Trang thơ Ladieubong
Trăng
Là trăng em lại đến rồi
Tơ vàng óng ả, tình vơi lại đầy
Còn ta đây tấm thân gầy
Chiều nay ta đứng dang tay cuối trời
Đón về những hạt buồn rơi
Dấu trong khóe mắt khóc đời phôi phai
Là trăng em sáng đêm nay
Soi ta một giấc tình say miên trường
-LDB-
(Trung Thu 2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 05:20:25 bởi ladieubongg >
Em
Là em tóc rối lệch đường
Là em chân chất, đoạn trường đa mang
Ngược xuôi mấy nẻo quan san
Đò ngang những buổi chiều tan chạnh lòng
Mười hai bến nước đục trong
Nghịch dòng cam phận, long đong chẳng dừng
Là ai xin cứ dửng dưng
Thôi thì sinh tử cũng đừng nhớ nhau!
-LDB-
BƠ VƠ
Tình yêu là thoáng mộng mơ
Đến khi chợt tỉnh
bơ vơ một mình
Đêm buồn đối bóng lặng thinh
Chập chờn ảo ảnh
ngở hình bóng ai
Chai rượu khô cạn lăn quay
Bao thuốc bẹp dúm...
đêm dài chưa tan
Nữa say nữa tỉnh mơ màng
Lá rơi xào xạt
ngở nàng về thăm
Nữa vòng trái đất xa xăm
Lời xưa hứa hẹn
trăm năm vẫn chờ
Tan rồi cả một trời mơ
Gác buồn đối bóng
làm thơ chán đời...
-NS-
Tiếng Buồn
Người đi để những hoang tàn
Bờ xưa ta với ngỡ ngàng tháng năm
Đường xưa gợi nhớ trăm năm
Vắng người lá úa trên ngàn hoang sơ
Người đem thương nhớ vô bờ
Về nơi nào đó mịt mờ lãng du
Giòng sông liễu rũ bên hồ
Thuyền trôi không bến vật vờ chốn xa
Lênh đênh với những phong ba
Giữa đời giờ chỉ có ta: Một mình.
Ladieubong
Cám ơn anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 04:30:50 bởi ladieubongg >
Tâm sự với biển
Biển hỡi còn đâu những phút giây
Hoàng hôn rực rỡ cuối chân mây
Nhìn em say đắm trong thinh lặng
Quên hết chuyện đời bao đắng cay
Còn đâu sau những giấc mơ say
Sáng dậy vươn vai đón một ngày
Nhìn những cánh buồm qua cửa sổ
Lững lờ mờ nhạt dưới mây bay
Biển hỡi rồi đây sẽ không còn
Đêm hè nóng nực ngắm trăng non
Nằm im trên cát sao thanh thản
Sóng vỗ ru ta giấc ngủ ngon
Ta biết rồi đây nhớ rất nhiều
Từng chiều đếm bước giữa cô liêu
Đường mòn lối vắng ôi xao xuyến
Thương quá đời ta với quạnh hiu
Từ đây em hỡi những đêm dài
Thao thức bên song đến sớm mai
Tình nước, tình trăng ngày tháng cũ
Nỗi lòng khi ấy gửi cho ai?
Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 04:40:37 bởi ladieubongg >
Tình của biển
Biển dâng lên ánh bình minh,
Đẹp như một giấc mộng xinh an bình!
Lăn tăn sóng gợn hữu tình,
Vàng lên trời nước lung linh sắc mầu.
Người đây, cảnh đấy lòng đau!
Xa nhau biết có gọi nhau một lời?
Ngàn năm biển vẫn gọi mời,
Dẫu cho người đã cuối trời xa xôi!
Tình dù đã tít mù khơi,
Biển kia vẫn mãi bên đời nhớ ai!
-ladieubong-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 05:28:20 bởi ladieubongg >
Biển và em
Em trở về đây với hắt hiu
Âm thầm một bóng giữa biển chiều
Lang thang đếm bước từng đêm vắng
Lạc giữa lòng đời quá tịch liêu
Đường cũ em về chẳng nhớ chi
Sương rơi gió lạnh tiếc thương gì
Người cũ, cảnh xưa giờ đã lạ
Lệ cũng khô rồi trên nét mi...
-Ladieubong-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 05:46:31 bởi ladieubongg >
Biển và ta Biển vắng đêm nay có mình ta
Ngồi đây níu lại chút hương xa
Nghe buồn nghe nhớ nghe thương tiếc
Những gì theo gió đã bay qua
Mây bay về cuối nẻo trời xa
Sao không dừng lại hỏi thăm ta
Biển đêm như chết trong sương lạnh
Đâu còn chi nữa giấc mơ hoa! ----------
[
Giã từ
Trời đêm huyền hoặc ánh trăng trong
Buốt lạnh về ngang ngọn gió đông
Sóng vỗ rì rào xua tĩnh mịch
Lăn tăn ánh bạc trải mênh mông Trơ vơ ghềnh đá nằm cô quạnh
Sừng sững đèn khuya đứng lạnh lùng
Biển hỡi từ đây xin giã biệt
Đau lòng ta lắm biết hay không? Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 06:07:02 bởi ladieubongg >
Hoa tím
Hoa tím bay bay trong nắng vàng
Mùi hương tỏa nhẹ quyện không gian
Rơi trên mái tóc, rơi trên lối
Vương bước chân tôi với ngỡ ngàng
Hoa tím rơi trong chiều tím hoang
Tôi đi trong nắng úa mênh mang
Mà nghe thổn thức bên hoa rũ
Màu tím hoa xưa với bẽ bàng
Melbourne
Kỷ niệm ngày đầu đến Australia: 12/10/1981
-Ladieubong-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 05:58:49 bởi ladieubongg >
Tình của biển
Biển dâng lên ánh bình minh,
Đẹp như một giấc mộng xinh an bình!
Lăn tăn sóng gợn hữu tình,
Vàng lên trời nước lung linh sắc mầu.
Người đây, cảnh đấy lòng đau!
Xa nhau biết có gọi nhau một lời?
Ngàn năm biển vẫn gọi mời,
Dẫu cho người đã cuối trời xa xôi!
Tình dù đã tít mù khơi,
Biển kia vẫn mãi bên đời nhớ ai!
-ladieubong-
Anh là ngọn sóng trập trùng
Em là bãi cát giấu lòng ngàn năm
Chiều chiều nhớ cát biển thăm
Để cho cát nhớ âm thẩm nặng hơn
Lặng im cát chả dỗi hờn
Sóng xa anh cứ chập chờn tận đâu
Bao giờ cát sóng bên nhau
Để em được tựa mái đầu vai anh...
Xin đừng làm sóng vô tình
Sao anh không nói chúng mình yêu nhau?
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 15:37:25 bởi kimrbl >
NỢ ĐỜI
Nợ đời trả mãi chưa xong
Trả vay vay trả chất chồng thêm cao
Tóc xanh nay đã bạc màu
Đời người mai một nợ sao vẫn còn
Phần ba trả nợ nước non
Hai phần còn lại héo mòn xác thân
Gắng đi hết trọn đường trần
Bao lần gục ngã bao lần gượng lên
Nỗi buồn sâu thẳm không tên
In vào tiềm thức cố quên càng buồn...
-NS-
- Gửi đến em gái thân thương bài thơ này, lâu quá mới thấy em online vẫn
khoẻ chứ...
Anh là ngọn sóng trập trùng
Em là bãi cát giấu lòng ngàn năm
Chiều chiều nhớ cát biển thăm
Để cho cát nhớ âm thẩm nặng hơn
Lặng im cát chả dỗi hờn
Sóng xa anh cứ chập chờn tận đâu
Bao giờ cát sóng bên nhau
Để em được tựa mái đầu vai anh...
Xin đừng làm sóng vô tình
Sao anh không nói chúng mình yêu nhau?
kimrbl -------------------- Ngồi đây với biển thầm thì
Tình em tình biển – tình nào đầy hơn?!
Sóng lòng – sóng biển ngập tràn!
Bên nhau dưới ánh trăng vàng đêm nay!
Rượu kia không uống mà say
Biển tình dào dạt ai hay đêm này?! Cám ơn anh (K)! Bài họa tuyệt lắm! xx
Anh NS rất mến, Em bận quá nên giờ mới biết anh ghé thăm. Cám ơn bài thơ anh tặng em nhiều lắm! Anh cho em nợ anh đến cuối tuần anh nhé! Mong anh luôn vui!
Tặng anh NS Một mình
Buổi chiều một mình thôi
Bên lối vắng xa xôi
Nhìn người đi qua đời
Mưa lạnh trườn qua môi...
Đêm xuống đếm sao rơi
Trên cõi xa vời vợi
Vì sao nào của người
Vì sao nào cho tôi?
Sáng ra nhìn mây trời
Lững lờ như sương khói
Đâu đây lên tiếng gọi
Vài nỗi buồn chưa nguôi...
Trưa nhìn dòng sông trôi
Cuốn nỗi đau dằng dặc
Cuộc đời viên đá cuội
Lăn tròn mấy mươi thu... -Ladieubong-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: