LIÊN HOÀN KHÚC
Trích đoạn: Chu Ha
Hehehhe chạy tui thả rắn cắn bây giờ à heheheheh 
Bóng trăng nhòa, hình trắng bong
Song đâu nhẹ tỏa gợi sầu đong
Ruộng bùn đỉa bám ... buồn rụng
Lờ trống... cá bơi trớ lồng
Dối thỏ lừa nai... cơn gió thổi
Động rừng chuyển hướng thế đựng rồng
Thói đời điên đảo... sinh thời đói
Làng... nóc phủ mây để nát lòng
Chu Hà
Lâu lắm rồi, không còn động đến thứ rắn hổ lửa 2 đầu lái này nữa.
Giờ gặp thì kể như... chạy tét, thua đứt... Hihi...
Lấy TAM VỸ (thanh) ra chọi đỡ với LƯỠNG ĐẦU (Xà) vậy nhé
Thả rắn ra chi hả hả hà ? Nghịch thi nghịch thiệt lả là là ... Tôi cong lưng chạy teng tèng téc Chú ở lại chơi nhá nhả nhà Liên khúc thập tam chiêu chiếu chiếu Lưỡng đầu tam vỹ xả xà xà Rượu bầu thơ túi lung lủng lủng Thả rắn ra chi hả hả hà ? HSN Hai bài này coi như đá bổng thôi... viết lại bài 10 khác đi bậu ui... kẻo liên hoàn... đứt khúc , uổng lắm đó
Khà khà...................
Hồ thu lay động bóng trăng nhòa
HSN
-10-
Bóng trăng nhòa, sương giăng mờ
Đường trần ảo ảnh chi toàn mơ
Muốn quên, quên được, đà quên được
Sợ nhớ, nhớ thêm, nhớ đến khờ
Mượn rượu... năm ba chén rót
Nhờ thơ... nắn nót đôi tờ
Lững lờ con nước trôi trôi mãi
Đêm vọng đàn ai cứ ỡm ờ
Chu Hà
Trích đoạn: Chu Ha
Lững lờ con nước trôi trôi mãi
Đêm vọng đàn ai cứ ỡm ờ
Chu Hà
2425 Ờ ơ tửu, ờ ơ thi Mấy thuở tha hương ngộ cố tri Liên khúc ngâm nga đoạn tháng Lục ngôn ví thá qua thì Tỉnh say, say tỉnh, say mà tỉnh Đi đến, đến đi, đến khắc đi Bóng ngả, sầu dâng, mắt đỏ Đường trần ghi khắc dấu mê si HSN Chu đệ viết bài 12, bài cuối của đệ trong Liên khúc ĐÊM TÀN này đó Cám ơn đệ nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 22:45:07 bởi HanSiNguyen >
Đường trần ghi khắc dấu mê si
HSN
-12-
Mê si mãi, giấc không tàn Hồ điệp mơ màng mộng bướm lan Nước chảy, hoa rơi, lá rụng Đời trôi, tóc bạc, tình tan Ngỡ ngàng thương bấy câu duyên nợ Lờ lững gieo chi lỡ khúc đàn Lạc bước hồn sa điên đảo trận Tơ lòng trăm mối rối tâm can Chu Hà
Trích đoạn: Chu Ha
Lạc bước hồn sa điên đảo trận
Tơ lòng trăm mối rối tâm can
Chu Hà
27 Bài kết
Can chẳng động, tâm không hờn
Cành liễu đong đưa mặc gió vờn
Tuyệt lộ rải cung hờ hững
Tàn canh ru giấc chập chờn
Giã từ ảo mộng, tung hoành chí
Vui thú điền viên, điên đảo sơn
Rượu cạn, hồn say, ý mỏn
Nhớ người mượn bút giãi nguồn cơn
HSN
Trở lại từ đầu : “Cơn bão dậy, ngọn sóng xô ....”
Cám ơn Tam đệ Chu Hà đã giúp hoàn thành Liên khúc này ....
Cám ơn nhiều ... Thật nhiều ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 14:26:32 bởi HanSiNguyen >
Tàn đêm Ừ thì ẩm, ừ thì ngâm
Chẳng đặng cố tri cũng thanh tâm
Một khúc góp vui nghĩa kết
Dăm lời chọc phá tình thâm
Biết không, không biết nên nhân nghĩa
Quen chẳng, chẳng quen đạt sắt cầm
Ngày hạc, ê chề lạ xứ
Nẻo đời đâu thiếu bước thăng trầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 07:06:38 bởi LãoBộc >
====================== Liên Hoàn Thập Tam Khúc -Lục ngôn thể- ĐÊM TÀN By Chu Hà & Hàn Sĩ Nguyên ====================== Mời nghe đọc thơ :
Trích đoạn: LãoBộc
Tàn đêm
Ừ thì ẩm, ừ thì ngâm
Chẳng đặng cố tri cũng thanh tâm
Một khúc góp vui nghĩa kết
Dăm lời chọc phá tình thâm
Biết không, không biết nên nhân nghĩa
Quen chẳng, chẳng quen đạt sắt cầm
Ngày hạc, ê chề lạ xứ
Nẻo đời đâu thiếu bước thăng trầm
Bạn mới LB thân mến,
Không biết là bạn mới hay cố nhân nào?
Cám ơn bạn mới đã tham gia và ngẫu hứng đề thơ
Cám ơn nhiều....
............................................
Khúc dạo đầu của Lão Bộc Tàn đêm Ừ thì ẩm, ừ thì ngâm Chẳng đặng cố tri cũng thanh tâm Một khúc góp vui nghĩa kết Dăm lời chọc phá tình thâm Biết không, không biết nên nhân nghĩa Quen chẳng, chẳng quen đạt sắt cầm Ngày hạc, ê chề lạ xứ Nẻo đời đâu thiếu bước thăng trầm Lão Bộc oOo BƯỚC THĂNG TRẦM -1- Bước thăng trầm, cõi gian trần Một khúc tình cầm nặng mấy cân Rượu chảy trăm hồ ngâm tuyết nguyệt Thơ hòa muôn điệu họa phong vân Đời nổi : thôi châu thuận thủy Ảo mơ : cô nhạn xuất quần Một chén sơ giao mời quý hữu Tám câu tao ngộ gửi hiền nhân HSN Chúc bạn mới luôn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 18:37:21 bởi HanSiNguyen >
Trích đoạn: HanSiNguyen
Trích đoạn: LãoBộc
Tàn đêm
Ừ thì ẩm, ừ thì ngâm
Chẳng đặng cố tri cũng thanh tâm
Một khúc góp vui nghĩa kết
Dăm lời chọc phá tình thâm
Biết không, không biết nên nhân nghĩa
Quen chẳng, chẳng quen đạt sắt cầm
Ngày hạc, ê chề lạ xứ
Nẻo đời đâu thiếu bước thăng trầm
Bạn mới LB thân mến,
Không biết là bạn mới hay cố nhân nào?
Cám ơn bạn mới đã tham gia và ngẫu hứng đề thơ
Cám ơn nhiều....
............................................
Khúc dạo đầu của Lão Bộc
Tàn đêm
Ừ thì ẩm, ừ thì ngâm
Chẳng đặng cố tri cũng thanh tâm
Một khúc góp vui nghĩa kết
Dăm lời chọc phá tình thâm
Biết không, không biết nên nhân nghĩa
Quen chẳng, chẳng quen đạt sắt cầm
Ngày hạc, ê chề lạ xứ
Nẻo đời đâu thiếu bước thăng trầm
Lão Bộc
oOo
BƯỚC THĂNG TRẦM
-1-
Bước thăng trầm, cõi gian trần
Một khúc tình cầm nặng mấy cân
Rượu chảy trăm hồ ngâm tuyết nguyệt
Thơ hòa muôn điệu họa phong vân
Đời nổi : thôi châu thuận thủy
Ảo mơ : cô nhạn xuất quần
Một chén sơ giao mời quý hữu
Tám câu hội hữu gửi hiền nhân
HSN
Chúc bạn mới luôn vui
Gửi hiền nhân
Gửi hiền nhân, gởi tấc lòng
Trọng … chốn gian trần nặng gió giông
Một tấm lòng son dường khó kiếm
Vài bồ chữ nghĩa chẳng thèm ngông
Tủm tỉm câu thơ thoát tục
Nghêu ngao nốt nhạc tiên đồng
Xà tấn … tránh vương luồng bụi đỏ
Lăng ba …. né đỡ trận mưa hồng
LãoBộc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 13:28:04 bởi LãoBộc >
Trích đoạn: LãoBộc
Xà tấn … tránh vương luồng bụi đỏ
Lăng ba …. né đỡ trận mưa hồng
LãoBộc
-3- Mưa hồng một trận đỏ đất trời Dư lệ đôi dòng rơi mãi rơi Cảm thán rưng rưng hoài cố lý Thương ca u uất dậy trùng khơi Tiếng đàn ngân, cung sầu trỗi Hồ rượu cạn, chén tình vơi Đủng đỉnh cho qua con nước ngược Bàn chân cô lữ lướt bên đời .... HSN
Trích đoạn: HanSiNguyen
Mưa hồng một trận đỏ đất trời
Dư lệ đôi dòng rơi mãi rơi
Cảm thán rưng rưng hoài cố lý
Thương ca u uất dậy trùng khơi
Tiếng đàn ngân, cung sầu trỗi
Hồ rượu cạn, chén tình vơi
Đủng đỉnh cho qua con nước ngược
Bàn chân cô lữ lướt bên đời ....
HSN
Chìm phà Bên đời … nước ngược coi pha
Bụi đỏ … vài chung vẫn cười khà
Phố thị … nghênh ngang mán tới
Sơn lâm … lẩy bẩy ta qua
Gió xuôi … buồm rách … chồm giật nước
Ngược sóng … máy hư … bạt chìm phà
Lạc xứ ngẩn ngơ đàn chim Lạc
Xa rồi vời vợi mấy hòn Sa
LãoBộc
LãoBộc kính chào HSNguyên tiên sinh. Thi phong của đại nhân quả thật cao vời vợi khó ai sánh kịp. lb
Trích đoạn: LãoBộc
Chìm phà
Bên đời … nước ngược coi pha
Bụi đỏ … vài chung vẫn cười khà
Phố thị … nghênh ngang mán tới
Sơn lâm … lẩy bẩy ta qua
Gió xuôi … buồm rách … chồm giật nước
Ngược sóng … máy hư … bạt chìm phà
Lạc xứ ngẩn ngơ đàn chim Lạc
Xa rồi vời vợi mấy hòn Sa
LãoBộc
LãoBộc kính chào HSNguyên tiên sinh.
Thi phong của đại nhân quả thật cao vời vợi khó ai sánh kịp.
lb
Bạn mới LB thân mến,
Cám ơn những lời đề cao (quá đáng) của bạn mới
Nguyên này thật tình là không dám nhận đâu
Về bài thơ CHÌM PHÀ.... Tôi không dám luận đúng sai, hay dở.... nhưng cách viết chen mùi thời cuộc, nặng về chính trị như thế này thực tình là
TÔI KHÔNG HẠP... Đơn sơ vậy thôi
Do đó, bài liên ngâm này đành phải đứt đoạn tại đây vậy...
Mong LB thông cảm, không trách nhé....
Trích đoạn: HanSiNguyen
Trích đoạn: LãoBộc
Chìm phà
Bên đời … nước ngược coi pha
Bụi đỏ … vài chung vẫn cười khà
Phố thị … nghênh ngang mán tới
Sơn lâm … lẩy bẩy ta qua
Gió xuôi … buồm rách … chồm giật nước
Ngược sóng … máy hư … bạt chìm phà
Lạc xứ ngẩn ngơ đàn chim Lạc
Xa rồi vời vợi mấy hòn Sa
LãoBộc
LãoBộc kính chào HSNguyên tiên sinh.
Thi phong của đại nhân quả thật cao vời vợi khó ai sánh kịp.
lb
Bạn mới LB thân mến,
Cám ơn những lời đề cao (quá đáng) của bạn mới
Nguyên này thật tình là không dám nhận đâu
Về bài thơ CHÌM PHÀ.... Tôi không dám luận đúng sai, hay dở.... nhưng cách viết chen mùi thời cuộc, nặng về chính trị như thế này thực tình là TÔI KHÔNG HẠP... Đơn sơ vậy thôi
Do đó, bài liên ngâm này đành phải đứt đoạn tại đây vậy...
Mong LB thông cảm, không trách nhé....
Ấy sao rã đám sớm thế ! Nghĩ mãi mới được mấy câu tính ghé vào vui cùng các bạn thì....ôi thôi..... tiệc đã tàn rồi .
Đã mất công làm thì thôi cũng cứ post đại mời các bạn đọc chơi.
Sống
Lướt bên đời, nhếch môi cười
Bụi đường phó mặc cứ vui chơi
Khề khà cụng ly ngây ngất
Ê a lướt phím ngoai nguôi
Chú mán,chú mường thây kệ xác
Thằng Ngô thằng Sở ấy mặc đời
Sống chốn gian trần ngoài ba vạn
Ngứa ghếch cao giò gãi thảnh thơi
NguyênTâmHàn
Trích đoạn: hannguyen
Sống
Lướt bên đời, nhếch môi cười
Bụi đường phó mặc cứ vui chơi
Khề khà cụng ly ngây ngất
Ê a lướt phím ngoai nguôi
Chú mán,chú mường thây kệ xác
Thằng Ngô thằng Sở ấy mặc đời
Sống chốn gian trần ngoài ba vạn
Ngứa ghếch cao giò gãi thảnh thơi
NguyênTâmHàn
Anh Nguyễn Tâm Hàn thân mến,
Thơ hay lắm
Thật là hào sảng, khí thế cao vút...
Đặc biệt câu chót... kg biết phải nói thế nào.... ngoiài 2 chữ "Quá đã ! Quá đã !"
Cám ơn anh nhiều
Mai sẽ tiếp chiêu của anh...
:):):)
Trích đoạn: hannguyen
Sống
Lướt bên đời, nhếch môi cười
Bụi đường phó mặc cứ vui chơi
Khề khà cụng ly ngây ngất
Ê a lướt phím ngoai nguôi
Chú mán,chú mường thây kệ xác
Thằng Ngô thằng Sở ấy mặc đời
Sống chốn gian trần ngoài ba vạn
Ngứa ghếch cao giò gãi thảnh thơi
NguyênTâmHàn
-5- Thảnh thơi ví thá buổi canh Sằn Điểu tận cung tàng bỏ cuộc săn Mé nước đục lờ mơ Lã Vọng Cần câu không lưỡi đợi Chu Văn Quãng vắng xa vòng tục tụy Dốc đời bao quản hồng trần Mộ khúc tiêu dao ngày tháng tận Mặt hồ lay động, sóng lăn tăn .... HSN
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: