Trang thơ Ladieubong
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 302 bài trong đề mục
kimrbl 12.07.2008 23:03:33 (permalink)
0
Đòi ai muốn lấy làm chồng
Phải tìm đựơc lá diêu bông đem về
Khen cho cô gái nhà quê
Thông minh mà lại thật là mộng mơ...
 
Biết bao bài hát, bài thơ
Viết về chiếc lá ai ngờ có đâu
 Em ơi đừng bắt chước nhau
 Thách tìm lá đó cho rầu lòng anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 12:43:36 bởi kimrbl >
ladieubongg 13.07.2008 06:17:35 (permalink)
0
 
Chiếc lá diêu bông
 
Diêu bông chiếc lá mãi xanh
Nếu anh tìm được.
 Duyên lành em trao!
Chẳng cần vượt những núi cao
Chẳng cần vượt suối băng hào làm chi

Lá kia tìm có khó gì
Chỉ cần một mối tình si trong lòng
Một con tim nóng trong anh
Một đôi mắt sáng chân thành không ngoa
Một lòng chung thủy không nhoà

Kết thành hình lá
 Một đời mãi xanh!
 
 
-Ladieubong-

Nhân Sơn 14.07.2008 19:32:40 (permalink)
0
          ANH VÀ EM
 
 
Hai lăm năm lưu lạc phương xa
Nỗi buốn canh cánh nhớ quê nhà
Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm
Có ngày đoàn tụ, chẳng còn xa.
 
Ba mươi năm hơn ở  quê nhà
Thân phận đoạn trường buồn xót xa
Vết chân chim in hằn khóe mắt
Một đời trôi nỗi lắm phong ba.
 
Anh với em cũng giống như nhau
Cùng mang sầu khổ khác chi nào
Tuy sống hai phương trời xa cách
Thôi thì chia sẽ nỗi niềm đau...
 
                      -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 07:39:15 bởi Mac Nhan Son >
kimrbl 15.07.2008 17:35:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ladieubongg

 
 
Thương ta ngồi nhặt nỗi buồn
Nhặt chưa kịp hết, nỗi buồn lại rơi
Thương ta chân mỏi, tay rời
Rượu nay đã cạn, say rồi cũng qua

Giá trời đừng nổi phong ba
Giá mùa thu lá đừng xa lìa cành
Giá tình còn mãi mầu xanh
Giá như trọn vẹn tôi – anh chúng mình.


- LDB -
 

 
Giá mà vẫn vẹn chữ tình
Như ngày xưa lúc chúng mình yêu nhau
Giá mà hẹn ước đừng trao
 Để không đau đớn lệ trào con tim
Giá mà đừng nói yêu em
 Thì đâu phải chịu nỗi niềm đắng cay
 Giá mà quên được tình này
  Em không vô vọng chiều nay ngóng chờ...
ladieubongg 15.07.2008 19:51:57 (permalink)
0
ANH VÀ EM
 
 
Hai lăm năm lưu lạc phương xa
Nỗi buốn canh cánh nhớ quê nhà
Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm
Có ngày đoàn tụ, chẳng còn xa.
 
Ba mươi năm hơn ở  quê nhà
Thân phận đoạn trường buồn xót xa
Vết chân chim in hằn khóe mắt
Một đời trôi nỗi lắm phong ba.
 
Anh với em cũng giống như nhau
Cùng mang sầu khổ khác chi nào
Tuy sống hai phương trời xa cách
Thôi thì chia sẽ nỗi niềm đau...
 
                      -NS- 


 

Anh ơi,
 
Quê người bao nỗi ê chề!
Nửa đời lận đận ủ ê bao tình
Tình nhà, tình nước, tình mình,
Tình người đồng loại…. nhục vinh đủ đầy…..
Với đôi tay nhỏ hao gầy,
Làm sao giữ trọn tình nầy cho anh!?
Làm sao tỏ hết ngọn ngành
Đời em dâu bể, ngày xanh qua rồi!
Kiếp xưa đã vụng một đời
Kiếp này chắc phải đền bồi mới xuôi!
 
Ladieubong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 19:55:56 bởi ladieubongg >
ladieubongg 15.07.2008 20:11:37 (permalink)
0

Giá mà vẫn vẹn chữ tình
Như ngày xưa lúc chúng mình yêu nhau
Giá mà hẹn ước đừng trao
Để không đau đớn lệ trào con tim
Giá mà đừng nói yêu em
Thì đâu phải chịu nỗi niềm đắng cay
Giá mà quên được tình này
Em không vô vọng chiều nay ngóng chờ...




Tiếng ai nghe ngỡ như quen?
Hình như đôi mắt đang hoen lệ mờ
Giận hờn, trách cứ vu vơ...
Rằng xa mà ngỡ như ta gần mình!
Trách ai sao nỡ vô tình.
Nuốt cay ngậm đắng một mình riêng ai!
Tình ơi xin hãy tỏ bày...
 
LDB
 
Phong văn của anh thấy quen lắm.
Cám ơn anh đã lại ghé thăm và họa thơ LDB.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 03:02:39 bởi ladieubongg >
Trạc Tuyền 16.07.2008 07:32:11 (permalink)
0
Lỡ
 
Ngày xưa mơ Lá Diêu Bông
Để tình bị lỡ trong lòng xót xa
Cuộc đời bão táp mưa sa
Mái đầu sương điểm nào ta còn gì
Tháng ngaỳ đành đoạn thôi thì 
..............................
ladieubongg 16.07.2008 18:24:17 (permalink)
0
Lỡ

Ngày xưa mơ Lá Diêu Bông
Để tình bị lỡ trong lòng xót xa
Cuộc đời bão táp mưa sa
Mái đầu sương điểm nào ta còn gì
Tháng ngaỳ đành đoạn thôi thì
.........................................
Lỡ
 
Ngày xưa mơ Lá Diêu Bông
Để tình bị lỡ trong lòng xót xa
Cuộc đời bão táp mưa sa
Mái đầu sương điểm nào ta còn gì
Tháng ngày đành đoạn thôi thì 
nhìn về kỷ niệm còn chi cho mình
tiếc thay cho một mối tình
ước mơ chưa trọn bóng hình đã phai

Anh đi chẳng hẹn ngày mai
Tôi về tiếc nuối những ngày bên sân
Và anh đã khuất chẳng gần
Để tôi cung khuyết điệu ngân lỡ làng
Anh đi ôm mộng trăm năm
Tôi về một bóng xa xăm mỏi mòn
Cung đàn lỗi nhịp không còn
Dở dang giấc mộng sắt son cùng người
 
 
 
LDB cám ơn anh Trạc Tuyền đã ghé thăm.
Mến chúc anh luôn vui.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 18:25:57 bởi ladieubongg >
ladieubongg 27.07.2008 07:59:17 (permalink)
0
 
 
Thân phận 2
 
Em đã đến từ khi nào ai biết
Dòng thời gian vẫn chảy miết không thôi
Ngày mẹ sinh tiếng khóc vỡ trong nôi
Cho đến khi đời lạc trôi khắp chốn
                   
Em là ai để mọi người chạy trốn?
Ngày qua ngày bao khốn đốn cô đơn
Đêm lại đêm trong giấc ngủ chập chờn
Thèm hơi ấm, thèm bữa cơm canh nóng…
 
Đi về đâu hỡi linh hồn tuyệt vọng?
Trong thân tàn chỉ mong phút bình yên!
Nhưng với em cả thế giới đảo điên
Vây hãm bởi những ưu phiền ma quái!
 
Đi về đâu trong nỗi đau quằn quại
Nợ trần ai mong giải thoát cho xong
Cửa ngục tù em muốn bẻ cho cong!
Và em đã …..một chiều ….trong xó vắng!
 
Em tôi ơi đã hết rồi cay đắng!
Em xa rồi đời vẫn chẳng ai hay
Nhưng có tôi ….tôi thấy mắt mình cay
Chào em nhé ….thôi từ nay vĩnh biệt!
 
 
Melbourne, 27/09/08
Viết cho Hồ Phi Phong
 
 
 
  
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 13:48:30 bởi ladieubongg >
Nhân Sơn 27.07.2008 11:04:35 (permalink)
0
Chắc em bận việc vắng bóng luôn
Hôm nay sang thăm thấy buồn buồn
Thơ em lúc nảo cũng da diết
Khiến lòng xúc động lệ chực tuôn...
 
                     -NS- 
ladieubongg 28.07.2008 03:33:12 (permalink)
0
“Trót sinh ra, đà khóc chóe
Trần có vui sao chẳng cười khì”*
Cuộc đời luôn vây phủ những sân si…
Sinh ,lão, bệnh…cho đến khi về với đất.
Có còn gì ngoài tấm lòng chân chất?
Làm hành trang cho cõi thật bên kia!
 
 
Anh ơi, mấy lúc này em bận quá! vừa đi làm, vừa sửa nhà, rồi dọn nhà....phần Internet của em trục trặc liên tục (kể từ khi em ham rẻ đổi qua cái khác).
Vì thế em rất ít vào và nếu có vào cũng chỉ thoáng qua thôi chứ không được lâu.
Anh thông cảm cho em nhá! Em sẽ vào thường xuyên hơn khi mọi chuyện ổn định.
Chúc anh và các bạn một tuần lễ mới an vui.
 
* Nguyễn Công Trứ
 
ladieubongg 14.09.2008 19:33:33 (permalink)
0
 
 
Ngày ta quên

Che nửa vầng trăng lại với mây
Ta về phong kín mảnh tình gầy
Quên đi da thịt đêm cuồng nhiệt
Mấy hạt châu buồn rớt kẽ tay

Thôi nhớ mà chi những trả vay
Môi hôn, môi hứa ngọt bao ngày
Bài ca xá tội vang cung thánh
Xóa nụ tình chung, tiếng thở dài

Qua những ngày đông lại đến xuân
Đau thương, hạnh phúc lẫn gian truân
Lòng ta thanh lặng trong vườn ngộ
Bên gốc Linh Lan chẳng lụy trần

Qua những ngày qua, những xót xa
Chao nghiêng một phút, chết đời hoa
Xoay quanh nỗi nhớ ….thôi đừng nhớ
Kẻo vết thương lành bật máu ra

Còn đây mái tóc chảy kiêu sa
Những sợi phong ba rũ mượt mà
Vắt phủ ngang người bên gối lạ
Còn đây say tỉnh, vẫn là ta.


Ladieubong

Nhân Sơn 14.09.2008 20:09:49 (permalink)
0
           THU NHỚ


Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.

Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.

Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...

               -NS-


- Lâu quá anh mới thấy em gái về,  anh thỉnh thoảng qua thăm nhà em
nhưng vắng bóng, buồn và rất nhớ. Em vẫn khoẻ luôn chứ, anh làm bài thơ
này để thương nhớ một thời đã được nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên phổ nhạc nên anh
đem khoe với em gái và tặng em làm kỷ niệm.
                                           Anh
                                    Mặc Nhân Sơn  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 20:19:52 bởi Mac Nhan Son >
ladieubongg 15.09.2008 02:49:49 (permalink)
0
Anh NS mến,
Em rất vui mỗi khi được anh ghé thăm.
Cám ơn bài thơ thật lãng mạn của anh!

Em thật sự cảm thấy rất có lỗi vì đã lâu không vào đây thăm hỏi anh, mặc dù trong lòng rất muốn!
 Nhưng vì vẫn còn quá bận và....lười. Hy vọng anh thứ lỗi cho.

Anh có mừng Trung Thu không vậy? Bên em, tuy là Trời mới sang Xuân, nhưng cộng đồng Việt Nam năm nào cũng mừng Trung Thu, cũng có bánh Trung Thu, đèn lồng bày bán khắp các cửa hàng anh à

Em chúc Anh một Tết Trung Thu vui, một tuần lễ mới an mạnh.
 
Ở đây (Australia) vì Trời mới sang Xuân nên hoa đào, hoa mơ (Apricot) nở tung khắp nơi. Em vừa làm một bài thơ về hoa mơ. Em cũng xin gửi tặng Anh:
 
 
Hoa Mơ / Apricot Flower

Hôm nay nắng sớm tỏa không gian
Chim hót đâu đây tiếng rộn ràng
Nở rộ trên cành hoa mơ trắng
Rung rinh trong nắng báo Xuân sang


Hoa trắng bên song thoáng ngát hương
Vờn theo hoa nắng gợi tơ vương
Cho ta vọng tưởng ngày xưa ấy
Trong nắng, hoa mơ trắng ngập đường


Hoa trắng xưa bay trong nắng thưa
Bên nhau dệt mộng dưới hoa mơ
Mỗi lần xuân đến nhìn hoa nhớ
Trắng xóa hoa mơ của một thời.


Ladieubong
Melbourne / September, 2008

 
PS. không biết có phải tiếng Việt dịch Hoa Apricot là Hoa Mơ không nữa (?).
 






ladieubongg 15.09.2008 03:23:55 (permalink)
0
 
 
Hòn đá cô đơn

Tôi như hòn đá cô đơn
Bên dòng nước lũ soi mòn tháng năm
Ngày qua ngày với thăng trầm
Thủy triều xuôi ngược lặng câm chẳng màng
Đêm say với ánh trăng vàng
Ngày vui với nắng chói chang bên dòng
Lục bình xuôi ngược trên sông
Riêng tôi nặng mối tình không đổi dời!

Ladieubong

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9