LIÊN HOÀN KHÚC
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 47 bài trong đề mục
hannguyen 10.05.2008 12:20:26 (permalink)
0
!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 00:24:30 bởi hannguyen >
#31
    HanSiNguyen 11.05.2008 07:46:52 (permalink)
    0
    =========================
    Liên hoàn thập tam khúc
    GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY (I)...
    by DIÊN VĨ & HÀN SĨ NGUYÊN
    =========================

    Mời nghe MP3 đọc thơ




    Tự ngôn : KÝ VIỄN
    -TẶNG THIÊN NHAI KHÁCH-

    Trân châu bách hạt chiếu Ngân hà
    Thu vũ tảo phong sinh tuyết hoa
    Trúc địch phối âm văn hỏa diệt
    Hồ cầm tấu khúc vọng tâm hòa
    Tích duyên trúc mã thanh mai nguyện
    Lạc diệp trà đàm tiếu ảnh hoa
    Cố sự thiên thu kỷ độ lãng
    Miên miên vũ lộ thẩm quan hà

    Diên Vĩ & Hàn Sĩ Nguyên 
     

    -Bản Hán văn của HSN, cảm tác từ ý thơ Diên Vĩ-

    ***Dịch nghĩa :

    Lời tựa : Gửi về nơi xa
    (Tặng người chân mây)

    Ngọc quý trăm viên chiếu sáng cả một giải Ngân hà
    Trận mưa thu (gặp) cơn gió quét ngang sinh ra hoa tuyết
    Sáo trúc trỗi lên, nghe ngọn lửa (ham muốn) tắt vụt
    Tỳ bà đàn một khúc, thấy trong lòng êm dịu
    Ước nguyện mối duyên xưa (thành hiện thực) với người bạn thuở ấu thời
    Uống trà bàn luận chuyện lá rụng, cười với bóng hoa
    Chuyện xưa muôn thuở biết bao giờ quên đi cho được ?
    Mưa sương rơi mãi thấm ướt hết một vùng biên ải...

    -------------------------------------------

    1-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 01

    LỆ NHỎ DẠT DÀO GIẤC TỈNH SAY
    Cơn mơ xa khuất cuối chân mây
    Trăng treo cành trúc hờn bao độ ...
    Cỏ lả hơi sương nhớ những ngày ...
    Sóng tỏa miên man hồ chợt động
    Gương soi nhòa nhạt dấu tàn phai
    Người đi từ ấy, về phương ấy
    Tự hỏi đêm này ai NHỚ AI ?

    Hàn Sĩ Nguyên

    ------------------------------------------

    2-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 02

    NHỚ AI ai nhớ nhớ Thu phong
    Vạt nắng chiều nghiêng tím ngập lòng
    Ta ở thiên nhai hằng tưởng vọng
    Người nơi hải để có hoài mong...
    Tỉnh say lệ nhỏ khơi niềm nhớ ...
    Sầu hận lời ru gợi nỗi lòng
    Một kiếp phù du bao khổ ải
    Bóng người hư ảo THOÁNG QUA SONG

    Diên Vĩ

    ------------------------------------------------

    3-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 03

    THOÁNG QUA SONG cửa cánh chim trời
    Hỏi nhé về đâu chim nhỏ ơi
    Có phải gom xuân về viễn xứ
    Hay là dệt mộng rải muôn nơi
    Cung đàn chưa dứt cung lưu luyến
    Chén nhỏ còn đây chén ngậm ngùi
    Muốn nhắn đôi dòng về xứ tuyết
    Gửi người vạn dặm CHÚT TÌNH THÔI ...

    Hàn Sĩ Nguyên

    --------------------------------------------

    4-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 04

    CHÚT TÌNH THÔI... nhé, chút duyên hờ
    Mong nhạn đưa tin đến xứ mơ
    Khắc khoải sương rơi mờ đỉnh núi
    Mơn man trăng khuyết ngả ven hồ
    Muốn gom mây gió thành cơn mộng
    Còn ngại bọt bèo hỏng ý thơ
    Thi khách chớ cười người xứ tuyết
    Chẳng mong nước lã vã nên HỒ

    Diên Vĩ
    -----------------------

    5-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 05

    HỒ cầm lơi nhịp, ý phân vân
    Lặng phím nghe mưa thoáng ngại ngần
    Có phải hư không thành hiện thực
    Hay là mộng ảo náo gian trần
    Gió lùa song cửa hương thanh nhã
    Đàn bật cung trầm tưởng cố nhân
    Mộ khúc hôm xưa còn văng vẳng
    Giọt sầu tí tách tiếng buồn NGÂN

    Hàn Sĩ Nguyên

    --------------------------------------

    6-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 06

    NGÂN châu kết hạt cõi Minh Hà
    Thu vũ tựa bông sương thướt tha
    Đồng cổ ba hồi khơi nỗi nhớ
    Hồ cầm một khúc vọng âm hòa
    Tích duyên trúc mã thanh mai nguyện
    Lạc cảnh an nhàn tiếu ảnh hoa
    Hiện thực ghi tâm chưa xóa được
    Lặng thầm thu vũ rắc LA ĐÀ

    Diên Vĩ

    -------------------------------------

    7-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 07

    LA ĐÀ mặt nước cánh hoa đào
    Một thoáng ân tình mãi khát khao
    Hội ngộ xót xa cơn mộng mị
    Trùng phùng lưu luyến giấc chiêm bao
    Thanh âm thuở trước còn văng vẳng
    Dư vị ngày xưa mãi ngọt ngào
    Nâng chén giải sầu, sầu chẳng giải
    Một mình thơ thẩn với TRĂNG SAO ... !

    Hàn Sĩ Nguyên

    --------------------------------------------

    8-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 08

    TRĂNG SAO huyền ảo chiếu lung linh
    Lạc giữa ngàn hoa, bướm ẩn mình
    Thương quá bến xưa vang diệu khúc
    Nhớ sao thềm cũ thoảng hương quỳnh
    Người say chén đắng khơi sầu nhớ
    Ta tỉnh thơ đau khóc hận tình
    Mấy nẻo Đào Nguyên còn khắc khoải
    Ba hồi chuông đổ mộng AN BÌNH

    Diên Vĩ

    ------------------------------------------

    9-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 09

    AN BÌNH xuân nữ hé môi cười
    Băng giá xua tan ấm đất trời
    Dào dạt đáy lòng nhen ngọn lửa
    Xôn xao ngoài ngõ trỗi niềm vui
    Ngàn trùng cố cựu còn bao kẻ
    Vạn dặm tri âm được mấy người
    Ảo giác Nam Kha vừa chợt tỉnh
    Giật mình trơ trọi một mình THÔI

    Hàn Sĩ Nguyên

    ---------------------------------------

    10-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 10

    THÔI duyên mai trúc gửi mây ngàn
    Vĩnh cửu thiên thu chẳng luận bàn
    Lóng lánh trăng soi hồ Tiểu nguyệt
    Phất phơ liễu rủ vọng Hồ quan
    Chân tâm : gián cách vòng tục lụy
    Ảo tưởng : sa đà bẫy thế gian
    Võ luyện văn ôn cầu tế thế
    Tâm thành lạc đạo hưởng an NHÀN

    Diên Vĩ
    --------------------------------------

    11-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 11
    -Lưỡng Đầu Xà-

    NHÀN TẢN nào mơ phận TẢN NHÀN
    GIAN TRẦN rong ruổi cõi TRẦN GIAN
    GIÚP ĐỜI chẳng thiết mong ĐỜI GIÚP
    THAN THỞ đôi câu ấy THỞ THAN
    CUỘC THẾ long đong hờn THẾ CUỘC
    ĐÀN CUNG ưu uất lạc CUNG ĐÀN
    PHƯỢNG LOAN, đâu dám cầu LOAN PHƯỢNG
    TAN HỢP, buồn ơi cảnh HỢP TAN

    Hàn Sĩ Nguyên

    ----------------------------------------------

    12-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 12
    -Lưỡng Đầu Xà-

    TAN HỢP buồn ơi cảnh HỢP TAN
    CÀN, KHÔN mòn mỏi cõi KHÔN CÀN
    NƯỚC NON ngăn cách hờn NON NƯỚC
    ĐÀN SÁO chia phôi lặng SÁO ĐÀN
    BÓNG LẺ đường dài cam LẺ BÓNG
    TÀN XUÂN hiu hắt giấc XUÂN TÀN
    THẨN THƠ lạc bước buồn THƠ THẨN
    CHAN CHỨA đôi dòng, lệ CHỨA CHAN

    Hàn Sĩ Nguyên
    ---------------------------------------------

    Bài kết

    13-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 13

    CHAN chứa ân tình ai có hay
    Phù du mộng ảo lá thu bay
    Hồ trường dốc cạn đời nghiêng ngả
    Hoa chúc tàn phai mộng lất lây
    Lặng lẽ u tình vùi huyệt mộ
    Miên man tâm sự gửi chân mây
    Đêm nay nhớ quá miền băng giá
    LỆ NHỎ DẠT DÀO GIẤC TỈNH SAY

    Hàn Sĩ Nguyên

    Trở lại từ đầu :”Lệ nhỏ dạt dào giấc tỉnh say” .....

    ***Cám ơn DIÊN VĨ đã giúp hoàn thành Liên hoàn khúc này.
    ... Cám ơn nhiều ... Thật nhiều ...

    HSN

    #32
      HanSiNguyen 06.07.2008 23:06:26 (permalink)
      0
      ========================
      Liên hoàn thập tam khúc

      TIÊU DAO DU

      by
      Hàn Sĩ Nguyên & Hữu Hạnh

      ======================== 

      Mở đầu

      Nhàn tản rong chơi khắp giang hồ
      Râu ria rậm rạp tự bao giờ
      Rượu nồng ba chén mời bạn rượu
      Thơ vụng mấy dòng tặng khách thơ
      Cầm cố ruộng vườn đàn vẫn gảy
      Vẽ vời danh lợi hoạ rình chờ
      Tiêu dao ngày tháng đời phiêu lãng
      Mong gặp kỳ nhân nối CUỘC CỜ

      Hàn Sĩ Nguyên
      ========================
      -1-
      TIÊU DAO DU 01

      -Bài họa Nghịch Ngôn Thi-

      CUỘC CỜ mong ước gặp kỳ nhân
      Nghịch pháo đôi công phỏng mấy lần ?
      Ai oán tỳ bà cầm nhật nguyệt
      Nhạt nhoà sơn thuỷ hoạ phong vân
      Thơ hoà muôn điệu bồi thi khách
      Rượu trút trăm vò tiếp tửu nhân
      Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
      Mặc ai xa mã chốn GIAN TRẦN

      Hàn Sĩ Nguyên

      -2-
      TIÊU DAO DU 02

       -LANG DU DOI -

      GIAN TRẦN mỏi gối lãng du ta
      Một kiếp phong lưu mọi chốn nhà
      Nguyệt vén màn mây vui với nguyệt
      Hoa cuời nở nụ thú cùng hoa
      Núi nhô mây phủ, sơn vân cảnh
      Nước lặng đá soi, thủy thạch tòa
      Thấp thoáng ngày trôi như gió thoảng
      Thi thơ trà rượu BỐN PHƯƠNG HÒA

      Hữu Hạnh

      -3-
      TIÊU DAO DU 03

      BỐN PHƯƠNG HÒA nhịp khúc Tiêu Dao
      Thuyền nổi lênh đênh con sóng chao
      Phượng vỹ đong đưa vờn cội liễu
      Hương xuân dào dạt thoảng song đào
      Đàn lơi ba khắc còn nghi hoặc
      Tửu rót đầy chung ngỡ chiêm bao
      Sơ kiến hiền nhân kính tam uyển
      Cố nhân ngồi đó : Cố nhân nào ???

      Hàn Sĩ Nguyên

      -4-
      TIÊU DAO DU 04

       -Kết Bạn-

      CỐ NHÂN NGỒI ĐÓ : CỐ NHÂN NÀO ???
      Tứ hải giao hòa đẹp biết bao
      Cờ xuất đôi quân, phô luýnh quýnh
      Đàn buông mấy tiếng, dậy ba đào
      Rượu nồng tri ngộ vui tràn rót
      Trà đậm kết tình ấm sánh chao
      Vang tiếng chim ca chào khắp chốn
      Hơp lòng xin mượn khúc TIÊU DAO

      Hữu Hạnh

      -5-
      TIÊU DAO DU 05

      TIÊU DAO ngày tháng dạo non xa
      Thơ thẩn nửa đời ta với ... ta !
      Hạnh ngộ nhất thời phùng ... Hữu Hạnh !
      giang kỷ độ ngộ ... Chu ?
      Thơ giăng nỗi nhớ u tình vỡ
      Đàn trỗi cung sầu ngấn lệ sa
      Chuốc rượu cho ai, ai chuốc rượu
      Tình tang tích tịch uống đi mà ...

      Hàn Sĩ Nguyên

      -6-
      TIÊU DAO DU 06

      -Rượu Đàn Khúc-

      UỐNG ĐI ta dạo khúc tình tang
      Nhập nhẵng yên cương mình cứ hoang
      xuất quá giang ...oai trấn
      Hàn tung phủ tuyết …sợ thân Hàn
      Nam Ai lưu luyến cung thương nhớ
      Lưu Thủy dặt dìu khúc nhặt khoan
      Rượu rót chảy theo cung nhật nguyệt
      Hò xang liu cống dạ BÀNG HOÀNG 

      Hữu Hạnh

      -7-
      TIÊU DAO DU 07

      BÀNG HOÀNG mây tỏa khói xây thành
      Vang vọng chân mây khúc biệt hành
      Sóng vỗ miên man buồn vợi vợi
      Hương lan man mác nhớ mông mênh
      Hồ trường dốc ngược mời thi khách
      Tuý khúc chen ngang giỡn đệ huynh
      Mấy thuở đó đây vui hội ngộ
      Rót đầy ly cạn ấy CHÂN TÌNH

      Hàn Sĩ Nguyên

      -8-
      TIÊU DAO DU 08

      -Tiêu Dao Ngộ -

      CHÂN TÌNH ươm lối đãi hiền nhân
      Xướng họa vui say chẳng ngai ngần
      Dương Lễ thỏa lòng cùng bạn quí
      Lưu Bình trọn nghĩa với nguời thân
      Ngày lên hoa lả thi cùng ẩm
      Đêm đến trăng lơi tửu kết vần
      Rót nữa đi huynh ta cạn chén
      Trùng dương vang vọng tiếng ĐÀN NGÂN 

      Hữu Hạnh

      -9-
      TIÊU DAO DU 09

      -Lưỡng Đầu Xà-

      ĐÀN ngân lưu luyến, luyến ngân đàn
      Gian dối tình đời kệ dối gian
      Mãn Hạ hoa rơi, xui hạ mãn
      Tàn Thu lá rụng, giục thu tàn
      Lệ pha tiếng trúc, tửu pha lệ
      Hàn nhuốm cung tơ, thủy nhuốm hàn
      Bóng ngả im lìm, chiều ngả bóng
      Đàn xa tắt tiếng : nhạn XA ĐÀN ?

      Hàn Sĩ Nguyên

      -10-
      TIÊU DAO DU 10
      -Lưỡng Đầu Xà-

      XA ĐÀN, đây đó vọng đàn xa
      Trà khách năm xưa gặp khách trà
      Nhắc lại bao tình rồi lại nhắc
      Hòa chung mấy khúc vẫn chung hòa
      Rượu vui chung đối ta vui rượu
      Hoa thắm cùng xem đời thắm hoa
      Quý bạn thâm tình cùng bạn qúy
      Xa rồi lại gặp, gặp rồi XA

      Hũu Hạnh

      -11-
      TIÊU DAO DU 11

      XA  dòng nước đục lánh non cao
      Ngắm cảnh phù vân cười bể dâu
      Vẫy bút lan man vài nét gượng
      Ôm đàn tản mạn mấy cung sầu
      Nửa đêm háo hức chờ hoa nở
      Tảng sáng lâng lâng ngắm sóng trào
      Mảnh áo vá vai, hồ rượu nhạt
      Đàn ta ta gảy khúc TIÊU DAO

      Hàn Sĩ Nguyên

      -12-
      TIÊU DAO DU 12

      TIÊU DAO bè bạn tháng ngày trôi
      Ngõ trúc hiên tranh trăng gío cười
      Thanh thản bụi trần không vướng mắc
      Xênh xang võng lọng chẳng buồn vui
      Phong trần nửa kiếp vừa như đủ
      Giá mã lưng vời chẳng muốn chơi
      Đời thoảng như hương trà với bạn
      Ngoài sân vừa nở ĐOÁ LAN TƯƠI 

      Hũu Hạnh

      -13-
      TIÊU DAO DU 13

      -Bài kết-

      ĐOÁ LAN TƯƠI thắm ngát tình thơ
      Đàn nổi phong ba lốc mịt mờ
      Thơ vụng mấy dòng tay lẩy bẩy
      Họa thô đôi nét mắt hoen mờ
      Bàn cờ vừa sắp lòng hoài vọng
      Cuộc rượu chưa tàn dạ ngẩn ngơ
      Một thuở Tiêu Dao bồi viễn khách
      Kỳ nhân có muốn nối CUỘC CỜ ?

      Hàn Sĩ Nguyên

      Trở lại từ đầu : “CUỘC CỜ mong ước gặp kỳ nhân” ....

      =========HẾT Liên khúc TIÊU DAO DU========
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 23:08:06 bởi HanSiNguyen >
      #33
        HanSiNguyen 15.07.2008 07:40:41 (permalink)
        0
        CHIỀU THU


        Khúc dạo đầu của Sói Đồng Hoang :

        KHÔNG ĐỀ

        Một chiều nhuộm nắng chớm thu sang
        Rừng sâu u uẩn ngợp lá vàng
        Thảo trang vắng bạn buồn tê tái
        Đồng vắng không người nhớ mang mang
        Thơ phú Nguyên huynh đâu không xướng
        Rượu ngon Sói đệ cũng bỏ ngang
        Lá vàng ngợp cả rừng u uẩn
        Nắng chớm chiều thu sắc võ vàng

        Sói Đồng Hoang

        ====================
        Liên hoàn thập tam khúc
        CHIỀU THU
        By Sói Đồng Hoang & HSN
        ====================

        CHIỀU THU 01
        -Hoạ Nghịch ngôn bài Không Đề-

        CHIỀU thu phai nắng, nắng hong chiều
        U uẩn lòng ai vọng vọng tiêu
        Bạn hữu bây giờ sương lãng đãng
        Câu thơ ngày ấy khói phiêu diêu
        Sóng xô dào dạt thuyền say sóng
        Bèo dạt đong đưa bọt giỡn bèo
        Nhớ quá chiều nay sao nhớ quá
        Mộ sầu ai thổi khúc CÔ LIÊU ?!

        Hàn Sĩ Nguyên

        --------------------------------------

        CHIỀU THU 02

        CÔ LIÊU ai thổi khúc tiêu sầu
        Chiều ngẩn ngơ chiều nắng tắt mau
        Một tiếng thơ say say chửa tỉnh
        Nghìn câu sầu nhớ nhớ thêm sâu
        Tửu thi phương nớ còn thi tửu
        Sầu khúc bên ni vẫn khúc sầu
        Rượu nhạt ngậm ngùi chung rượu nhạt
        Chiều thu cô khách vọng TÌM NHAU

        SĐH

        ----------------------------------------

        CHIỀU THU 03

        TÌM NHAU tìm mãi cố nhân ơi
        Kẻ khuất chân mây, kẻ cuối trời
        Chén rượu chan hoà men rượu nhạt
        Câu thơ buông thả ý thơ lơi
        Rừng mai xao xác ngàn hoa nở
        Cội liễu bâng khuâng chiếc lá rơi
        Diệu khúc âm vang ngàn dặm thẳm
        Đàn ai ai gảy ngỡ ĐÀN TÔI !

        Hàn Sĩ Nguyên

        ------------------------------------------

        CHIỀU THU 04

        ĐÀN TÔI lạc điệu phím tơ chùng
        Riêng khúc sầu Thu thổn thức rung
        Tám hướng mây trôi lòng hờ hững
        Mười phương gió thổi trí mông lung
        Nghìn trùng xa cách nghìn trùng nhớ
        Một thoáng gặp nhau một thoáng mừng
        Rượu nhạt cũng đành tuần rượu nhạt
        Tiếng sầu rơi chạm nỗi riêng CHUNG

        SĐH

        --------------------------------------------

        CHIỀU THU 05

        CHUNG niềm cô quạnh lúc dương tà
        Bạn cũ đâu rồi, ta với ta
        Rượu quý cử bôi môi chợt đắng
        Tiêu sầu đồng vọng gió loang xa
        Mưa rơi rả rích buồn ray rứt
        Khói cuộn lung linh nhớ thiết tha
        Gặp gỡ hiền nhân vui đối ẩm
        Lòng riêng nhớ bạn, trách chi NÀ ...

        Hàn Sĩ Nguyên

        ------------------------------------------

        CHIỀU THU 06

        NÀ hề ai nỡ trách ai chi
        Rượu quý tràn chung vắng cố tri
        Bèo nước gặp nhau buồn mấy nỗi
        Rồng mây tan tác có vui gì
        Năm cung sầu cuộn mờ đêm vắng
        Mười ngón tình giăng rạng nét mi
        Rượu nhạt Sói buồn thêm nhạt rượu
        Si cuồng Nguyên hận tiếp cuồng SI

        SĐH

        ----------------------------------------

        CHIỀU THU 07

        SI tâm vọng tưởng những ngày xưa
        Nhớ quá chiều nay nhớ vẩn vơ
        Biển cả chôn vùi hình bóng cũ
        Mây ngàn trôi nổi mối duyên hờ
        Ai hò lanh lảnh buồn vời vợi
        Sóng vỗ miên man thuyền ngẩn ngơ
        Hội hữu tiêu sầu dăm chén đắng
        Rưng rưng khoé mắt tự BAO GIỜ !

        Hàn Sĩ Nguyên

        -------------------------------------------

        CHIỀU THU 08

        BAO GIỜ tự hỏi bao giờ đây
        Thi tửu cuồng ngông tiếp cuộc say
        Trăng gió ngẩn ngơ cờ lạc nước
        Đá vàng lạnh lẽo đàn chùng dây
        Chiều thu trời hỡi chiều thu hận
        Đêm mộng tình ơi mộng lắt lay
        Phải giọng hò ai xuôi bến đợi
        Ai buồn ai biết ai nào HAY

        SĐH

        ------------------------------------

        CHIỀU THU 09

        HAY chăng tình hận gửi mây ngàn
        Người đã xa rồi mộng đã tan
        Phím lặng mênh mang buồn lặng phím
        Đàn cung huyễn hoặc lạnh cung đàn
        Đường chiều hiu hắt cây trơ lá
        Phố núi cheo leo nhạn gọi đàn
        Bóng ngả bầu nghiêng tình chẳng cạn
        Hồ cầm im bặt LỆ NGÂN CAN (1)

        Hàn Sĩ Nguyên
        (1)-Lệ ngân can : Ngấn lệ cạn.

        ---------------------------------------------

        CHIỀU THU 10

        LỆ NGÂN CAN đẫm ướt trời chiều
        Cô khách chùng chân bóng dạt xiêu
        Chẳng phải nợ duyên lầm lũi bước
        Chưa tròn tình ái phụ thương yêu
        Mấy vò hảo tửu vui bằng hữu
        Một giọng ngân buồn hận cống liêu
        Hun hút chiều thu trời tịch mịch
        Mang mang hồn nhỏ sầu PHIÊU DIÊU

        SĐH

        ------------------------------------------------

        CHIỀU THU 11

        PHIÊU DIÊU ngất ngưởng Tuý Tiên lầu
        Bát ngát trùng dương biếc một màu
        Ly nhỏ lâng lâng hoài cố lý
        Thuyền xa lơ lửng khuất giang đầu
        Nắng tàn viễn khách còn mê mải
        Gió nổi phù vân về chốn nao ?
        Nhìn đóm lập loè mơ ánh lửa
        Dừng chân quãng vắng vẩn vơ SẦU !

        Hàn Sĩ Nguyên

        --------------------------------------------

        CHIỀU THU 12

        -1-

        SẦU ngơ ngẩn dậy giấc chiều thu
        Khắc khoải tìm nhau giữa mịt mù
        Ân ái một thời mòn mỏi đợi
        Bạn bè dăm đứa nhẹ nhàng ru
        Tóc chưa nhuốm bạc tình phai nhạt
        Vàng đá không thành nghĩa sớm lu
        Chả biết rượu say say được mấy
        Lòng đơn lạnh lắm hỡi nàng THU !

        -2-

        SẦU vẩn vơ sầu một cuối thu
        Lần mò tìm kiếm giữa sương mù
        Bạn bè dăm đứa xa xôi ngóng
        Ân ái một thời mòn mỏi ru
        Tóc vẫn còn xanh tình chớm bạc
        Đá vàng vừa kết nghĩa đã lu
        Rượu say chả biết say được mấy
        Ôi lạnh chiều ơi lạnh lắm THU !

        SĐH

        ----------------------------------------

        Bài kết
        CHIỀU THU 13

        THU tàn thơ thẩn gót Lam kiều
        Ấm ức mưa sa bạt cánh diều
        Sáo nhỏ lìa đàn nương tiếng sáo
        Tiêu buồn nức nở hận trong tiêu
        Cánh buồm no gió thuyền mê mải
        Cành liễu không trăng bến tịch liêu
        Tuyệt cú ba câu, rượu ba chén
        Sương rơi mộng tưởng khói lam CHIỀU

        Hàn Sĩ Nguyên

        Trở lại từ đầu : “CHIỀU thu phai nắng, nắng hong chiều” ....

        _________________
        Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
        Mặc ai xa mã chốn gian trần


        25 Dec 2002
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 07:42:45 bởi HanSiNguyen >
        #34
          HanSiNguyen 25.07.2008 07:59:57 (permalink)
          0
          Bài BẠT cho Liên Hoàn Khúc CHIỀU THU, để nhớ Ngư Tiều Canh Độc :
           
          Lá vàng xao xác giữa thinh không
          Cá lội ơ thờ con nước rong
          Gió hát vi vu khơi tịch mịch
          Ai hò man mác nhớ mênh mông
          Cánh cò lơi lả triền sông vắng
          Hoa tím mơ màng góc phố đông
          Sóng vỗ mạn thuyền ru nỗi nhớ
          Chiều Thu thơ thẩn bạt đôi dòng

          Hàn Sĩ Nguyên

          #35
            HanSiNguyen 25.07.2008 23:40:46 (permalink)
            0
            ===================
            BÁT BỘ CHU HOÀN
            NGƯ TIỀU CANH ĐỘC
            ===================
             
            BÁT BỘ CHU HOÀN là một hình thức liên ngâm 3 người do bác Bảy Hồng Thất Công đề xướng năm 2000.
            Đến bài NGƯ TIỀU CANH ĐỘC này thì có một cải tiến : 4 người chơi thay vì ba

            Thể thức :
            -Mỗi người ngâm một bài Thất Ngôn Bát Cú theo thứ tự Ngư Tiều Canh Độc luân phiên xoay vòng
            -Khởi từ ông Ngư ngâm trước : Mỗi câu thơ phải đề cập đến 3 người kia theo thứ tự (trừ chính mình ra)
            -Mỗi 2 câu phải đối nhau từng cặp
            Dứt 5 bài mới đổi sang vần khác


            NGƯ : Ngu Phu (Nguyễn Phú)
            TIỀU : Sói Đồng Hoang (Nguyễn Thanh Hiền)
            CANH : Anh Nhà Quê (Chu Hà)
            ĐỘC : Ai Là Tôi (Hoàng Vũ Luân)


            1-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 01
             
            Đồng hoang chú tiểu hoá ... ông Tiều (Tiều)
            Ruộng cạn nhà quê mộng Đế Nghiêu  (Canh)
            Độc ở cô phòng vung nghiên bút (Độc)
            Tiều nơi thảo dã múa búa rìu  (Tiều)
            Con trâu hả họng, còn dzí thá  (Canh)
            Chú rận nhăn nanh, vẫn cợt trêu (Độc)
            Búa sút cán rồi, rìu mẻ lưỡi  (Tiều)
            Cày còn không nổi, cuốc chi nhiều ? (Canh)
             
            NguPhu
             
            2-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 02
             
            Nhiều kinh lắm sử mà nên trạng (Độc)
            Thủng lưới rách chài phận hẩm hiu  (Ngư)
            Ruộng cả ao sâu mê cày cuốc (Canh)
            Nghiên mòn bút vẹt ngán giáo điều (Độc)
            Khi ghềnh khi thác thân tự tại  (Ngư)
            Bữa cháo bữa rau trí phiêu diêu (Canh)
            Kinh sách đã làu danh chửa rạng  (Độc)
            Sông hồ vùng vẫy vẫn cô liêu (Ngư)
            Soi Đồng Hoang
             
            3-Ngư Tiều Canh Độc 03
             
            Cô liêu rừng núi một thân Tiều (Tiều)
            Quạnh quẽ trường thi chục tiểu yêu (Độc)
            Lưới nhợ dùng dằng câu mất lưỡi (Ngư)
            Búa dao sứt mẻ đẵn quên rìu (Tiều)
            Sử kinh lão thuộc còn chưa chín (Độc)
            Con nước làu thông đợi xế chiều (Ngư)
            Khỉ vượn hầm hè theo níu áo (Tiều)
            Trò thương kéo cổ cợt trêu trêu (Độc)
            Chu Hà
             
            4-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 04
             
            Trêu cá mất tăm ngư bỏ lưới (Ngư)
            Cợt rừng bốc lửa búa quên tiều (Tiều)
            Thảnh thơi cày cuốc chờ mưa móc (Canh)
            Thư thái buông câu ngóng thuỷ triều (Ngư)
            Nướng thịt cậy rừng dăm củi mục (Tiều)
            Xào rau nhờ đất chẳng bao nhiêu (Canh)
            Ao sâu gạn đục chăm lo nhé (Ngư)
            Rừng vắng khơi trong chớ thả liều.(Tiều)
            ALT
             
            5-Ngư Tiều Canh Độc 05
             
            Liều canh bạc lớn đời tiếu ngạo (Canh)
            Thú độc thi thư hãm nhị kiều (Độc)
            Cội liễu đông mưa du cực cực (Tiều)
            Lều hoang thu cúc dục phiêu phiêu (Canh)
            Tam niên khu động thi bỏ thí (Độc)
            Nhất nhật đại du tiểu hoá liều (Tiều)
            Hũ nếp chẳng sa, sa hũ ... mắm (Canh)
            Chân nam chưa xỉn đá chân chiêu (Độc)
            NguPhu
             
            6-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 06
             
            Chân chiêu Ngư phủ đá chân nam
            Canh vắng tay chơi lộng tay làm
            Anh Độc ngồi buồn ngâm thơ nhạt
            Lý Ngư vểnh mỏ ngáp sái hàm
            Bác nông tủi phận cày không nổi
            Chú học dở người đối chẳng kham
            Khoái lưới khoái chài chê phú quý
            Mê cày mê cuốc ghét tham lam
            Sói Đồng Hoang
             
            7-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 07
             
            Lam kiều mãi ghé đơ chày ngọc
            Hắc khẩu ưa qua mới nát ngàm
            Búa mãi phơi khô bà ỏm tỏi
            Quạt hoài phơi mốc chị càm ràm
            Bưồm không căng nổi tay chèo cực
            Củi chửa oằn vai đá cẳng tam
            Thi phú đầy bồ cơm đạm bạc
            Cá cua thả biển ngược bắc nam
            Chu Hà
             
            8-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 08
             
            Nam bắc đìu hiu rừng tựa miếu
            Gió lùa tơi tả ruộng như am
            Thủng lờ cá trốn gầm mương cạn
            Gãy cật tiều bay lộn cái hàm
            Đào mãi phỉ phui dây sắn mốc
            Câu hoài xúi quẩy gánh quang lam
            Ngày mong củi mục im re tiếng
            Bữa đợi rau khô hết nói sàm
            ALT
             
            9-Ngư Tiều Canh Độc 09
             
            Nói sàm lỡ bộ người đọc sách
            Đốn bậy mần chi để nhúng chàm
            Canh biếng cải canh, gò phải nẻ
            Độc ham đồ độc, gãy đành cam
            Hoảng tiều thơ tục ngâm xí xố
            Hôn ám ý thanh nghĩ tầm xàm
            Sách vở ngàn pho không đủ ... chụm
            Buá rìu trăm miệng kệ thai phàm
            NguPhu
             
            10-Ngư Tiều Canh Độc 10
             
            Phàm trần vác cuốc nghêu ngao hát
            Tục thế mở nghiên đợi chức hàm
            Buồm đã giương rồi còn đợi gió
            Bừa chưa chạm đất đã long ngàm
            Một mai bảng hổ không tên tớ
            Cá vượt ngũ môn té lọi càm
            Mấy mẫu ruộng vườn giao mụ nó
            Chõng lều phú trẻ, cậu hết ham
            Chu Hà (viết thay Sói Đồng Hoang)
             
            11-Ngư Tiều Canh Độc 11
             
            Ham chi đó lủng bỏ lờ teo
            Để ẽm nắm rìu giọng dẻo đeo
            Sách vở bỏ đâu, mần dở ẹc
            Cột buồm nhủng nhẳng cũng mè nheo
            Vào rừng , leo núi, sao leo giỏi
            Xơ mít quỳ lâu, quỵ quá bèo
            Xuống biển mò cua , rờ chi hến
            Cọp rằn giỡn mặt, thấy nghêu khèo
            Chu Hà
             
            12-Ngư Tiều Canh Độc 12
             
            Nghêu khèo cuốc mẻ bừa không thấu
            Hến ngậm lờ quăn lưới mắc bèo
            Cụp búa ai nằm trơ mặt đực
            Rơi cày kẻ đứng ngỏng lưng kheo
            Thảnh thơi lái thả vòng duyên hải
            Tưng tửng rìu buông xoáy mút kèo
            Đồng cạn đìu hiu phơi lúa mốc
            Sạch mồi trơ trẽn lộ câu meo.
            ALT
             
            -HSN copy văn bản năm 2001-
            #36
              Chu Ha 26.07.2008 04:50:44 (permalink)
              0
               
              Sói đệ vẫn khoẻ luôn chứ?
              Chà Nguyên huynh giữ được như vầy hay quá ... Thanks You
               
              Xót đời sáng nắng chiều mưa
              Bể dâu dâu bể theo đùa thế nhân
              Thơ xưa còn lại mấy vần
              Bạn hiền... chiếc bóng, khói tan phương trời... !
               

              Bể mộng


              Nước cuốn hoa trôi lạc chốn nào
              Phượng hồng soi bóng nhói tim đau
              Nhạc ve âm ỉ buồn man mác
              Trống vọng tầng không tóc ngã màu
              Tướng vốn vô căn hoài chấp tướng
              Sầu không duyên cớ mãi ôm sầu
              Trăm năm bể mộng trò điên đảo
              Một chữ tình thôi... đủ bạc đầu !

               
               
              Chu Hà
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 05:55:32 bởi Chu Ha >
              #37
                SoiDongHoang 28.07.2008 00:22:41 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Chu Ha

                 
                Sói đệ vẫn khoẻ luôn chứ?
                Chà Nguyên huynh giữ được như vầy hay quá ... Thanks You
                 
                Xót đời sáng nắng chiều mưa
                Bể dâu dâu bể theo đùa thế nhân
                Thơ xưa còn lại mấy vần
                Bạn hiền... chiếc bóng, khói tan phương trời... !
                 

                Bể mộng


                Nước cuốn hoa trôi lạc chốn nào
                Phượng hồng soi bóng nhói tim đau
                Nhạc ve âm ỉ buồn man mác
                Trống vọng tầng không tóc ngã màu
                Tướng vốn vô căn hoài chấp tướng
                Sầu không duyên cớ mãi ôm sầu
                Trăm năm bể mộng trò điên đảo
                Một chữ tình thôi... đủ bạc đầu !

                 
                 
                Chu Hà


                haha, Chu huynh, lâu quá rồi không chơi món này, có phần gượng gạo, cũng xin đáp lời :)

                Một chữ tình thôi anh biết không
                Tôi chìm tôi nổi tôi long đong
                Lão si chẳng lụy trời không sắc (*)
                Chú sói còn vương chút bụi hồng (**)
                Cảnh vốn tâm sinh tâm bất tướng
                Sầu do ngã dựng ngã không vong
                Trầm phù bể mộng sầu như huyễn
                Một chữ tình chung khéo viễn vông

                (*)(**) Sư thơ thới Sói cuồng ngông, là ta hoá hiện giữa bông khói sầu...
                #38
                  HanSiNguyen 21.08.2008 07:58:12 (permalink)
                  0
                  Có ý nhường sân cho hai đệ Chu Hà & SĐH thù tạc với nhau , mà sao lâu quá vẫn im re? Chu đệ không biết có bài viết của SĐH chăng?
                  Tại đây, huynh copy lại 6 bài thơ cũ của Sói và Lý Ngư viết năm 2001 trên thi đàn TTVNOL....
                   
                  1-SÓI & LÝ NGƯ 01
                   
                  Sói xám dọc ngang cõi thảo nguyên
                  Lý ngư xuôi ngược chốn giang tuyền
                  Hận đời gân cổ tru tam thứ
                  Giỡn sóng quẫy đuôi vượt bách xuyên
                  Móng sắc sật sừ vì sắc dục
                  Vi kỳ óng ánh ấy kỳ duyên
                  Theo chân ả nguyệt vờn trăng khuyết
                  Giỡn mặt ông câu lướt mạn thuyền
                  NguPhu
                   
                  2-LÝ NGƯ & SÓI 02
                   
                  Giỡn mặt ông câu chỉ Lý ngư
                  Đùa trăng ghẹo nguyệt sói chẳng từ
                  Kỳ vi sắc lẻm lao vun vút
                  Lông lá bờm xơm miệng gầm gừ
                  Một kiếp vẫy vùng nơi biển lớn
                  Trọn đời hùng cứ chốn tịch hư
                  Say mồi mắc cạn ngư vào rọ
                  Vướng phải quần hồng sói hóa sư
                  Sói Đồng Hoang
                   
                  3-SÓI & LÝ NGƯ 03
                   
                  Sói hoá sư ông sói khật khừ
                  Cá sa nước đục cá lừ đừ
                  Của quý bỏ không meo mốc đóng
                  Đồ chơi chẳng có túi bao dư
                  Tròn mo trọc gáo gương soi ... sói
                  Tróc vảy trầy vi cười ngất ... ngư
                  Gõ mõ bẻ dùi mơ cực lạc
                  Hớt bèo quơ bọt mộng phù du
                  NguPhu
                   
                  4-LÝ NGƯ & SÓI 04
                   
                  Lý ngư giỡn sóng đến ngất ngư
                  Sói hoang đùa nguyệt cũng đứ đừ
                  Thơ ngâm bốn bận đà lảo đảo
                  Rượu uống ba chung đã say nhừ
                  Nhây nhẩy da trơn vung loang loáng
                  Rậm rì lông lá thậm thụt đu
                  Khi cạn khi sâu cho thỏa sức
                  Lúc vồ lúc chụp mới đã nư
                  Sói Đồng Hoang
                   
                  5-SÓI & LÝ NGƯ 05
                   
                  Đã nư một thuở vướng ... quần hồng
                  Chưa thoả bình sanh lọt ... đáy lồng
                  Tru tréo uổng công vang tiếng oán
                  Vẫy vùng vô ích rụng vây rồng
                  Cầm kỳ thi hoạ đời phiêu lãng
                  Hoa nguyệt phong vân thú thong dong
                  Bèo nước tương phùng ba chén hạp
                  Thơ hoà mấy nhịp ý ... ngu ... đồng !!!
                  NguPhu
                   
                  6-LÝ NGƯ & SÓI 06
                   
                  Lý Ngư vượt cạn chẳng hóa rồng
                  Sói muốn làm sư nghĩ uổng công
                  Bốn bể vẫy vùng cho thỏa chí
                  Năm non phiêu bạt mới phỉ lòng
                  Gặp nhau bèo nước ngồi đánh chén
                  Tương ngộ Ngư Đồng họa thơ ngông
                  Tu mãi Ngư vẫn là Ngư Phủ
                  Tru hoài Sói cũng chỉ Sói Đồng
                  Sói Đồng Hoang
                   
                  #39
                    Chu Ha 22.08.2008 23:34:13 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SoiDongHoang


                    Trích đoạn: Chu Ha


                    Sói đệ vẫn khoẻ luôn chứ?
                    Chà Nguyên huynh giữ được như vầy hay quá ... Thanks You
                     
                    Xót đời sáng nắng chiều mưa
                    Bể dâu dâu bể theo đùa thế nhân
                    Thơ xưa còn lại mấy vần
                    Bạn hiền... chiếc bóng, khói tan phương trời... !
                     

                    Bể mộng


                    Nước cuốn hoa trôi lạc chốn nào
                    Phượng hồng soi bóng nhói tim đau
                    Nhạc ve âm ỉ buồn man mác
                    Trống vọng tầng không tóc ngã màu
                    Tướng vốn vô căn hoài chấp tướng
                    Sầu không duyên cớ mãi ôm sầu
                    Trăm năm bể mộng trò điên đảo
                    Một chữ tình thôi... đủ bạc đầu !

                     
                     
                    Chu Hà


                    haha, Chu huynh, lâu quá rồi không chơi món này, có phần gượng gạo, cũng xin đáp lời :)

                    Một chữ tình thôi anh biết không
                    Tôi chìm tôi nổi tôi long đong
                    Lão si chẳng lụy trời không sắc (*)
                    Chú sói còn vương chút bụi hồng (**)
                    Cảnh vốn tâm sinh tâm bất tướng
                    Sầu do ngã dựng ngã không vong
                    Trầm phù bể mộng sầu như huyễn
                    Một chữ tình chung khéo viễn vông

                    (*)(**) Sư thơ thới Sói cuồng ngông, là ta hoá hiện giữa bông khói sầu...

                     
                     
                     
                     
                    Có ý nhường sân cho hai đệ Chu Hà & SĐH thù tạc với nhau , mà sao lâu quá vẫn im re? Chu đệ không biết có bài viết của SĐH chăng?
                     
                     
                    Hè hè phải hông dzị???
                    chỉ sợ đôi khi nổi hứng ngứa miệng viết càn làm liên lụy Sói đệ và Nguyên huynh thôi...
                     
                    Sói đệ nè già đầu như huynh đây còn chết lên chết xuống vì tình hành... trẻ tuổi tài cao như Sói đệ làm sao tránh khỏi các nàng hành chớ ... hehehheehe nam nhi chi chí dễ gì khóc khà khà khà  hic hichic .....
                     
                     
                    Gửi tình ra chốn trùng khơi
                    Đêm nằm thương nhớ người nơi ven trời
                    Giục sầu tiếng nhạn lẻ đôi
                    Vấn vương tâm sự ru hời tình xa
                    Hữu duyên thiên lý chi mà
                    Gặp nhau trong mộng ... ngày qua bạc đầu
                    Trông hình, hỏi bóng...  người đâu ?
                    Chong đèn chiết ảnh... đêm thâu với mình!.
                     
                    Chu Hà
                     
                     
                    Hè hè Huynh, Đệ thấy có thấm không dzị
                     
                     
                     
                     
                    #40
                      HanSiNguyen 02.09.2008 01:25:35 (permalink)
                      0
                      Bát Aka chỉ nháng qua một cái rồi vụt biến luôn rồi Chu đệ ạ
                      Thôi đừng tìm bắt khói nữa mà chi
                      Còn nhớ bài MỘNG MỊ không :

                      "Nửa đêm chụp bắt khói....
                      Khói vụt khỏi tay ta !!!"
                       
                      oOo

                      ============================
                      Liên Hoàn Thập Tam Khúc
                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY (II)
                      By : Hàn Ngọc Tuyết Băng & HSN
                      ============================

                      1-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 01

                      LỆ NHỎ DẠT DÀO GIẤC TỈNH SAY
                      Cơn mơ xa khuất cuối chân mây
                      Trăng treo cành trúc hờn bao độ ...
                      Cỏ lả hơi sương nhớ những ngày ...
                      Sóng tỏa miên man hồ chợt động
                      Gương soi nhòa nhạt dấu tàn phai
                      Người đi từ ấy, về phương ấy
                      Tự hỏi đêm này ai NHỚ AI ?

                      Hàn Sĩ Nguyên

                      ------------------------------------------

                      2-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 02

                      NHỚ AI ngồi đếm lá vàng rơi
                      Kết lá mùa thu một chuỗi đời
                      Nước biếc xuôi dòng về biển cả
                      Mây vàng ngược gió đến muôn nơi
                      Lối xưa hoa rụng sầu lai láng
                      Đường cũ ta về mộng tả tơi
                      Phi điểu nghiêng mình toan lướt gió
                      Vui buồn gửi lại kiếp RONG CHƠI

                      HNTB
                      ---------------------------------------------

                      3-GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 03
                      -Lạc Tuyết Hoa-

                      RONG CHƠI đây đó mộng hoàn mơ
                      Trời rộng sông dài trận gió đưa
                      Phận mỏng te tua manh áo lá
                      Tài sơ thô thiển mấy vần thơ
                      Triêu phong gieo rắc ngàn hoa tuyết
                      Mộ vũ phôi pha bóng nguyệt mờ
                      Hiu hắt nửa đời dòng lệ cạn
                      Buồn vương trọn kiếp mối DUYÊN HỜ

                      Hàn Sĩ Nguyên

                      Triêu phong : Trận gió sớm
                      Mộ vũ : Mưa chiêu
                      Lạc Tuyết Hoa : hoa tuyết rụng

                      -----------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 04
                      -Trường Lưu Thủy-

                      DUYÊN HỜ hư ảo khói sương giăng
                      Túng mục Đông lâu vọng hải đăng
                      Một cõi phù vân trăm cánh nhạn
                      Đôi bờ đại hải một cung hằng
                      Kiếp hoa bạc mệnh Trường Lưu Thủy
                      Ngọn gió vô tình Lạc Tuyết Băng
                      Người ở chân mây hay cuối bể ?
                      Lòng này trao gửi NỬA VẦNG TRĂNG

                      HNTB

                      Túng mục = mắt nhìn một cách tự do
                      -------------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 05

                      NỬA VẦNG TRĂNG lạnh chiếu ngang lầu
                      Một nửa u hoài ẩn biển sâu
                      Ngọn gió vi vu khơi nỗi nhớ
                      Tiếng đàn lảnh lót vẳng cung sầu
                      Trang thư thuở ấy còn tươi sắc
                      Cánh bướm ngày xưa đã nhạt mầu
                      Đốm lửa phai tàn tình vợi vợi
                      Đường trần muôn ngả biết VỀ ĐÂU ?

                      Hàn Sĩ Nguyên
                      ------------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 06

                      VỀ ĐÂU du tử dáng phong sương
                      Một thoáng bâng khuâng giữa phố phường
                      Lặng lẽ trôi xuôi dòng hư ảo
                      Mênh mang dừng bước bến tha phương
                      Tình trao mây nước bao hoài cảm
                      Mộng gửi gió trăng chút vấn vương
                      Lỡ chuyến đò ngang sầu quạnh vắng
                      Ngàn trùng vang vọng tiếng YÊU THƯƠNG

                      HNTB
                      -------------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 07

                      YÊU THƯƠNG còn lại phím tơ chùng
                      Bát ngát biển xa sóng chập chùng
                      Bình Thuỷ một dòng khôn tác hợp
                      Sâm Thương đôi ngả khó tương phùng
                      Ruộng dâu phút chốc thành Đông Hải
                      Nhạn lạc bao giờ quy Chúc Dung ?
                      Chiếc lá giữa dòng đành nước cuốn
                      Mây trôi trôi mãi biệt MUÔN TRÙNG

                      Hàn Sĩ Nguyên

                      Bình Thủy : Bèo và nước
                      Tác hợp : kết hợp làm một
                      Sâm Thương : Sao Hôm và sao Mai
                      Tương phùng : gặp lại nhau

                      -----------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 08

                      MUÔN TRÙNG sóng dậy nhớ miên man
                      Ngọn gió rung rinh ánh nguyệt lan
                      Nửa gối lạnh lùng sầu lẻ bóng
                      Đôi lòng se thắt khúc ly tan
                      Trăm lời góp nhặt nên bài hát
                      Một tiếng ngân nga lỗi nhịp đàn
                      Mỏi mắt phương trời tin nhạn vắng
                      Xa trông vời vợi chốn VU SAN

                      HNTB
                      ----------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 09
                      -Lưỡng Đầu Xà-

                      SAN SẺ đôi dòng chén SẺ SAN
                      TRÀN DÂNG ai oán lệ DÂNG TRÀN
                      TRÚC MAI cách biệt tàn MAI TRÚC
                      LAN HUỆ phân ly héo HUỆ LAN
                      BÓNG LẺ xót xa than LẺ BÓNG
                      ĐÀN AI thanh thoát ngỡ AI ĐÀN
                      DẶM NGÀN ngăn cách tình NGÀN DẶM
                      TAN NÁT đời hoa, mộng NÁT TAN

                      Hàn Sĩ Nguyên
                      ------------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 10
                      -Lưỡng Đầu Xà-

                      TAN DẦN hy vọng, mộng DẦN TAN
                      HÀN NGỌC vỡ đôi mảnh NGỌC HÀN
                      HÁT KHÚC sinh ly, chùng KHÚC HÁT
                      ĐÀN CUNG từ biệt, dứt CUNG ĐÀN
                      HỮNG HỜ hoa tuyết rơi HỜ HỮNG
                      CHAN CHỨA lệ sầu nhỏ CHỨA CHAN
                      BÓNG NGẢ tường hoang chiều NGẢ BÓNG
                      MANG RIÊNG giọt hận, hận RIÊNG MANG

                      HNTB
                      ----------------------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 11

                      MANG mang sương khói nhớ Thu nào
                      Người đã đi rồi mãi khát khao
                      Ngọn gió lung lay cơn mộng thực
                      Ngàn mây bao phủ giấc chiêm bao
                      Đường xa hun hút sầu ngun ngút
                      Bóng nhỏ xiêu xiêu sóng dạt dào
                      Mộ khúc vang xa dòng lệ ứa
                      Chút tình bèo bọt gửi TRĂNG SAO

                      Hàn Sĩ Nguyên
                      ------------------------------------------------

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 12

                      TRĂNG SAO vời vợi nhớ nhung đầy
                      Mấy độ thu qua lá héo gầy
                      Trước ngõ bóng vàng xiêu vách núi
                      Bên thềm hoa mật thoảng hương say
                      Vấn vương một thuở tình e ấp
                      Mòn mỏi bao đêm giọt lệ cay
                      Một gánh tương tư sầu quá nửa
                      Đường tơ điểm lại gửi chân MÂY

                      HNTB
                      11/29/2K2
                      --------------------------------------------

                      Bài kết

                      GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY 13

                      MÂY trắng lặng lờ trắng xóa mây
                      Ngàn thu hiu hắt tuyết hoa bay
                      Áo xưa bạc phếch hương còn đó
                      Người cũ xa rồi gương vẫn đây
                      Lầu vắng bâng khuâng cơn mộng ảo
                      Bến hoang mông muội kiếp lưu đày
                      Cung đàn chưa dứt bầu nghiêng ngả
                      LỆ NHỎ DẠT DÀO GIẤC TỈNH SAY

                      Hàn Sĩ Nguyên

                      Trở lại từ đầu “ Lệ nhỏ dạt dào giấc tỉnh say ....

                      Cám ơn HNTB đã giúp hoàn thành Liên hoàn khúc này ... Cám ơn nhiều ... Thật nhiều
                      HSN

                      #41
                        SoiDongHoang 04.09.2008 03:20:26 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Chu Ha
                        Có ý nhường sân cho hai đệ Chu Hà & SĐH thù tạc với nhau , mà sao lâu quá vẫn im re? Chu đệ không biết có bài viết của SĐH chăng?
                         
                         
                        Hè hè phải hông dzị???
                        chỉ sợ đôi khi nổi hứng ngứa miệng viết càn làm liên lụy Sói đệ và Nguyên huynh thôi...
                         
                        Sói đệ nè già đầu như huynh đây còn chết lên chết xuống vì tình hành... trẻ tuổi tài cao như Sói đệ làm sao tránh khỏi các nàng hành chớ ... hehehheehe nam nhi chi chí dễ gì khóc khà khà khà  hic hichic .....
                         
                         
                        Gửi tình ra chốn trùng khơi
                        Đêm nằm thương nhớ người nơi ven trời
                        Giục sầu tiếng nhạn lẻ đôi
                        Vấn vương tâm sự ru hời tình xa
                        Hữu duyên thiên lý chi mà
                        Gặp nhau trong mộng ... ngày qua bạc đầu
                        Trông hình, hỏi bóng...  người đâu ?
                        Chong đèn chiết ảnh... đêm thâu với mình!.
                         
                        Chu Hà
                         
                         
                        Hè hè Huynh, Đệ thấy có thấm không dzị
                         


                        lão Canh, gừng càng già càng cay ghê hen :)
                        Nguyên huynh, nháng qua nháng lại thôi, giờ gối mỏi chân mòn không thường xuyên lướt được ạ.


                        Tôi về hỏi cố nhân đâu
                        Thơ đôi chén rượu dăm câu có còn?
                        Tôi về chót vót chon von
                        Hai con mắt đỏ mỏi mòn ngóng trông

                        Tôi về đứng giữa sắc không
                        Vin nét khói vạch mấy dòng sầu ca

                        #42
                          HanSiNguyen 11.09.2008 00:41:25 (permalink)
                          0
                          NGƯ TIỀU CA
                           
                          Ngư : Ngu Phu, Ngư Phủ
                          Tiều : Sói Đồng Hoang
                           
                          --------------------------------------
                          12 Liên Hoàn khúc
                          Ngư Tiều ca
                          By Sói Đồng Hoang & NguPhu
                          --------------------------------------

                          Ngư Tiều Ca
                          (1)

                          Dép rách quần sờn áo vá vai
                          Túi thơ lưng lửng dạo thiên thai
                          Kiếp nghèo sao dám mơ tiên nữ
                          Phận bạc chả mong ai đoái hoài
                          Dìm cả càn khôn vào chén rượu
                          Chôn vùi thế sự giữa ngàn mai
                          Phất phơ đứng giữa dòng không sắc
                          Thử hỏi trần gian được mấy ai

                          SDH
                          -----------------------------------------

                          Ngư Tiều ca
                          (2)

                          Thử hỏi trần gian được mấy ai
                          Chọc trời khuấy nước nhởn nhơ hoài
                          Long đàm xuôi ngược chèo vun vút
                          Thủy bạc vào ra chống miệt mài
                          Bắc hải quái ngư kinh đởm lược
                          Trường giang kình ngạc khiếp thiên oai
                          Ngư Tiều mấy thuở ngồi nhàn hạ
                          Rỉ rả dăm câu đón nguyệt khai

                          NguPhu
                          ------------------------------------------

                          Ngư Tiều ca
                          (3)

                          Khai sắc ảo huyền nguyệt lả lơi
                          Dòng trăng lấp lánh ánh trăng mời
                          Non bồng ôm hũ ung dung uống
                          Nước nhược thả hồn ngủ thảnh thơi
                          Búa lớn một cây đời ngang dọc
                          Tình thơ mấy mảnh kiếp ngược xuôi
                          Sơn lâm bầu bạn cùng trăng nhỏ
                          Ai biết ai còn giữa cuộc chơi

                          SDH
                          -----------------------------------------

                          Ngư Tiều Ca
                          (4)

                          Ai biết ai còn giữa cuộc chơi
                          Bể dâu dâu bể nắng mưa phơi
                          Thuyền nan lặng lẽ dòng hư ảo
                          Dầm sắt đong đưa cõi luân hồi
                          Tiếng hát êm đềm tài lặng nước
                          Lời thơ hào sảng chí tung trời
                          Cơ hàn an phận nơi điền dã
                          Có thuở tàng long vượt giếng khơi

                          Ngu Phu
                          ----------------------------------------

                          Ngư Tiều Ca
                          (5)

                          Có thuở tàng long vượt giếng khơi
                          Vàng son khôn buộc cánh chim trời
                          Lỡ thời lên núi tìm đào hái
                          Lạc vận vào rừng kiếm nguyệt (*) chơi
                          Một cặp búa to vung tới tấp
                          Mấy đầu tinh dữ rụng tơi bời
                          Rạch trời xé đất xây cơ nghiệp
                          Đứng giữa càn khôn ngạo nghễ cười

                          SĐH
                          ------------------------------------------

                          Ngư Tiều Ca
                          (6)

                          Cười ngả cười nghiêng giỡn trăng sao
                          Xuân thu lặng lẽ lướt ba đào
                          Cánh buồm no gió về đâu nhỉ ?
                          Chiếc bách xuôi dòng ghé bến nao ?
                          Một móc một câu dòng lệ nhỏ
                          Khi giăng khi lưới suối thơ trào
                          Cố nhân hội ngộ, tuôn ... giọt đắng
                          Tri kỷ nan tầm, mãi khát khao .....

                          NguPhu

                          ----------------------------------
                           
                          Ngư Tiều ca 07


                          Khao khát lâu rồi tri kỷ ơi
                          Gặp nhau mừng tủi chẳng nên lời
                          Sáng ra đầu núi trông mây gió
                          Chiều xuống lũng sâu ngóng bể khơi
                          Chài lưới bủa ra sầu lớp lớp
                          Búa rìu giáng xuống nhớ chơi vơi
                          Rượu chưa kịp cạn thơ dào dạt
                          Say hết đêm này anh với tôi

                           
                          SDH
                          ----------------------------------
                           
                          Ngư Tiều ca (8)
                          -Lưỡng Đầu Xà-

                          Tôi luyện đêm ngày, chí luyện tôi
                          Bồi tài chưa thỏa mộng tài bồi
                          Bánh xèo lót dạ, eo xèo bánh
                          Trôi nước no lòng, kệ nước trôi
                          Sóng giỡn ngư ông, Khương giỡn sóng
                          Mồi quăng kình ngạc, Lã quăng mồi
                          Lưỡi câu thẳng tắp, đành câu lưỡi
                          Bôi đãi bạn hiền chẳng đãi bôi

                          NguPhu

                          Hêhêhê
                          Quá đã ! Quá đã !
                          Lấy nhân vật nào ra chọi lại Khương, Lã cho tương xứng bây giờ ?
                          Khổ tới rồi chú bảy nó ui . Hihi ...

                          ---------------------------------------
                           
                          Ngư Tiều ca 09
                          - Lưỡng Đầu Xà -

                          Bôi đãi bạn hiền hóa đãi bôi
                          Xuôi trôi một kiếp hận trôi xuôi
                          Thẩn thơ đầu núi ngồi thơ thẩn
                          Lơi lả cuối gành hát lả lơi
                          Chí lập Ức Trai non lập chí
                          Trời gầm Nguyễn Trãi thác gầm trời
                          Nguyện thề đá núi ghi thề nguyện
                          Cười mỉm nghìn thu vẫn mỉm cười

                           
                          SDH

                          ++ hừ hù, cái LĐX này đúng thứ khó nhai nhỉ
                          -------------------------------------------------
                           
                          Ngư Tiều ca 10

                          Cười giữa mênh mông át sóng gầm
                          Ngàn trùng vang dội khúc liên ngâm
                          Hai bàn tay chống qua ghềnh thác
                          Một mái chèo vung vượt đá ngầm
                          Xuân hạ thu đông khua não bạt
                          Dọc ngang xuôi ngược kệ phù trầm
                          Con thuyền vô ngạn khôn mắc cạn
                          Uyển để ba đào há bận tâm ?

                          NguPhu
                          -----------------------------------

                           
                          Ngư Tiều ca 11

                          Tâm dẫu bình an hồn vẫn sầu
                          Kỳ thư lật hết lá rừng sâu
                          Non cao bầu bạn cùng lang sói
                          Núi thẳm đùa vui thác bạc đầu
                          Xướng họa trăng thanh say mộng ảo
                          Cụng ly đá núi ngộ niềm đau
                          Ly tao mấy khúc cuồng phong dậy
                          Chẳng phải Tiều sao chịu nổi sầu

                           
                          SDH

                          ++ Tứ ca nè, đệ kiến văn hạn hẹp, công phu chưa cao, trong cơn hứng tửu có gì không hay huynh đừng lấy làm phiền nhé
                          ------------------------------------


                          Ngư Tiều Ca 12
                          -Bài kết-

                          Sầu nổi sầu trôi mộng chửa thành
                          Nằm mơ giỡn sóng chém trường kình
                          Rồng sa đáy giếng tôm coi nhẹ
                          Hổ xuống bình nguyên cáo rẻ khinh
                          Nửa kiếp lãng du cùng tứ hải
                          Một đời phiêu bạt cánh lục bình
                          Ngư Tiều đối ẩm cười khả khả
                          Chưa hả cuộc vui thỏa nghĩa tình

                          Ngu Phu

                          =======HẾT=========

                          +++Chú bảy nè,

                          -Chú khỏi lo phần anh Tư mà, anh Tư là người chân quê, có rượu thì uống, có thơ thì ngâm, có bạn thì ... chọc ghẹo chút đỉnh cho vui, gặp chuyện đáng nói thì nói, chuyện qua rồi thì bỏ, đêm ngủ ngáy khò khò ... Hai anh em mình có khúc liên ngâm này làm kỷ niệm kể ra cũng hay.

                          -Phiền thì anh Tư không phiền, nhưng góp ý thì có, chú bảy cũng nên coi lại những câu đại loại như câu : “Non cao bầu bạn cùng lang sói”. Nói như vậy chẳng hóa ra chúng ta (anh em bạn với chú) là ... lang sói cả hay sao ?

                          HíHí ! Thấy ra chưa ? Thấy rồi thì ...ê-đít chứ còn chần chừ gì nữa ?

                          -Xin lỗi về vụ Lưỡng Đầu Xà nghen chú bảy. Mình là anh em với Đại ca mà không rành món đó coi sao phải, đúng không chú ?

                           
                          ==============================================
                          HSN copy từ văn bản năm 2001. Ôi ! Thơ đó người đâu???
                          ==============================================


                          #43
                            HanSiNguyen 11.04.2009 06:47:47 (permalink)
                            0
                            THƠ HÒA CHÉN ĐẮNG

                            Lan man giọt nhớ trĩu tâm can
                            Thả mấy dòng thơ ngấn lệ tràn
                            Tần oán dăm câu hòa chén rượu
                            Sở từ một khúc lạc cung đàn
                            Vó câu xa xứ hờn ly xứ
                            Ngọn kiếm trừ gian biệt thế gian
                            Duyên nợ chẳng thành than phận mỏng
                            Thơ hòa chén đắng nhớ Ô Phàn

                            Hàn Sĩ Nguyên

                            Ghi chú :
                            -Tần oán : khúc nhạc ai oán của nước Tần
                            -Sở từ : bài từ của nước Sở
                            -Ô Phàn : Phàn Ô Kỳ thời hậu kỳ Chiến Quốc, người mưu sự chống Tần Thủy Hoàng không thành, cuối cùng đem dâng đầu mình cho Kinh Kha lấy cớ đi thích khách Tần vương

                            #44
                              HanSiNguyen 17.04.2009 06:39:21 (permalink)
                              0
                              TÂM KHÚC

                              Ngàn sau chí cả mộ chôn vùi
                              Đọc áng thơ xưa chợt ngậm ngùi
                              Sáo đục đỉnh trời tâm khúc vọng
                              Đàn chùng cuối bể khối tình rơi
                              Cuộc cờ chao đảo buồn lạc nước
                              Chén rượu lâng lâng vụt nhớ người
                              Một chén quan hà say chửa tỉnh
                              Tám câu hoài vọng ý thơ lơi

                              Hàn Sĩ Nguyên

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 47 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9