Sao Như (của Nguyễn Gia Linh)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 201 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 19.01.2009 03:01:46 (permalink)
0
Tình và tội
         
Trong câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, viết theo tâm sự tưởng tượng của Thủy Tinh
 
 
Ôi Mỹ Nương, ôi mộng tình tan vở
Mối hận nầy anh chỉ giữ cho anh
Tức tối thay không trọn giấc mơ lành
Vì anh đã chần chờ trong giây phút
*
Không thể được, mặc dầu không đúng lúc
Phải thử tài cùng Sơn tặc một phen
Đem văn thơ cùng trí lược sách đèn
Hay binh bị với đường gươm mủi dáo
*
Nhưng Sơn Tinh trước bao lời cảnh cáo
Vẫn thản nhiên rước kiệu đến cung vàng
Hắn thản nhiên như chỉ biết có nàng
Đâu nghĩ đến trần gian vừa sụp tối
*
Lòng câm hận sóng ngầm tuôn dữ dội
Đem nước dâng quyết phủ ngập núi rừng
Nhưng Sơn Tinh vẫn múa hát tưng bừng
Đem cung điện qua mấy từng mây thẩm
*
Ta không thể vì môi hồng má thắm
Đem đau thương sầu thảm đến muôn dân
Chỉ một giây và một phút lỗi lầm
Ta mang hận ngàn năm không rửa sạch
*
Trước lương dân chịu muôn ngàn thử thách
Nếm đủ mùi chia cách với sầu thương
Ta cuối đầu nhận lảnh mọi tai ương
Và hứa trả kiếp nầy sang kiếp khác
 
 
Nguyễn Gia Linh
Tilton school, NH, USA ngày 08-06-99
#91
    Nguyen Gia Linh 20.01.2009 19:37:57 (permalink)
    0
    Làm sao quên
     
     
    Làm sao quên được quê hương
    Tình sâu biển rộng hồn vương sóng triều
    Khói lam mấy ngã đường chiều
    Bờ ao bụi trúc gợi nhiều tâm tư
    *
    Bến xưa còn phủ sương mù
    Đò ngang đưa khách gật gù trên sông
    Chợ khuya chưa ửng nắng hồng
    Đã vang tiếng đẩy, đã lồng tiếng rao
    *
    Kẻ mua người bán xôn xao
    Như mong về trước mưa rào đầu xuân
    Như mong trốn nắng tưng bừng
    Thúc hoa mau nở, thúc rừng mau xanh
    *
    Trên đường gió mát trong lành
    Líu lo đám trẻ, học hành hăng say
    Như mong đến kịp tháng ngày
    Giúp cha đở mẹ để mai nên người
    *
    Nhớ ngày ruộng lúa xanh tươi
    Mục đồng thổi sáo, trâu lùi vũng sâu
    Trăng khuya soi xuống đỉnh đầu
    Đưa mây vào cỏi mộng lầu vấn vương
    *
    Làm sao quên được quê hương
    Biết bao hình ảnh gọi thương nhớ nhiều
    Làm sao quên được hương yêu
    Phất phơ trong gió, rắc đều trong mây
    *
    Xuyên qua những lá cùng cây
    Qua dòng suối ngọt qua ngày tháng đưa
    Nhớ thương nói mấy cho vừa
    Nên không quên được đường xưa lối mòn
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    Bordeaux, ngày 27-06-99
    #92
      Viet duong nhan 21.01.2009 04:40:41 (permalink)
      0
      CUNG CHÚC TÂN XUÂN
      Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 
      Kính chúc Huynh Nguyễn Gia Linh & Gia dình 
      Một Năm Mới được

      AN KHANG THỊNH VƯỢNG
      Mời nghe >> Anh-Cho-Em-Mùa-Xuân-Quang-Dũng

       
      #93
        Nguyen Gia Linh 22.01.2009 17:21:09 (permalink)
        0


        CUNG CHÚC TÂN XUÂN
        Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 
        Kính chúc Huynh Nguyễn Gia Linh & Gia dình 
        Một Năm Mới được

        AN KHANG THỊNH VƯỢNG
        Mời nghe >> Anh-Cho-Em-Mùa-Xuân-Quang-Dũng

         


        Trước thềm Xuân Kỷ Sửu 2009, Nguyễn Gia Linh mến chúc Cô Bảy được

        Vạn Sự Bình An, Sức khoẻ dồi dào và Thi Hứng tràn đầy

        để tất cả bạn hữu của Vnthuquan được vui cùng Cô Bảy

        Nguyễn Gia Linh

        #94
          dangphuong 22.01.2009 20:25:52 (permalink)
          0

          Sao như...

           
          Sao như nắng .... sao như mưa
          Mà lòng vẫn thấy còn thừa nhớ nhung
          Xa xa đồi núi chập chùng
          Mà sao hoa lá không cùng  hương xưa...?
          dangphuong
           
          *** Còn nhiều "Sao như.." lắm nghen..Chúc anh một ngày vui.

          #95
            Nguyen Gia Linh 22.01.2009 22:56:15 (permalink)
            0

            Sao như...


            Sao như nắng .... sao như mưa
            Mà lòng vẫn thấy còn thừa nhớ nhung
            Xa xa đồi núi chập chùng
            Mà sao hoa lá không cùng  hương xưa...?
            dangphuong

            *** Còn nhiều "Sao như.." lắm nghen..Chúc anh một ngày vui.


            Sao như nắng sớm chiều mưa
            Để lòng tự hỏi có thừa nhớ nhung?
            Nẻo xa phố vắng bão bùng
            Có quên trở lại tìm vùng hương xưa?


            Nguyễn Gia Linh



            #96
              Nguyen Gia Linh 23.01.2009 01:09:19 (permalink)
              0
              Mưa quê hương
               
               
               
              Quê nhà vào giữa mùa mưa
              Khí trời oi ả nắng trưa hoang tàn
              Ve sầu cất tiếng reo vang
              Như chào tiễn biệt mấy hàng cây khô
              *
              Tình xưa qua lớp bụi mờ
              Trở về theo dấu mấy tờ thư nghiêng
              Những khi gió thuận mưa hiền
              Chơi vơi hồn giạt đến miền nhớ thương
              *
              Nặng tơ lòng khách viễn phương
              Rối ren trăm nỗi gió sương bụi mù
              Qua rồi một kiếp lảng du
              Trở về mái lá đèn lu cuối trời
              *
              Lặng nhìn mấy giọt mưa rơi
              Cuốn trôi đi một khoảng đời lạnh câm
              Nghe như tiếng gió thì thầm
              Nhắc ta đốt nén nhan trầm cố hương
               
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              Bordeaux, ngày 03-07-99
              #97
                dangphuong 23.01.2009 20:27:28 (permalink)
                0
                Sao như...
                 
                Sao như bụi trúc sau hè...
                Ngờ đâu khóm liễu...buồn se sắt lòng.
                Sao như con cá lòng tong
                Lẻ loi tìm mãi một dòng sông xưa..!
                 
                dangphuong
                #98
                  Nguyen Gia Linh 24.01.2009 00:43:46 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: dangphuong

                  Sao như...

                  Sao như bụi trúc sau hè...
                  Ngờ đâu khóm liễu...buồn se sắt lòng.
                  Sao như con cá lòng tong
                  Lẻ loi tìm mãi một dòng sông xưa..!

                  dangphuong


                  Sao như tiếng quốc gọi hè
                  Những ngày xa xứ lòng se sắt buồn
                  Lại khi gió chuyển mưa tuôn
                  Mà nghe réo rắt suối nguồn bên tai

                  Nguyễn Gia Linh
                  #99
                    dangphuong 24.01.2009 21:26:32 (permalink)
                    0
                    Vẫn Sao Như...
                     
                    Sao như có chút ngỡ ngàng...
                    Người đi đem ánh trăng vàng đi theo.
                    Tôi như gành đá cheo leo...
                    Đợi hoài một tiếng gió reo bên đời...!
                     
                    dangphuong
                    dangphuong 25.01.2009 21:05:21 (permalink)
                    0
                    Đi đâu...?
                     
                    Đã mấy ngày nay bạn đi đâu..?
                    Giao thừa có thức suốt đêm thâu
                    Để nuối tiếc những ngày thơ ấu..
                    "Sao như"...cuộc đời lắm bể dâu..!
                     
                    *** Đầu năm mới..xin chúc bạn luôn vui tưới và nhiều sức khỏe..
                    dangphuong  
                    Nguyen Gia Linh 25.01.2009 21:21:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dangphuong

                    Đi đâu...?

                    Đã mấy ngày nay bạn đi đâu..?
                    Giao thừa có thức suốt đêm thâu
                    Để nuối tiếc những ngày thơ ấu..
                    "Sao như"...cuộc đời lắm bể dâu..!

                    *** Đầu năm mới..xin chúc bạn luôn vui tưới và nhiều sức khỏe..
                    dangphuong  



                    Trích đoạn: dangphuong

                    Vẫn Sao Như...

                    Sao như có chút ngỡ ngàng...
                    Người đi đem ánh trăng vàng đi theo.
                    Tôi như gành đá cheo leo...
                    Đợi hoài một tiếng gió reo bên đời...!

                    dangphuong


                    Sao như...


                    Sao như không chút ngỡ ngàng
                    Vì ai đi múc trăng vàng đem theo
                    Đêm khuya sao dám trèo leo
                    Cứ chờ cứ đợi thông reo trên đồi


                    Đâu dám đi đấu

                    Nào biết đi đâu biết ở đâu
                    Khi trăng trốn biệt giữa đêm thâu
                    Biết bao kỷ niệm thời thơ ấu
                    Theo bước phong trần quá bể dâu


                    Nguyễn Gia Linh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 00:16:18 bởi Nguyen Gia Linh >
                    dangphuong 28.01.2009 21:52:01 (permalink)
                    0
                    Chúc bạn mình..
                     
                    Tết đến xin gửi Nguyễn Gia Linh
                    Vài lời đầu năm chúc bạn mình
                    Say đắm từng giờ và từng phút
                    Để bài thơ luôn mãi trữ tình..!
                     
                    dangphuong
                    Nguyen Gia Linh 29.01.2009 00:22:25 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dangphuong

                    Chúc bạn mình..

                    Tết đến xin gửi Nguyễn Gia Linh
                    Vài lời đầu năm chúc bạn mình
                    Say đắm từng giờ và từng phút
                    Để bài thơ luôn mãi trữ tình..!

                    dangphuong



                    Mến Chúc Dangphuong


                    Đầu năm mến chúc bạn Đằng Phương
                    Thẳng thắng đi qua mọi nẻo đường
                    Văn bút muôn ngày luôn nở rộ
                    Như loài hoa thắm ngạt ngào hương

                    Nguyễn Gia Linh
                    Nguyen Gia Linh 29.01.2009 00:54:08 (permalink)
                    0
                    Nửa đời
                     
                     
                    Giật mình thức giấc nửa khuya
                    Lửng lơ trăng khuyết đầm đìa sương rơi
                    Gió vi vút thổi từng hồi
                    Lời thư chưa trọn thơ đời chưa xong
                    *
                    Nhạc buồn văng vẳng bên song
                    Như ai muốn tỏ nỗi lòng cùng trăng
                    Thẫn thờ nhìn đám mây giăng
                    E dè che dấu vết hằn khổ đau
                    *
                    Nửa đời như giấc chiêm bao
                    Tỉnh ra hồn đã lạc vào khoảng không
                    Cớ sao lòng cứ dặn lòng
                    Đừng quên trở lại với dòng sông xưa
                     
                     

                     
                    Nguyên Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 07-07-99
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 201 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9