Sao Như (của Nguyễn Gia Linh)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 201 bài trong đề mục
dangphuong 29.01.2009 03:01:17 (permalink)
0
Mến chúc anh Đằng Phương (?) bút hiệu của Nhà Thơ nổi tiếng

Một năm Kỷ Sửu 2009

Nhiều Sức Khoẻ, Thi hứng dồi dào, Tràn đầy Hạnh Phúc, Mọi sự Bình An
Nguyễn Gia Linh





Anh Nguyễn Gia Linh thân mến,
Những câu trên của anh khiến tôi phải post bài thơ này lên để nói lên lý do tôi có bút hiệu "dangphuong". Anh cũng biết Đằng Phương lại càng làm tôi mến anh thêm...

**** Tôi post bài này ở trang thơ dangphuong nhưng cũng post ở đây cho chắc ăn là anh sẽ đọc. Sau khi đọc xong anh có thể xoá...






Vào dòng lịch sử...


Tôi muốn viết một bài thơ tặng anh...
Bao nhiêu năm qua vẫn chưa thành.
Câu thơ nào cũng thấy vụng dại...
Với một người quá đỗi tài danh.

Tôi thuộc thơ anh thuở còn đi học.
“Anh hùng vô danh” vẫn nằm lòng.
Đất nước trải qua nhiều nỗi long đong...
Anh hiên ngang đi vào dòng lịch sử.

Thơ anh tôi vẫn thuộc từng chữ.
Một đời dâng hiến cho non sông.
Dòng máu Việt con cháu Tiên Rồng...
Rơi xuống từng chữ như từng ngấn lệ

Tôi với anh gần như hai thế hệ...
Nhưng cùng nhau trong ngọn lửa đấu tranh.
Mấy mươi năm..mộng ước không thành...
Anh nằm xuống...để lại bao thương tiếc.


Cuộc đời anh như bầu trời xanh biếc...
Rất cao và trong sáng vô ngần.
Không một lần nhụt chí chùn chân...
Trong nghiệt ngã thăng trầm của đất nước.

Dấu chân anh...có ai lần bước...?
Một hồn thơ..một nhiệt huyết trong tim.
Anh đã xa rồi ...như một cánh chim..
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo..thương tiếc mãi...!
dangphuong


**** “Anh hùng vô danh” là tên một bài thơ trong tâp thơ Hồn Việt của Đằng Phương có trong sách giáo khoa trước 1975. Đằng Phương tên thật là Nguyễn Ngọc Huy (2.11.1924 – 28.7.1990)
Anh là người tôi mến mộ nhất trong đời...
Bút danh của tôi dangphuong là để luôn tưởng nhớ đến anh Đằng Phương . Tuy nhiên, để tôn trọng anh tôi chỉ viết là dangphuong.
Để biết thêm về Đằng Phưong Nguyễn Ngọc Huy xin các bạn đọc đường link sau:

http://www.nguyenngochuy.net/vi/inde...tpage&Itemid=1
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 03:10:40 bởi dangphuong >
Nguyen Gia Linh 29.01.2009 17:21:16 (permalink)
0
Anh Đằng Phương thân mến

Tôi có may mắn là đã gặp Nguyễn Ngọc Huy khi tôi dạy ở Đại Học Khoa Học  Đà Lạt trong khí anh ấy dạy ở Chính Trị kinh doanh, chúng tôi cùng lên Đà Lạt ngày thứ Năm và trưa thứ Bảy trở lại Sài Gòn, nhiều năm như vậy nên quen biết nhau.
Tôi rất mến phục anh Đằng Phương và cũng có tập thơ HỒN VIỆT ở nhà.

Họ là những kẻ anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh...

Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 29.01.2009 18:52:14 (permalink)
0
Đôi dòng lịch sử
(Tưởng nhớ đến Đằng Phương)
 
 
Từ lâu, muốn viết tặng riêng anh
Thế sự ngày qua chẳng đạt thành
Có lẽ hoa lòng còn vụng dại
Sợ làm hoen ố kẻ tài danh
 
****
« Anh hùng vô danh »… thuở còn đi học
Vẫn khắc ghi từng ngày tháng trong lòng
Mến phục người chìm nổi với long đong
Vẫn tiến bước đi vào dòng lịch sử
 
Tôi vẫn muốn khắc ghi từng nét chữ  
Suốt cuộc đời gìn giữ với non sông
Để xứng danh là con cháu Lạc Hồng
Trong cuộc sống đã bao lần máu lệ
 
Mình hiểu nhau dù không cùng thế hệ
Không châm cùng một mồi lửa đấu tranh
Anh ra đi dù mộng ước không thành
Vẫn sáng rực để bao người luyến tiếc.
 
Anh để lại một khung trời xanh biếc
Rất cao sang, bất diệt đến vô ngần
Để đàn em không mỏi bước chùn chân
Không vấp ngã trước thăng trầm đất nước
 
Anh nhìn xem, biết bao người dấn bước
Quyết học thêm chiến lược của buồng tim
Rồi một ngày, sẽ như những cánh chim
Tung lướt gió để mong tìm vĩnh cửu
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 31.01.2009 23:02:20 (permalink)
0
Mồ Mẹ
 
 
Họa bài : Bên đồi cỏ may  của Thân thị Ngọc Quế trong tập thơ Mây trắng đường về
 
 
Người đã nằm yên giữa cỏ hoa
Con về gợi lại giấc mơ xa
Quỳ bên mả mẹ nghe hơi gió
Thấm ướt lòng con bưổi xế tà
*
Người đã nằm đây với cỏ may
Với sương khuya lạnh ánh trăng gầy
Con về kết lại bao thương nhớ
Cùng đốt hương trầm tỏa khói mây
*
Bỏ lại sau lưng giấc mộng thừa
Về đây chung đấp mấy mùa mưa
Tạo khung nhà nhỏ, xây thương nhớ
Để khói nhang về quyện bến xưa
*
Đã quyết trở về với cố hương
Bên người xây dựng một tình thương
Trông mây mà nhớ làn hơi ấm
Đã kéo con về bến viễn phương
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 11-07-99
dangphuong 01.02.2009 21:40:26 (permalink)
0
Nhớ mẹ...


Rằm tháng bảy đã đến rồi sao?
Nơi đây không có ngôi chùa nào .
Nhớ mẹ tôi nhớ khi cơ cực...
Lam lũ một đời mẹ lao đao...

Ba mươi tuổi mẹ đã góa bụa...
Một mình nuôi dạy sáu đứa con.
Suốt một đời mẹ vẫn sắt son..
Đến khi mất vẫn chưa một lần áo lụa..

Tôi thương mẹ những tháng ngày mưa
Ưu buồn lặng lẻ buổi chợ trưa.
Gánh hàng còn nặng trên vai mẹ ...
Nghèo khổ nhưng không chút lọc lừa.

Mẹ đã mất rồi trong bình an..
Nhớ mẹ tôi vẫn nhớ miên man.
Ánh trăng đêm nay sao sáng quá
Tôi cúi đầu..ngậm ngùi lễ Vu Lan...!
dp
 
 
 
 

Khi mẹ buồn...


Tôi đã khóc khi nhìn mẹ buồn..
Mắt mẹ như giọt nắng hoàng hôn...
Xa xăm vào khoảng không vô tận..
Bất hạnh ...làm mẹ nát cả hồn..

Mẹ đã xa rồi xa vĩnh viễn..
Mắt vời vợi nỗi buồn khôn nguôi..
Nắng chiều đã khuất bên bờ biển..
Nỗi buồn của mẹ vẫn bên tôi..
dp
  
#110
    Nguyen Gia Linh 04.02.2009 21:59:10 (permalink)
    0
    Nhịp cầu
     
     
    Cảm tác theo bài : Nỗi niềm của Võ Mộc Tuyên trong tập thơ Vươn Tới
    Thân tặng VMT
     
     
    Tiếng mưa đánh nhịp đường tim
    Nỉ non mái lá gợi niềm nhớ nhung
    Mặc cho sấm sét bão bùng
    Tình kia vẫn gởi về khung cuối  trời
    *
    Sương khuya thấm lạnh hương đời
    Giấc mơ chưa trọn nhốt lời tơ vương
    Nỗi lòng lịm bóng tà dương
    Ý thơ chờ đợi vần thương cuối mùa
    *
    Mây chiều theo gió đong đưa
    Khói lam còn quyện như chưa giả từ
    Mùi hương người ướp trong thư
    Khơi sâu niềm nhớ, góp mù sương khuya
    *
    Tiếng mưa tiếng nấc đoạn lìa
    Tiếng rơi chầm chậm tiếng chia ly sầu
    Nhớ về ruộng lúa ngàn dâu
    Mong ngày bắt lại nhịp cầu quê hương
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    Bordeaux, ngày 13-07-99
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 22:00:42 bởi Nguyen Gia Linh >
    #111
      Nguyen Gia Linh 05.02.2009 21:31:23 (permalink)
      0
      Cô lái đò xưa
       
      Cảm tác theo bài : Lá thu rơi  của Võ Mộc Tuyên trong tập thơ Vươn Tới
      Thân tặng tác giả
       
       
      Gió cuốn mênh mang chiếc lá vàng
      Gió đem thương nhớ, báo thu sang
      Ai miền viễn xứ xa xôi quá
      Có nhớ đò xưa sóng nhịp nhàng ?
      *
      Một buổi đò chiều tiễn bước đi
      Chia tay nào biết nói năng gì
      Ngoảnh nhìn nơi khác, lau dòng lệ
      Như sợ ghi đầy nét biệt ly
      *
      Em vẫn đợi chờ đã mấy thu
      Dầu mây thê thảm, gió âm u
      Chỉ mong giữ mãi trong thầm kín
      Hình ảnh người say bước lãng du
      *
      Chiếc đò đưa khách vượt lòng sâu
      Sóng nước thời gian bạc mái đầu
      Vẫn tiến theo dòng không rẽ lối
      Đưa người, chưa biết phải về đâu ?
      *
      Mỗi độ thu về nhặt lá rơi
      Nghe sao hình ảnh quá xa vời
      Người đi năm cũ còn nhung nhớ
      Hay cũng mờ theo gió lả lơi ?
      *
      Mộng ước ngày nào ở cạnh nhau
      Hay cùng chung đáp một con tàu
      Để cùng dẩn dắt trong đêm tối
      Để lá cây xanh chẳng trổ màu !
       
       
      Nguyễn Gia Linh
       Bordeaux, ngày 14-07-99
      #112
        Nguyen Gia Linh 07.02.2009 15:32:12 (permalink)
        0
        Nhạn hoài
         
         
         
        Xuyên qua kẻ lá cành cây
        Tơ vàng lấp lánh sương mai vạn màu
        Thời gian dù có qua mau
        Vẫn ghi ngày cũ, vẫn chào người xưa
        *
        Nhắc ai gió tạt mưa đùa
        Giữ sao lòng chẳng thẹn thùa với ai
        Đò xưa bến vắng lạc loài
        Ngóng trông tin nhạn vượt ngoài dậm xa
        *
        Chân mềm trên ngọn cỏ hoa
        Bước đi hồn vướng bóng tà chiều hoang
        Cánh thư nét bút dịu dàng
        Sắc hoa màu nhớ chứa ngàn niềm mơ
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        Bordeaux, ngày 21-07-99
        #113
          dangphuong 09.02.2009 22:18:09 (permalink)
          0
           
          Còn xa...
           
          Sao như còn thấy đâu đây...
          Những năm tháng cũ thơ ngây đậm đà.
          Núi sông vẫn mãi còn xa...
          Biết ngày nào mới về nhà thăm quê...?
          dp
          #114
            Nguyen Gia Linh 15.02.2009 17:49:47 (permalink)
            0
            Chiều quê
             
             
            Trông về bụi trúc bờ xa
            Đường đê ruộng lúa bóng tà chênh chênh
            Hồn vương theo ngọc cỏ mềm
            Ý thơ còn quyện trên miền viễn khơi
             
            Tiêu dao một khúc tuyệt vời
            Theo mây phiêu lãng theo lời tiễn đưa
            Chiều về bến cũ đò xưa
            Xuôi theo dòng nước bèo xua mạn thuyền
             
            Dàn cò bay giữa thiên nhiên
            Nhấp nhô chiếc cánh xuôi miền trầm luân
            Nghe như tiéng sáo xoay vần
            Quyện hồn vào cõi hồng trần tiỉh mơ
             
            Ánh dương khuất bóng tre mờ
            Du dương giọng hát điệu hò trên sông
            Thảnh thơi mấy chú mục đồng
            Dẫn đàn trâu cỏ về chuồng nghĩ ngơi.
             
             
            Nguyễn Gia Linh
            Bordeaux, ngày 27-07-1999
            #115
              Nguyen Gia Linh 17.02.2009 22:59:26 (permalink)
              0
              Có một lần về
               
              Họa bài : ‘Có những bài thơ ‘của Sương Mai đăng trên Tập san Tiếng sông Hương năm 1997
               
               
              Giọt nước chiều mưa rớt ngập ngừng
              Như khơi nguồn lệ chảy rưng rưng
              Nhớ thương gởi hết người năm ấy
              Dầu bước đi theo sóng chập chùng
              *
              Nhắc lại làm chi điệp khúc buồn
              Để cho dòng lệ của ai tuôn
              Anh đi theo bước chân hồ hãi
               Vẫn giữ trong lòng những nhớ thương
              *
              Một áng mây chiều, một giấc mơ
              Êm đềm như cả một bài thơ
              Gởi người năm cũ xuôi dòng mộng
              Theo gió trăng về hết vẩn vơ
              *
              Đã biết đau buồn lúc cách xa
              Để sầu để héo một đời hoa
              Anh về pha lại màu xanh thắm
              Và lấy khăn lau mắt lệ nhòa
              *
              Dầu biết chuyện mình, chuyện rất riêng
              Vẫn đem thương nhớ chất đầy thêm
              Để người trông thấy khi sum hợp
              Hạnh phúc vun đầy tựa cánh chim
              *
              Anh hứa bài nầy gởi đến ai
              Không buồn như chiếc lá vàng bay
              Sẽ đem ánh sáng về quê cũ
              Sưởi ấm phòng nàng, kịp tối nay !
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              Bordeaux, ngày 03-08-99
              #116
                Nguyen Gia Linh 19.02.2009 21:04:21 (permalink)
                0
                Hoa thắm ngày xưa
                 
                 
                Họa bài :’ Qua cầu gió bay’ của Sương Mai đăng trên Tập san Tiếng sông Hương năm 1997
                 
                 
                Hình em lộng bóng tim anh
                Làm sao anh lại nở đành quên em
                 
                Hương tình nào đã ngủ yên
                Lâu lâu dậy sóng triền miên trong lòng
                 
                Tình yêu đâu chỉ mấy dòng
                Làm sao kể hết những chông gai đời
                 
                Gió sương dầu có đổi dời
                Lòng anh vẫn giữ bóng người ngày xưa
                 
                Chuyện tình năm cũ chiều mưa
                Vẫn còn in nét, vẫn chưa phai tàn
                 
                Đừng bao giờ nghĩ dở dang
                Dầu xa cách trở dậm ngàn, có nhau
                 
                Tình anh nào biết vực sâu
                Em ơi cố đợi, tơ sầu lỏng bay
                 
                 
                Nguyễn Gia Linh
                Bordeaux, ngày 03-08-99
                #117
                  dangphuong 19.02.2009 21:17:34 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                  Hoa thắm ngày xưa
                   
                   
                  Họa bài :’ Qua cầu gió bay’ của Sương Mai đăng trên Tập san Tiếng sông Hương năm 1997
                   
                   
                  Hình em lộng bóng tim anh
                  Làm sao anh lại nở đành quên em
                   
                  Hương tình nào đã ngủ yên
                  Lâu lâu dậy sóng triền miên trong lòng
                   
                  Tình yêu đâu chỉ mấy dòng
                  Làm sao kể hết những chông gai đời
                   
                  Gió sương dầu có đổi dời
                  Lòng anh vẫn giữ bóng người ngày xưa
                   
                  Chuyện tình năm cũ chiều mưa
                  Vẫn còn in nét, vẫn chưa phai tàn
                   
                  Đừng bao giờ nghĩ dở dang
                  Dầu xa cách trở dậm ngàn, có nhau
                   
                  Tình anh nào biết vực sâu
                  Em ơi cố đợi, tơ sầu lỏng bay
                   
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  Bordeaux, ngày 03-08-99

                   
                   
                  Cuộc đời như gió mây bay
                  Có bao giờ đợi heo may gọi về...?
                  Tình ơi...sao vẫn mải mê...
                  Cội nguồn lạc bước lời thề còn không...?
                  dp
                   

                   

                  #118
                    Nguyen Gia Linh 20.02.2009 16:23:34 (permalink)
                    0
                    Lá vàng
                     
                     
                     
                    Họa bài thơ thứ ba trong Liên khúc họa của HĐB
                     
                     
                     
                    Hồn đã theo về chiếc lá bay
                    Như mong như đợi đã bao ngày
                    Xanh xanh mấy tháng chìm hương mộng
                    Mơn mởn bao ngày lạc bến vây
                    Tô điểm sắc trời xa mấy nẻo
                    Dồn hương bến nước tận nơi nầy
                    Thế là xong một tâm hồn nhỏ
                    Trở lại cội nguồn, trọn giấc say
                     
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    Bordeaux, ngày 16-08-99
                    #119
                      Nguyen Gia Linh 22.02.2009 18:00:08 (permalink)
                      0
                      Đáo tuế
                       
                       
                      Hoa điểm sắc hồng, nhạc trổi vang
                      Xóa màn sương lạnh, đuổi trăng tang
                      Mười lăm tháng tám, ngày đơm nụ
                      Kỷ Mão sáu mươi, tuổi đá vàng
                      Một kiếp thăng trầm hương khói nhạt
                      Mấy dòng thơ dại bước quan  san
                      Cõi đời đã chọn đường qui ẩn
                      Thì có lo gì mấy nẻo ngang
                       

                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      Bordeaux, ngày 16-08-99
                      #120
                        Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 201 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9