quê nhà bao độ chẳng quên đường
Hồn đeo canh cánh niềm tâm sự
Tim xót xa mang nỗi đoạn trường
Tiếng quốc trong đêm nghe khắc khoải
Hay hồn Thục Đế mãi còn vương?
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 04:03:33 bởi ladieubongg >
Vọng cố hương
Hai lăm năm lẻ bặt tin sương
Vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn tiếc thương
Đất khách bao năm dường đã mỏi
Quê nhà bao độ chẳng quên đường
Hồn đeo canh cánh niềm tâm sự
Tim xót xa mang nỗi đoạn trường
Tiếng quốc trong đêm nghe khắc khoải
Hay hồn Thục Đế mãi còn vương?
Ladieubong Thao thức Chiều nơi đất khách trắng hơi sương Da diết lòng ai nỗi nhớ thương Nhìn cánh hoa / bay bay / mấy nẻo Nghe lời quê/rộn rã / đôi đường Nửa đêm xuân mộng / se tâm lạnh Tàn nén nhang thơm / rướm lệ trường Chợt thấy hoàng hôn trên tóc mẹ U sầu đáy mắt khối tình vương
Ladieubong xin cám ơn bài họa của anh Khánh Chân. Hay tuyệt anh ạ! Mong anh thông cảm cho sự chậm trễ của LDB nhé! Chúc anh một cuối tuần thật vui và thư giãn.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: